1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý, bình loạn tác phẩm! Phân công sáng tác! Cần người đặt tên cho các hồi (trang 9)!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kieuphong, 18/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    [đùa]Tại hạ dẫn truyện nhưng chẳng biết gì đâu.[/đùa] HTT là gái hay trai thì chỉ có trời biết, đất biết, NNL biết, và HTT tự biết mà thôi.
    Ừ, sửa lại thế thì cũng được nhưng .... [thật]tại hạ quên cha nó nằm ở chỗ nào rồi còn đọc lại thì, *********, đang lười, ai chịu khó giúp giùm.[/thật]
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Còn ai vào đây nữa!


    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
  3. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là quan điểm của em với của bác Kiều Phong có nhiều điểm tương đồng hơn là khác biệt. Thực ra gái giả trai, hay là gái nhìn giống hệt trai hay là gái mặc quần áo của trai không quan trọng, quan trọng là những gì ở bên trong lớp quần áo đó. Ý em là cái bản chất. Ở em TIO phảng phất một nét gì đó, một nỗi buồn cười man mác mà em rất thích.


    .
    So happi together.

    .
  4. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Kiều bang chủ nói vậy là ko ổn , đã là người kể chuyện sao lại có thể nói là ng` bàng quan nhìn vào để thuật lại được . Nếu như vậy làm sao mà thể hiện được tính cách cũng như tình cảm của nhân vật ? Đã là người kể chuyện , thiết nghĩ ko nên quá bàng quan thuật chuyện nhưng cũng ko được nhảy vào bình luận trực tiếp câu chuyện ( Cổ Long tiên sinh hay có mấy vụ này lắm ) dùng cái con mắt bên trong để tả nhân vật , để thấy rõ cái thần , cái tôi của nhân vật - đấy mới gọi là cao thủ .
    Còn cái vụ Hoàng Thiết Thủ - tức Thánh Cô cải trang nhảy thẳng vào dùng cái bàn tính = vàng ròng của mình để đỡ hộ Minh Châu một chưởng ( chả nhớ có đúng ko nữa ) Chẳng lẽ 2 người Phong - Vân lại ko nhận ra thân thủ cũng như vũ khí quen thuộc đó . Đoạn này hơi ...dzô lyyýy ....



    Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc

    Tiếu Thư Thần Hiệp ỷ Bích Uyên
  5. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Hầy ... quên mất , mong Kiều bang chủ để ý dùm bàng quan chứ ko phải bàng quang
    ( Kiều bang chủ quay lại trang 5 đọc bài cuối cùng rồi cho ý kiến nhé ) kính 3 chung vì hôm nay NGB đang vui



    Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc

    Tiếu Thư Thần Hiệp ỷ Bích Uyên
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    À, cái vụ kỳ đấy thì, khè..khè..., phải kiên nhẫn thôi. Ý tưởng cho các hồi tiếp theo thì cái sườn coi như tạm có, nhưng có thì giờ chăm chút cho nó hay kô thì lại là 1 chuyện khác.
    Cái vụ Phượng Hoa hải khuyết ấy, một là tại hạ tả chưa kỹ, hai là bằng hữu đọc cũng thiếu sót. Cái Phượng Hoa lâu nơi Tiêu Tốn ngồi uống rượu nó có 1 phần nhô ra trên biển, kiểu nhà hàng thủy tạ bây giờ ý. Phụng Nhi đáp thuyền lại gần, phi thân lên, chứ có lên bờ đâu. Hơn nữa xung quanh Phượng Hoa lâu đầy hoa phượng đỏ nở rộ quanh năm (cái này là xạo, đừng trách), trên lầu thực khách tuy đông không còn chỗ trống, nhưng ngựa thì được dắt gửi ở chuồng riêng rồi. Nói nôm na là cái kiểu các VIP tới nhà hàng, bước xuống xe thì tài xế đem xe vào bãi đậu đặc biệt, chứ để đầy trường CSGT phạt chết à! Sau đó Phụng Nhi bỏ đi cũng nhảy tuốt xuống thuyền, có lên bờ đâu. Theo dõi Tiêu Tốn thì hắn toàn đi đường mòn vì sợ bị chủ nợ nhận diện. Chính vì thế khi thấy nhiều đoàn người ngựa chạy rầm rập trên đường cái quan thì nàng mới ngạc nhiên.
    Hầy, Thánh cô sở học tạp nhạp (cái này có nói trong đoạn giới thiệu về TC ở đầu hồi 2 rồi). Phong - Vân nhị sứ có quen thuộc là với cái phong thái con gái của nàng chứ về lộ số võ công thì làm sao mà rành được. Cái bàn tính vàng thì khi ra ngoài giả trai nàng mới dùng. Chứ trong thần giáo làm Thánh cô dưới một người mà trên vạn chúng, cần gì phải lo lắng vụ chi tiêu mà bàn với tính.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  7. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Oài ... sử một vũ khí trong bộ 18 vũ khí đã khó , nay lại sử một vũ khí ( như một chiếc bàn tính bằng vàng ròng ) lại càng khó đòi hỏi ng` sử dụng phải có thời gian luyện tập .( vậy chắc Thánh Cô làm con trai nhiều hơn con gái ? ) Mà Phong - Vân có võ công cao cường - tất nhãn quang phải hơn ng` - dù thân thủ Thánh Cô có lạ đến đâu cũng phải lộ vài dấu vết chứ . Nếu đoạn này cho nhị vị này thắc mắc vài câu nhưng lại nghĩ đến dấu vết ở Hắc Xà Cốc ( hay đại loại một vài lý do nào đó dễ nghe hơn thì có vẻ thực hơn - thắc mắc chứ đã phát hiện đâu mà ) - có thể giải thích như Kiều bang chủ là 2 vị ấy quen với phong thái chứ ko quen với võ công của Thánh Cô ... nhưng nghe cứ thiếu thuyết phục thế nào ấy . Mà thôi , ko bàn tới nữa .
    Trong chuyện hay nói đến những cách đánh nhau mới lạ ( dùng tiếng cười , dùng thạch cầm , ... ) thiết nghĩ đó là một cái rất hay nhưng ko nên xài nhiều quá . Các nhân vật chả mấy ai xài gươm hay đao hết .... ( tại hạ cũng cóc thích việc Hoàng Thiết Thủ liên hợp với Nam Ngọc Long để đánh lại Chu Tước trận - cả 2 ng` cùng xài tiếng cười - hmm ... cũng chẳng biết tại sao nhưng nói chung là ko thích 1 chút nào hết - có khi còn là rất ghét )
    Cuối cùng , ko biết ai nghiên cứu chòm sao Chu Tước để cho ra ý tưởng về Chu Tước trận thế . Tại hạ thích cái Chu Tước trận ,kính ng` đó 3 chung
    Được Ngon_Gio_Buon sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 31/12/2003
    Được Ngon_Gio_Buon sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 31/12/2003
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ai Phong bằng hữu nói có lí. Đoạn đó nếu viết thêm như thế sẽ chặt chẽ hơn thật. Nhưng mà lúc đấy viết thì chỉ nghĩ đến làm cách nào cho Vũ Minh Châu cô nương xinh đẹp thoát khỏi độc thủ chứ chả còn lòng dạ nào mà tính đên 2 vị sứ giả kia. Với lại ném có cái bàn tính thì ai làm chả được, chắc kô đến nỗi bị nhận ra đâu. (bố khỉ, mình kô cho nó nhận ra thì nó sẽ kô thể nhận ra)
    Cái Thạch Cầm là do TIO, 1 fan trung thành của Thạch nhạc, sáng chế ra, tại hạ cũng hoàn toàn bất ngờ. Vụ Chu Tước trận với tiếng cười do tại hạ nghĩ ra. Lúc đó cũng chả nghĩ ra cách nào để phá Chu Tước trận. Chẳng lẽ lại lấy hột tính quăng vào mõm, đánh gãy răng từng thằng? Thế đành cho 2 chàng trai cười cợt vậy.
    Hề..hề..., còn ý tưởng cho trận đấu đó cũng bắt nguồn từ AHXĐ, đoạn tam đại cao thủ ngoài đảo Đào Hoa hòa nhạc cho nhau nghe. Có điều ở đó chả ai biết đàn nên đành cho cười vậy. Tại hạ lại khoái con số 7, chẳng lẽ lại bắt chước Thiên Cang Bắc Đẩu trận thì lại chuối quá. Cho nên nghĩ đến bội số của 7, tức là nhị thập bát tú. Chòm sao Chu Tước thì tại hạ lóc cóc đi hỏi các bậc tiền bối cao nhân, thế nào được chỉ cho 1 đoạn trong Phong Thần, các tiên bày trận đánh nhau, được cả tên tuổi đầy đủ Nhị thập bát tú. Về sau nhất định sẽ làm ra 1 cái Đại trận, quy đủ Huyền Võ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước vào đánh mới sướng tay. Lúc đó sẽ kô cười nữa.
    Còn vụ đao kiếm thì, e hèm, bằng hữu vào cái Tổng kết profile mà xem các đại hiệp cô nương chúng ta nếu không sở học bao lao (như TC) thì cũng là võ công tuyệt đỉnh, trong tay kô có lợi khí vẫn có thể giết người. Có điều truyện mở đầu bằng đao thì cũng sẽ kết thúc bằng đao thôi. Tại hạ là cực khoái thanh đao của Hồ Phỉ hay Phó Hồng Tuyết.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời đất ơi, thì cô Hồng Lạt Tiêu Vũ Minh Châu dùng đoàn kiếm đấy thôi NGB ơi Túm lại là Kiều đệ ạ, hồi 5 tới này, đệ mà thấy cắn rứt lương tâm quá thì cũng nên thêm đoạn thắc mắc của Phong - Vân nhị sứ vào cho nó đủ bộ! *********, mấy hôm nay bản cô nương bận họp hành tổng kết liên hoan thịt chó karaoke tất niên nên chưa viết được dòng nào cho hồi 6, đang rất căm giận bản thân!


