1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gone with the wind...Lại bàn về phụ nữ và tình yêu!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi sole_husband, 21/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em thân!
    Những gì em viết, quả là càng chứng tỏ rằng em yêu quý GWTW. Chị cảm thấy em lắm lắm. Muốn ôm hôn thắm thiết quá cơ.
    Đọc đi đọc lại những dòng trên kia cuả em càng phải công nhận rằng những ai yêu GWTW, những ai thích Rhett và Scarlett, thì đều là những người luôn có niềm tin cuộc sống. Và rõ ràng một điều: tất cả chúng ta đã tiếp nhận được ảnh hưởng tốt đẹp từ cuốn tiểu thuyết đáng yêu đó.
  2. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    hihi, chị với em mà cứ ôm hôn thắm thiết mãi rồi cho thềm vài câu về GWTW khéo mod lại nhảy vào phê bình ấy nhẩy , thử đổi chủ đề xem chứ GWTW có nhiều cái để nói chắc cũng nói hết rồi vì em chưa có thời gian ngồi đọc mấy trang trước vào hóng hớt thì tranh thủ đọc rồi tía lia vào câu . Nhắn riêng thêm chị cundc nhé, em đọc mấy bài của chị cũng lâu lâu rồi, he he, cũng kha khá ấn tượng giờ mới tìm thấy gu để được ôm hôn , tại hồi trước thấy chị nói cũng chí ní quá nên lười post bài , đọc được vài trang của topic này là biến vì thỉnh thoảng mới ghé vô VH đi dạo .
    Mà em thấy nhiều người ca ngợi Mel còn ai mà thích Scarlett thì lại không thích lắm cái vẻ yếu ớt và thánh nữ của Mel ( em cũng thế ) cảm giác Mel còn không có thật hơn bất cứ ai trong tác phẩm vì em tin ai cũng có cái ích kỷ của mình, thế nên một người mang sự thánh thiện như Mel có thể nói là không tồn tại , chị nghĩ sao
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ừm... Em thân mến! Ừm... chí ní. SAu khi tay bắt mặt mừng thì chúng ta phải cùng nhau tiếp tục nói về cái chung của chúng ta chứ nhỉ? Nhớ ra rồi: Tình iu không phải là hai người nhìn nhau mà là hai người cùng nhìn về một phía. Okie, chị em mình tán tiếp về GWTW.
    Nào, nói về Mel một chút như em muốn.
    Em thân mến ạ, Mel hoàn toàn có thật đấy, nhưng người ngoài đời đánh giá "Mel có thật" là người hoàn toàn khác: không phải "thánh thiện" mà là "khéo". Những người đàn bà có học thức một chút, được dạy giỗ đầy đủ một chút, và là người tốt, thì đều có cách sống khôn ngoan như vậy.
    Mel nhỏ bé, mảnh dẻ, luôn tốt với tất cả mọi người, tuân thủ mọi nguyên tắc đạo đức... Tất cả những gì mà Mel thể hiện đều thuộc về một người mà chúng ta gọi là "thánh thiện". Có thể nói Ashley đã có được "vợ hiền". Rồi cách cư xử của Mel đối với Scarlett và chồng mình khi mà cô biết được chuyện giữa họ thì thật là... hết ý.
    Thử nghĩ xem, một cô em mê mệt chồng bạn và lại luôn quanh quẩn trong gia đình bạn, bạn sẽ thế nào? Mel đã cư xử thật khôn ngoan. Coi như không biết gì hết và đối tốt với tất cả mọi người. Scarlett trở thành chị em dâu cuả Mel, đó là thuận lợi để Mel có thể đối xử thân mật hơn với Scarlett, mà qua đó thể hiện được tính cao thượng của mình.
