1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý, bình loạn tác phẩm! Phân công sáng tác! Cần người đặt tên cho các hồi (trang 9)!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kieuphong, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tan_Nguyet

    Tan_Nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Oái, *******n gió bùn cho iem xin đê, viết theo phong cách TIO, kiểu "mái hiên Phú Thành" ấy, thì thành ra kiểu của cụ Bàn Tải Cân mất rồi
    Tân nguyệt khúc như my
    Vị kiến đoàn viên ý
    Hồng đậu bất kham khan
    Mãn nhãn tương tư lệ
  2. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc xong hồi 6 ,tại hạ chi biết nói một câu Bội phục . Văn phong đã lưu loát, nhuần nhị , ý tứ hay ho mà kiến thức lại quảng bác .Xem ra ý định liều lĩnh trước kia đã làm Kiều huynh phải chê cười rồi. Thật hổ thẹn , hổ thẹn.

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
  3. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, bới mãi trong quả trứng gà cũng có một cái xương ! Mời quần hùng theo dõi đoạn này !
    (Cũng bài thứ ba)
    Đọc lên xem có mâu thuẫn không? Mâu thuẫn đùng đùng nhỉ ?
    ALEXI  "WILDCHILD"  LAIHO......I'm the Death, I'm the Reaper......! m/  Follow Me  m/ !
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Sau cháu bé kô bôi vàng luôn cái đoạn sau? Kô thấy chữ "lẽ ra" và cái đoạn giải thích bá bá viết phía sau phòng ngừa à?
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  5. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Oài , đọc kỹ lại chút đi , ý tớ có nghĩa là những đoạn nào có triển vọng thì mới làm chứ có ai bảo toàn bộ câu chuyện đâu .



    Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc

    Tiếu Thư Thần Hiệp ỷ Bích Uyên
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Tại hạ đang có hứng, cũng muốn chấp bút một vài hồi ...

    |^.^|​
    (^_^)
  7. Inter21

    Inter21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Các hạ, xin cho hỏi là cái "tác phẩm", mà theo ta thì hình như nó được sáng tác bởi những vị trong Cốc này, nó nằm ở đâu vậy?
    Nếu ở trong Cốc thì tên tác phẩm hay tên chủ đề là gì?
    Ta háo hức muốn đọc quá trời luôn.
    Resident Evil Friends Club​
    Forever​
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Mời ông nhìn lên chủ đề dính cho con nhờ ạ! Lạy ông, tiễn ông lại nhà ạ, lần sau ông muốn câu bài thì bảo con, con chỉ chỗ cho ạ, kính ông ạ!
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  9. kuro_ai

