1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý, bình loạn tác phẩm! Phân công sáng tác! Cần người đặt tên cho các hồi (trang 9)!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kieuphong, 18/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Có đệ mới lầm.
    Cái 1 là câu hỏi tu từ.
    Cái thứ 2 là khẳng định lại cái 1: Tiêu Tốn không hề lầm khi phát hiện có người nghe lén.
    Cái 3 là nhận định nhãn + thính lực của Tiêu Tốn.
    Cái 4 là khẳng định thính lực Tiêu Tốn cũng có lúc lầm lẫn.
    -------------
    Hồi 5 đã xong. Hồi này viết chỉ trong có 4-5 ngày, tuy đã sửa chữa nhưng chắc vẫn còn nhiều thiếu sót. Chư vị thông cảm! Thấy sai xin nói để ban biên tập sửa chữa!
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Phụng nhi : "Giá trị của muội không khác gì một cái tủ lạnh. Tiêu ca ca cho muội vay ít ngân lượng, đi mua tặng cho Kì trang cái Toshiba. (Quay sang nhị vị trang chủ) Tiền điện rẻ hơn tiền nuôi tiểu muội là cái chắc, nhị vị cân nhắc cho kĩ đi"
  3. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Phụng nhi : "Giá trị của muội không khác gì một cái tủ lạnh. Tiêu ca ca cho muội vay ít ngân lượng, đi mua tặng cho Kì trang cái Toshiba. (Quay sang nhị vị trang chủ) Tiền điện rẻ hơn tiền nuôi tiểu muội là cái chắc, nhị vị cân nhắc cho kĩ đi"
    [/QUOTE]
    ...........Tiêu Tốn nghe thấy thế liền nói :
    - Tiểu muội nói thế có lý lắm, không biết ý Minh Châu cô nương và Nhẫn huynh nghĩ sao, như thế này thì tiện cả đôi đường, tại hạ có thể mang Phụng Nhi về mà Nhẫn huynh lại có được băng trà .
    Minh Châu nghe thấy có vẻ hợp lý, quay sang nhìn đại ca như dò hỏi ý kiến, Vũ Nhẫn lạnh lùng:
    - Không được, kỳ trang chúng ta là một doanh nghiệp phi lợi nhuận, đâu có kiếm ra tiền, hơn nữa cứ 4 năm một lần kỳ trang lại mở, bằng hữu giang hồ đến đây đánh cờ không thôi thì không sao, đằng này, họ uống trà như hũ chìm, bao nhiều tiền của tích góp đều mang ra mua trà, mua ấm, nên tình trạng kinh tế của kỳ trang đang vô cùng khó khăn, hơn nữa, đây là vùng sâu vùng xa, tiền điện đắt lắm, không đủ tiền để nuôi cái Toshiba đâu, (cười đểu). Ta có ý kiến thế này không biết Tiêu huynh nghe có lọt tai không, tốt nhất là cứ để Phụng nhi ở lại kỳ trang, bổn trang sẽ tiếp đãi tiểu muội chu đáo, đảm bảo không làm tổn hại đến một sợi tóc của lệnh muội.
    Tiêu Tốn gì mà không hiểu những lời của Vũ Nhẫn, gã biết nếu cho chỉ để lại cái Toshiba ở lại thì khi mất điện Vũ Nhẫn sẽ không có làm được băng trà, còn để Phụng Nhi ở lại khi thiếu lương thực có thể mang ra làm thịt, Phụng nhi thơm thịt đỏ da thế kia cơ mà. Gã nghĩ đến đấy mà không thể không nuốt nước miếng, ực ực.
    ..................
    Mời Tiêu huynh làm điếu cho thơm miệng (thông cảm, chỉ có Sông Cầu thôi), làm vại bia cỏ ấm người !
  4. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Tiêu Tốn lấy rượu ở đâu ra đấy? Khi không thấy Phụng Nhi, không thấy Lí Thiên Bi, thì Tiêu Tôn lo lắng tức tốc đi tìm ngay, không lẽ lúc nguy cấp đó còn nghiện đến mức xách theo bình rượu? Cấm địa rừng núi hoang vu, không 1 bóng người, có mỗi cái thuỷ đình mà Kì Vương lại dùng trà (đã lạnh lại còn dùng băng trà, viêm họng là cái chắc), cũng ko thấy tả chỗ nào có bày bàn, hay bố trí rượu cả.
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Mời vào: [topic]222497[/topic]
    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 02/01/2004
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỹ lại hồi 1 sẽ biết Tiêu Tốn đào đâu ra rượu.
    Mấy cái bài của bằng hữu Thiếu niên hoang dã() phải đưa vào "Bên lề tác phẩm".
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  7. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0