    Trong chương thứ 53, khi Scarlett và Ashley bị bắt gặp đang ôm nhau ở trại cưa, điều mà Scarlett lo sợ là gì? Scarlett không bao giờ thèm quan tâm dư luận, nhưng cô lại cảm thấy sợ đối mặt với Melanie, mặc dù ngày trẻ cô rất ghen và ghét Mel. Chương này nằm ở phần cuối truyện rồi, có nghĩa là các nhân vật đã cùng trải qua cả một chặng đường dài của thời gian. Vâjy thì ta nhận thấy điều gì? Ta nhận thấy rằng Mel đã có thể làm cho tình cảm của Scarlett biến chuyển theo đúng hướng tích cực và tốt đẹp. Mel rất khéo và giỏi.
    Giả sử như Mel biết chuyện Scarlett yêu chồng mình và Ashley cũng có phần nào tình cảm dành cho Scarlett, mà Mel lại tỏ ra biết chuyện đó rồi nói gần nói xa cảnh cáo Scarlett, cảnh cáo Ashley, hoặc nói thẳng ra với hai người đó... thì thật sự là ngu ngốc. Bởi vì với tính cách của Scarlett, nếu Mel làm như vậy, Scarlett sẽ cảm thấy như bị thách thức và cô ta sẽ càng cố gắng đoạt được Ashley. Còn Ashley, anh ta yêu Mel vì sự thánh thiện và vẻ dịu dàng của cô, nên nếu Mel mà tỏ ra để ý đến chuyện Scarlett thích anh ta thì anh ta sẽ cảm thấy Mel không tin tưởng anh ta hoàn toàn,rồi anh ta sẽ cảm thấy thất vọng nếu như cô tỏ ra tầm thường như vậy. Mel rất hiểu tính Scarlett và nhất là Ashley, cô không thể có những động tác sai lầm để đẩy Ashley xa khỏi cô và đến với Scarlett.
    Trong đời thực có biết bao nhiêu cảnh người vợ biết có người khác mê chồng mình và chồng mình cũng quý người đó, chung quy lại thì có thể chia ra làm hai trường hợp:
    Một là: bà vợ biết có cô gái thích chồng mình thì lại tỏ ra ghét và đối xử không ra gì với cô ta, đồng thời lại "nói mát" hòng cảnh cáo chồng; bà này đã sai vì bà ta làm thế là khiến chồng khó chịu vì không được tin tưởng và còn làm cho cô gái kia càng thêm tự tin rằng "bà ta như thế thì ắt có ngày chàng bỏ bà ý để về với mình". Nếu không "cao tay", thì nguy cơ mất chồng rõ mười mươi.
    Hai là: người vợ giống như Mel, coi như không biết gì, một mực tin vào sự chung thuỷ của chồng đồng thời tìm cách để cho "đối thủ" yêu quý mình đến mức không dám làm gì gây tổn thương mình. Những người vợ như thế này không thiếu gì.
    Vậy là đã rõ. Mel là một hình ảnh " vợ hiền" hoàn toàn có thật. Còn rất nhiều rất nhiều những sự việc chứng mình Mel là có thật. Khi Scarlett còn cứng đờ người sau khi bắn tên cướp Yankee, Mel cũng bất ngờ nhưng chấn tĩnh rất nhanh và bảo Scarlett cùng cô giải quyết cái xác chết đó. Chính Scarlett khi đó cũng bất ngờ với thái độ của Mel. Việc này nói lên điều gì? Đó chính là một người phụ nữ có thật. Mel được mô tả là một người tốt và hiền lành vô cùng, và vẻ yếu đuối nữa, khiến cho không ai có thể nghĩ rằng cô hành động một cách bình tĩnh như thế trước việc Scarlett giết chết tên Yankee. Nhưng sự thật là cô đã rất bình tĩnh, thậm chí cô còn trấn tĩnh Scarlett , coi như việc giết tên Yankee là đúng. Qua sự việc này, ta càng thấy Mel là một người "không phải vừa" đâu. Và thái độ, cách cư xử của Mel trong chuyện tình cảm của Scarlett và Ashley không phải chỉ là do "thánh thiện" mà là do sự khôn ngoan của một người đàn bà thông minh.
    Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng Mel thực sự yêu quý Scarlett thì mới có thể luôn luôn đối tốt và luôn luôn đứng về phía Scarlett trong mọi chuyện. Mel là người tốt và cao thượng nên cô sẽ không bao giờ lợi dụng những scandal của Scarlett để làm hỏng cuộc sống của người dám say mê chồng cô. Nhưng cô có thể đứng ngoài mọi việc cơ mà? Phải, cô đã không những không mặc kệ cho Scarlett xoay xở trong những lúc Scarlett bị dư luận chê trách, mà cô còn đứng ra bảo vệ cho Scarlett nữa. Nhất điịnh Mel phải yêu quý Scarlett thật sự.
    Riêng với cảm nhận của tôi, tôi lại cho rằng Mel ngưỡng mộ Scarlett, như thể một người thật ngưỡng mộ một hình tượng khôngcó thật. Ashley đã thừa nhận anh ta ngưỡng mộ Scarlett và Rhett vì hai người luôn tràn trề sinh lực, luôn đi theo thời đại nhanh chóng.
    - Từ ngày đó, chúng ta đã vượt qua một đoạn đường quá dài rồi, phải không Scarlett? Chúng ta đã đặt chân lên con đường mà chúng ta không bao giờ muốn phiêu lưu. Em tiến tới thật mau lẹ và chính xác, còn anh, anh lại đi chậm chạp và miễn cưỡng.
    Đó là những lời Ashley nói với Scarlett , ở chương 53, khi hai người cùng ôn lại những kỷ niệm thời hoa niên. Ashley thật sự ngưỡng mộ Scarlett, cả Rhett nữa. Và Mel cũng vậy, ngưỡng mộ những người tràn trề sinh lực và luôn mạnh mẽ, luôn là chỗ dựa vững chãi cho gia đình. Mel có nhiều suy nghĩ giống với Ashley, hai người yêu và lấy nhau vì lẽ đó. Có lẽ trong những câu chuyện giữa hai vợ chồng, họ cũng đã chia sẻ những cảm giác giống nhau dành cho Scarlett và Rhett. Cho đến lúc Mel trút hơi thở cuối cùng, Mel vẫn tỏ ra hết sức tin tưởng vào Scarlett và nhờ Scarlett chăm sóc chồng con.
    Em Mũmmĩm! Có gì phản đối hay bổ xung không?
    Chị nói rồi đấy: Mel là có thật và Mel, cũng giống như tất cả chúng ta, luôn ngưỡng một Scarlett và Rhett là hai người không có thật. Đồng ý không?
    ----------------------------------
    Tôi yêu quý, tôi si mê, tôi ngưỡng mộ Cuốn Theo Chiều Gió cũng như si mê và ngưỡng một Scarlett và Rhett - rất thật nhưng rõ ràng là không có thật.
  4. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Chị ạ, em lại chả đồng ý bắt tay chị được , có lẽ vì tác giả không nói gì về việc Mel có cảm giác gì về tình cảm của Scarlett với Ashley mà chỉ nói về độ " khéo " của Mel , chỗ này thì em công nhận Mel là một người khéo đến mức thánh thiện thậm chí còn không thấy một tí động cơ ghen ghét nào....cũng có thể như chị phân tích đấy, cách lạt mềm buộc lại càng chặt chứ chẳng việc gì phải làm to việc lên. Nhưng em lại nghĩ chẳng có ai ở ngoài đời thánh thiện được thế đâu, dù thế nào thì con người vẫn quá ích kỷ với những gì mình có và đặc biệt với những gì mình yêu quý, chẳng lẽ có những người như Mel là ngoại lệ, em tự thấy có những điều là không thể vì cuộc sống chẳng mấy khi công bằng cả trong khi Mel lại là người hầu như có tất cả những thứ một người phụ nữ ở cái thời đó có thể ao ước : gia đình, chồng yêu, con ngoan và bất cứ ai cũng quý mến nếu được quen biết thậm chí chỉ nghe kể, không có một tì vết thực sự, nàng chín chắn và khéo léo hết sức trong bất cứ điều gì xảy ra có thể làm đảo lộn cuộc sống vốn có, nàng biết làm thế nào để giữ cho mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình. Nếu nói rằng Mel chỉ quá hiền hậu và thánh thiện em lại cho là không đúng, nàng còn khôn ngoan hơn Scarlett để nắm giữ và gìn giữ những gì thuộc về nàng. Em nghĩ cũng một phần vì thế, vì cái sự khôn ngoan ấy mà nàng dù biết Ashley có cảm mến Scarlett cũng vì lý do gì nhưng chàng ta sẽ chẳng đánh đổi nàng với cô em Scarlett đỏng đảnh, kiêu kỳ và tất nhiên, vô cùng đáng yêu lẫn đáng khâm phục, ngưỡng mộ trong mắt nàng.
