1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp 1, 2, 3 niềm vui và hơn thế nữa...(những tấm hình chưa được công bố !!)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nghung, 12/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghung

    nghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Góp 1, 2, 3 niềm vui và hơn thế nữa...(những tấm hình chưa được công bố !!)

    Chào bà con!
    Hôm ni chương trình tường thuật nóng đã trở lại với nội dung là cuộc họp offline ý nghĩa nhân ngày Tết thiếu nhi, mừ nem tháng Tém (15-8 AL).
    Điểm đến của đêm trung thu là Trung Tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật mồ côi, Trung tâm trẻ em đường phố phường Tân An và Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn và trẻ mô côi.
    Đúng hẹn 3h30 chiều ngày 11-9 (15-8 AL), những thành viên đầu tiên đã xuất hiện tại TT ngoại ngữ ĐH Cần Thơ, (do số lượng lần này hơi đông, bản thân ngộ không nhớ hết bà con, xin không nêu mấy cái nicks dễ xương đã tham gia, thành thật cáo lỗi). Thành viên của cuộc họp đến từ Box Cần Thơ TTVN, nhóm Cantho-today, và một số hảo bằng hữu có lòng từ thiện là con em thành phố CT. Sau khi chuẩn bị đủ đạn dược, đúng 4h, tất cả xuất phát.
    Khoảng 4h10, giang hồ đồng đạo tề tựu đông đủ tạo « Trung Tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật ngụ và mồ côi » tại đường 30-4. Các cô ở trung tâm đã chuẩn bị sân bãi cho nhóm, nhưng than ôi, trời lất phất mưa bay, đành dời địa điểm vào hội trường của trung tâm. Trong bóng tối mờ mờ do cúp điện, những chiếc ***g đèn ông sao dần dần được thắp lên, chiếu sáng mọi ngó ngách của căn phòng nhỏ. Các em lần lượt đến đông đủ, cuộc phá cỗ bắt đầu đầy ắp tiếng cười, tiếp theo sau là phần buổi diễn văn nghệ cây nhà lá vườn của các em ở trung tâm, tuy có vài khiếm khuyết,nhưng các em rất cố gắng và hát thật hăng, nhiệt tình làm các thành viên vỗ đỏ cả tay.
    Sau phần văn nghệ, các bạn trong nhóm đã trao tặng một số phần quà nhỏ cho các em nhân năm học mới, nhìn ánh mắt sáng ngời của các em, hic..hic?.ngộ mới nhận ra lâu rùi mình mới sống có chút ý nghĩa
    Khoảng 5h 15, cả nhóm tạm biệt các em và trở về đại bản doanh là nhà huyenmai@ tiếp thêm đạn dược rùi « Trung tâm nuôi dạy trẻ em đường phố phường Tân An » trực chỉ . Vừa đến nơi, cả bọn mớI biết bị đụng hàng khi các em đang sinh hoạt với các cô chú ở UB phường, thế là những giây phút chờ đợI bắt đầu, vài tiếng kêu nho nhỏ đã xuất hiện ở cái bao tử của vài thành viên. Món mì tay cầm được nhắc đến đầu tiên, vài thành viên tích cực?nhấp nháp ngăn chặn bọn giặc thứ 2 theo lời Bác ( giặc ngoại xâm, giặc đói và giặc dốt !!).
    5h30, các cô chú ở UB mới chịu nhường các em lại cho quân ta ( !!!!), không khí của phòng họp lại sôi lên với những trò chơi của gã ngoisaotimban@, quà bánh được trao đến các em để nhận được nhận những lời cảm ơn dễ thương « con cám ơn chú, cám ơn cô » ( !!! Ủa , mình già dữ dzậy sao trùi !! thương thay cho chữ chú !!!)
    Phần văn nghệ nối tiếp cuộc vui, một rừng tay giơ cao xin được làm một bãi, ý chết một bản, lần lượt từng em lên hát, Waaaaaaaaa một vài nhóc cũng có dáng Lam Trường , Thanh Thảo gớm !
    Quĩ thời gian ngày càng ngắn mà vẫn còn vài ca sĩ muốn được hát, thui đành hẹn dịp khác vậy, gần 7h, nhóm chia tay các em và tiến về địa điểm cúng cuồi, Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn và trẻ mô côi. Đường phố Cần thơ tối rằm tháng Tám đông dữ dội, ai cũng quần là áo lược, ấy chết, quần jean áo « Hờn Quất » (!!!), có cặp có đôi trên phố, tốc độ xe không thể lớn hơn 100km/h được !!! Đành tà tà từ từ dzậy.
    Khoảng 7h20, các thành viên đã tập trung đông đủ trước đường vào Trung Tâm, trời tối đường gò ghề phát sợ, bản thân ngộ sợ lỡ có cô nào xông ra chận đường xin quá giang thì « chết ». Cuối cùng cũng đến nơi, đã 7h30, trễ đúng 1h so với dự kiến, nhưng do hẹn trước nên trung tâm vẫn mở cửa hồ hởi đón khách.
    Trời cũng còn thương người tốt, khi tất cả đã yên vị ở hiên nhà các cụ thì mưa mới ầm ầm đổ xuống , tiếng nói cười vang lên xóa tan màn đêm cũng tiếng mưa rầu thúi ruột ! Các phần quà được gửi đến các cụ và các em, một phần do sân chơi quá nhỏ mà quân ta lại đông, một phần do mưa, và phần lớn do năng lượng của bà con cũng đang tiến về cái li-mít sau cùng, nên không trò chơi, không tiếng hát, chỉ có tiếng nói chuyện, cười đùa cùng ánh sáng của tên thợ ảnh « Natalia » nháy liên tục !! Khoảng 9h, nhóm chia tay các cụ và kết thúc đêm trung thu đầy ắp niềm vui và nụ cười !!( cười muốn xái quai hàm chứ chả chơi !!)
    Sau cuộc viếng thăm, các thành viên rủ nhau đi nạp năng lượng, nhưng do trời đã tốI và mưa, nên một số thành viên nữ đã rút êm, về trước, quân số giảm đáng kể. Phần chi tiết của của cuộc hậu trung thu cũng không có gì lạ, chỉ là ăn, uống, kể chuyện, và??.cười, nên ngộ xin ko ghi nhiều, chỉ biết rằng cuộc hợp offline của quân ta đã thành công mỹ mãn và kết thúc chính xác vào 10h45?T tối ngày 11-9 nhằm 15-8 AL.( !! Chứ còn ngày nào nữa)


