1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Goodbye, My love - CK.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 24/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Lần này chắc chắn là mình chia tay nhau thật rồi anh nhỉ? Bao nhiu lần doạ dẫm chia tay , nhưng em cứ xụt xịt, xụt xịt rồi khóc oà lên là mọi chuyện lại đâu vào đó cả.
    Anh còn nhớ lần đầu tiên em đòi chia tay là cái lần em ngủ ở cty và mình đã chat rất khuya. Em bảo rằng ko có anh em cũng bít tự chăm sóc mình, anh ko phải lo jì đâu. Anh còn nói nhìu nhìu nữa, nhưng em ko nghe, ko trả lời, và anh bảo "nếu em ko trả lời, anh sẽ đến đó". Em cũng vẫn im lặng. Anh hỏi lại "em có tin anh ko?". Em ko nghĩ đc cái gì nữa vì tâm hồn em đang trỗng rỗng rồi và em lại im lặng. Sự im lặng luôn làm cho ng ta đáng sợ lắm phải ko anh?
    Em tắt máy và ngồi trong bóng tối.
    Đồng hồ chỉ 2h sáng.
    20'' sau em thấy đt bàn kêu ầm lên, nhưng em ko nghe vì em bít anh gọi. 1vài phút sau em nghe tiếng đập cửa dồn dập và em mở cửa ra. Anh ôm chầm lấy em và thổn thức "em bít em làm anh lo lắng đến thế nào ko? Anh đau ntn em bít ko?". Em cứ đứng thế cho anh ôm và nc mắt chảy dài, trong hp, trong đau đớn, và trong cả cái trống rỗng nữa.
    Đó là lần đầu tiên em thấy 1 ng con trai khóc và KHÓC VÌ EM.
    ......Từ hôm mình chia tay, em ko nấu cơm nữa anh ạ. Thậm chí về đến nhà em chỉ bít ngồi thu lu trên giường, ko dám động chạm vào bất cứ vật gì, vì mỗi vật trong nhà em đều in kỉ niệm, hình bóng anh trong đó.
    21h hơn hôm qua, mẹ nhắn tin bảo em phải ăn uống cẩn thận ko mẹ lo lắm. Đến gần bếp, nhìn 2 quả ớt, em mua nấu canh riêu cá, có lẽ là bữa cuối cùng cho anh, anh bảo " ko có ớt thì còn gọi gì là canh cá em nhỉ?". Nhưng em bảo " cho 1 quả thôi, 2 quả thì mặt em nổi nhìu mụn lắm". Thế nên h nó còn 2 quả trong số 3 quả em đã mua đó anh ạ. Nhìn mấy quả ớt mà em rơi nc mắt. Em lại khóc nhè rồi đây anh ạ. Xấu quá đi mất thôi.
  2. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Hic, tội nghiệp bạn này ghê! Tưởng bạn ý bị bỏ, thế là đau khổ vì chia tay à. Mình đang trải qua chuyện này được 15 ngày rồi, nhưng mình đang dần ổn định.
    Hóa ra trong thời gian qua mình ích kỷ , mình chỉ quan tâm tới người yêu thôi, bây h thấy còn nhiều người khiến mình phải quan tâm quá. Xin lỗi những người ấy nha!
    Được littlegirls sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 24/08/2007
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Chia tay bao giờ cũng để lại hẫng hụt kinh khủng . Nhưng cứ nói hết ra , rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn là giữ lại trong lòng . Một điều kỳ diệu nào đó sẽ mang anh ấy trở về bên bạn . Đã hiểu giá trị của tình cảm thì khi đó sẽ k đánh mất nhau nữa , phải không ?
    Lúc này là lúc không ai giúp bạn được , phải tự mình bước qua chính mình để lớn lên 1 chút .
    Hãy tự tạo cho mình cơ hội , bởi mình tin bạn đã hiểu thế nào là mất mát rồi . Chúc bạn may mắn !
  4. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nhiều lần như bạn! Cũng đòi chia tay nhưng rồi lại đâu vào đó ko chia tay được.
