1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp nỗi sầu em chôn vùi quá khứ, gom cơn buồn em xa người hôm nay...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saidlove1606, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saidlove1606

    saidlove1606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Góp nỗi sầu em chôn vùi quá khứ, gom cơn buồn em xa người hôm nay...

    Vậy là hôm nay mọi thứ đã rõ ràng em không còn có thể tự đánh lừa bản thân nữa... đau lắm phải không? thôi, ngoan nào... có gì là quan trọng lắm đâu, cuộc đời suy cho cùng cũng chỉ là những cuộc gặp gỡ, chẳng có gì là mãi mãi hết cả. Anh cũng chẳng thể làm khác được, biết thế mà vẫn đau. Xem nào, hôm nay em nhìn vào mắt anh và can đảm để hỏi thẳng thắn anh rằng:
    1. "Những thứ thuộc về anh là quan trọng hàng đầu đối với anh, đúng không? anh không thể đánh mất nó để có em đúng không?" - Anh im lặng, không trả lời được, nghĩa là đúng!
    2. Anh bảo anh sẽ cố gắng để xa em vì nếu ở bên em thì mãi mãi anh cũng chỉ dành được cho em mỗi ngày hai tiếng thôi (nghĩa là anh sẽ không bao giờ có thể chia sẻ thời gian giành cho gia đình của anh cho em được thêm phút nào nữa, chưa nói đến chuyện là từ bỏ để đến với em)....
    3. Anh nói nếu anh từ bỏ để đến với em thì mình sẽ chẳng ở bên nhau lâu được vì lúc đó anh sẽ ko còn tin vào mình nữa

    Kết luận: Vậy thì anh đã rõ rồi đúng không? điều này cả hai đứa mình đều biết nhưng từ lâu cố tình quên nó đi và em thì cố tình đánh lừa bản thân... Vậy tình yêu đó có ý nghĩa gì? Tại sao chúng mình phải tiếp tục lén lút gặp nhau nói những lời yêu thương, âu yếm để làm gì?

    Anh rõ rồi, em rõ rồi, hai mặt một lời rồi, thế thì còn gì nữa đâu, em biết vị trí của em rồi... em ko thể tiếp tục đánh lừa bản thân mình nữa rồi - em trả anh về cho chị - trả 2 tiếng mỗi ngày mình gặp nhau đấy! Em không cần và em không thể chịu đựng được nữa, anh hiểu không? Không thể chịu đựng được cái cảnh anh chở vợ con đi trên đường nhìn thấy em...
    Em sẽ không nghĩ đến anh nữa, không việc gì phải buồn hay lo lắng cho anh nữa cả, cũng không việc gì phải yêu thương anh, vì anh đã có người chăm sóc rồi, vì anh đã biết và đã xác nhận với em rồi, là không bao giờ anh có thể từ bỏ gia đình yêu quý của anh để ở bên em được (mà chưa nói là từ bỏ, chỉ bớt xén một tí ti thời gian thôi, bớt xén một chút thôi anh cũng không làm được... anh không dám làm nó bị xước dù chỉ một chút nữa là đánh đổi).
    Vậy thì thôi, chúng ta chia tay nhau - vì em đã ko thể lừa được bản thân nữa - em vừa để nick của anh vào danh sách ignore rồi, remove googtalk đi rồi - chỉ còn việc đưa anh vào black list điện thoại nữa thôi.

    Em không lo lắng và không thương anh đâu, em chỉ thương lấy bản thân mình thôi. Mong anh cố gắng vựơt qua bản thân để đừng contact mà làm em khổ nữa.




    Được saidlove1606 sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 13/04/2007
  2. saidlove1606

