1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Goodbye, My love - CK.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 24/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chị lại chia tay vậy?nếu còn yêu đến như vậy tại sao lại chia tay chứ?em cũng đã từng nói chia tay rấ nhiều lần.nhưng sau mấy ngày nhớ như chị,em ko chịu nổi và mọi chuyện lại ổn .sao chị ko quay lại với người ta?người ấy rất yêu chị ma
  2. congaac

    congaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ừ cs đâu đẹp như mình nghĩ em nhỉ, em vẫn thường nói như thế với anh. đâu có ai muốn mình chia tay, đâu có ai muốn muốn mình đau khổ và đâu có ai muốn trái tim mình tổn thương. Nhưng anh cũng như em cũng đâu vui vẻ và hạnh phúc gì. Từ trước đến nay, anh vẫn luôn sợ mình làm tổn thương ng khác, anh vẫn luôn sợ làm ai đó phải đau, phải khóc vì mình, thế mà sao em nhỉ, anh đang làm cho cả 2 ng phụ nữ yêu anh đau đớn và chính trái tim anh cũng đang đau đớn tột cùng. quãng thời gian qua, đã quá nhiều nỗi buồn và đau khổ, cho cả cả anh cả em và cả cô ấy. anh đã làm tổn thương cả 2 ng và cả anh nữa. Anh biết mình ko tốt, anh biết mình đâu xứng đáng để cho em yêu, để cho em phải khóc nhiều như thế. Ng ta cứ nói khi chia tay con gái sẽ suy nghĩ thật nhiều, sẽ khóc thật nh, nhưng nơi đây cũng có 1 ng con trai như thế. ANh đã rất căng thẳng, rất suy nghĩ. anh đã khóc, khóc rất nhiều cho cả3, chưa bao giờ anh thấy mình như thế, đớn đau và ân hận thật nhiều. anh ân hận vì đã đối xử ko công bàng cho cả 2 ng. đôi khi anh đã ước, giá như anh đừng làm như thế với cô ấy, giá như anh đừng làm như thế với em, giá như.... giá như...... nhưng mọi chuyện đã qua đâu có thể làm lại đc. anh mong em cũng hãy suy nghĩ như anh. hãy quên đi tất cả để làm lại tất cả. cs còn bao nhiêu điều tốt đẹp, bao nhiêu ng tốt đẹp hơn anh đáng để em yêu thương, rồi 1 ng trong số ấy sẽ cho em hạnh phúc thật sự, ng ấy sẽ yêu thương chăm sóc và dành trọn t/y cho em. trong cơn mưa mặt trời sẽ lặn đi để nhường chỗ cho những giông tố. nhưng rồi mặt trời lại hiện lên chói lọi và rực rỡ hơn vì mặt trời còn mang theo cả cầu vồng. Anh đã nói thế nào em nhỉ anh và em sẽ làm bạn nhé. ừ làm bạn cũng tốt chứ sau. tb, sẽ ko làm ng ta đau đớn như ty, tb đôi khi còn tuyệt vời hơn ty rất nhiều lần. anh mong những ng bạn thực sự sẽ giúp em vượt qua nỗi đau này. hãy là chính mình em nhé em hãy sống vì em đừng suy nghĩ cho ai khác. hãy luôn vui vẻ và cố gắng em nhé. cs còn biết bao nhiêu điều tuyệt vời nữa. rồi 1 ngày HP thực sự sẽ đến với em.
  3. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, mọi ng đang hỏi sao mình yêu nhau vậy mà mình lại chia tay anh kìa? Anh cũng yêu em mà. Có đúng ko anh? Nhưng ty ấy đâu thể so đc với ty của HA. Và anh cũng đã nói với HA rằng "đó chỉ là cơn jó thoảng qua" mà thôi. Vậy thì em có nghĩa lí gì với anh đâu, anh nhỉ? Mỗi lần em đánh địa chỉ blog của anh, rồi ngồi chờ cho nó chạy là tim em run kinh khủng. Và em ước gì những dòng kia là dành cho em, chứ ko phải cho 1 cô nấm nào hết. Nhưng điều đó chỉ là trong jấc mơ của em thôi. Và jấc mơ ko bao jờ trọn vẹn cả.
