1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp nhặt những nỗi đau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ky_uc_buon, 08/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ơi ! miu con thèm được ăn kem tràng tiền quá huhu... chẳng đi được mà chẳng biết đi với ai bây giờ?thôi đành ăn kem nhà cô SÁU thân yêu của xóm trọ bọn mình vậy , kem 1 ngàn đồng của cô cũng ngon lắm nhé .
  2. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa phát hiện ra một điều , mình đỡ buồn rồi , hay quá có lẽ là nhờ mình đã viết ra được rất nhiều những tâm sự mà bấy lâu nay bị đè nén, cảm ơn" ttvnol "nhà mình , hy vọng rằng sẽ có một ngày gần đây mình sẽ hoàn toàn quên được nỗi đau và sẽ có hạnh phúc.Phải cố quên đi những gì không đáng nhớ chứ nhỉ ?vì những nỗi buồn mình phải chịu đựng đó đâu có xứng đáng được mình nhớ đúng ko nhỉ?Để dành trí nhớ của mình cho những điều khác xứng đáng hơn chứ nhỉ ?
  3. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Em nghe cô đơn khi mưa về vì anh còn mãi bên người em đứng bên lề .Yêu anh si mê , yêu vụng về, anh không sao biết cho dẫu anh thuộc về ai .
  4. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Thầy tu có tu được thật ko nhỉ?
    [​IMG]
    HI HI trông ông thầy này mình buồn cười quá.
  5. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn được thảnh thơi được vui cười lắm chứ , bạn bè cứ bảo "mày nghĩ ngợi làm gì nhiều cho nó già người đi " , vẫn biết nghĩ cũng chẳng làm được gì , vẫn biết rằng vậy mà sao ko thể làm kẻ vô tâm , vô lo , vô nghĩ được nhỉ ? Hôm qua lại được biết bố ở nhà đánh mẹ , hu hu mình mà có nhà lúc đó thì tốt biết bao . Mẹ ơi ! con xin lỗi , con chẳng làm được gì cả , con ở xa quá . Nhưng mẹ hãy tin một ngày nào đó gần thôi , con sẽ về bên mẹ và ...

Chia sẻ trang này