1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Goodbye Argentina. Dont cry for me, Argentina, hehe

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi vivatim, 07/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Tớ không là fan của Anh nhưng cũng mừng vì bắt Anh kèo dưới mà lại thắng, được 1 chầu nhậu no nê. Nhưng mờ theo tớ thì Anh thắng nhờ có công rất lớn của Mr. Eriksson. Ông đã tin dùng Butt để thay Gerard và Butt đã chơi tuyệt hay, đập tan mọi âm mưu ghi bàn của cỗ máy Argentina. Ông cũng đã rèn luyện Beck để thành thủ quân chững chạc chơi tốt như hôm nay, không còn là tội đồ như hồi 98. Còn bên Bielsa thì sai lầm lớn nhất của ông ta là không cho Crespo vào cặp với Batigol, mà lại thay Batigol ra, thành ra Argentina đã tịt ngòi càng thêm tịt.
    Còn cái vụ tiểu xảo thì khách quan mà nói hình như Owen giả vờ té để ăn trái penalty, các bác có nghĩ như vậy không?
    Lung Tung Beng
    Đừng làm hôm nay những gì có thể dời lại ngày mai.
  2. Candygirl

    Candygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi LUNGTUNGBENG một câu . Có phải là LTB bên SGC lưu lạc sang bên này ko vậy ?
    Candygirl
  3. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Chào Candygirl. Rất tiếc không phải, vì tớ cũng chẳng biết SGC là gì nữa. Dù sao cũng bất ngờ vì cái tên mình bị đụng hàng
    Chúc vui.
    Lung Tung Beng
    Đừng làm hôm nay những gì có thể dời lại ngày mai.
  4. vivatim

    vivatim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    hahaha, tui thấy méc cười you quá, có lẽ you ko biết nếu cứ bảo thủ như you thì làm sao tiến bộ được.
    Ngay cả người Anh vốn bảo thủ mà còn phải mời HLV nước ngoài và HLV Errikson là HLV nước ngoài đầu tiên ở Anh.
    Bây giờ you có thấy được Argentina, Braxin còn hoàn toàn giữ lối đá truyền thống nữa ko?
    À quên nữa, còn 1 câu nữa you nên biết.
    Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng
    Viva forever. Suzuki là sành điệu. Tôi muốn được vote 1*

Chia sẻ trang này