1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp nhặt những nỗi đau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ky_uc_buon, 08/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Anh ah !
    Như thẻ con chơi trò tay ko tay có
    Em giấu nỗi nhớ trong lòng bàn tay
    Nỗi nhớ ngọ nguậy trên trang giấy
    Em giấu nỗi nhớ vào thơ
    Thơ buông dài tiếng thở
    Giấu nỗi nhớ vào đêm
    Đêm càng lạnh lùng hiu hắt
    Giấu nỗi nhớ vào những nụ cười
    .........................................................
    Nhưng tự sâu thẳm đáy lòng
    Em ko biết giấu nỗi nhớ vào đâu . . .
    Bỗng dưng em nhớ đến những vần thơ này em đã đọc ở đâu đó sao nó lại giống tâm trạng của em vậy nhỉ ? Em vẫn có thể nói cười và nỗ lực hoc tập cũng như công việc , nhưng có một điều em ko thể giấu được bản thân mình , em ko thể lừa dối được tâm trạng của mình rằng dù thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng em vần nhớ vẫn nghĩ đến anh rất nhiều .Đôi khi em cũng căm ghét anh và em căm ghét tất cả con trai , mẹ em khổ và em khổ vì sao chứ ?Có lẽ vì thế mà nhiều khi em muốn nhận lời một ai đó trong những người muốn đến với em nhưng em lại ko thể nào làm được .
  2. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Khi con tim vỡ tan đã xa rồi tình yêu còn mãi , anh yêu ơi biết chăng lệ buồn rơi những đêm ...
  3. ntt_1511

    ntt_1511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    thật khó khăn phải ko em?nhưng nếu em cứ như vậy chẳng lẽ cả cuộc đời này em sẽ sống như vậy sao?sẽ chẳng yêu ai nữa sao?em sẽ sống cô đơn với tình yêu đã chết?
    hãy cố quên đi em ạ!hãy thử tìm và cảm nhận tình yêu đích thực hơn đi...
  4. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Sao lại khao khát có một vòng tay che chở đến thế này ? Có phải tại mình đã quá mệt mỏi rồi ko ?
  5. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Tại sao có những người muốn đến với mình thì mình lại không muốn ? Tại sao có người mình muốn đến với họ thì họ lại không muốn đến với mình ? Theo tình thì tình chạy , chạy tình thì tình theo, tại sao lại vậy nhỉ? Các bạn có ai như mình ko ? ?mình đúng là kẻ khó hiểu nhỉ?thật tệ quá
  6. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ trước đây đã có lần mình nói rằng "tất cả cuộc sống chỉ là sự giả tạo mà thôi ". Thôi chết ! mình nhầm rồi đúng ko? cuộc sống cũng có nhiều điều đáng yêu phải ko ? Vì ít ra mình cũng còn có người thương yêu mình mà phải vậy ko các bạn?
  7. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Những bước chân trên đường đời mà cứ đều nhịp được như thế này thì tuyệt vời biết bao phải ko các bạn ?
  8. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Miu miu ! bỗng dưng thèm được nghe ai đó gọi mình với cái biệt dễ thương này của mình biết bao , lâu quá rồi ko ở nhà lên chẳng được nghe ai gọi cả, mình thèm cái tên thân yêu của mình quá , vang vọng đâu đây mẹ mình gọi : "XUÂN miu ơi ! về mẹ bảo ", hix hix mới về mà tự dưng lại nhớ mẹ thế chứ , bao giờ thì mới học xong nhỉ ? trời ơi ! 3 năm nữa , lâu ghê ta , lúc đó chắc già lắm rồi , vừa đi học vừa đi làm kiểu này chỉ thấy mệt thôi, nếu như chỉ phải đi làm thôi thì tốt biết bao , tối về là được nghỉ ngơi chứ ko phải học bài buổi tối nữa. Hi hi bệnh lười lại phát sinh rồi đây , có ai gọi mình là con bé lười nhỉ ?
  9. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu!
    Người vĩ đại của em
    Anh là mặt trời em chỉ là hạt muối
    Một chút măn giữa đại dương vời vợi
    Loài dong rêu không ai biết bao giờ
    Em chỉ là ngọn cỏ vô tình dưới chân qua
    Là hạt bụi vô tình trên áo
    Nhưng nếu sáng nay em chăng đong được gạo
    Chắc chắn buổi chiều anh chẳng có cơm ăn
    ............................................................................
    Hix hix nghe đây thì thấy phụ nữ chúng ta quan trọng đấy chứ nhỉ ? Thế mà sao các đấng ông chẳng mấy ai chịu biết nhỉ? vô tâm quá ta.
  10. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Cũng ngừng đập khi đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi
    Có đúng ko ấy nhỉ? không thuộc lắm... hix lại cái tội lười nhớ rồi , mà mấy câu này nghe ghê quá nhỉ?chết rồi mà vẫn còn yêu thì ghê gớm quá .

Chia sẻ trang này