1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Goodbye, My love - CK.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 24/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. umbalaxibuavn

    umbalaxibuavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    đọc những dòng của bạn nhím chỉ muốn khóc cùng bạn thôi. Buồn ơi là buồn. anh nhớ em quá em ơi...
  2. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn! phải nói thật với bạn 1 điều là sau khi đọc xong những tâm sự của bạn mình vẫn ko thể hiểu nổi anh chàng kia là người thế nào?
    Những kỷ niệm bạn viết ra thật đẹp và cũng chứng tỏ là anh ấy đã từng rất yêu bạn, thế vậy tại sao bây giờ thái độ của anh ấy lại lạnh lùng đến như vậy.
    Chia tay người yêu để quay về với người yêu cũ, chia tay người yêu mà vẫn hát vẫn tươi cười thì có lẽ trong anh ta đã ko có hình ảnh của bạn nữa rồi.
    Mình biết là bây giờ bạn rất buồn, nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm của 2 người, sáng ra ngủ dậy ý nghĩ đầu tiên là hình ảnh của anh ấy.
    Nhưng mình nghĩ bạn đang kỷ niệm hoá các kỷ niệm đó rồi, hãy cho phép mình buồn nốt ngày hôm nay - ngày cuối cùng của tháng 8. Để rồi sáng mai ra hãy bắt đầu 1 cuộc sống mới, với những niềm vui mới.
    Refresh lại bản thân mình thôi, buồn như thế là quá đủ rồi bạn ạ.
    Cuộc sống này còn rất nhiều điều ý nghĩa hơn là cứ ngồi đấy và gặm nhấm nỗi đau sevenlove này.
    Cố lên nào
  3. 030699

    030699 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Để quên một người thực sự khó khăn, nhiều bạn ở đây nói đã quyết định chia tay rồi thì quên luôn đi, nghĩ nhiều làm gì, dằn vặt làm gì tức là các bạn chưa phải trải qua chuyện đó. Nhiều bạn bảo quan trọng là có muốn quên không - muốn lắm chứ, muốn đến cháy lòng. Vì nhớ một người không nên nhớ đau khổ lắm. Tôi đã chia tay một người 5 năm rồi, nhiều lúc cũng nghĩ là đã quên được rồi, thế mà thỉnh thoảng kỷ niệm cũ cứ ùa về, những lúc thế thấy mình cô đơn không chịu nổi. Viết ra là cách trải lòng mình, để thấy mình nhẹ nhõm hơn, giúp chính mình vượt qua mọi chuyện.
  4. July123