    saidlove1606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay em đã ignore rồi mà sao lúc về nhà vẫn nhận đc msg offline của anh cơ chứ. Mở list ignore ra thì ko thấy nick anh, lại phải add lại. Tội nghiệp em lúc đó sắp ăn cơm mà nước mắt giàn dụa...
    A: (4/11/2007 5:56:53 PM):
    A: (4/11/2007 5:59:23 PM): anh muốn thấm cái đau của em
    A: (4/11/2007 5:59:37 PM): thấy nó ngấm sâu vào trong người
    A: (4/11/2007 6:00:23 PM): có nhiều sự thật quá
    A: (4/11/2007 6:00:35 PM): nhiều sự thật thật tệ
    A: (4/11/2007 6:00:51 PM): đúng là mình đều cố không dám nghĩ
    A: (4/11/2007 6:01:23 PM): có sự thật nữa
    A: (4/11/2007 6:01:38 PM): là mình đang thấy lo cho nhau
    A: (4/11/2007 6:01:48 PM): là tình cảm của mình rất thật
    A: (4/11/2007 6:02:11 PM): và nhiều cái nữa
    A: (4/11/2007 6:02:36 PM): những thứ của những ngày đã qua đều rất thật, không có chút giả dối nào
    A: (4/11/2007 6:02:58 PM): nói cố gắng thì vô lý quá
    A: (4/11/2007 6:03:01 PM): nhưng có lẽ
    A: (4/11/2007 6:03:12 PM): mình nên vì những sự thật tốt đẹp nhiều hơn
    A: (4/11/2007 6:04:10 PM): em nhớ những thứ anh đã từng dặn nhé, đó cũng là những sự thật đó
    A: (4/11/2007 6:09:40 PM): mãi mãi với anh sẽ là mãi mãi đấy, với cả hai đứa mình cũng là thế đấy nhé!
    Những lời dặn dò, những lời yêu thương của anh có ý nghĩa gì đâu cơ chứ. Tất cả những gì đã qua đều vô nghĩa hết... Nếu một ngày em nguôi ngoai được, nó sẽ không thể là mãi mãi như em đã từng nói với anh được nữa đâu, chắc là thế, mà em sợ nó sẽ là vết sẹo mà em sẽ không bao giờ dám chạm vào...
  3. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Dù muốn dù ko, chúng ta vẫn phải lựa chọn và chấp nhận sự lựa chọn ấy... can đảm lên...
  4. saidlove1606

    saidlove1606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi, vào cái giờ này lại muốn gặp anh rồi . Đã remove gtalk đi rồi thế mà thỉnh thoảng vẫn vào hòm mail để online :(. Đã lại dỡ tên anh ra khỏi danh sách ignore rồi
    Sao mình lại thế này nhỉ? nhớ nhé: người ta bảo rằng nếu tiếp tục thì mãi mãi vẫn chỉ thế thôi, và vợ con anh vẫn là nhất cơ mà . Như thế chưa đủ nhục nhã hay sao mà mình còn thế này? Sự kiêu hãnh đã không còn rồi thì ít ra mình cũng nên còn một tí tự trọng cho bản thân chứ?Chẳng lẽ mình chấp nhận làm gia vị cho những giờ phút ngoài gia đình của anh suốt đời à?
    Đừng dễ dãi với phần con mà đối xử tệ bạc với phần người như vậy chứ
  5. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    bạn thân mến bạn đã tự xỉ vả mình như vậy rồi thì hẫy cố gắng lên nhé!!!
    Chúc bạn sớm vượt qua sớm quên tất cả làm lại nhé!!! uống đi cho quên sầu lo... dzooôo
  6. saidlove1606

    saidlove1606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay, một mình em, cô đơn dưới ánh đèn vàng
    Đêm nay, để hồn em đi hoang
    Trong cơn đau nghe nước mắt mặn lời
    Trong cơn mê, em khóc đã nhiều rồi
    Khói thuốc nào đưa em vào dĩ vãng
    Hơi men nào đưa em vào tương lai
    Mưa rơi, giọt lệ rơi theo nhau dẫm nát hồn người
    Trăng rơi, cuộc tình ta chia phôi
    Em thương anh cho anh hết nụ cười
    Em yêu anh cho anh hết cuộc đời
    Góp nỗi sầu em chôn vùi quá khứ
    Gom cơn buồn, em xa người hôm nay
    Bờ môi giờ lạnh giá
    Mùa xuân tàn không hay
    Bàn tay nào buốt giá
    Chờ anh về đêm nay
    Mưa vẫn rơi, rơi giữa lòng đời
    Anh vẫn đi, quên mất một người
    Sao đành xa em, sao đành bỏ em....
    Yêu nhau một đêm xuân
    Bên anh em đánh mất đường về
    Xa nhau, tàn mùa xuân không hay
    Em đưa tay mong bắt ánh mặt trời
    Em quay lưng mong trốn tránh loài người
    Tiếng hát buồn anh ru người phút cuối
    Xa anh rồi, em còn gì anh ơi....
  7. saidlove1606

