1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

google-***-search

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi he_thu_giao_mua, 03/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. he_thu_giao_mua

    he_thu_giao_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, cả nguời và tâm trạng nặng như có một khối đá vài tấn đè lên người vậy. Chán thật. Một khi bạn cố giải thích cho người khác hiểu hành động mà bạn đã làm, và bản thân bạn cũng cảm thấy ghê sợ bản thân mình thì sao nhỉ? Tôi là sinh viên đại học năm ba, sống cùng gia đình nhà chú, mọi việc đều suôn sẻ, tốt đẹp kể từ ngày hôm nay. Tôi nghĩ các phương tiện báo chí cung nói nhiều về giáo dục giới tính lành mạnh. Thế nhưng *** với tôi vẫn còn nhiều điều chưa biết, tôi nghĩ mình sẽ tìm hiểu được nhiều hơn, thế là vô internet để tìm hiểu, nhunwg tôi vội vàng tắt ngay website đó vì nó quá kinh khủng. Nhưng chú tôi vô tình phát hiện địa chỉ trang web ma tôi đã truy cập, trong mắt chú tôi giờ đây, tôi giường như là con nhỏ hư hỏng và ....hic!hic!that kinh khủng. Tôi không dám nhìn mặt ai cũng như chảng biết sẽ đối phó với việc đó như thế nào.
    Nếu đặt trường hợp bạn là chú tôi, ban sẽ nghĩ gì về tôi !?
  2. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Bạn sang box GDGT để tham khảo thêm. Topic này không phù hợp với box HPGĐ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này