1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Goodbye! see you again !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi uizuiui, 23/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uizuiui

    uizuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nhận ra rằng người ta khó có thể đối mặt với lời tạm biệt ? Ngay khi bạn chỉ đơn giản say goodbye với bạn bè thì bạn sẽ luôn nói rằng ?o sớm gặp lại nhé !?, bạn có thấy làm lạ không ?! Nếu bạn gặp ai đó và khi chia tay, bạn sẽ nói rằng bạn mong gặp lại họ, thậm chí bạn biết rằng bạn sẽ không hoặc khó mà có thể gặp lại họ, chỉ là hy vọng có buổi gặp mặt khác nhằm làm cho việc chia tay dễ dàng hơn mà thôi. Đó là lý do tại sao chúng ta nhận thấy việc đối mặt với cái chết thật khó biết bao! Bởi không dễ gì chấp nhận lời từ biệt cuối cùng, và đó cũng là lý do để khái niệm ?othiên đường?o ra đời, nó cho chúng ta niềm hy vọng sẽ có thể gặp lại nhau ở trên đó. Đấy là một suy nghĩ mang tính an ủi. Vậy bạn thì nghĩ gì ???
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ gì là làm sao??? Nghĩ gì là nghĩ gì???? Nghĩ về thiên đường hay nghĩ về cái chết?? Hay nghĩ về sự chia tay, hay nghĩ về sự gặp lại??? :-) Một khi câu hỏi cũng ko rõ ràng thì làm sao người ta trả lời đúng đắn được. :-)
    Suy nghĩ đầu tiên của tớ là tưởng bạn úi zùi ui chuẩn bị "theo chồng bỏ cuộc chơi" , đi đâu xa các bạn cơ. Hóa ra là hỏi han về mấy cái này àh...
    Về chuyện chia tay, vốn người ta đã có câu tiệc ngàn ngày thì cũng phải dứt, tiễn nhau ngàn dặm rồi cũng chia tay. Chẳng ai sống trên đời mà tránh được cảnh chia ly, ko lúc này thì cũng lúc khác. Tuy nhiên, cái câu "hẹn gặp lại" thì cũng chỉ là một cách nói xã giao thôi, như giới giang hồ hay có câu "thanh sơn bích thủy, hậu hội hữu kỳ" vậy. Ko phải trong bất cứ cuộc chia tay nào người ta cũng mong có sự gặp lại, nhiều khi ghét bỏ mẹ, chỉ muốn cái thằng vật ấy đi mẹ nó đi cho khuất mắt. Nhưng mà rồi, phép lịch sự tối thiểu thì vẫn phải tuân theo... Càng lớn, con người ta lại càng phải hiểu rằng làm người ko thể chỉ theo cảm tính... :-)
    Còn về chuyện thiên đường và cái chết. Vốn giới trẻ là những người theo chủ nghĩa duy vật, ko tin vào tâm linh, và tớ là một người trẻ tuổi. Cho đến bây giờ thì vẫn chưa ai chứng minh được chút gì về sự tồn tại của cái gọi là thiên đường, trong khi nghành vũ trụ học lại đã và đagn đi xa hơn cái chỗ mà người ta xác định có thiên đường tới hàng vạn vạn triệu triệu dặm. Cho nên là ít nhất cho đến bây giờ tớ cũng ko tin là có thiên đường. :-) Tuy nhiên, thiên đường lại là điểm tựa tinh thần của rất nhiều người, đặc biệt những người lớn tuổi, vốn đã trải qua một cuộc đời với biết bao sự kiện, cả vui và buồn. Chính vì thế cũng chẳng thể nói được, hiện giờ thì ko tin, nhưng ai dám chắc rằng tớ sẽ vẫn ko tin vào thiên đường trong một ngày gần đây. Có thể lắm chứ. Nếu bây giờ tự dưng nhảy ra từ đâu đó một cô bé thật dễ thương, nhỏ nhẹ nói với mình câu "I love you" , đảm bảo, tớ sẽ tin vào Thiên đường từ lúc đó cho đến già, thậm chí cho đến chết.
    Còn cái chết... nó xa vời quá... với lại, cái chết vốn là chuyện ko vui, điềm ko lành, ko tiện nói ở đây, ngày hôm nay... mệt rồi... đi ngủ đã...
    Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ và may mắn.... :-)
  3. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    "Làm phúc" một lần cái nào . Nghe lão chồng than thở thương ghê cơ
    Chồng ơi! I.................. love U
  4. uizuiui

    uizuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bài viết rất hóm hỉnh và rất có lý của bạn VTB. Nhưng mà này, tớ có " theo chồng" thì cũng ứ bỏ cuộc chơi, chả giấu nhẹm đi ấy chứ hehe
    Tớ cũng công nhận cái câu " hẹn gặp lại" mang tính xã giao thật đấy, nhiều người xem nó như câu cửa miệng. Nhưng nếu để ý một chút thì liệu rằng trong tiềm thức của chúng ta nó có hình thành một kiểu suy nghĩ đại lọai như sẽ chẳng bao giờ có cái dấu chấm hết cuối cùng, cho dù ta có muốn hay không !
    Thiên đường có hay không ???Tớ vẫn hòai nghi về điều đó Nhưng cái ý nghĩ có một thế giới tồn tại song song nhưng khác với chúng ta về dải thời gian lại gợi cho tớ cảm thấy thích thú. Tớ nhớ đã từng đọc được về điều này, khá thú vị. Cái thế giới ấy cũng giống như ở đây, không lung linh huyền ảo như cái thiên đường mà chúng ta hằng tưởng tượng, người ta cũng phải làm việc và có được những kiến thức mà họ đã tích lũy được từ cuộc sống trước. Chỉ khác là mọi người có sức mạnh tinh thần nhiều hơn, ở họ không có cấu tạo vật chất nên họ sẽ nhẹ hơn so với các phần tử vật chất trong thế giới hiện tại của chúng ta, họ có thể đến bất cứ đâu chỉ trong chớp mắt bằng cách suy nghĩ thật nhiều đến nơi đó. Họ có thể trông thấy chúng ta - những người có cấu tạo vật chất bằng xương bằng thịt, nghe được chúng ta nói , nhưng chúng ta lại chẳng thể thấy được họ và nghe được họ nói vì ở họ không có các phân tử hữu hình.
    Trong thế giới ấy, mỗi người lại có một tần số khác nhau, họ trông thấy lẫn nhau hay hòa hợp với nhau được không còn tùy thuộc vào tần số tương thích của từng người ( nghe cứ như sóng radio ấy nhờ )
    Trời! tớ đã làm một hơi luôn rồi, lan man ở tận đẩu tận đâu. Có thể các bạn bảo tớ bị lậm fim giả tưởng. Nhưng tớ thấy cách phân tích của họ cũng logic đấy chứ. Nói ra đây cho pà kon chiêm nghiệm thử nhé hehehe

  5. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Thiên đường có hay ko? Địa ngục có hay ko? Câu hỏi đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp. Đối với tớ, tớ nửa tin, nửa ko tin.
    Cái suy nghĩ đầu tiên của tớ khi nhìn thấy cái topic này thì lại khác với VTB một chút, đó là: hoặc uizuiui nghỉ làm hoặc uizuiui chuyển sang chỗ làm mới mà chỗ đó ko có net , he he.
    Nhiều người tin rằng, khi chết đi, linh hồn sẽ lìa khỏi thân xác. Vậy linh hồn là gì? Ko thể biết được. Thân xác của chúng ta được tạo lên từ các axit amin, từ các hợp chất hữu cơ, các nguyên tử, phân tử, v.v... Còn linh hồn? Liệu có phải là vật chất ko? Nếu ko là vật chất, thì nó là cái gì? Còn nếu là vật chất, thì nó là cái gì? Cho đến giờ, theo tớ được biết thì sóng điện từ, ánh sáng... cũng là vật chất, mặc dù chúng ta ko sờ nắn, ko ngửi được, ko nếm được, nhưng vẫn có thể cảm nhận được, đo đạc được bằng các thiết bị cảm biến. Còn linh hồn, phải chăng cũng là môt loại sóng, mà cho đến giờ phút này, chúng ta vẫn chưa có thể cảm nhận, đo đạc được?
    Dẫu sao thì vẫn tin một vài câu: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành" hay "Sống phải để phúc cho con cho cháu"
    Một dạo mình đã từng tin là có Thiên đường giống như cái ý của VTB nói, nhưng mà bây giờ thì ít tin hơn rồi, có vẻ nó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của Địa ngục, he he

  6. uizuiui

    uizuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn Matrix này, cứ làm như tớ cam tâm lắm ý, tớ là bà tám áh, muốn buôn là buôn thôi, dễ gì " say goodbye" rồi ngồi trong xó, nhụt như bé chóa hehe
    Đọc bài của Matrix xong tớ chợt nhớ đến cái cách phân tích theo kiểu sóng điện từ của họ. Cũng có lý lắm. Linh hồn cũng có thể xem như được cấu tạo từ những hạt phân tử ánh sáng, vì vậy nó có thể di chuyển với vận tốc của ánh sáng, đó là lý do tại sao họ có thể đi từ nơi này đến nơi khác trong chớp mắt như vậy. Nhưng nếu là sóng điện từ thì vẫn có thể phát hiện ra bằng các thiết bị đặc biệt, còn những phân tử của linh hồn thì vẫn là một bức màn bí ẩn !? Nhưng tớ vẫn ít nhiều tin rằng nó tồn tại, có khi nào bạn tự nhiên cảm thấy rùng mình ớn lạnh như có một luồng khí lạnh lướt qua hay như cảm giác có ai đó đang nhìn bạn từ phía sau hay một hướng nào đó chăng ?
    Thôi, cứ buôn đến đây hẵn, khi nào ý tưởng dào dạt thì lại vác sọt ra buôn típ

