1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Goodbye, My love - CK.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 24/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Thương cậu quá! Hãy cố gắng mạnh mẽ lên! Không biết để trải qua chuyện này, cần bao nhiêu thời gian nhỉ? Mình cũng vừa chia tay firsr love. Chẳng bít mình còn có thể iu ai được nữa ko!
    Chúng ta hãy dành nhiều time cho những người xung quanh, cậu ạ! Mọi chuyện sẽ dần dần đâu vào đấy thôi.
  2. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng mún cố và đang cố nhưng liệu có đc như mình mong mún hay ko? Mình đã cố trong những ngày vừa qua nhưng thực sự thật là khó. Hôm qua ngồi ngoài bể rửa bát và mình đã khóc. Mình đã cố nhưng khó quá trời, little girl ạ. "Anh ko phải tất cả" nhưng để coi anh như ko có gì thì thật là khó. Thật khó. Thật khổ sở. Thật mệt mỏi và thật đau đớn.
  3. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay HN lại mưa, có vẻ như sẽ mưa cả ngày. Lại ngồi nhà nhìn mưa, co ro trong chiếc chăn mỏng nhưng mình ko buồn mới lạ chứ. Tối qua bạn mình bảo: chuyện qua rồi, nhớ làm gì, cho qua luôn đi. Mày phải nhìn về phía trước. Nó nói đúng thật, bên mình vẫn còn nhiều người tốt, những người bạn sẵn sàng chia sẻ với mình. Hôm nọ, đứa bạn thân nói: mày buồn nhất lúc nào? khổ sở nhất lúc nào? nói cho tao rồi lúc đó tao nhắn tin cho. Thấy xúc động quá.
    Rồi mấy đứa khác biết chuyện lúc nào cũng chọc cho mình cười, chúng nó nói về kế hoạch vài hôm nữa qua chỗ mình ăn bún ngan. Mình ko còn thấy cô đơn nữa. Cuộc sống cần lắm những người bạn tốt, cảm ơn vì bên tôi còn có các bạn.
    To"nhim": Đừng đào bới kỷ niệm lên nữa, như thế bạn chỉ làm khổ mình thêm thôi, chắc anh ta cũng chẳng muốn nhớ đến những kỷ niệm đó đâu. Bạn mình ( con trai) : càng như thế, mày càng tạo nhiều áp lực cho bản thân mày thôi. tớ thấy đúng.
    "Khi tình yêu đã hết hãy để nó ra đi, đừng níu kéo. Còn nếu tình yêu đó là chân thật thì nó sẽ quay lại với bạn, hãy cho nó thời gian".
  4. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    20h, đang ở nhà bạn, anh gọi, bảo " anh mời em đi uống nc. Anh thấy bùn quá". " Mời" - lần đầu tiên mình nghe thấy từ này từ khi yêu nhau. Khách sáo. Lạnh lùng. Tim mình nhảy loi choi, ko ra cái nhịp gì cả, mình thật khổ sở và đau mới thốt ra đc 1 câu " xlỗi anh, em bận mất rồi". Nói xong thì mình tiếc. Mình hối hận. Và tâm trí mình rối bời bời lên. Ko làm đc việc gì ra hồn cả. Mình nhắn cho anh 1 tin " tí em hết bận thì đi nhé". Vào ăn tiếp cũng ko ngon nữa. Thất thểu đi từ nhà bạn về. Anh gọi " anh đang ở trc cửa nhà em này". Mình lại 1lần nữa đau nhói " em đi ra ngoài có việc mất rồi". Mình đã tạo đk cho mình nhận lời và từ chối. Thật khổ sở. Ngồi quán uống nc với bạn, mình gọi cho anh, "tí em qua nhà anh nhé". " Thôi em ko phải đến đâu. Em về đi. Anh cbị đi ngủ rồi. Có gì mai đi uống trà đá. Thía nha. Anh chào em". Mình chợt tỉnh ngộ ra sau cả mấy tiếng mụ mị hết cả ng. Mình bít mình là gì với anh, anh là gì với mình, cảm thấy thoải mái hơn bao jờ hết. Uống hế cốc sinh tố rồi vể. Ngủ 1 giấc cực kì thoải mái từ khi chia tay anh đến jờ.