    saidlove1606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại sắp hết ngày thứ 2 rồi, mới có 2 ngày thôi... sao ngày dài đằng đẵng như một thế kỷ vậy nhỉ. Sáng sớm mở mắt ra là chuẩn bị tinh thần cho một ngày rất dài...
    Từ trước tới giờ, mình nói xa nhau không biết bao nhiêu lần rồi anh nhỉ? Bao nhiêu lần quyết tâm và dứt khoát, nhưng dài nhất là được 10 ngày - có 1 lần được 10 ngày, 1 lần được 1 tuần, còn lại thì không quá nổi 3 ngày - lần nào cũng vậy được 1, 2 ngày là quay quắt đến kiệt sức mà không chịu được để rồi lại lao vào nhau .
    Những lúc như thế này, mình vẫn nói là đang vật vã như người nghiện lên cơn thèm thuốc vậy - Nhưng mà lần này thì em thấy tan nát, có vật vã đến đâu, em cũng cố gắng để không gọi anh, vì em đã biết mình đâu có vai trò gì trong cuộc đời anh .
    Thà vật vã, đớn đau một lần còn hơn phải vật vã rồi tủi nhục suốt đời...
    Em thấy cái thân mình đúng là nhục lắm, em đâu đến nỗi nào vậy mà lại thế này chứ. Hình thức xinh xắn, hiền hậu và có duyên... không thiếu người đeo đuổi em, vậy mà sao em lại không thể có được hạnh phúc. Tại sao cái thân em lại nhục nhã thế này, tại sao chứ? tại sao lại lao đầu vào yêu anh, để anh ban phát cho chút cơm thừa canh cặn sau những lúc no đủ, đầm ấm với vợ con anh chứ!
    Tại sao em phải chui lủi, trốn tránh không dám ngước mắt lên nhìn mặt bạn bè đồng nghiệp - Tại sao em phải bị mọi người xa lánh, ngay cả những người mà em yêu quý. Tại sao em phải đau đớn và bẽ bàng khi mọi người cố tình nhắc đến vợ con anh, kể chuyện cuộc sống gia đình anh trước mặt em - Tại sao em phải chịu nhục nhã như thế chỉ để được một chút tình thừa của anh
    Nhớ này:
    "Nếu ở bên em thì mãi mãi cũng chỉ như thế này thôi, mỗi ngày anh chỉ dành được cho em hai tiếng thôi"
    "Nếu mình ở bên nhau theo kiểu đó- là kiểu anh từ bỏ gia đình để đến với em - thì sẽ không lâu được, vì lúc đó anh không còn tin vào bản thân mình nữa"

    KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG VÀ KHÔNG!
    Được saidlove1606 sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 13/04/2007
  8. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    chị ơi hay cố gắng lên
    vượt qua được lúc này thì sẽ làm lại từ đầu được.
    con người đó không đáng để chị yêu thương đâu.
    thật sự khi đọc những đòng chữ vàng vàng đó em cảm thấy ghét (khinh bỉ)con người đó vô cùng, và cảm thấy xót xa cho chị quá.chị ơi hãy cố lên nhé!!!!!!!
  9. saidlove1606

    saidlove1606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    A (4/13/2007 7:54:23 PM): em làm anh thấy đau ngực đấy, đang phải ngồi thở sâu
    A (4/13/2007 8:00:29 PM): anh đi về đây
    A (4/13/2007 8:00:52 PM): lại gọi em rồi
    A (4/13/2007 8:01:02 PM): đừng trả lời nhe
    A (4/13/2007 8:01:12 PM): lát nữa có gọi thì đừng trả lời nhé
    A (4/13/2007 8:01:20 PM): mai cũng thế nhé
    A (4/13/2007 8:01:31 PM): đừng có nghe mấy bài nhạc buồn
    A (4/13/2007 8:01:39 PM): làm gì khác đi
    Anh vừa gọi, lúc đó em biết anh đang học chưa về nên online vì muốn đuợc nhìn thấy nick anh sáng - Nhưng mà em sẽ không trả lời đâu
    Anh gọi điện, 4 missed call và 2 tin nhắn ... AYE! - sao bây giờ em thấy 3 từ đó nó trống rỗng quá chừng, có ý nghĩa gì đâu hả anh?
    Anh đừng gọi nữa, anh về với vợ yêu con yêu của anh đi thôi, muộn rồi đó . Cố gắng đừng gọi em nữa nhé, em không chắc mình sẽ có đủ sức để không nghe mãi được đâu
    PS:
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ và động viên, mình thấy được an ủi rất nhiều. Là mình đã sai ngay từ khi cho phép mình bước vào chuyện này. Là mình đã không may mắn và Anh cũng thế, muốn trách lắm mà không trách được, vượt qua được cái bản thân mình sao mà khó khăn quá đi
    Được saidlove1606 sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 13/04/2007
  10. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Góp nỗi sầu em chôn vùi quá khứ, gom cơn buồn em xa người hôm nay... <---------lời bài hát gì đây nhỉ? nghe wuen wuen. cánh cửa này đóng lại thì có cánh cửa khác mở ra....

Chia sẻ trang này