1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp phần giúp đỡ đồng bào miền trung!

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi echxanh102, 10/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. echxanh102

    echxanh102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Góp phần giúp đỡ đồng bào miền trung!

    Bão đã đổ bộ...Bão đã tàn phá...Nơi cơn bão đi qua chỗ ấy giờ chỉ còn là bình địa...,Đã có ...người chết và ...căn nhà bị sập...Đó là những từ mà trong suốt thời gian này chúng ta nhìn thấy , nghe thấy trên mọi phương tiện thông tin.Hà nội hôm nay có gió mùa đông bắc tràn về, những cơn gió lạnh đã làm cho mọi người cảm thầy ấm áp lên không ? hay chỉ làm cho người ta mặc thêm áo ấm, ngoài đường mật độ xe cộ ít đi , mới chỉ vì gió mùa đông lạnh tới mà đã thấy được sự thay đổi như vậy rồi, còn ở đâu đó ngoài kia , nơi miền trung, miền tây những cơn bão vừa đi qua , nó để lại sau lưng bao nhiêu là đau thương là nước mắt là sự mất mát chẳng bao giờ bù đắp được, những căn nhà bị sập có thể 2 năm, 5 năm vẫn có thể xây lại được , còn những người cha , người chị , người thân đã mất thì làm sao có thể lấy lại được. Bạn đã đọc những bài báo viết về những người mẹ chấp nhận chắn bão cho con rồi chết chưa, bạn thấy gì qua bài báo đó hay chi là một sự ngưỡng mộ không nói thành lời và còn rất nhiều , rất nhiều chuyện đau thương từ những cơn bão .Tôi chưa một lần được đến miền Trung , miền Tây nhưng tôi nghe nói dân ở đó sống khổ lắm , hết cơn bão này đi qua lại có cơn bão khác rình rập , chỉ chờ quấn đi tất cả. Chúng ta được sống đầy đủ , tôi ở Hà nội chắc không bao gìơ gặp phải những trận bão lớn như ở miền trung , miền Tây , bằng cả tấm lòng mình tôi mong cộng đồng Blog việt hãy làm một cái gì đó để ủng hộ giúp đỡ đồng bào gặp bão lũ vừa qua, không chỉ bằng những bài viết đầy thương cảm , các bạn hãy hành động cùng tôi nhé , cho dù chỉ là một chiếc quần lâu ngày các bạn không mặc , chiếc áo đã cũ mầu, chỉ bằng vài nghìn tiện tiết kiệm ăn sáng và tất cả những gì các bạn cho là có thể giúp đỡ được họ -Những con người khổ cực.Mình rất mong các bạn ủng hộ cho họ.Hãy gửi những thứ các bạn giúp đỡ họ theo địa chỉ sau: Lê Anh Tuấn.Phòng 305- Nhà K10A- Tập thể bách khoa Hà Nội-Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội
    số điện thoại : 0912345727.
    Nói chiến dịch thì hơi hoành tráng , nhưng ai tham gia thì rất hoan nghênh. Tôi đã liên hệ với báo Lao Động , chúng ta sẽ gom rồi chuyển đến báo trong một ngày sớm nhất. Rất mong các bạn tham gia
  2. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    cá nhân xin phép nói 1 câu : ... muối bỏ bể

Chia sẻ trang này