1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý, bình loạn tác phẩm! Phân công sáng tác! Cần người đặt tên cho các hồi (trang 9)!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kieuphong, 18/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Là Vi Tiểu Bảo, mod box 82 Hà Nội, phu quân của Tio (thế nên trong truyện mới là giám khuyển), tỉ tỉ ạ.
    Nhân tiện muội thắc mắc luôn, thời đó làm gì đã có li dị, ta ghi là huỷ bỏ hôn ước nghe cho nó cổ kính.(chứ li dị thì việc phân chia tài sản, con cái (nếu có) lằng nhằng lắm, toà nào xử)
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cái hạt sạn duy nhất mà ai cũng nhận ra ấy xem ra cũng bự nhỉ Kiều đệ nhỉ. Hay là sửa lại thành huỷ hôn quách! Bà con đỡ thắc mắc, mà tác phẩm của KHC cũng không nhuốm mùi hiện đại.
    Ờ mà sao hồi 6 này nó hay thế nhỉ? Thơ văn nhạc nhẽo nhuần nhuyễn thế nhỉ? (Mắt nhìn lên giời, chớp chớp!)
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ngay cái đoạn sát trên đã có viết hủy bỏ hôn ước rồi. Cái gì mà Hoàng Thiết Thủ thầm nghĩ rồi đấy. Heo muội đọc chả kỹ lưỡng gì cả.
    Vừa mới "hủy bỏ hôn ước" xong mà lại tương thêm 1 từ "hủy hôn" vào nữa thì e là có sự trùng lặp. Hiện đại 1 tí cũng chả sao. Coi như HTT là người phụ nữ đầu tiên của VN nhắc đến vấn đề ly dị.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời, lỡ tay sửa mất rồi. Hic, hôm nay, gặp 3 thế hệ KHC trên Yên Minh lầu, từ bà bà già khú, Heo muội vừa vừa đến cháu Con hoang Wildchild tre trẻ đều kêu ca về cái chữ li dị. Đúng là... bới xương trong quả trứng gà! Biết thế cho VTB thành thằng nghiện cầm Xi lanh thần kiếm doạ là tao bị Ết Ai Vi (HIV) trùng độc đã ăn vào lúc phủ ngũ tạng không lấy tao làm chồng là tao xiên chết cho xong!
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  5. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Kiều bang đúng là cưỡng từ đoạt lý quá, mà không ai trả lời cháu VTB nóng người vì cái gì à ?
    ALEXI  "WILDCHILD"  LAIHO......I'm the Death, I'm the Reaper......! m/  Follow Me  m/ !
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Kiều bá bá cũng kô biết phải trả lời sao!
    Số là bá bá chỉ biết VTB kô có vận công chống lạnh chi hết. Mà như thế nóng người phải là vì cái khác. Còn cái khác là cái chi thì chỉ có trời biết, đất biết, VTB biết. À may ra có thêm HTT biết.
    Thôi phải về nhà. Kẻo trời tối bị lạnh kô biết cách nào để làm nóng người.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  7. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Nếu bá bá là VTB thì bá bá nóng người vì cái gì ?
    ALEXI  "WILDCHILD"  LAIHO......I'm the Death, I'm the Reaper......! m/  Follow Me  m/ !
  8. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Cháu giai ham hiểu biết chuyện người nhớn quá nhềy, thôi ra đây bà bà bẩu, khụ khụ... lúc đấy VTB đang làm gì hở cháu? Đang lột vỏ cái tổ kén đúng không nào? Thế cháu giai đã thử lột vỏ tổ kén bao giờ chưa? Chưa hử? Cháu đi kiếm về một cái xinh đẹp mà lột, cũng lột từ từ từng lớp một như thế nhá, rồi xem cháu thấy phát nóng hay phát rét !
    ờ nhưng mà nhớ là nhất định phải phải kiếm cái tổ kén ....có độc như của VTB, cháu nhá ! để nó còn cho cháu hửi vài hơi độc chứ Tại trúng độc nên mới nóng người cháu ạ, hị... hị, hụ... hụ,
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  9. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì.... hơi hơi hiểu, nghe cũng hay hay, nhưng khổ một nỗi làm sao kiếm được cái tổ kén bây giờ. Nhộng bây giờ chỉ lột một lớp là thấy hết rồi, làm sao mà lột được nhiều (đố kiếm được trong thời nay cô nào mặc nhiều áo như HTT đấy, mặc như thế có mà ... điên)
    Còn chuyện thổi cơm với nấu cơm nữa, cũng không hiểu, VTB đang định thả dê, sao lại còn định thổi cơm nữa ! Muốn thả dê được thì phải thổi cơm à ?
    (mặt ngây thơ, mắt mở to tròn, chớp chớp)
    Mà kiểu viết truyện kiếm hiệp hay dùng ngôn ngữ ... bí ẩn này thì đúng chỉ có dân Kiếm Hiệp Cốc thôi, Kim Dung, Cổ Long chắc cũng không được thế này ....
    ALEXI&nbsp; "WILDCHILD"&nbsp; LAIHO......I'm the&nbsp;Death, I'm the Reaper......! m/&nbsp; Follow Me&nbsp; m/ !
  10. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Thằng bé này lạ , toàn thắc mắc những chuyện ko đâu . Một lớp hay nhiều lớp thì cũng nóng hết cháu ạ , nó ko phụ thuộc vào lớp và số lớp đâu . Nó phụ thuộc vào các khác kìa . . .
    Còn chuyện thổi cơm là chuyện giữa HTT và gã VTB , sao cháu ko tìm họ mà hỏi thẳng lại cứ loanh quanh ở đây làm gì ?
    ( thấy mọi người buôn kinh quá - mình cũng bon chen vào )
    Còn việc li dị hay huỷ bỏ hôn ước thì thật ra ko quan trọng , bởi vì tác phẩm này bắt đầu có sự xen lẫn giữa hiện đại và thời ấy rồi ( dạ việc TIO bê cả a còng , dy lan , rồi hai hàng thịt chó , thậm chí trong tác phẩm còn vài từ như kiểu : chơi trội ,... vào thì các vị nghĩ sao ạ ? ) Mà thôi , tại hạ cũng đồng tình với điểm này , chúng ta nếu viết theo kiểu cũ giống các bậc đại gia thì làm sao bằng họ được ( có khi còn thấy bị nhàm ) hay chi bằng viết theo kiểu mới ( nhãn hiệu TIO , TIO , TIO và TIO ....) có lẽ sẽ hay và mới lạ hơn nhiều ( cách tân võ hiệp - mỗi tội chỉ hơi lạ đời tí thôi ) Dĩ nhiên , những chi tiết nào cần đảm bảo ngôn ngữ cổ hay là dây dẫn của mạch truyện thì vẫn phải giữ nguyên dáng vẻ , phong cách cho nó . Vậy thôi .
    Được Ngon_Gio_Buon sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 15/01/2004

Chia sẻ trang này