Lâu lắm không có dịp đi offline cùng TDC mới ngày nào bỡ ngỡ vậy mà bây giờ phải nói good bye với TDC Hà Nội. Hi vọng vào TP-HCM Chic sẽ có thể tham gia nhiều hơn các hoạt động của TDC. Cảm ơn TDC đã cho chic rất nhiều tình cảm trong thời gian qua. Chic sẽ rất nhớ mọi người.
Hơ, Wings vừa bay vào Nam xong thì Chic lại tạm biệt mọi người vào Thành phố mang tên bác. Chả hiểu tại sao nữa. Có ai biết ný do k0 vậy? Chủ nhân không giải thích.
Welcome to HDC moi nguoi trong nay tuy it oi nhung coi nhau nhu anh em mot nha, hy vong IceCreamChic se som hoa nhap voi san choi moi nay Khi nao vao toi hay goi cho forgetmenot nhe''
cảm ơn forgetmenot chic sẽ gọi cho bạn nhưng chic không có số của bạn. Được forgetmenot sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 18/08/2004
hic hic hic, hu hu hu Chic ơi là chic ơi, lâu lâu không thấy mặt mũi em hoá ra là chuẩn bị đi xa thế kia? Con chim chíc bé nhỏ bay vào phương Nam tránh cái rét Hà nội sắp đến à? Hừm, thui, vào đấy tập tành dancing với HDC cho tốt nhé. Lúc nào nhớ TDC thì ...cứ gọi điện cho anh ...
Cùng chia tay với cô chim chic nhỏ của TDC nào , tối thứ 6 này mời bà con TDC lên trên sàn LNĐ nhé.Chic nhỏ sẽ đến gặp chúng ta trước lúc ... ( lại khóc rồi, ) Chúng ta sẽ cùng hát bài : người ơi, người ở đừng ... bay .