    Trước đây, em rất sợ những buổi chiều ngày chẵn. Vì anh ko phải đi học và anh đòi về sớm. A đi đâu, làm gì thì em cũng chả bít nổi. Em thích những buổi ngày lẻ đc nấu cho anh ăn để anh đi học. Và em sợ nhất những ngày cuối tuần. Em hay phải ở nhà 1 mình. Và chờ đợi trong vô vọng. Nhưng jờ đây, ngày nào, jờ nào với em chả bùn, chả chán, chả vô vọng....
    Hôm em ốm, vẫn phải đi làm, về nhà em chỉ trèo lên jường nằm và anh thì cặm cặm cụi cụi nấu nấu nướng nướng. Thấy thương anh và yêu anh quá đi. Em chả chăm sóc anh đc bao jờ. Chỉ toàn để anh phải chăm em. Em nhảy khỏi jường đòi nấu, anh ko cho, bắt em đi nằm, nấu cho em ăn, lấy thuốc cho em uống và luôn mồm hát, nói, cười, làm em vui nữa chứ.
    Anh có nhớ hôm em đi Đồ Sơn ko? Chỉ vì anh mà em phải đi để khỏi bùn. Chiều đến nơi, mấy đứa tíu tít gọi cho ny bảo là đã tới nơi an toàn. Chúng nó hỏi sao em ko gọi cho anh. Em nói dối là em nhắn cho anh lúc ở trên xe rồi. Ừ, cái điều hạnh phúc nhỏ nhoi ấy em mún lắm, mún lắm, nhưng cũng ko dám thực hiện. Chiều 4h hơn, bạn em gọi điện bảo trả xe cho em, em đã dặn anh trc là anh đi lấy xe cho em, nhưng anh tắt máy đi ko nghe. Lúc đó em đã bùn lại càng bùn hơn. Sao anh nỡ đối xử với em thế chứ.
    ....Mấy tiếng sau, anh bảo anh về ĐS với em, em ko tin đó là sự thật.....Lúc em đi đón anh ở Tray Hotel, anh có bít là lúc đó em chỉ mún ôm chầm lấy anh rồi hét thật to lên ko? Có lẽ đó là khoảng thời gian HP nhất từ khi mình yêu nhau anh ạ.....
    Em chỉ thấy xe đạp đôi trong film HQ thôi anh ạ. Em cũng hay mơ ước 1 lần đc đi cùng ng mình thương yêu. Hôm đó mình đã đạp quanh ĐS, đến gần chục km đó anh nhỉ? Lúc ở bên bờ biển vắng í, cảnh lãng mạn kinh khủng. Mình chả bảo với nhau " thế này có khác gì film HQ đâu". Lúc về mình bị chúng nó giận anh nhỉ? Vì cái tội mải chơi mang chìa khóa đi luôn. Hì hì. Anh thì còn cười nói với chúng nó. Em thì lôi xềnh xệch anh đi thẳng cổ. Lại còn làu bàu nữa chứ. Chắc lúc đó trông em xấu lắm nhỉ? Em vít đến đây thôi nhá. Em lviệc đã. Rảnh em vít tiếp.
  4. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là đang cố tính nhớ lại, quên mà ngồi viết ra cả đống thế này có thánh cũng bó chiếu !
    Bạn gì ở trên nói là con gái khi chia tay nghĩ nhiều thế này thì chết, ít nhiều tùy từng người. Cái gì cũng có thể quên, có điều là người ta có muốn quên hay ko thôi.
    Tôi đọc những tâm sự kiểu như thế này thấy thực sự là mệt mỏi.
  5. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Khi quyết định chia tay 1 người, cách tốt nhất là quên hết những gì với người ấy đi, càng viết ra lại càng ko thể quên được. Tìm những niềm vui mới bên gia đình, bạn bè, công việc ... tất cả rồi sẽ qua thôi. Ngay cả anh ấy có đọc những điều này thì cũng chưa chắc đã quay lại với bạn. Chuyện tc ko thể miễn cưỡng vì vậy đừng tự dằn vặt và quá yếu đuối bạn nhé. Chúc bạn nhanh vượt qua!