    Và chắc chắn, Scarlett dù yêu Ashley và khao khát anh ta ngó mắt đến mình chút nào đó cũng làm Mel ghen tị chứ, có thể nếu xem ở thời điểm đó thì Scarlett là một hình tượng rất mới về người phụ nữ quật cường, mạnh mẽ, dám làm.......không biết sợ cho đến khi xong việc - ví dụ như vụ giết tên Yankees đó, Scarlett chỉ có trong ý nghĩ nổi dậy, chống lại sự chèn ép nhưng nàng đâu có nghĩ sau khi giết hắn sẽ làm gì nhưng Mel thì có . Vì thế cái mạnh mẽ, cá tính của Scarlett lại trở nên rất trẻ con so với Mel - một người phụ nữ dù chỉ nói thôi cũng đủ có sức nặng hơn là người ta hành động . Hay khi Mel đến thăm Rhett để an ủi chàng về đứa con xấu số, nàng đã nói gì, làm gì nhưng nàng biết và hiểu Rhett cần gì để vực dậy một con người cảm tưởng như trái tim đã vỡ ra ngàn mảnh đó chẳng cần nói quá nhiều nhưng những gì nàng làm cho đến khi ngã bệnh sau khi ra khỏi phòng cũng đủ thấy.......liệu có thật sự một người phụ nữ thánh thiện và khôn ngoan đến mức trở thành bản năng trong hành động có thật sự ở ngoài đời không hả chị cundc em không tin nhất là thời đại đó hay thời đại này, bất cứ khi nào cũng thế thôi, có những người khéo rất khéo nhưng có ai được như Mel nhỉ ? em chỉ nghĩ Mel cũng là một hình tượng để tác giả hy vọng phụ nữ có thể hướng đến, khôn ngoan mà nhìn nhận những mối quan hệ - đối với chồng, đối với bạn bè, người thân quen mà thôi vì làm được như Mel - làm mọi việc như một bản năng từ khi sinh ra cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, em nghĩ là KHÓ !!! Bao nhiêu người phụ nữ dám nói rằng : tôi sẽ làm được như thế nào em thì xin rút .
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em thân mến!
    Chị rất thích thú khi em nói rằng em có những đánh giá khác, vì một vài sự khác biệt là chất liệu quan trọng để chúng ta cùng nhau thảo luận, cùng nhau "giảng văn" và thuyết phục đối tác cảm nhận giống như mình, mà như thế là chúng ta sẽ cùng nhau thêm hiểu và yêu quý CTCG hơn. Chị rất cảm ơn em !

    Nhưng mà em ơi, chị cảm thấy chị em mình vẫn phải bắt tay bắt chân , ôm hôn thắm thiết nhau thôi, bởi vì chúng ta có những đánh giá giống nhau về Mel đấy. Chỉ duy nhất một điều khác là em cho rằng Mel không có thật còn chị thì lại bảo có thật.
