1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý, bình loạn tác phẩm! Phân công sáng tác! Cần người đặt tên cho các hồi (trang 9)!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kieuphong, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này phi lý quá bang chủ ạ

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 14/07/2003
  2. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    mk, tại hạ cho rằng nếu chân phải đạp vào chân trái mà chân trái dài thêm 3 thước nữa, thì có lý hơn
    Tại hạ có đọc qua, thấy Kieuphong huynh viết rất hay, có chút ý kiến nhỏ mọn, nếu chẳng may có lọt vào mắt biếc, cũng chẳng đáng gọi là công trạng.
    Tại hạ cho rằng Kieuphong huynh về văn phong không có chỗ nào đáng để phàn nàn, tuy nhiên tại hạ nghĩ nên để ý về bố cục nhiều hơn, nếu tay võ lâm tầm thường võ công đã cao như vậy, với những đại cao thủ ta biết mô tả ra sao bây giờ? Thiết nghĩ, Kim Dung tiền bối nổi tiếng không phải vì vẽ ra những chiêu thức mà cao nhân khác không tìm ra được, mà ở cái hợp lý của từng chiêu thức ấy, khiến chiêu thức là ảo mà người ta vẫn tưởng như là thực.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
    Được dearfriend sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 22/07/2003
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    È, càng đọc các hồi sau càng thấy Kiều bang chủ hiền đệ văn chương bút lực dồi dào. Các đoạn miêu tả võ công, trận thế mới lạ, lại nhuẫn nhuyễn trôi chảy (chứ ở phần Phi lộ thì có hơi trúc trắc).
    Nhưng mà phê bình Kiều đệ nhá, Khuyết trí vốn tính tình hào sảng, sợ gì mấy cái vụ nắm tay thường tình. Động chạm chỗ khác hẵng cho đỏ mặt nao nao gì gì đó, chứ còn gã Nam Ngọc Long mà nắm tay dắt đi thì cứ để Hoàng Thiết Thủ mặt trơ lạnh như tiền, thản nhiên như không cho nó... máu! []
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    <-- sắp xuất ... hiện chưa zị ???
    :))

    |^.^|​
    (^_^)
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    http://www.bótay.com/....
    -----------------------
    Thiết Hầu huynh bình tĩnh nào. Truyện còn dài, ai nấy cũng đều có phần, không cần giành giật. "Từ từ em nào cũng có, la ó em có em không" <---- nhớ câu này bà nói hồi nhỏ. Xuất hiện hết thì chắc hết cái để viết rồi.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  6. ryudo

    ryudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến tại hạ thì truyện kiém hiệp ko nhất thiết cứ phải lấy mẫu anhhùng hiệp nghĩa, nam tử đại trượng phu ra mà áp dụng, nhân vật chính nên có vẻ gì đó nửa chính nửa tà thì hay hơn.
    Tại hạ thấy Kim Dung đã thấy được triết lý "Chính hay tà, hắc đạo hay bạch đạo gì thì cũng có người tốt kẻ xấu, nếu là bạch đạo mà là người xấu thì còn đáng khinh bỉ hơn hắc đạo vậy" và hơn nữa "làm việc hiệp nghĩa không cần phải dương danh với thiên hạ, miễn sao mình không hổ thẹn với trời đất"
    Nhữn nhân vật như Lệnh hồ Xung ,Hoàng Dược Sư và nhất là Vi Tiểu Bảo đều thuộc mẫu nhân vật này. Nếu phát triển nhân vạt như vậy sẽ tạo ra sự sống động hài hưóc thêm cho tác phẩm, khiến người đọc không quá căng thẳng như cái loại truyện kh "chưởng phong veo véo, kiếm khí rực trời" (theo tại hạ thì truyện do Kiều phong huynh viết cũng hơi hơi như vậy)
    Có gì sai sót thì xin bỏ qua cho, đây chỉ là góp ý theo thiển ý của đệ !
    I wanna lay down in a bed of roses....
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Thiết Hầu yên tâm, tính theo truyện thì còn vài hồi, tính theo thời gian thì còn vài năm
     
  8. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    ối giời, đọc đến cái câu con ma nữ Hàn Thu Nguyệt làm bao nhiêu thiếu niên anh hùng võ lâm bỏ mạng mà giật mình đùng đùng , bản lĩnh này thiệt đáng sợ
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  9. CannibalMachine

    CannibalMachine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2001
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cái tên Nam Ngọc Long nghe hơi bị cải lương thế nào ý nhở? Mà sao lại nói bọn Tổng Phủ Gia hống hách, phải tả họ là những người hết hết sức tận tuỵ chăm chỉ nhiệt tình chứ lị! Mà không ai chịu đóng phản diện, Kiều Phong huynh cứ lấy béng mấy em mũi sư tử gò má cao với mấy anh giỏi câu bài buôn sao hay cúc cu nhau trong TFG ra làm mẫu cho nó tiện!
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước tưởng chọn Nam kỳ Long, truyện lại là Nam ngọc Long.
    "Nam kỳ " <--- chắc nhạy cảm hén :))
    Lấy mấy chị em kia vào lập kỹ viện cũng hay đó Kiều Bang Chủ

    |^.^|​
    (^_^)

Chia sẻ trang này