1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp nhặt bí quyết bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi caigichaduoc, 21/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Chủ trương của anh là đánh cho đẹp để đi cưa gái, chẳng cần đánh giỏi. Phải học hết, học hết. Lúc nào tẩu hoả nhập ma thì thôi, chắc là lúc đấy cũng cưa được 1 em rồi.
  2. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là mỗi người có một lối đánh riêng sở trường của mình,mỗi người đều mài rũa quả sở trường riêng của mình,và mỗi người có một quan niệm riêng về bóng bàn.Nhưng mà theo mình quan niệm thì trước hết phải hiểu nguyên lí từng quả đánh trước,ví dụ như là giật,kê như nào cho nó có tính nguy hiểm lại cho đối phương,gò xiết để bóng đi rất nhanh,flip,bắt ngắn như nào,rồi sau đó mình training,trước tiên là những quả đánh đấy hỏng rất nhiều,đánh mất điểm rất nhiều về những quả mình đang tập.Nhưng mà đến khi mình đã vượt qua cái ngưỡng cửa ấy thì mọi chuyện sẽ đi vào quỹ đạo bình thường và mình sẽ mài rũa những quả đấy thật sắc để đạt đến mức tột cùng khả năng chơi bóng bàn của mình.Sau đó là đi vào phần chiến thuật,cái này có lẽ sẽ quyết định tất cả,ví dụ với người hay giật thì bắt bóng ngắn trên bàn thôi thì vào đấy mà giật,ko có động tác Flip ở trên bàn thì kiểu gì cũng bị đối thủ đánh trước là vào thế bị động rồi.Tất nhiên là mỗi người có một ý tưởng riêng để theo đuổi.Nhưng mà cái quan trọng nhất theo mình nghĩ đó là khi mình chơi với đối thủ của mình thì mình chơi với tinh thần thể thao,đánh hết khả năng của mình,đánh trách nhiệm với tùng quả bóng,ko cay cú và dẫn đếnkhả năng là xúc phạm đến đối thủ của mình,Có thể sau khi đánh xong thì người thua mời người thắng một vài chai bia để giải khát thì chẳng thành vấn đề gì.Đấy là quan niềm của mình,còn người khac có quan niệm khác thì đó là suy nghĩ của họ.Nhưng mục tieu chung vẫn là chúng ta tập để lối chơi của mình tốt hơn và nhanh nhẹn hơn
    Được tosido sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 12/07/2006
  3. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì tôi rất tán thành quan điểm của bác Tosido. Nói đến bí quyết tức là nói đến cái hay cái riêng của mỗi người nhưng để có nó thì phải mất nhiều công sức tập luyện tức là phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Thời gian trước khi đánh trận tôi hay dùng sức, dùng sức từ quả giao bóng cho đến tất tật quả bạt, quả giật.... Nhưng đến thời gian này cách đánh của mình đã trở nên điềm đạm hơn, giành một chút thời gian xem những đối thủ cao cơ hơn mình đánh hoặc giao bóng, phân tích từ động tác vào bóng đến bước di chuyển chân của họ, học lỏm các kỹ thuật khó rồi tự thực hành nếu thấy phù hợp với mình. Khi đánh với người dưới cơ thì luôn xác định không thả mà luôn tìm cách để thực hiện các động tác kỹ thuật mình đang học, sai đâu sửa đấy luôn. Còn đánh với người bằng hoặc trên cơ thì tận dụng từng cơ hội để tấn công nhưng không vội vàng, dám đánh những quả mà đối phương nghĩ mình không dám đánh.... Lúc đầu áp dụng cách chơi này tôi thường bị rơi vào trạng thái bực tức bởi hay thua vì động tác kỹ thuật của mình chưa chuẩn, thừa cái nọ thiếu cái kia. Nhưng khi đã xác định đây là cơ hội cho mình tập luyện nên kết quả trận đấu đối với mình chỉ là yếu tố phụ nên mình vẫn kiên trì áp dụng. Trước đây do đánh với người ngang cơ hoặc nhỉnh hơn chút ít mình vẫn thường ngộ nhận quả giật một phát hết của mình. Nhưng khi gặp phải đối thủ có quả kê chặn tốt thì mình mới hiểu rằng giật mạnh và xoáy chưa đủ và còn cần phải giật đều nữa. Đều ở đây là giật được quả 2 quả 3 quả 4... và động tác kỹ thuật ở những quả sau càng phải chuẩn.
    Và có thể không thừa khi nói rằng muốn chơi bóng bàn được tốt, có sức bền, có độ dẻo dai thì yếu tố quan trọng hàng đầu phải nhắc đến là vấn đề thể lực. "Có sức khoẻ thì có tất cả, không có sức khoẻ thì không có gì", câu nói này được nhặt ra từ chương trình "Gặp nhau cuối tuần" có lẽ hợp với những ai yêu thích bóng bàn mà luôn cố gắng phấn đấu để tiến bộ.
  4. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Ặc,em mới có 25 tuổi thôi mà bác gọi em thế thì em ko dám nhận
  5. tuleo

    tuleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Cho đến bây giờ tuleo cũng chưa biết highlight hoặc in lại bài viết của ng khác như các anh em trong box đả làm, tuleo củng đóng góp chút ít qua bài của Votaytrai và Tosido.
    Theo Tuleo, tập luyện là tất cả; khi mới tập giựt , mấy ai giựt đúng động tác; ng mới tập giựt có khuyết điểm đủ thứ: đứng tấn sai, chuyển ng không đúng, tay không đúng, cổ tay nhiều quá hoặc không có v.v chưa kể cái sai cơ bản đầu tiên là cầm vợt; nhưng rồi với sự tập luyện cộng với sự học hỏi liên tục hàng ngày nhửng khuyết điểm trong động tác từ từ mất đi.
    Khi giựt bóng lườn không có, tập riết lườn quăng hết xảy; người quá cứng khi giựt, tập riết người mềm mại ra; cánh tay không đúng múa riết củng đúng; cổ tay nhiều quá hoặc không có tập nhiều củng thành hợp lý. Noi chung tat ca deu do su tap luyen do mo hoi ma hinh thanh.