    Câu mở đầu của em: "Chị ạ, em lại chả đồng ý bắt tay chị được". Chị đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận những ý kiến đối lập hoàn toàn với những gì chị phân tích trước đó. Nhưng hoá ra tất cả những gì em viết thì chị lại đã nói rồi. Chị đã nói rằng Mel rất thông minh và "khéo", em cũng nói "nàng chín chắn và khéo léo hết sức" đó thôi?! Chị nói rằng Mel luôn tin tưởng hoàn toàn vào tình cảm của chồng cũng như là sự gắn kết giữ hai người, và em cũng nói "Em nghĩ cũng một phần vì thế, vì cái sự khôn ngoan ấy mà nàng dù biết Ashley có cảm mến Scarlett cũng vì lý do gì nhưng chàng ta sẽ chẳng đánh đổi nàng với cô em Scarlett đỏng đảnh, kiêu kỳ và tất nhiên, vô cùng đáng yêu lẫn đáng khâm phục, ngưỡng mộ trong mắt nàng" đó thôi?! Như vậy thì chẳng phải là chị em ta có cách nhìn nhận rất giống nhau về Mel cũng như những gì mà Mel thể hiện hay sao? Tại sao em có thể nói là "em chả đồng tình" ngay từ đầu một cách quả quyết như vậy chứ?
    Cô em tôi ơi! Chị mong lần sau em hãy mào đầu bằng cách chỉ ra những suy nghĩ giống nhau rồi hãy "đốp" cái câu "em chả đồng ý" và nêu lên nhận xét khác nhau nhé em nhé! Như thế thì chị sẽ tiện nắm bắt suy nghĩ của em hơn đấy. Okie?
    Nào, bi giờ thì nói tiếp để em hiểu tại sao chị lại cho rằng Mel có thật. Chị sẽ không nói đến tuổi tác và kinh nghiệm trải đời của chúng ta, nhưng chị muốn em nghĩ đến những người đàn bà em đã gặp trong cuộc sống. Chị cho rằng em chưa gặp được người đàn bà hoàn toàn tốt bụng, đức hạnh và có cách đối nhân xử thế khéo léo như Mel. Em ạ, còn chị thì đã gặp rồi. Một bà bác họ xa, đó luôn luôn là mẫu người để chị học tập về cách đối nhân xử thế. Một phần chị cũng tin có Mel thật sự ngoài đời là vì chị thường hay đọc trên báo Hạnh Phúc Gia đình, báo Phụ Nữ Thủ Đô và thấy nhiều bài viết về những người phụ nữ như vậy với vai "chị tôi", "bạn tôi", "cô tôi", "bác hàng xóm nhà tôi"...v.v... Chẳng nhẽ bấy nhiêu bài viết, bấy nhiêu tác giả hư cấu nên mẫu người phụ nữ như thế?Người ta viết nhiều như vậy, chẳng nhẽ lại không có nhiều hơn 1% sự thật ư?
    Ngoài ra, em không thể phủ nhận rằng khi nhắc đến CTCG thì người ta thường nghĩ ngay đến Scarlett (và Rhett) trước tiên, đúng không? Mel và Ashley dường như lu mờ hơn. Mel không kém cá tính hơn Scarlett, bởi tính cách của Mel cũng chính là một cá tính ( điều này chị em mình đã giống nhau khi đánh giá cá tính con người Mel). Cuộc đời Mel không hề ít biến cố hơn cuộc đời Scarlett, bởi Mel cũng trải qua những mất mát do chiến tranh gây ra cũng như là những khó khăn trong việc sinh nở, Mel luôn ở bên cạnh Scarlett trong mọi biến cố quan trọng của mỗi người (Mel "dành mất người yêu" của Scarlett, Mel và Scarlett trong mối quan hệ chị dâu-em chồng, Mel sống với gia đình Scarlett do Ashley gửi gắm, Mel với vai trò là người duy nhất là Rhett nghe khuyên nhủ). Vậy thì vì lẽ gì mà Mel ít nổi bật hơn so với Scarlett? Không phải vì Scarlett là nhân vật chính nên rõ là nổi bật hơn hết thảy, cho nên Mel không "nổi" được bằng. Mà là vì người đọc ngẫm nghĩ về những điều có tthật được tác phẩm thể hiện, nhưng người đọc lại suy tư (có thể gọi là "ám ảnh") nhiều hơn về những điều không có thực.