  6. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    cái vàng vàng là kí jì thía bác? Nói ra cho nhẹ lòng thoai. Còn em đã quyết quên là phải quên cho bằng đc. Bít đâu cái qđịnh của mình là nỗi bùn cho mình nhưng lại là niềm vui cho ng khác cơ chứ? Vì có ng lại có cơ hội mà. Hihí. em cũng bớt bùn hơn rồi. Mấy hum nay bận chít đi đc nên cũng ko rảnh lắm để bùn. Nhưng đêm về toàn mất ngủ thoai. Thía đó, có mún ko nhớ cũng chả ko nhớ cho đc.
  7. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất hiểu tâm trạng của nhím, con gái lúc nào cũng thế mà, thiệt thòi lắm. Cậu cứ thoải mái viết ra tâm sự của mình đi, nhưng nhớ là đừng làm gì quá khích, hì.
  8. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Minh cũng đang cùng tâm trạng với bạn nhím. Mình vừa chia tay ng yêu xong. Không phải vì không còn yêu nhau nữa, mà là không thể quen nhau được nữa. Mình buộc phải chọn giữa gia đình và anh ấy. Không trách ba mẹ vì hiểu ba mẹ thương mình.Sợ mình sẽ khổ. Nhưng mình biết mình là kẻ nhu nhược. Mình và anh ấy đã cùng nhau đưa ra bao dự định để có thể thuyết phục gia đình. Nhưng bây giờ, không thể cùng nhau làm được nữa. Anh ấy không muốn mình vì anh ấy mà căng thẳng với gia đình( mặc dù cứ động viên mình hãy cố gắng lên, tin anh ấy). Có bao giờ bạn bị thề trên tính mạng của mẹ mình nếu tiếp tục mối quan hệ với ng đó không?Nghe lời thề này của mình mà anh hiểu tìnhh hình đã không thể cứu vãn được. Biết phải làm sao đây? Mình và anh ấy còn làm chung với nhau nữa. Gặp nhau mà nước mắt cứ trực trào ra. Không biết đến bao giờ sẽ vượt qua được. Mình không chịu được ánh mắt anh ấy nhìn mình. Tha thiết và buồn. Mình có lỗi.
  9. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Lại có ng yêu nhau làm cùng cty nữa anh kìa. Sáng nay em trên phòng sếp nhưng đã nghe thấy anh hát ở dưới nhà. Nghe xong mà não lòng quá. Em bùn kinh khủng lun. Hôm nào đi làm đâu có dám ngó xem xe anh có đó ko?
    Xuống dưới nhà thấy anh cười tươi. Anh chào em. Em cũng cười tươi chào lại nhưng lòng em tê tái. Bít đâu đc mỗi lần gặp là một lần cực hình của đời em. Tim em đau nhưng em vẫn hát, vẫn nói, vẫn cười, để xua tan đi nhưng u tối trong mắt em.
    Em tưởng rằng mình bình lặng hơn đc mấy hôm nhưng có con sóng nào to mà ko bắt đầu bằng những con sóng âm ỉ đâu anh nhỉ???
    Em đã cố gắng làm all để mình vui hơn, lạc quan hơn, để chúng ta có thể có 1 tình bạn đẹp nhưng cần phải lâu lắm anh nhỉ? Em đang cố đây. Huhu. Em ngốc nghếch khổ sở quá đi thôi.
  10. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Em bảo mình PHẢI QUÊN ANH THÔI.
    Em bảo mình ĐỪNG NGHĨ VỀ ANH NỮA.
    Em bảo mình PHẢI VUI LÊN THÔI.
    Em bảo mình ĐỪNG KHÓC VÌ ANH NỮA.
    Em bảo mình....
    Em bảo mình...
    Em bảo mình....
    ..................................
    ........................
    Nhưng em đã làm đc bao nhiu phần em đã tự bảo mình thế??

Chia sẻ trang này