1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Goodbye, My love - CK.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 24/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Anh có nhớ cái lần trời mưa ấy, anh bảo rằng em đừng về vội để anh mang áo mưa đến cho em, anh sợ em đội mưa đi về lại ốm...1át sau anh mang áo mưa đến cho em, cái áo mưa màu xanh ( bây giờ nó vẫn ở trong cop xe của em ấy anh ạ, nhớ anh mặc dù em biết anh chẳng xứng đáng để em yêu) rồi giúp em mặc áo mưa...hạnh phúc đến lạ kỳ....đã xa rồi còn đâu.....
  2. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em đi xe chầm chậm ra ngõ. Đến lối rẽ đầu tiên í, em đã ko bấm còi và có 1 chị đèo con nhỏ đi học kêu lên " ối rời ơi. Đi phải bấm còi ng ta mới bít chứ." em lại nhớ cái lần cách đây ko lâu lắm đâu anh nhỉ, anh đèo em cũng đến chỗ đó, nhưng mình mải luyên thuyên nên cũng lao vèo ra mà ko bấm còi, cũng 1 chị đèo con nhỏ và cũng kêu lên như thế.
    Thế đó, anh ơi, em mún anh nằm im trong tim em, nhưng mọi thứ xung quanh, vô hình chung cứ nhắc tới anh, làm em ko thế quên anh đc. Em ko giận anh, vì ai cũng bảo em bao dung lắm mà, hìhì, em cũng dần coi anh là bạn, nhưng bạn bè có ai cấm đc nhớ nhau chứ anh nhỉ?
  3. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, hnay em mún viết cho anh, nhìu nhìu nhìu lắm vì em nhớ anh vô cùng nhưng em bận chết đi đc. Để mấy hôm nữa em thi xong rồi thi em viết cho anh nhé. Giờ em phải học đây. Ko vì anh mà trượt thì ko đc đâu anh nhỉ? Anh lúc nào cũng muốn em luôn giỏi, luôn xinh đẹp, có phải ko anh?
  4. NBT

    NBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mình cực ghét kiểu thế này. Cực kỳ ghét, yêu thì yêu đến cùng đi, đừng chia tay rồi nhung nhớ và luyến
  5. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý. Đã còn nhớ nhung thế thì đừng thôi nhau nữa. Đã quyết định thôi thì đừng dằn vặt nữa. Buồn lắm.
  6. Scorpio_girl

    Scorpio_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Không ai yêu mà lại không yêu đâu. Đã còn yêu nhau thì trở về với nhau.
    Tớ nghĩ bạn ấy có những khó khăn, ngăn cách mà không thể đến với nhau được vì bạn ấy bảo anh ấy ko xứng đáng với bạn mà.
    Mình nghĩ bạn cứ viết cứ khóc đi cho thoải mái. Song khi còn yêu nhau thì ko thể bỏ nhau được đâu hihi Đoán bi giờ lại sát cánh bên nhau rùi cũng nên
  7. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, bạn ko đọc ở bên trên à? mình vấn yêu ânh ấy nhưng anh ấy quay lại với ng yêu cũ. giờ thì mỗi ngả chia đôi, làm seo mà yêu đương chi nữa?
  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này , có thể nói rằng tụi mình đồng cảnh ngộ tuy rằng tụi mình chưa ai nói gì nhưng tình hình này nguy cơ tan vỡ là rất lớn. Đừng buồn nhiều bạn nhé. Mạnh mẽ và bản lĩnh lên nào!
  9. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn đã an ủi. những lúc bận rộn thì ko sao, rảnh tí là nhớ nhung sầu muộn. mà có phải lúc nào cũng bận đc đâu. nghỉ ngơi lại nghĩ. nhưng tạm thời hoãn ko than vãn anh í đến thứ 3 để tập trung cho interview đã. nếu hôm đó tình hình sáng sủa sẽ alo cho các bạn bạn bít. thak alot.
  10. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Nhím interview tốt nhé

Chia sẻ trang này