1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Good bye my friends....

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi pickou, 23/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    ...ganh tị...pickou được cưng quá hà.....ganh tị nè

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  2. canhchimbatgio

    canhchimbatgio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Thế sự du du nại lão hà
    Vô cùng thiên địa quảng hàm ca

    Là một ngày em đến,không trễ hẹn cùng anh...một nụ hôn say đắm,sau những lời đầu tiên
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Lý do là tại sao dzậy bà chị? Nói em nghe dzới, em xử đẹp hết...!!!

    Cassie Love
  4. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  5. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại vậy hả đại ca???????
    Tiện đây moingười nếu cần liên lạc với trai_HN@ thì hãy liên lạc tới địa chỉ mới traihndatinh12@ nhé.Thanks
    I...+T.....+A....+ L.....+ Y..... = 2...6...1...2...0...9
  6. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    dzĩnh bịt PC
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
  7. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau cần phải có duyên, duyên hít rùi thì chia tay là lẽ đương nhiên. Khi người ta không muốn ở lại thì năn nỉ cũng vô ích, còn nếu vẫn còn vương vấn thì đừng làm chi ba cái chiện trẻ con đó! Làm người lớn thì đừng chấp nhất tụi trẻ con, rộng lượng một chút đi.
    Forgiveness is the art of life!

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  8. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    mấy người không nghe người ta nói sao "quan trọng nhất là mình đã quá xa với các bạn rồi" , tức là bi giờ người ta đã bỏ xa mấy người gùi, người ta làm 1 đêm được 1 cái 6610 đó, còn mấy người thì sao hả? dzậy thì đâu có xứng chơi dzới nhau phải hôn, hehhe, người ta không thích chơi dzới mấy người nữa đâu, chừng nào làm 1 đêm được 1 chiếc S300 thì lúc đó hãy mời người ta quay lại hội he...
    kid
  9. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Anh cupic thấy chưa? Lực lượng hậu cần của anh mạnh quá chừng kìa......anh thấy ko? mọi thường tụi nó hiền hiền, đụng chiện coi kìa....đứa nào cũng ham he là ai làm cho anh cupic giận, để tụi nó lột xác luôn kìa.....sao anh ko nói năng gì cả.....anh nói cho tụi nó bít.........để tụi nó còn xử theo kiểu giang hồ nữa chứ.................
    lovely rabbit
  10. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    hả ... gì vậy? chời ... hổng hiểu ... anh pickou ... nói 1 lời lần cuối với em đi anh ... sao im re rùi á
    It's so hard to say goodbye to yesterday !!

Chia sẻ trang này