1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GONE WITH THE WIND_BỘ PHIM ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ HAY NHẤT THẾ KỶ 20

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi matmama, 13/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matmama

    matmama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    GONE WITH THE WIND_BỘ PHIM ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ HAY NHẤT THẾ KỶ 20

    có ai xem phim Cuốn theo chiều gió rồi chứ,chắc là nhiều người đã xem qua rồi vì phim này nổi tiếng quá mà.
    Tớ chỉ muốn hỏi ý kiến của mọi người khi xem xong phim này thôi, phim hay hơn hay là truyện hay hơn
  2. matmama

    matmama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    a cac bạn có biết cảnh nào gây ấn tượng nhất trong phim này không, một khung cảnh đẹp mê ly và tớ đã đưa vào desktop vì quá thần kỳ, quá đẹp.[r38)
  3. blue_eyeshadow

    blue_eyeshadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy xem truyện sau đó xem fim là hay nhất., fim và truyện bổ sung cho nhau.
    Có nhưng cái hay của truyện mà fim k diễn tả được, ngược lại có nhưng cảnh hay và đáng nhớ trong fim mà không thể có đưọc khi đọc truyện. hehe không bít câu trả lời như vậy có được chấp nhận không nhỉ?
  4. matmama

    matmama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ý kiến của Blue, tớ cũng nghĩ là cả phim và truyện đều có cái hay riêng, không thể phủ nhận cái hay của bên nào được. Khi đọc truyện ta dễ dàng đi vào thế giới tâm lý, nội tâm của tưng nhân vật vì được diễn tả rất chi tiết, thì hình ảnh sinh động khi xem phim khiến người ta cảm thấy dễ thẩm thấu và hình dung một cách trọn vẹn hơn.
    Tớ muốn đưa ra câu hỏi này vì tớ đã có một trận tranh cãi với nhóm bạn của mình về việc xem phim hay hơn hay đọc tiểu thuyết của nhà văn nữ Margaret Mitchell hay hơn.Có lẽ cũng khó nhận định vấn đề này một cách cụ thể vì mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau.
    Tớ đã xem mấy lần bộ phim này, và luôn bị ấn tượng bởi khung cảnh hoàng hôn lộng gió khi nữ diễn viên chính của phim SCALET đứng dưới một cái cây cổ thụ thật to, chiếc váy bay phấp phới làm tớ liên tưởng đến những hình ảnh thật hình ảnh thật huyền ảo, diệu kỳ, Tớ muốn sống trong khung cảnh ấy. Có ai có cùng cảm giác với tớ không, còn tớ thì sẽ nhớ mãi ánh mắt rực cháy niềm tin của Scarlet khi tay vẫn cầm nắm đất nơi cô ấy được sinh ra và lớn lên_ Tara, nơi cô ấy sống vì nó và chết cũng vì nó. Có ai đó có cái gì để mình được sống và được tồn tại cho sự tồn tại của cái đó, để biết rằng ta đã sinh ra cuộc đời này hoàn toàn không vô nghĩa. Tớ đã suy nghĩ và thấy rằng hình như mình chưa có nhưng chắc chắn rằng tương lại,vào một ngày không xa tớ sẽ tìm ra.
    Không phải đơn thuần mà bộ phim này đưọc đánh giá là bộ phim hay nhất của thế kỷ 20, tất nhiên cái gì cũng có lý lẽ riêng của nó.Có ai đó vẫn chưa hiểu thì hãy thử xem phim, thử đắm chìm vào không gian bao la của gió và cây_trong"GONE WITH THE WIND" sẽ gợi mở cho bạn nguồn của dòng sông.

  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ nghĩ đơn giản thế này: nếu ấy có thời gian và tâm huyết thì nên đọc truyện. Còn nếu chỉ muốn biết vì sao "Cuốn theo chiều gió" nổi tiếng đến thế thì tốt nhất chỉ nên xem phim thôi. Vừa đỡ tốn thời gian, lại chẳng cần tưởng tượng! Thế có phải "khoẻ" hơn không?!
    Nói thêm, cái tít của ấy "giật gân" phết nhở? Tớ cứ tưởng...
    PS: Cá nhân tớ chỉ thích phim vì diễn viên đẹp. Còn nhân vật hình như hơi đơn giản hơn những Scarlett, Melanie, Rhett,... trong lòng tớ.
  6. matmama

