1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Goodbye, My love - CK.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 24/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roses_in_snow_84

    roses_in_snow_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    0
    đã đag bùn thì chớ, đọc mấy cái này, ứ đỡ nổi
  2. boychoidep

    boychoidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các đồ vật đều gợi lên kỉ niệm, đối mặt với nó quả thật là mệt mỏi và vất vả. Tớ nghĩ ai cũng từng trải qua tình huống như bạn. Tớ cũng mất gần 1/2 năm mới quay lại được như bình thường (tớ là con trai). Cố lên bạn nhé, tương lai còn dài ở phía trước .
  3. NBT

    NBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thế này mình lại càng ghét, ghét cả bạn, ghét cả ku cậu người yêu của cậu. Ở đây mình nói "ghét" theo nghĩa kô thích tuýp tâm trạng đó thôi chứ không ghét bạn nhá. Hì hì.
    Thế nào nhỉ, cái cậu kia đang yêu cậu mà lại quay lại với ng yêu cũ ---> tình cảm dành cho cậu chả có gì đáng phải để cậu khổ tâm.
    Thứ hai, biết ngta quay về với ng yêu cũ mà cậu lại tỏ ra yếu đuối là không nên, cậu cần mạnh mẽ lên và đã còn yêu thì càng phải xông lên thể hiện con người mình, biết đâu một ngày nào đó, ku cậu kia chẳng hạn hối tiếc hùi hụi vì đã đánh mất mộg viên ngọc quý???? Hoặc một chàng trai tuyệt vời hơn nhìn thấy bạn và sẽ đem hạnh phúc lại cho bạn???
    Thôi nào, vui vẻ lên,. và viết về những niềm tin mới nhá
  4. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Đã chia tay rùi thì vương vấn làm gì.Hàng ngày lên đây dọc lại chỉ tổ nhớ thêm....
  5. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Quên khẩn trương thôi...đừng nhớ ...đừng cố nhớ mà làm gì...
  6. susu12

    susu12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với bạn NBT. Chia tay rồi thì thôi, mình nên cố gắng mạnh mẽ, giỏi giang, xinh đẹp, thành công hơn cho nó tiếc. Với mình, khi yêu thì yêu hết mình, chia tay rồi tất nhiên ai cũng đau khổ nhưng đừng dằn vặt quá. Cuộc sống còn biết bao điều mới lạ đợi ta phía trước. Biết đâu lại "tái ông thất mã". Chia tay lần này để gặp được người đáng yêu hơn thì sao. Bạn hãy mạnh mẽ lên! Thời gian sẽ giúp bạn nhiều!
  7. muachieuhn

    muachieuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    mỗi khi nhớ anh í bạn hãy nghĩ rằng h này ng ta đang vui vẻ hạnh phúc bên ng khác,làm gì có chút rảnh rỗi nào để nhớ đến bạn đâu, 1 ng ko tôn trọng tình cảm của mình thì sao mình phải mất thời gian nhớ nhung đau buồn làm gì, cứng rắn lên,rồi bạn sẽ tìm được 1 người xứng đáng hơn rất nhiều để bạn trao gửi tình cảm
  8. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn đã đọc và comment, nhưng để cho mình "nhớ nốt" nhé. Vít hết ra cho nhẹ lòng. Rồi mình sẽ quên hết mà thôi.
    Đã rất lâu rồi em ko mua hoa anh ạ. Anh còn nhớ hôm sn em, anh đã mang đến 1bó hoa rất to và rất đẹp ko? Em háo hức đón chờ bao nhiu thì em lại thất vọng bấy nhiu, vì đó là hoa hồng trắng. Em hỏi thì anh bảo là "vì đó là bó đẹp nhất tại cửa hàng". Cả buổi tối em cứ ám ảnh về bó hoa hồng trắng. Liệu đó có phải điềm gở cho chúng ta ko hả anh?
    Sáng thứ 7, em dậy sớm, mà từ hồi chia tay em hay dậy sớm anh ạ. Anh bảo từ hồi đi Quan Lạn về anh cũng bắt đầu dậy sớm, vì em, vì đón em đi làm. Nhưng jờ anh ko còn phải làm điều đó, anh còn dậy sớm hay ko?
    Ra chợ. Chị hàng hoa hỏi " sao cả tháng em ko mua hoa?". Em mua hoa nhìu đến nỗi chị hàng hoa nào cũng quen anh ạ. Chị ấy, theo thói quen chọn cho em 15 bông hồng vàng. Nhưng em bảo, " cho em màu cam", em muốn mình khác những thói quen thường nhật đi anh ạ.
    Chiều thứ 7 đi học tận dưới trường QTKD. Xa ơi là xa. Ngồi trong lớp mà mệt mỏi và bùn ngủ kinh khủng. Em lại nghĩ, anh đi học có chán như em ko nhỉ? Chắc là ko đâu, vì lúc nào chả có ng ngồi cạnh anh...
    Tối thứ 7, bọn em đã đi hát, và có ng đã chọn cho em bài "vị ngọt đôi môi", em hát mà nc mắt tuôn rơi, em nhớ anh, nhớ hôm mình cũng hát và " diễn " bài này, trong sn em...Mình hát xong, chúng nó còn vỗ tay rầm rầm vì tình cảm quá. Híc...
    Sáng sớm cn, bọn em đi chợ hoa Quảng Bá, đã mua rất nhìu hoa anh ạ. Có 1 bạn mua cho em 1 bó hồng đỏ rất to, như em vẫn mơ ước đc 1 lần có ng tặng, nhưng đó lại ko phải là anh.
    Dạo này HN hay mưa quá. Mưa bất chợt. Mưa vào sáng sớm. Làm em tỉnh giấc và trằn trọc.
    Chiều qua, trời bất chợt đổ mưa. Lúc đó em đang nằm trên jường và nghĩ ngợi vẩn vơ. Ko bít anh về nhà đang làm gì nhỉ? Có lần nào bố mẹ hỏi về em ko? Em với tay lấy đt và nhắn cho anh 1 cái tin. " HN dạo này hay mưa quá. Mà cứ mưa lại làm ngta nghĩ ngợi lt..". Anh nhắn lại, em bít anh sẽ nói gì, lại vẫn điệp khúc " quên anh đi", nên em đã ko đọc tn. Tắt máy và nằm đếm mưa rơi....
    Buổi tối đi học về, em đi lang thang, từng đôi, từng đôi, ngoại trừ em 1 mình. Em nhìn các cô gái ngồi ôm eo mấy chàng trai. Em nhẩm tính nè, cái cô này ngồi jống em hôm này này; cô này giống hôm này này...Rất nhìu, nhìu cái để gợi em nhớ tới anh...Em ko đi nữa, em về nhà, toàn thân rã rời, mệt mỏi. Căn phòng trống vắng. Chỉ có mình em thôi...
  9. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Khi 7 love, con người ta (nhất là con gái) thường có hai điều làm mình dằn vặt nhất. Đó khi nhớ về người yêu cũ, hình dung lại những kí ức ngày trước. Và sau đó là sự cô đơn trống trải.
    Có lẽ Nhim nha ta đang trải qua giai đoạn này, ngày từng ngày. Chẳng biết khuyên Nhim thế nào. Cố gắng vui vẻ lên đi em. Cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị, cố gắng tìm ra chúng, thường thì chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất, ngay xung quanh mình.
    Enjoy them and chuckle with delight.
  10. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    To nhim2912: Đọc bài của bạn làm mình thấy sợ quá , khi chia tay con gái nghĩ nhiều vậy sao?

Chia sẻ trang này