    Sáng mưa, tâm trạng mình cũng mát mẻ như cơn mưa vậy. "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.....". Tự tặng cho mình nè, Nhím con.
  5. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ui, cứ như là cút bắt thế. Đừng tiếc nuối mà làm gì... Bỏ qua thôi!
  6. 030699

    030699 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình đâu có cổ vũ nhớ, mình chỉ đang nói thực tế suy nghĩ thôi mà. Ý mình là cái gì cũng cần có thời gian để nguôi ngoai, bạn ý vừa mới chia tay thì không thể khuyên quên ngay được, phải trải lòng ra thì mới nhẹ nhõm. Đó là từ kinh nghiệm của mình, lúc mới gặp chuyện mà cứ ôm khư khư trong lòng thấy nặng nề đau khổ lắm. Chứ người cần được khuyên quên đi giờ phải là mình và bạn mới đúng, 5-6 năm rồi mà còn ngồi ôn lại thì mới không nên.
  7. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Hic. Anh ơi, em ko mún ôn lại kỉ niệm của chúng mình nữa. Để em khỏi nhớ anh. Nhưng khi những cv thường nhật qua đi, nằm trong căn phòng trống, em lại nhớ anh khôn nguôi. Hôm trc đi đến Thái Hà, em lại nhớ đến hôm mình đang dừng đèn đỏ và trêu nhau, em nhảy phắt khỏi xe và nói (rõ to) " anh đi về 1 mình đi, em đi xe ôm", rồi sau đó lại nhảy tót lên xe, ung dung chờ đèn xanh, làm bao nhiu ng nhìn mình. Mọi ng tưởng mình bị "dở hơi" anh nhỉ??? Hôm qua mình dừng ở ngã 4 TĐT - TH, còn những 59s nữa mà trời thì đang mưa, anh xuống mở cốp xe lôi áo mưa ra, em đang định mặc thì nhìn đồng hồ chỉ còn 3s nữa thôi, em lại vội vội vàng vàng nhảy lên xe. Anh bảo " sao em cứ hay vội vàng thế nhỉ?". " Em sợ xe đằng sau đâm vào em". Ko có anh, em vẫn luôn ám ảnh sợ hãi thế đó. Chả hỉu seo nữa.
    Mà, hum qua mình đi chơi bùn cười anh nhỉ? Hai thằng mình đang đi bt thì thấy 2 thằng phía trc mặt "vênh tăng đơ''" trên 2 quả vespa(ghẻ - vì cũ nát hơn xe mình nhỉ?) , thía là anh phóng vèo qua mũi xe rồi đỗ chệm chệ chỗ vạch đèn đỏ, trc tất cả con mắt " thèm thuồng " của thiên hạ. Rõ là trẻ con.
  8. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ai lúc chia tay cũng nói: "Chẳng bít mình còn có thể iu ai được nữa ko! " nhưng hãy cứ cứng rắn lên. Khi bạn gặp ng nào đó thực sự là của bạn thì trái tim mà tưởng là đã băng giá ấy sẽ lại tan chảy thôi...
    @nhím: tớ nghĩ bạn nên quên đi, tất cả những gì hai bạn đã có thì sẽ được gọi là "kỷ niệm". Cứ liên lạc qua lại, cứ gặp nhau thì bạn sẽ là người phải buồn nhiều hơn thôi...
  9. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Tớ còn khổ hơn cậu ấy, yêu đơn phương, cay đắng nhất là bây giờ họ đã yêu người khác. Mỗi khi nghĩ mình ko hề có 1 ý nghĩa nào đối với họ, tim mình thắt lại. Cầu cho thời gian qua nhanh
  10. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương cũng gọi là thất tình nhể? Thôi cố lên những kẻ thất tình. Đời còn nhìu giai và gái lắm. Càng than thở càng chán thêm đó.

Chia sẻ trang này