  7. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    Cái này ở đâu ra vậy
    Ý tưởng của tớ thì là các hoạt động suy nghĩ của con người được thực hiện ở trong những nơ ron trong não, dùng xung điện để giao tiếp với nhau. Cho nên về lí thuyết là có thể ghi lại được ...còn bây giờ khoa học vẫn chưa đạt tới trình độ để làm điều đó
    Nói đơn giản
    ý thức+vô thức = hệ thống điều khiển
    + cơ sở dữ liệu ( tức là những thông tin mà ta thu thập qua các giác quan và các quá trình khác trong não bộ) -> quyết định những hành động của 1 người
    Tuy nhiên quá trình hệ thống điều khiển gọi thông tin không rõ ràng, ví dụ bạn nhớ đến một điều gì đó, và điều đó xúât hiện trong não bạn...thì tại sao nó xúât hiện và vào lúc nào ?
    Rõ ràng trước khi thông tin đó xuất hiện bạn hoàn toàn không có ý tưởng gì cả, và rồi tự dưng xuất hiện ( tự dưng "nhớ ra")
    Có thể quá trình đó không được thực hiện thông qua vật chất ?
    Còn linh hồn nói chung tớ rất nghi ngờ khả năng của nó. Vì như đã nói ở trên cho dù bạn có hệ thống điều khiển hay các quá trình lí giải mà không có cơ sở dữ liệu thì cũng bằng âm. mà rõ ràng chết là toi hết cơ sở dữ liệu ở trong não rồi ( điều này đã được chứng minh)
    Tuy nhiên về việc giác quan thứ sáu, kiếp trước kiếp sau và những thứ tương tự thì tớ có ý tưởng là các hoạt động suy nghĩ của con người đã tác động đến môi trường bên ngoài và để lại các thông tin lan truyền trong không gian....và bằng một cách nào đó có một số người thu nhận được...cho nên ví dụ suy nghĩ của một người nào đó bay lòng vòng rồi quay trở về trái đất và một người nào khac nhận được -> kiếp trước ...
    tương tự đối với thần giao cách cảm
  8. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Dài wá, để từ từ đọc hết đã.
  9. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    đọc xong bài của các bác iem chết mất mấy nơ ron thần kinh Nói túm lại là trên đời này có tồn tại 1 thế giới mà ở đó có những linh hồn mà chúng ta không nhìn thấy được ( nhìn được mất xiền tớ cũng nhìn ) Nếu không có những linh hồn thì người ta thờ cúng để làm rì ? Suy ra, chết chưa phải là đã hết. Chết là tạm chia tay với những con người này để làm quen với những con người khác. Và khoảnh khắc chia tay đó tất nhiên là rất buồn. Thế cho nên khi mình còn chưa rời khỏi thế giới này, hãy sống và đối xử thật tốt với nhau để khi chia tay nhau không phải mang theo sự hận thù, không phải hối tiếc vì khi đã sang 1 thế giới khác, những lời xin lỗi của bạn dù có nói cả ngàn lần cũng vô ích...
  10. uizuiui

    uizuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Cách phân tích của bạn cũng có lý , mỗi người đều có quyền nghi ngờ và đưa ra giả thuyết. Nhưng bạn nói đến cơ sở dữ liệu ? nó sẽ được tích lũy từ đâu ? thông qua quá trình sống và nhận thức của chúng ta ư ? Điều này không thể phủ nhận. Nhưng việc một người, thậm chí một đứa trẻ chưa hề trải qua một kinh nghiệm sống nào mà lại có thể biết rõ, thậm chí là nói vanh vách ngôn ngữ của một xứ sở cách đó hàng ngàn dặm mà khi được xác minh thì đã gây nên sự sửng sốt !?( cái này thì báo chí cũng đã đưa nhiều tin và nhiều trường hợp rồi ). Chúng ta cũng có đôi khi đến một nơi xa lạ mà chúng ta lại thấy thân quen đến lạ kỳ, gặp một người lạ lần đầu tiên mà chúng ta không thể nhớ ra được mình đã gặp họ ở đâu ??? đó quả là điều bí ẩn gây tò mò cho nhiều người.
    Việc bạn dùng giả thuyết về " kiếp trước" là " các hoạt động suy nghĩ của con người đã tác động đến môi trường bên ngoài và để lại các thông tin lan truyền trong không gian....và bằng một cách nào đó có một số người thu nhận được..." tớ cũng thấy khá hay áh . Vậy nếu những suy nghĩ này có xuất phát cách đây cả chục năm về trước thì chẳng phải những suy nghĩ đó đâu cần phải được lưu giữ trong các phân tử vật chất ( các noron, não bộ ...)nhỉ? Như thế thì đâu phải cứ chít là hết

    Được uizuiui sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 25/11/2005

Chia sẻ trang này