    Sau khi tâm đắc về một nhân vật là "ừ, đúng rồi, hay quá đúng thật rồi", thì mình sẽ chỉ nghĩ tới những gì không thật rằng " hay đấy, không biết có thật không?" hoặc "Có thật thì có thấy hay ho thế nữa không?"..v.v.... Đó chính là lý do tại sao chị nói rằng Mel có thật. Cho dù người đọc cũng yêu quý và tâm đắc với đức hạnh và sự thông minh của Mel, nhưng họ vẫn nhắc đến Scarlett ngay khi nghe mấy chữ "cuốn theo chiều gió", bởi vì họ dành nhiều thời gian hơn cho một người sắc sảo và phức tạp như Scarlett cảu tiểu thuyết, chứ không phải là một mẫu người như Mel đức hạnh và thông minh mà họ đã được thấy ngoài đời.
    Em thân mến, em đã nhớ đến lúc Scarlett bắn chết tên Yankee. Thật là tốt vì em đã nhớ ra điều đó. Em nói: "Scarlett chỉ có trong ý nghĩ nổi dậy, chống lại sự chèn ép nhưng nàng đâu có nghĩ sau khi giết hắn sẽ làm gì nhưng Mel thì có" , vừa đúng mà vừa không đúng. Chẳng có lẽ nào Mel lại tính trước là sẽ giết một tên Yankee và sẽ chôn xác? Mel chỉ nghĩ ra cách giải quyết nhanh hơn Scarlett mà thôi. Scarlett không phải không nghĩ đến việc giải quyết xác chết, mà cô ấy chỉ chưa kịp nghĩ ra trước khi Mel lên tiếng mà thôi. Em thử nghĩ xem, Scarlett đã phải gánh vác nuôi sống cả gia đình và giữ lại Tara khó khăn như thế nào, lúc trước cô ấy cũng đâu có nghĩ có ngày mình phải làm những việc như thế, đúng không?
    Em có nhớ lúc đó Mel còn nói gì với Scarlett không? Mel nói thế này: "Chị có cho là bất lương không, khi mà chúng ta giữ cái túi của hắn?". Còn Scarlett trả lời câu nói đó thế nào nhỉ? Cô ấy trả lời: "Tôi lấy làm xấu hổ vì... đã không nghĩ ra trước". Hôm trước chị đi xem lại phim CTCG ở rạp, cả rạp đã cười ồ lên vì câu hỏi và câu trả lời đó. Lúc ấy, chị đã thấy rõ Mel là có thật, và cũng thấy rõ rằng nhiều người đã hiểu sai về mấy chữ "đức hạnh" và "thánh thiện".
    Đơn giản, Mel là một người tốt, một người vợ hiền yêu chồng hết mực, một người phụ nữ khéo cư xử trong mọi trường hợp. Người phụ nữ như thế không thiếu đâu em. Do đó, chị dám khẳng định Mel có thật.
    Cô em tôi ơi! Em phát biểu: em chỉ nghĩ Mel cũng là một hình tượng để tác giả hy vọng phụ nữ có thể hướng đến, khôn ngoan mà nhìn nhận những mối quan hệ - đối với chồng, đối với bạn bè, người thân quen mà thôi vì làm được như Mel - làm mọi việc như một bản năng từ khi sinh ra cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, em nghĩ là KHÓ !!! Bao nhiêu người phụ nữ dám nói rằng " tôi sẽ làm được như thế" nào? em thì xin rút .
    Chị thì xin phát biểu với em rằng là em nên nghĩ lại. Mel không phải là hình tượng tác giả tạo ra mà là tác giả đúc kết từ hiện thực; tác giả không hy vọng mọi người hướng đến việc trở thành người như Mel mà là tác giả muốn bảo: "đấy, có người như thế đấy, nhìn vào mà học tập". Mấy chỗ chị bôi vàng highlight ấy, em xem, có gì khó khăn chứ? "khôn ngoan mà nhìn nhận những mối quan hệ - đối với chồng, đối với bạn bè, người thân quen" là điều cần phải làm, bất cứ người vợ nào cũng phải như thế. Ở ngoài đời, bao nhiêu cuộc hôn nhân đã và đang tồn tại được cũng vì thế đấy chứ.