    matmama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chào cậu Pitty
    Cảm ơn ý kiến cậu nhiều nhiều
    Đôi khi thấy thật đơn giải mà cũng thật hoành tráng, đôi khi lại ngược lại. Bạn là người thích nhìn nhận theo kiểu gì, đó là tuỳ bạn. Lý do hoành tráng u, bộ phim này có quá nhiều người biết và nó phải hoành trang_khỏi phải bàn, lý do đơn giản ư, cũng là như thế, quá nhiều người biết nó là cái gì mà ai cũng biết là cái gì rùi đấy. Tớ đã bỏ qua phần giới thiệu chi tiết là vì thế_ bạn biết không, nếu quan tâm, bạn có thể đưa ý kiến, hoặc phản hồi. Còn không thấy ấn tượng thì find other way.
    Tớ đã đọc trọn bộ tiểu thuyết này trong hai lần, cả phần tiếp theo của Cuốn theo chiều gió do Alexander Arley một lần, xem phim thì không nhớ nổi vì đây là bộ phim tớ yêu thích_đầu tiên xem nó chỉ vì luyện nghe tiếng Anh nhưng sau đó xem chỉ là muốn xem, và xem vì đó là bộ phim được đánh giá đúng giá trị của nó.
    Cậu thấy là tớ có cần đọc lại câu chuyện này nữa không, hay xem thêm nữa không, không cần nói chứ gì, tìm một cái gì đó thật sự gây ấn tượng với cậu, xin lỗi đã làm cho cậu phải nói "tưởng gì hay chứ" vì tớ chỉ là ngưòi mới ở ngưỡng cửa "ngỡ ngàng" mà thôi, còn phải đi qua nhiều quá trình nữa mới có thể tạo ra cái gì"perfect"hoàn toàn.
  7. matmama

    matmama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    ''Cuốn theo chiều gió'' ăn khách nhất
    Tác phẩm điện ảnh dựa theo tiểu thuyết kinh điển của nhà văn Margaret Mitchell dẫn đầu danh sách 10 phim thu hút khán giả nhất. Đây là kết quả thống kê của Viện điện ảnh Anh (BFI), dựa trên số vé bán ra tại các rạp trong một thế kỷ qua.
    Bộ phim có sự tham gia của Vivien Leigh và Clark Gable được sản xuất từ năm 1939 chứng tỏ sức hút mạnh mẽ với công chúng bằng số khán giả kỷ lục - 35 triệu người. Trong khi đó, Titanic - tác phẩm điện ảnh mới nhất trong danh sách - chỉ có 18,9 triệu khán giả và đứng ở vị trí thứ 8.
    Vị trí ngay sau thiên tình sử là Tiếng nhạc (The Sound of Music), sản xuất năm 1965 với 30 triệu khán giả. Các tác phẩm kinh điển vẫn tỏ ra có thế mạnh khi thứ hạng 3 cũng thuộc về phim được sản xuất từ cuối những năm 30 - Bạch Tuyết và 7 chú lùn. Đứa con tinh thần của đạo diễn George Lucas Chiến tranh giữa các vì sao giành được vị trí thứ 4.
    Theo VnExpress, trong danh sách 10 phim ăn khách nhất, chỉ có duy nhất 1 bộ phim hoạt hình Jungle Book ở vị trí thứ 7. Hai tác phẩm hốt bạc tại các rạp năm 2001 Harry Potter và Hòn đá tiên tri và Chúa tể của những chiếc nhẫn đều không có tên trong top 10.
    Danh sách 10 bộ phim ăn khách nhất:
    1. Gone With the Wind (1939)
    2. The Sound of Music (1965)
    3. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
    4. Star Wars (1977)
    5. Spring in Park Lane (1948)
    6. The Best Years of Our Lives (1946)
    7. The Jungle Book (1967)
    8. Titanic (1997)
    9. The Wicked Lady (1945)
    10. The Seventh Veil (1946)

  8. matmama

    matmama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. matmama

    matmama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0


    Just like a leaf that has flown away
    Gone with the wind
    My romance has blown away
    Yesterday''s kisses are still on my lips,
    I''ve had a lifetime of heaven at my fingertips.
    But now all-all is gone.
    Gone is the rapture that fills my heart
    Gone with the Wind
    My romance has flown apart
    Just like a flame
    Love burned brightly, then became
    An empty smoke ring that has gone,
    Gone with the Wind.
    Gone, gone, gone with the wind
    Just like a leaf that has flown away
    Ella Fitzgerald - Gone With The Wind
    My romance has flown away
    Yesterday''s kisses are still, still on my lips,
    I''ve had a lifetime of heaven at my fingertips.
    But now all-all is gone.
    Gone is the rapture that fills my heart
    Gone with the Wind
    My romance has flown apart
    Just like a flame
    Love burned brightly, then became
    An empty smoke ring that has
    Gone with the Wind.
    {scat}
    Gone with the Wind

  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hình như ấy hơi nhạy cảm rồi

Chia sẻ trang này