    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
  10. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, hôm qua, đệ đọc lại đoạn này, thấy có chút nghi vấn !
    "Chẳng lẽ Tiêu Tốn lại nghe lầm? Hàn Mai năm xưa oai trấn giang hồ lại có thể lầm sao?
    Lão nhân Tiêu Tốn, đôi mắt lộ vẻ thương tiếc. Mười ba năm trong khổ hải tình sầu đã biến Tiêu Tốn thành một kẻ tầm thường như thế sao? Đến cả tiếng gió thổi mà cũng tưởng là hơi thở của kẻ lạ!!!
    Không, dĩ nhiên Tiêu Tốn không lầm. Gã không thể lầm lẫn được. Trái tim gã có thể đã chết nhưng võ công không hề mất đi. Xem ra nó còn tịến bộ rất nhiều.
    Bởi vì mười ba năm ngồi câu cá gã đã luyện cho mình một thính lực kinh người, có thể dùng tai phân biệt vị trí của cá dưới nước, giữa tiếng sóng biển ào ào.
    Bởi vì ngay lúc ấy Tiêu Tốn đã đếm được ba mươi hai loại ám khí đang lao vút về phía mình và lão nhân. Kể về khả năng nhận định ám khí của gã thì chưa bao giờ sai trật. Tuy chưa phải đệ nhất võ lâm nhưng chắc cũng không chịu đứng hàng thứ hai.
    Nhưng lần này gã đã lầm. Bởi vì có một loại trong suốt trong đêm tối. Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là ám khí một màu đen tuyền, lại được phóng trong đêm đen, dưới một góc độ ánh đèn lẫn ánh sao không rọi tới, thử hỏi làm sao mà nhìn thấy được? Nếu thế không phải trong suốt thì là gì?"
    Sao đoạn này người dẫn truyện lại cứ bảo Tiêu Tốn hết "không lầm" đền "lầm" thế này ? Vậy Tiêu Tốn lầm hay Kiều Phong lầm? Kính mong được Kiều huynh giải đáp thắc mắc ! Kính mọi người ba chung nhân dịp năm mới 2004 ! !
    Được Dicavaily sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 01/01/2004

Chia sẻ trang này