    July123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn thật bùn ghê, đúng là chuyện tình thật đẹp thì thật buồn và khó quên fải ko bạn? cố gắng lên bạn nhé! Mình cũng rất thắc mắc tại sao yêu nhau như thế, lãng mạn đến thế, tại sao lại chia tay? Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, bạn hãy cố gắng nhé, hãy sống thật mạnh mẽ, mình tin bạn sẽ hạnh phúc.!
  5. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    @all: Thật lòng cám ơn tất cả các bạn. Nếu ko vít, ko đc các bạn quan tâm thế này thì mình còn bùn và đau khổ đến thế nào nữa. Nhưng mình cũng đã đỡ hơn rồi. Thật ra những lúc CK nhìn mình, mình bít trong đôi mắt đó bùn kinh khủng, nhưng Ck lại sợ ko hát, ko cười, sẽ làm mình bùn hơn. Nhưng Ck đâu bít rằng CK ko thể dấu đc mình những gì CK nghĩ và làm.
    Còn cô bé ng iu kia, xin nói thêm cho các bạn bít là 2 ng đã từng yêu nhau 4 năm và cả 2 gđ đã ủng hộ. Còn mình thì bất lợi nhìu cái lắm. Thế nên có lẽ chia tay là hợp lí. Nhưng bùn thì vẫn là bùn thôi. Cứ để cho mình bùn nhé. Có khi trong khi bùn lại tìm ng "tâm đầu ý hợp" thì seo nhỉ?
    Mình đã nói với CK là CK tuyệt vời thế thì chả có ai là ko yêu CK cả. Tính cách tuyệt vời. Luôn vui vẻ. Làm việc nhiệt tình. Ng con ngoan kinh khủng. Nấu ăn ngon. Ăn ở gọn gàng, sạch sẽ. Nhìu lắm, mình ko kể hết nổi. Mình nói khách quan và bạn mình cũng nhận xét thế. Thế nên càng khó quên.
  6. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng: bạn nói như vậy là sai rồi, con gái bọn mình hầu như đã yêu ai đó hết mình thì khi chia tay đều sẽ buồn lắm.
    Như mình đây chia tay người yêu đầu tiên đã đc 6 năm nhưng khi buồn vẫn nhớ về người ấy, khi nào có dịp gặp nhau là vẫn cảm thấy rất hạnh phúc để rồi mấy ngày sau vẫn còn cảm thấy buồn và tiếc nuối
    Nhưng mình luôn tự an ủi đấy là do duyên số nên bọn mình ko thể đến đc với nhau.
    Bạn thử nghĩ xem nếu tất cả mọi người trên này đều nói bạn chủ topic hãy cứ khóc đi, hãy cứ nhớ và viết ra những kỷ niệm của 2 người... thì bạn ấy cứ sẽ chìm đắm mãi trong kỷ niệm mà ko đứng lên đc đâu.
    Hiểu những gì mình muốn nói chứ?
  7. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ ko vít nữa đâu. Mình sẽ cố gắng để ko nhớ và ko vít nữa. Cố gắng bắng tất cả. Thank all.
  8. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đọc Blog của Ck và của cô bé ấy. Nhất định hôm nay mình sẽ nghỉ ngơi thoải mái. Thật thoải mái. Thật vui vẻ. Và, có 1 ng đang quan tâm đến mình, mình ko muốn ng ấy phải bùn vì sự hờ hững của mình. Bít đâu mình sẽ có những tình cảm mới lạ và đó mới là ng làm cho mình vui??? Hi vọng mọi sự tốt đẹp sẽ đến với mình, Nhím còi béo mập. À, có 1 bạn trong đây nói rằng bạn ấy mong mình sẽ vui khi bạn ấy về nhà 1 tuần lên. Mình mong là bạn đọc đc những dòng này, nhờ có bạn và các bạn trong đây mà mình bớt bùn và tìm vui trở lại.
    @ all : thank all. Mình sẽ có tư tưởng đón 1 Qk tươi vui đây. Viva Vietnam.
  9. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa lên rồi đây. Đã kịp xông vào đây đọc hết 5 trang chuyện của bạn.Thật tốt là đã có niềm vui đến với bạn, nhim a! Ủng hộ bạn hết mình . Duy trì phong độ này suốt nhé. Bạn là người tốt, bạn xứng đáng được yêu thương hơn những kỷ niệm của bạn và anh ấy. Thử tìm hiểu anh chàng mới xem, mình tin là bạn sẽ tìm được nhiều điều thú vị ở anh ta lắm đấy.Chờ xem nhé, có j lại lên đây kể nha!
  10. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    To "người ấy": Em đã suy nghĩ về những điều anh nói với em, về em bây h.Chợt nhận ra: Anh không phải là tất cả...
    Em còn bao nhiêu thứ chưa làm được, còn bao nhiêu điều đã bỏ qua. Bây h em sẽ làm tiếp, sẽ làm thật tốt. Chỉ có một điều anh không còn bên em. Không sao, em sẽ tự làm một mình, sẽ làm tốt nữa kìa.
    Em sẽ cố gắng vì một người em chưa biết mặt, và người đó sẽ yêu thương em hơn anh...

Chia sẻ trang này