  6. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Bác chú ý phía trên mỗi bài viết đều có 3 biểu tượng đó là hình mặt đỏ là than phiền,hình cái máy in,hình để trả lời lại bài viết đó và kèm theo bài viết đó
    còn nếu muốn nhấn mạnh câu,chữ nào của bài viểt của người viết trước thì sau khi mà nhấn vào phần trả lời mà có cả bài viết của họ,thì sẽ hiện ra phần bài viết của họ,rồi sau đó mình sẽ đánh dấu phần muốn nhấn mạnh,rồi sau đó chọn biểu tượng có cái hình cái bút và dấu gạch màu vàng ở phía dưới ý.Sau khi hoàn tất xong thì mình muốn ghi bài viét của mình ở phía trên hoặc dưới bài viết ý ở trên hoặc dưới thì tuỳ,rồi sau đó chọn biểu tượng cốc bia khe khe
  7. tuleo

    tuleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Cam on Tosido
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Em thấy mấy đứa nhỏ đánh năng khiếu có thầy dạy căn bản thì trông có nhỏ xíu, yếu ớt thế mà quả giật của nó so với cơ bắp của em thì cũng có phần hơn. Sau này em phát hiện ra là nếu mình gồng tay khi giật hay bất cứ động tác nào đều làm chậm, yếu cú đánh. Nếu thả lõng đánh, khi gần chạm banh thì gằn tay lại tạo lực thì banh đi mới ngọt.
    Cũng như nhiều khi mình vào trận đánh độ bia, hoặc thi đấu, mình run gồng cứng người sợ hư banh thì nó cứ hư , còn mình đánh như không có gì để mất, thả lỏng và hít thở đều, cứ vui vẻ mà đánh thì đường banh mới đẹp, vào nhiều trái mà mình không tưởng ! Tuy nhiên cũng phải ra vẻ gồng tay la hét lấy oai cho nó sung, chứ uể oải thì có nước chung độ bia thôi !
  9. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng rồi đó,lúc vợt sắp tiếp xúc với bóng thì mới nhích lực cánh tay lên một tí để tạo đột biến,mấy đứa nhỏ đó được học cơ bản từ đầu,nó đã quen với việc chuyển trọng tâm cơ thể,tạo đột biến từ cánh tay ngoài,ngón tay cầm vợt,....còn chúng ta ko được học cơ bản ngay từ đầu ,mỗi người chỉ có một vài miếng đánh hộ thân,và chúng ta mài sắc những đòn đấy.Nhưng mà gặp những người đã tập tốt cơ bản rồi thì chúng đa đi nhanh như tàu bay giấy,hihihihi.Mỗi chúng ta(những người đánh phủi)ai cũng có điểm yếu riêng,họ chỉ qua những quả dạo đầu hoặc séc đầu tiên là họ nhận ra ngay,thế là họ cứ xoáy vào điểm yếu đó là mình thua rồi
  10. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Bí kíp võ lâm đây. Muốn đánh bóng bàn tốt à. Bí kíp võ lâm đây.
    Sau một thời gian lăn lê bò toài với quả giật thì em rút ra được kết luận là muốn hiểu được quả giật phải đi uống rượu.
    Chuyện là thế này.
    Vào một hôm giời không đẹp, lòng người bất an. Em gặp lại cố nhân. Tri kỷ từ lâu đã thành hai kẻ mang đại thù. Ngồi với nhau không nói một câu. Thôi đành nâng chén thay lời. Sầu vơi sầu vơi theo hai chai Vodka.
    Khật khưỡng em xách kiếm lê la lên Tây Vực Trần Hưng Đạo. Quyết tâm kiếm vài tên cường hào ác bá chém cho vơi sầu. Thế nào lại gặp đồng môn sư huynh Sờ tao bố hầm nóng. Thế là đành gác chuyện chém giết thành luận bàn võ học. Giở lại Hoa Sơn Độc Cô Cửu Kiếm ra bỗng chốc thấy kiếm chiêu khác hẳn. Đường kiếm thăng hoa mà lực mạnh thêm mấy phần. Ngẫm ra mới biết thế này:
    Lúc phê mà hùng hục giật thì chỉ tổ đâm đầu vào bàn. Thế là phải chăm chú giữ thăng bằng hơn. Động tác chậm hơn, ngắn hơn, phối hợp chân, lườn với tay nhịp nhàng hơn thì giật bóng ổn định hơn. Từ đấy rút ra lâu nay giật bố láo ba toác là vì mình vội với thò tay ra đằng sau nhiều quá mà ngửa người.
    Đấy, tóm lại muốn đánh bóng bàn giỏi thì phải chăm chỉ uống rượu với đi buôn chuyện. Buôn chuyện mà lên thế nào em nói sau nhé. Vodka muôn năm.

Chia sẻ trang này