    Khà khà ... hình như nếu theo trí nhớ của tại hạ ko nhầm thì Tiêu Tốn đi đâu cũng mang theo một hồ lô đựng rượu cả . ( thực ra đọc trong proflie )
    Cái đoạn sử dụng âm thanh để tấn công thì tại hạ biết là Kiều bang chủ dựa vào AHXĐ từ lâu rồi , nhưng mà chán mỗi đoạn Nam Ngọc Long và Hoàng Thiết Thủ lại xài tiếng cười chơi lại . Xét lại đoạn này một chút nhé , trong anh hùng xạ điêu , 3 người cùng hợp xướng để trở thành một dàn hoà tấu rất hay , rất có nghệ thuật nhưng ko kém phần gay cấn , hấp dẫn . Còn trong truyện thì lại để 2 người cười chống lại - nghe nó cứ thế nào ý ..... ( Với lại Hoàng Thiết Thủ hoàn toàn có thể xài âm thanh khác , như xài bàn tính để tính toán chả hạn - cái này Thánh Cô giỏi phải biết )
    To TIO : Minh Châu xài kiếm thì đúng rồi nhưng ý của NGB là tăng thêm nhân vật xài đao kiếm kia , thời xưa thì xài đao kiếm nhiều lắm . ( hay bất cứ vũ khí gì cũng được - miễn sao trong 18 loại binh khí thường dùng của ng` xưa ) Dùng các vũ khí đặc biệt khiến truyện trở nên đặc biệt nhưng nếu xài nhiều quá sẽ biến câu truyện có phần gì đó giả giả . Nói chung , cái gì cũng thế , vừa vừa thì tuyệt nhưng dùng nhiều sẽ mất hay .



    Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc

    Tiếu Thư Thần Hiệp ỷ Bích Uyên​
  8. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, Tiểu Hoạt Trư, Phụng nhi cô nương mang tiếng là tiểu muội của Tiêu đại hiệp nhưng xem ra chẳng hiểu gì về ca ca mình cả, Kiều bá bá cháu thay bá bá trả lời, nếu có gì sai bá bá cứ treo con bà nick cháu lên cũng được.
    Thứ nhứt: bình rượu của Tiêu Tốn là vật bất ly thân, Tiêu Tốn luôn mang theo bên mình, chắc cũng không bỏ ra kể cả khi đi ngủ. Cũng giống như người ta luôn mang bên mình bật lửa với bao thuốc bên mình ý mà.
    Thứ nhì: Tiêu Tốn nghĩ mang rượu đi, may ra trong khi đi kiếm Phụng nhi và Lý Thiên Bi đại hiệp nếu không kiếm được hai người mà kiếm được ông bợm nhậu nào để cùng khề khà thì cũng không uổng công lang thang.
    Thứ ba: Việc dùng trà lạnh với Nhẫn kỳ vương có thể là thói quen, quanh năm uống trà nên không viêm họng. Giống như bên Tây người ta tắm biển ở nhiệt độ dưới không độ ý mà !
    Thứ 4 :
    Tiêu Tốn tuy thích uống rượu thật nhưng chắc cũng hổng phải con sâu rượu, hổng uống hổng chịu được. Trên đường lên kỳ trang chắc không thiếu những tửu quán, mà khi trên đường đến đấy trong một tửu quán chả lẽ Tiêu Tốn lại gọi :
    - Tiểu nhị đâu, mang cho lão gia hai cân thịt bò, loại thịt bò Nui Di lân nhé, một đĩa rau muống luộc, rau của Công ty rau quả Hà Nội đấy, chấm hết.
    Tiểu nhị:
    - Dạ dạ, có ngay ạ ! Lão gia không dùng rượu à ? quán của tiểu nhân có loại vang Thăng Long của công ty bia rượu Hà Nội, ngon lắm, và cả loại Vang Đà Lạt chẳng kém gì Bọoc Đô của Pháp đâu !
    Tiêu Tốn đập bàn và quát :
    - Con bà ngươi, không thấy lão tử có một bình rượu luôn mang bên mình hay sao ? Loại rượu của lão tử là Henessy XO, ngon hơn hẳn cái loại rượu của chúng bây.
    .....
    Thế nên, dọc đường Tiêu Tốn muốn uống rượu thì vào tửu quán chứ không dùng rượu của mình. Với lại trên kỳ trang, mọi người toàn dùng trà, Tiêu Tốn không thể uống rượu vì không muốn "chơi trội", với lại sợ ông nào thấy thèm mỗi ông xin một hớp thì đi tong ********* cả bình rồi. Nên lúc nào bình rượu cũng đầy rượu, khi nào có "thi hứng" thì rót ra cái chén hạt mít để tăng cảm xúc.
    Thế thôi....... Hết rồi đấy, bá bá thông cảm, cháu ăn nói hàm hồ quá ! He he he
    ALEXI  "WILDCHILD  LAIHO......I'm the Death, I'm the Reaper......! m/  Follow Me  m/ !
  9. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hơ, Kiều đệ đã lên đến bá bá ròi cơ à . Thiếu hiệp hoang dã này trí tưởng tượng phong phú thiệt, tham gia sáng tác cho xôm xụm
    Hơ, hôm qua đọc lại tác phẩm Lục Nguyệt Chi Phi Lộ, không hiểu sao cứ có cảm giác nhân vật Tiêu Tốn là cuộc đời của Tiêu Phong sau khi đánh chết A Châu (và tất nhiên không gặp con nhỏ quái thai A Tử ròi)
    Mà này, võ công của tớ kiểu gì ấy nhở, sao nó giống kamêzôkô của Sôngôku thế nhở
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  10. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, cháu chỉ thích lên đây nhí nhố thôi, chứ làm sao mà sáng tác truyện được, hè hè hè, cháu mà sáng tác chắc người ngoài đọc truyện của KHC chắc cười KHC đến nẻ ruột mất, hé hé hé!
    Lại phải làm một điếu cho thơm miệng thôi !
    ALEXI  "WILDCHILD"  LAIHO......I'm the Death, I'm the Reaper......! m/  Follow Me  m/ !

Chia sẻ trang này