    kuro_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhiều truyện KH tự sáng tác, và có một số truyện cũng hay (ít nhất là hay hơn mí bộ vớ vẩn mà tên tác giả trên bìa hỏng thể tin nổi đang phát hành đầy ngoài kia), thấy đây quả thực là một trong những truyện có câu văn trôi chảy nhuần nhuyễn nhất, và là truyện có kiến thức quảng bác chưa có đối thủ cho tới hiện tại. Mặc dù, vâng, mặc dù đôi khi nội dung vẫn còn có điều phải bàn.
    Có lẽ ưu điểm lớn nhất về kết cấu nội dung là đã vẽ nên một câu chuyện có không gian rộng lớn; bối cảnh, nhân vật phong phú tương đối kết hợp tốt, coi bộ cấu tứ nội dung đã đạt được 7 phần hỏa hầu của Kim Dung lão gia rồi. 3 phần còn lại tức nhược điểm lớn nhất của truyện là đôi chỗ có cảm giác hơn bị khiên cưỡng một chút (chẳng hạn, đoạn Nam-Hoàng 2 người ca lên để phá trận gì đó; hay đoạn Phụng Nhi xuất hiện trước Tiêu Tốn- cái đoạn giả giết hắn ấy- cả một đoạn dài chuẩn bị rất cẩn thận, chu đáo hay ho, cuối cùng lòi ra cô Phụng Nhi, đoạn này nếu nói về kết ý thì khiến tôi hơi cụt hứng, còn nếu nói về tả cái sự ''tà'' của Phụng Nhi, thì dường như lại chưa đủ ''tà'', đúng hơn là chưa gây được cảm giác thú vị về cái sự ''tà'' này cho người đọc- ít ra là cho tôi)
    Tôi không phải là một cây văn năng khiếu, càng không phải một nhà phê bình giỏi giang gì, cho nên thực tôi đã phải kha khá đắn đo để thú nhận rằng, một số ý kiến của mọi người trong này trái ngược hẳn với tôi (hic, do đó nếu thấy tôi nói chỗ nào không đúng đừng có chửi nhá).
    Chẳng hạn, đoạn tả cuộc đấu giữa Tiêu Tốn và Kỳ Vương, tuy có nhiều ý kiến khen ngợi nhưng tôi lại cho là hơi...vâng... lại hơi cụt hứng. Có lẽ Kiều cốc chủ (xin lỗi tôi gọi thế đúng không nhỉ ?) không phù hợp với lối viết của Cổ Long lão gia lắm. Tuy kết một trận đấu của CL đôi khi có vẻ hơi cụt cụt, nhưng cái quan trọng phải để ý đến tinh thần. Khi không khí và tinh thần của trận đấu được đưa lên đến đỉnh điểm thì đó là lúc kết cục (mau hay chóng thì tùy truyện) trong khi đó do mải tả diễn biến (một đặc trưng rất KD) hay do một lý do gì khác mà trận đấu dường như chưa lên đến "độ chín" của nó, mà đã vội cho một kết cục khá ư cụt lủn vào rồi. Tôi không nói ở đây phải được như CL hay gì khác, chỉ là dường như người viết đang cố gắng để mang một chút tinh thần CL vào trong một trận đấu mà trước và sau nó đều là tình tiết và văn phong theo hướng KD, và vì thế trận đấu đã được miêu tả nửa nọ nửa kia, vừa có một chút không khí CL lại có chút giọng văn KD, nhưng mặt khác do đó không đạt tới đỉnh cao ở mặt nào (trong 2 khuynh hướng trên, xin nhắc lại tôi chỉ xét khuynh hướng và cảm giác đọc 2 khuynh hướng đó, chứ không nói chính xác vào bản thân CL với KD. Và theo ý của tôi thì mỗi cách viết, mỗi khuynh hướng ấy có những cái hay riêng, chú trọng vào những điều khác nhau và phục vụ những ý tưởng khác nhau, và dường như thật khó để đạt được tất tật ưu điểm của cả 2 cùng một lúc).
    Một ví dụ khác, hồi 6, tôi không thích nó bằng phần Kỳ trang bên trên. Có lẽ một mặt tôi không hợp với những đoạn than khóc lắm - bi ai, cảm thương phải từ những câu văn hàm xúc thì giữ lâu hơn là khi cái lụy đã lộ ra bề ngoài. (tôi nghĩ cả KD lẫn CL đều đã làm rất tốt ở điểm này). Ngoài ra diễn biến phần này có một chút vấn đề nho nhỏ:
    - Đoạn họ Lý chỉ cô Đào đắp lá thuốc: có câu ''rừng nào cọp nấy'', tuy người miền xuôi có thể biết chút y lý chữa bệnh nào đó, nhưng tại sao lại chỉ được cho người miền ngược về cây bản địa của người ta ? Nếu nói anh ta biết về công dụng của nó, mà theo như lời tả thì khá là thường thức và sử dụng ngay, chẳng lẽ người ở đấy sau bao nhiêu năm như vậy mà không biết (tôi thấy thông thường chuyện xảy ra ngược lại, tức là người bản xứ chỉ cho, nhất là với dạng cây và công dụng đắp thương mụn nhọt thế này) Nếu nói cây này ở miền xuôi có nhiều, thì gặp một vấn đề là họ Lý tùy tiện hái một cái có ngay, chứng tỏ miền ngựơc cũng nhiều. Loại có công dụng rất thông dụng mà cả xuôi ngược đều có thì e là thuộc dạng thường thức ai cũng biết mới phải (nhất là trong dân gian, người không biết duy nhất chắc chỉ có mấy ông vua chúa tiểu thư thôi)
    - Tại sao họ Lý lại từ chối cô Xuân Hương khi cô ta bảo sẽ tìm việc cho ? Dường như không có câu nào ở đoạn đấy nói XH là gái lầu xanh hay có điểm gì có vấn đề, vậy họ Lý bảo không cần để rồi sau đó cuống lên đi tìm việc, hoàn toàn chỉ vì ... kiêu hãnh cá nhân thôi à ?
    - "Nghe đến đấy Lý Thiên Bi len lén lùi ra ngoài, bước chân của chàng tựa loài báo, êm như được bọc bông" vẫn biết câu cú hay ho, nhưng câu này sẽ phù hợp hơn nếu chàng ta còn võ công, hay là ở một truyện không phải KH nào đó. E là câu này sẽ đem tới cho người đọc một hình ảnh sai lầm về nhân vật chăng ?
    Ưm, một vài chỗ trong truyện tôi rất tâm đắc, tiếc là tôi đã... hết tiền rồi, hic. Một số ý chê hay góp ý mang tính phê bình trong này, tôi lại không thấy vấn đề gì cả, nhưng thật xin lỗi là tôi không nhớ nổi chúng để đưa ví dụ ra đây. Vì vậy tuy trong bài này có vẻ giống ''chê'' nhiều hơn, nhưng chẳng qua là bởi phần khen nói súc tích quá mà thôi . Nhìn chung đây vẫn là một truyện hay, thực sự hay đấy.
    Và xin lỗi bởi vì đã viết hơi lủng củng, vừa đi lạnh về đầu nhức như búa bổ, vô coi cái này cái đọc một lèo rồi viết một lèo luôn
  10. Inter21

    Inter21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    chậc, Thánh Cô hình như làm việc hơi nhiều thì phải, nghỉ ngơi tí đi nhé
    Ta không biết mới hỏi chứ câu bài hồi nào
    Thôi được, Thánh Cô làm Chấp Pháp, vậy khi nào Thánh Cô đọc được bài này thì xoá dùm 2 bài trước đi nhé.
    Quân tử như ta há phải làm trò tiểu nhân ấy sao?
    Resident Evil Friends Club​
    Forever​

Chia sẻ trang này