1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp nhặt cát đá

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi x_a_e_r_o, 08/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chẳng hiểu gì ráo. Vẫn thấy đói, vẫn cáu giận, vẫn stress, vẫn mệt mỏi, vẫn thấy đau..ra đường gặp em nào xinh xinh vẫn..xa xẩm mặt mày, vẫn thích thích...vẫn vui vui..
    Thế mà lại bảo là..KHÔNG thì mình chẳng hiểu nổi.(!!!???).
    Giống như hỏi "bản lai diên mục trước khi cha sanh mẹ đẻ". Hô..hô mình chỉ nhớ được vài điều vào hồi nhỏ xíu học lớp 1 lớp 2 gì đó. Lại còn trước khi sanh ra thì bó tay, không hình dung được. Có lẽ giải thích kiểu gì mình cũng chẳng hiểu được đâu(huhu)...
    Hiểu được chít liền!
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc!
    "KHÔNG" Ở ĐÂY KO CÓ NGHĨA LÀ KO CÓ GÌ, KO CÒN GÌ THÌ MỚI LÀ KHÔNG MÀ TỰ TÍNH Ở NƠI SẮC CHÍNH LÀ KHÔNG, VÀ NGƯỢC LẠI TỰ TÍNH CỦA CÁI KHÔNG Ở NƠI SẮC LẠI CHÍNH LÀ SẮC. THẬT RA SẮC CHẲNG KHÁC KHÔNG, KHÔNG CHẲNG KHÁC SẮC! NHƯNG VỐN DĨ KHÔNG CHÍNH LÀ KHÔNG, SẮC CHÍNH LÀ LÀ SẮC, THẾ NÊN MỚI THẬT SỰ LÀ SẮC CHẲNG KHÁC KHÔNG, KHÔNG CHẲNG KHÁC SẮC!
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    @x_a_e_r_o và dungwind: mong rằng mình sẽ có thể học hỏi được nhiều điều từ các bạn! Mình thấy mình rất giống với các bạn, ko có gì cao hơn hay thấp hơn, và ngược lại các bạn cũng như thế,
    KO CAO HƠN HAY THẤP HƠN MỘT TÍ NÁO!
  4. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý. Chúng ta còn...vô minh mà, hà..hà..Còn đang tìm đường mà. Cứ đi, đến đâu thì đến thôi, kệ, nghĩ gì nói nấy thôi, gọi là chia sẻ..Hãy nóng và lạnh.
    Có thì muôn sự có
    Không thì tất cả không
    Có-không trăng đáy nước
    Đừng mắc có cùng không.
    -Từ đạo Hạnh-

    hiểu được đến đâu thì hiểu.
    không hiểu thì... thôi
    cố cũng chẳng được.ha..ha..
    khổ não thì khổ não chứ sao
    bình an thì bình an thôi.
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hay, hay! Quá hay! Chúng ta còn Vô minh? Trong đó bao gồm cả mình à? Đúng, đúng vậy, hahaha!
  6. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Ha ha. Nhà bác gió nhớn còn kém lắm. Ha ha
    Hôm nay có hứng. Tôi truyền riêng cho nhà bác một đại pháp. Nhà các bác khác chớ học lén nhé.
    Tên là " Không hiểu thì cấm cố hiểu"
    Đây là một trong ba mươi hai đại pháp tôi sáng chế ra. Thử dạy nhưng có mỗi thằng đệ tử. Nó tập vài bữa thì bị tảu hỏa chết mất rồi. Tôi truyền cho bác đại pháp này nhưng không nhận làm đệ tử. Cũng chẳng ưng bác làm sư phụ.
    Canh ba đêm nay xuất hồn bay qua tôi để tôi truyền cho toàn bộ khẩu quyết nhá
  7. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu hiểu cái dấu hỏi nhà bác gõ. Không phải đâu là không phải đâu. Khà khà
    Một người trong giây lát hiểu được cụ Thích Chân Quang thì sao gọi là người vô minh được. Nhà bác hữu Minh, nhà bác hữu Minh.
  8. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Hỏi lạ quá hén! Nếu bác hết vô minh hay không bác phải tự biết chứ.
    Nếu hết vô minh bác là..thánh nhân rồi, đúng không? Bác xem mình đã giống thánh nhân chưa?hihi (giống như mẩu gỗ chôi dạt chưa?haha).
    Lại nữa, có nghe câu rằng: "khi thánh nhân xuất hiện thì nước sông trong hơn, cỏ cây xanh hơn". Bác xem chỗ bác ở cỏ cây có xanh hơn không? Mỗi bước chân bác có an lạc không? Có đem lại an lạc cho muôn loài không?...
    và vân vân...
    Thế đó hết vô minh chẳng có tiêu chuẩn nào để đánh giá nổi vì nó là vô biên mà. Bác có thấy mình đã vô biên chưa, như "Đại dương hoà vào trong giọt nước" chưa?
    Còn tôi rõ là vô minh, đại đại vô minh, vô minh ơi là vô minh. Mọi thứ quanh tôi đôi lúc..đục ngầu.
    &có khi tôi chẳng hoà vào đâu được cả.
    hà hà..
  9. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Các nhà bác cho nhà cháu VÔ MINH vzới cho vzui vzẻ ! Nhà cháu ngán ngắt cái vzụ HỮU MINH rùi ngó ra xanh wuanh hổng có ai, rầu thúi ruột thúi gan ! Nhậu một mình còn chi rầu hơn nữa đơi !?!
    ...Say say tỉnh tỉnh thành say thật
    Tỉnh tỉnh say say tỉnh tỉnh vờ...

  10. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    KedohoixuDoai nói thế này rõ ràng là còn vô minh rùi, không phải xin phép ai đâu. Có ai hết vô minh mà lại kêu chán, mà muốn quay lại vô minh đâu?
    hê hê.. đấy là mình nghe nói thế, chứ mình cũng chưa 1 lần may mắn hữu minh nên không chắc đâu nhé! há há..

Chia sẻ trang này