    Nhưng bạn thì nếu đã quyết định rồi thì cố gắng lên bạn nhé, rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi
  5. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mình chia sẻ với bạn nỗi buồn này, cố gắng lên bạn nhé.Bon courage! Bạn nghe bai hát này nhé
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=1951
  6. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Chia tay. TY quay về với TY của TY. Thía đó bạn ạ.
  7. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi. Trời lại mưa nữa nè. Anh có nhớ mình đã phải vất vả tn mới mua đc cái áo mưa ko? Bao nhiu lần đi qua đường nhà em hỏi mà ko có, anh lại trêu em "thế mà em bảo cái gì gần nhà em cũng có". Em vặc lại ngay nhá (ko vừa đâu) " trong chợ có mà đầy". Chiều đó mình đi làm về, trời chợt sắp mưa, vào chợ mua đồ nấu cơm và tiện hỏi áo mưa luôn nhưng chẳng có hàng nào bán cả. Anh lại đc dịp trêu em nữa nhé.
    1 hôm rất tình cờ mình ghé 1 hàng bánh kẹo ( trên đường nào anh còn nhớ ko?)và mua áo mưa luôn. Có 2 cái: màu xanh và tím. Em bít thừa anh sẽ thích màu tím nhưng em cứ cầm lên, đặt xuống, giả vờ hỏi " màu nào hả anh?". " Màu nào cũng đc. Tùy em. Màu tím í". Anh rất là khôn nhé. Cho em chọn lựa nhưng thực ra là anh mún em theo í anh có phải ko?
    Em cất nó trong cốp xe có lẽ đến cả tháng mà trời ko mưa. Nhất là những hôm có anh, em mong mưa bít nhường nào. Để em đc lom khom chui vào sau anh, nghe mưa rơi lộp bộp trên lưng như có ng cù ấy, bùn cực. Anh lại hỏi em " có ướt lắm ko? Ngồi gần vào anh tí nữa đi." ( rất là lợi dụng thời cơ nhé). Em bảo " ko ướt đâu anh. Anh cứ lái xe đi." Anh vòng tay ra sau kéo em lại gần anh hơn và để em khỏi ướt nữa. Lúc nào anh cũng coi em bé nhỏ như thế đó và chả thế yên tâm tẹo nào nếu ko có anh lo lắng, chăm chút.
    .....Nhưng jờ thì anh còn lo cho em thế nữa ko hả anh? Nếu còn lo thì anh đã ko rời xa em nhỉ? Có ng bảo TY của cta sẽ quay về đấy nhưng em bít là KO BAO GIỜ rồi anh ạ.
    ....Trời mưa. Em mở cốp. Lôi áo mưa TY màu tím ra. Nhưng bóc mãi mới đc vì tim em run, tay em run. Đi trên đường mà nc mắt tuôn rơi hòa với nc mưa làm môi em mặn chát. Em ước gì em đc ngồi sau anh, đc nghe hơi thở anh, nhịp tim anh, để thấy mình đc ấm áp và hạnh phúc bít nhường nào.....
  8. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! lại đang có người đau khổ vô cùng vì tình yêu tan vỡ kìa.
    Hi vọng sự bình tĩnh sẽ đến sớm đến với bạn. Mình phải về nhà một tuần, hi vọng tuần sau lên bạn sẽ khá hơn và vào đây khoe với tụi mình.
    Chúc cho hạnh phúc sẽ sớm đến với bạn
  9. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Nhiều bạn gái đau khổ nhỉ !!! Đọc nhìu thấy buồn thiu.Chúc ban may mắn vậy.....
  10. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Cố lên rồi tất cả sẽ qua thôi mà. Thời gian sẽ giúp bạn chữa lành vết thương.....mà xét cho cùng bọn con trai nó nhanh quên lắm, vì vậy mình đừng phí thời gian của mình nữa nhé.
    Goodbye my love...!
    Được vn_sakura sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 24/08/2007

Chia sẻ trang này