1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp nhặt liên tục ý kiến cho FC Ỉn 83 chúng ta

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 13/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leequang

    leequang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    là 2 thằng nào thế nhỉ .. bọn anh chơi với nhau đc mấy năm này rồi mà có biết đâu nhỉ??
  2. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Dạ vâng! thằng Quân nhà ở Đê La Thành là một, ông anh Hà cao cao trắng trắng đi FX nhà cũng ở Đê La Thành, ông thuận chân trái còn gì nữa, đúng không ạ ? và cả ông béo béo Đức nữa, đúng không ạ? hì gặp nhau trên sân sẽ biết, ok
  3. nhulong

    nhulong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.420
    Đã được thích:
    0
    hehe, chú này vui tính thật. Ông Hà và thằng Quân đá cho CHF từ 3 năm nay rồi, giải nào chả có mặt. Còn thằng Đức Digs thì ăn thua gì he he, nó bây h đá mọi vị trí, từ thủ môn đến tiền đạo cắm trong những lúc đội đi ko đủ ng :D
    CAHN VÔ ĐỊCH !
    CHF VÔ ĐỊCH !
  4. CARCASS712

    CARCASS712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ặc , tớ sinh 83 mà có cảm tưởng yêu CAHN 83 năm rồi, trận nào gặp CAHN phải xuất cung đi cổ vũ hết mình cho CAHN thôi ...
    CAHN vô địch
    Đỗ thành Tôn vĩ đại
    Minh Hiếu vĩ đại
    Bật Hưng vĩ đại
    Dương Hưng vĩ đại
    Minh béo vĩ đại
    Văn Hùng vĩ đại
    VIVA CAHN ,CAHN vô địch !!!!!!!!!!!
    Kiểu này bác nào trong CAHN cho em một chân với, em chết CAHN từ khi bắt đầu đi xem bóng đá trên sân Hàng Đẫy, trận CAHN- Hải quan: 1-0, Ông cụ nhà em cổ vũ Hảiquan nhưng từ lúc đó em biết lòng em thuộc về CAHN rồi, CAHN chàng ơi, sao nỡ bỏ em ra đi sớm thế này
    CAHN VÔ ĐỊCH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. bianconeri10

    bianconeri10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Thằng này là thằng nào vậy anh em? Nó liều kinh khủng! chém chết cha nó đi. (Đùa vậy thôi, bạn tui đó, nó bắt tui nhất quyết chủ nhật này phải đi xem đội cổ vũ của 83 mới chết chứ).
    Trời ạ, CHF thì lúc nào mà chẳng mạnh, làm gì phải gợi nhỉ, đá bóng mà, làm gì có từ sợ cơ chứ. Vào một ngày đẹp trời, anh em nhiệt tình thì làm gì có khó khăn gì ko vượt qua.
    Trận tới gặp MU a? phòng thủ chặt phản công nhanh!
    83 cố lên nha. Quyết thắng!
  6. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    mấy giờ phải phòng thủ, tấn công ... xông lên chém chết cha chúng nó đê anh em ... anh em cố gắng nhé
  7. minhlover

    minhlover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thắng MU thế là vui lắm rồi, đi hát quá vui,nhưng mà về đến nhà thì lại hơi buồn.
    Buồn là vì thấy anh em hay chỉ trích đồng đội quá!! Chả bao giờ thấy thằng nào tự nhận xét xem mình đá thế nào mà chỉ thấy nói người khác. Nói thẳng nói thật là anh em thì cũng chả thằng nào giỏi hơn hẳn thằng nào, đều là đá phong trào cả, mà đã vào sân đá thì ai chả đá hết mình vì màu cờ sắc áo. Góp ý thì cũng chỉ góp những ý chính thôi, đá cả trận tốt có 1,2 lỗi nhỏ nhỏ trên sân ai chả mắc, mình cũng mắc, người khác cũng mắc, như thế thì cũng coi như là không có chuyện gì đi, đằng này thấy mọi người nhiều lúc nói cứ như thảm hoạ vậy......
    Bảo là không biết đá bóng thì đã đành, đằng này chẳng hạn một vài tình huống xảy ra trên sân, với người trên sân thì không có gì , là hoàn toàn bình thường, bởi vì tình thế lúc đó nó phải như thế, thì cũng chả có gì đáng nói.
    Chẳng hạn hôm nay có đôi lúc tao dâng cao lên, thứ nhất là mình đang tranh bóng thì theo bóng luôn, thhứ 2 là trong một vài tình huống phản công, như thế thì có gì đáng để chỉ trích không????
    Mà quan trọng là tao vẫn đảm bảo tròn vị trí, đâu để xảy ra cái gì nguy hiểm đâu???? Hôm trước đá trung vệ cũng vậy, 2 tình huống bị ghi bàn, 1 cố định, một không thể cản. Còn lại thử hỏi tao để lọt hay bị thằng nào bên nó qua mặt không???
    Nếu đá như thế còn không được thì tao cũng không biết anh em muốn 1 thằng trung vệ thòng đá như thế nào?
    Tốt nhất là nên nhìn vào những gì người ta làm được, chê thì dễ hơn làm nhiều!!!!!
    Đây là đôi dòng tâm sự thẳng thắn, nếu có mạo phạm ai thì bỏ qua cho bạn nhé, tất cả vì 83 chiến thắng !!!!!!
  8. CARCASS712

    CARCASS712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nói thật và rất là thật thì trận thắng hôm nay phần lớn là may mắn và sự nỗ lực của các hậu vệ... Mà đá bóng thì cãi nhau chửi nhau là chuyện trong sân thôi ,có sau đâu mà bạn Lovề gì đó phải ấm ức thế.. tớ với thằng khốn Bian đá cùng đội từ 4 năm rồi và chửi nhau như 2 thằng vô học suốt, đá xong lại cười hì hì ngay mà, trong sân khác,ngoài sân khác...
    Hậu vệ ko được nản chí, nhỉ, cứ thế phát huy,đội 83 yếu, cứ ăn cắp 1 phát rồi thủ thôi, nếu thành công trong trận tới thì tuyệt, anh em cứ thế phát huy nhá
  9. bianconeri10

    bianconeri10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ, bơnh thặỏằng thỏng này toàn vfn ỏằY ngoài 'ặỏằng, ngoài chỏằÊ. Thỏ mà vào 'Ây câng nói 'ặỏằÊc khĂ ra phỏt 'ó nhỏằ?!
    Đsng 'ó, to tiỏng là chuyỏằ?n thặỏằng thôi mà, tôi mỏằ>i 'Ê 'ành (ko giĂm có ẵ kiỏn), anh em 'Ê có nhiỏằu thỏằi gian vỏằ>i nhau, chuyỏằ?n 'ó bỏằ 'i. Vỏằ> vỏằ?n, làm gơ phỏÊi ngỏằÊi.
    Tỏưp trung vào chuyên môn là chưnh, quan trỏằng nhỏƠt vỏôn là chiỏn thỏng.

Chia sẻ trang này