    Còn em nói "làm mọi việc như một bản năng từ khi sinh ra cho đến khi trút hơi thở cuối cùng" thì chị thấy hình như em chưa rõ thế nào là bản năng. Bản năng thì có trong mỗi người, nhưng điều quan trọng là cách mà bản năng đó được thể hiện hay bị thui chột. Bản năng của Mel không phải là từ khi sinh ra đã thể hiện, mà bản năng được sớm thể hiện nhờ hoàn cảnh sinh trưởng và cách mà cô ấy được giáo dục . Mel sinh ra trong một gia đình thế nào? Bố mẹ Mel thế nào? Còn Scarlett thì được bố mẹ giáo dục thế nào? Mel không thể khác đi , không thể "ích kỷ" hay có những tính cách phức tạp, bướng bỉnh, cố chấp, bất cần của Scarlett, bởi vì Mel không có một ông bố Iceland gân guốc đối lập với một bà mẹ quý tộc mẫu mực.
    Em mũm mĩm ạ, em không tin vào bản thân khi cho rằng mình không thể ứng xử trong cuộc sống như Mel. Em cần biết rằng: Khi chúng ta lớn hơn, khi chúng ta yêu thương một người đàn ông và kết hôn, bản năng của chúng ta sẽ thể hiện ra. Chị tin là một người phụ nữ trưởng thành, có giáo dục, một người đàn bà có gia đình, sẽ chẳng bao giờ lại xử sự thiếu khôn khéo hơn Mel.
    Em ơi, em thích Mel lắm phải không?một khi em đã ấn tượng nhiều về Mel đến thế, có nghĩa là em cũng phần nào thấy mình trong nhân vật đó - em thấy mình ở thì tương lai. Hì hì.... why not? Mel là có thật! Gật đầu đồng ý thôi em ơi. hì hì hì
  6. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sợ thật ! Không đọc những bài viết tranh luận của hai em mummim và cundc nhưng nhìn cũng đã quá thấy sợ rồi. Kô biết cái tài suy luận đến đâu và ai đúng ai sai , nhưng với những bài viết dài như vậy thì khiến tôi đây khâm phục không biết để đâu cho hết rồi. SỢ THẬT !!!!!
  7. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    chửi không hay nên đành xoá
    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 11/05/2005
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn thật là vô lý, họ tranh luận về tác phẩm mà họ thích thì sao? có ảnh hưởng đến bạn ah mà bạn vào văng ra những lời lẽ như vậy?
    Nếu không thích thì đừng vào topic này nữa, đừng có post bài nữa, làm người đọc không là được rồi.
    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 11/05/2005
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chửi bậy thì cũng chửi duyên dáng tí đê
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi... Hì hì hì... Ta cứ đi...
    Và đó là lý do tại sao ta cố gắng viết bài thật dài. Chỉ có những người thật sự tâm huyết và yêu thương CTCG mới xứng đáng để ta chia sẻ những suy nghĩ của mình, còn lũ sâu bọ khác sẽ không bao giờ có thể đọc và hiểu bởi vì chúng sẽ bị choáng khi nhìn thấy bài dài như vậy. Ta không bao giờ cho phép mình nói nhăng cuội vài câu để vừa mắt với lũ sâu bọ muốn ngoi lên làm người đó.
    Và.... cho dù mọi người lên án, khinh ghét nàng, Scarlett vẫn nhận lời cưới Rhett ngay sau khi người chồng thứ hai vừa chết. Và... ta cứ đi... dẫm đạp lên lũ sâu bọ ghen ăn tức ở mà đi. Ôi...ta ơi... hí hí hí... đã đời quá... ai đó đang ghen tức, ghen tức vì không có được tình yêu mãnh liệt, ghen tức vì không biết cách bày tỏ tình yêu cảu mình... khà...

Chia sẻ trang này