    Nghung đã đi và đã viết.





    vĩnh biệt ngày hôm qua



    Được natalia sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 17/09/2003
  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    wow......tớ xin tặng các bạn CT những bông hoa . Tớ rất muốn xem hình mọi người lắm! Tớ tặng 5 ông sao sáng cho bạn Hưng .
    Chúc mọi người vui vẻ và sức khoẻ!

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  3. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    NgHung viết bài tường thuật hay lắm đó. Tặng cho NgHung 5 sao.
    Đang trên đường "thắng lợi", box Cần Thơ làm luôn việc tuơng tự cho dịp Tết ta sắp đến. Bây giờ mọi người bỏ ống là vừa :-)
    YAT
    ---------------------------------------
    www.suutap.com/NuSinh
  4. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có hình sớm thôi..bởi vì chụp tới 2 cuộn lận cho nên hơi lâu hì hì....to timvo: sẽ gửi sớm cho you !!!
    [​IMG]
  5. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0

    Ai cũng ướt như chuột lột vì mưa...đúng là vừa ướt vừa lạnh lại vừa đói !!!
    Được natalia sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 17/09/2003
  6. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0

    Trước giờ xuất phát...Nào các bạn..1..2..3!! Đi thôi
    [​IMG]
  7. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0

    Bạn thấy nghung có dễ thương không nào ???
    [​IMG]
  8. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0

    Tranh thủ cái đã
    [​IMG]
  9. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn Cantho''s today nhiều lắm !!!
    [​IMG]
  10. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0

    Khoa vừa chở Huyền về nhà lấy đồ !!!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này