1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý, bình loạn tác phẩm! Phân công sáng tác! Cần người đặt tên cho các hồi (trang 9)!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kieuphong, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mỗ vừa đọc xong.Thấy rất chi là giựt gân,hấp dẫn.Mí đoạn võ oánh nhau tuy hông được hay nhưng bù lại đối thoại rất súc tích.Các chi tiết cũng gây được xúc động. Chỉ có điều,tên nhân vật không được hay lắm.(đọc hông xuôi tai)
    Phóng tay phóng sinh thả chim ngày Tết

  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hồi 1 đã chứng tỏ bút lực thâm hậu của Kiều bang chủ. Đùng một cái một cô gái nhảy ra, rồi đùng một cái rất chi là ... gợi cảm , bà con xem cấp tốc đê !
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Quên đấy, tỷ bảo copy vào đĩa mềm mang về nhà đọc mà chưa làm. Mới lén đọc lướt một tí, thấy có vẻ bạo lực quá cơ!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  4. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    truyện đọc cũng được, tại hạ xin được góp ý một chút
    cách xưng hô trong truyện còn chưa được, nửa ta nửa tàu , lúc thì huynh muội lúc thì anh em, bà tôi ... nghe không lọt tai lắm
    theo tại hạ thì ta nên dùng từ hán việt trong cách xưng hô thì hay hơn: huynh muội, tại hạ, các hạ, tiểu nhi, tiểu điệt ..
    có chút góp ý nhỏ thôi, chúc các bác sáng tác được một bộ truyện "để đời" , sau này còn đem khoe với con cháu nữa
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bằng hữu đã góp ý!
    Thật ra về cách xưng hô, vì lấy bối cảnh là người VN, nên kô biết rõ là xưa kia dân mình xưng hô thế nào! Chính vì thế cho nên đành chơi nửa Ta nửa Tàu vậy, vừa giống kiếm hiệp, vừa kô quá Tàu hóa.
    Tại hạ trân trọng tuyên bố tuyển mộ tác giả cho các hồi tiếp theo đây. Cụ thể là hồi 3, hồi 4, hồi 5, v.v... (nếu mọi người thấy đủ sức). Trước hết có ai muốn lãnh trách nhiệm viết hồi 3 hay không?

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  6. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi đoạn cuối vị huynh đệ nào viết vậy ạ ? .. chẹp tả cảnh và tình không thua gì bút pháp của Kim Dung .. nhẹ nhàng , gợi cảm và đầy chất thơ .... hic .. tiểu nữ vốn không thích nhiều cảnh bạo lực ... chỉ thích những đoạn nhẹ nhàng nên thích đoạn vừa post hơn cả ..... Xin phép tỏ lòng nể phục với tác giả ạ ..
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Kiều bang chủ mời viết thế kia, mà lại vuốt đuôi 1 câu "nếu đủ sức" thì e là ... .

    I'm just the shadow of the man I used to be
    And it seems like there's no way out of this for me
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hic, tại hạ viết câu đấy nghĩa là bằng hữu nào có khả năng (thời gian + bút lực) bao luôn 1 lúc hồi 3, 4 & 5 thì tại hạ vô cùng hoan nghênh. Còn nếu như chỉ nhận viết 1 hồi 3, hoặc 4, hoặc 5 thì tại hạ cũng mừng lắm rồi.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc, tại hạ không có tí bút lực nào nhưng muốn nhận 1 hồi có được chăng, Kiều bang chủ
    Vừa đọc lại phần 2 hồi 1 thấy có một sơ sót nhỏ nữa, đấy vẫn là đoạn đánh cờ :
    " ... TT nói : "đánh cờ phải phân ra thắng thua, chứ hoà thì chán lắm ..."
    Câu này không áp dụng được, cờ tướng hoà nhiều, Renju hoà ít, còn cờ Vây không bao giờ hoà (bàn 19x19), chỉ có thắng hoặc thua. Đen đi trước chấp 5,5 mục.

    I'm just the shadow of the man I used to be
    And it seems like there's no way out of this for me
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bút lực là để bao hết 3 hồi. Còn 1 hồi thì vô tư. Tiếp theo thế nào thì trao đổi bằng Mật thư nhé.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 04:06 ngày 05/07/2003

Chia sẻ trang này