1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý cải cách như thế nào???

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi yeunuocthuongdan, 28/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Bác yeungon cay cú à?
    Phải học cách sống chung với lũ bác ạ
  2. nguyenmaison1986

    nguyenmaison1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    * Xóa vì không phù hợp *
    Chitto
    u?c chitto s?a vo 12:21 ngy 06/03/2006
  3. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Vâng, chẳng ai trách ông Mac-Lê (với những câu nói có vấn đề của họ). Mác - Lê là những nhà TƯ TƯỞNG chứ không phải là những QUÂN SƯ.
    Ta cứ bàn cho nát nước ắt nảy sinh những ý tưởng, các bạn đồng ý không ?
    Tớ không muốn nói đến những điều to tát, trừu tượng mà chỉ nói đến những điều cụ thể, mắt thấy tai nghe. Tớ có gặp một số cán bộ, họ luôn tránh nói đến chính trị, thay vào đó chỉ toàn chuyện Phúc, Đức, Lộc, Thọ. Này nhé, họ có xe ôtô, có đất đai, nhà của, thế là có Phúc Lộc. Nhưng Phúc Lộc nhiều quá cũng chẳng hưởng hết, mà chính phủ thì chỉ cho đẻ hai con thôi. Thế nên lại muốn lấy cô nữa (không thì họ cũng lấy Tây, lấy Tàu), đẻ thêm vài đứa nữa cho thồ hồ ăn học ,ai bảo họ thất Đức nào ? Cho nên chuyện chính trị như phương Tây đã chẳng nói được mà chuyện "nho giáo" cũng bị tắc tị nốt.
    Ở góc độ vi mô, tức mỗi con người VN, họ, không hiểu do cơ chế nào, luôn tìm cách xác lập cho mình 1 trạng thái tâm lý theo qui luật Ngũ Hành tùy thuộc vào đối tượng hơn là hoàn cảnh hoặc khát vọng. Trở ngại lớn nhất khi nói về tính cách người VN chính là sự BIẾN CÁCH của họ. TÂM TRÍ và Ý CHÍ của họ luôn tách biệt. Nó khác xa người Nhật, Hàn, Tàu (họ sinh động hơn người VN)
  4. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Tớ rất thích khái niệm "luật tinh thần" của cậu. Xin hỏi thế tại sao người ta lại nói KHỞI THỦY ? Sẽ bàn sau.
  5. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Cay cú cái gì? Thực ra, tôi vừa đọc xong Tôi bày tỏ của Tiêu Dao Bảo Cự ở bên talawas.org thấy ... chát quá!!!! Thấy một mình ông TDBC gày còm yếu ớt mà tạo được công ăn việc làm cho nhiều người quá!!!
    Vẫn đang chung sống với ''lũ'' đấy chứ!!!
  6. Moneytrangsi

    Moneytrangsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cái Đức nó có nghĩa rộng bác T_T ạ. Nó cũng như những cái khác, khi cái lưỡi không xương nó uốn lượn thì cong thành thẳng, thẳng thành cong là chuyện thường. Ấy là chưa kể chuyện tuỳ hoàn cảnh mà nó được hiểu theo khía cạnh này hay khác. Theo tôi, những kẻ như bác liệt kê thì thực ra họ có Đức với cha mẹ đấy chứ - vì họ được coi là thành đạt, là niềm tự hào của cha mẹ; họ có Đức với vợ con đấy chứ - vì họ kiếm được nhiều tiền cho vợ con hưởng thụ; họ có Đức với sếp trên đấy chứ - vì họ cánh hẩu, lo lót cho cấp trên; họ có đức với một số dịch vụ trong xã hội như ăn chơi, hưởng lạc, ... - vì họ đã tạo công ăn việc làm trong thời buổi này (và đây đang là những dịch vụ hốt bạc đấy)... Duy, họ chỉ Thất Đức với mỗi nhân dân thôi, những kẻ chỉ lo làm ăn, è cổ ra vắt mũi chả đủ đút miệng, thế mà phải đóng thuế, cung phụng, hầu hạ cho bọn họ phè phỡn, nhầy nhụa máu mỡ! Nhưng cái bọn dân đen này thì huống có đáng kể gì chứ, thời nào chả thế. Chỉ có mỗi trong chế độ Cộng Sản, con người mới được tôn trọng. Thế nhưng vẫn còn là lý thuyết, còn là mơ ước, và còn thực xa vời lắm lắm...
  7. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Người VN thì bạn biết rồi, họ rất vị kỷ, chẳng thể nào ngồi chung để bàn bạc cả. "Một bó đũa" là cùng có chung quan điểm, quyền lợi. Nhưng nếu họ không có chung quan điểm, quyền lợi thì bàn thế nào được.
    Tôi nhớ có hồi tôi đi ngang qua 1 đám bạn học, chúng nó đang ngồi uống cafe trong 1 quán khá sang, nghe Khánh Ly hát. Có đứa vãy tôi vào, nhưng chưa kịp ngồi thì 1 đứa đã nói "Cậu chỉ thích nghe nhạc BoneyM thôi". Thế là tôi cáo từ luôn. Chẳng phải tôi giận anh bạn kia mà quả thật tôi thích nghe nhạc BoneyM thật. Nói thật, nếu tôi có vốn mở Cty, tôi cũng chẳng tuyển những kẻ nghe nhạc Khánh Ly.
    Bác Moneytran: Tôi nghĩ chẳng còn gì để nói về dân với lại chẳng chủ, cán với chẳng bộ. Tôi nghĩ xã hội nên cần những con người năng động hơn:
    - Đi (bộ) nhanh hơn.
    - Nói nhanh hơn.
    - Và ăn nhanh hơn.
    Không cần làm việc nhanh vì lương cũng thế.
  8. Moneytrangsi

    Moneytrangsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    He, bác T_T khó tính phết nhỉ! Tôi nghĩ có gì đâu mà phải lên gân, chuyện bình thường thôi. Thế mới là xã hội, mang đầy tính đa dạng chứ. Ấy là người ta còn nhớ đến bác, thế đã là quý rồi. Trên đời kiếm được một người tri kỷ khó lắm, còn ngoài ra toàn là bạn xã giao. Còn chuyện năng động thì hẳn rồi, đồng ý, nhưng cần định hướng tốt bác ạ. Nếu không, công sức của ta đến 1 lúc nào đấy lại trôi hết, phí!
  9. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Phải nói dân mình "hiền" thật!
    Nhớ những lần thi công các Quốc Lộ: 05,10,18,06,02 và bây giờ là QL 32. Đã thi công nâng cấp cải tạo thì phải làm gọn, xong đoạn này mới chuyển sang đoạn khác. Đằng này bươi ra toàn tuyến, nắng thì bụi, mưa thì bẩn. Nhục nhất là khi rải đến cái lớp bây, hay sâpbấy gì gì đó... Cha mẹ ơi! Người đi qua trong khi thi công thì địa ngục. Đó là do phân lô thầu chỉ định thầu, mỗi anh một đoạn không đủ năng lực cũng được làm.
    Người dân không có ý kiến gì.
    Và bây giờ đến cái ông Bùi Tiến Dũng. hàng chục tỷ đồng mang đi đánh bạc... Ngày đội làm đường làm qua gần nhà, mình sang chỗ họ chơi và được biết: toàn bộ lái máy 04 tháng rồi không có lương, có người vợ làm ruộng, không có tiền đóng học phí cho con.
    Đành rằng là tham ô, nhưng nó phải vừa vừa thôi chứ.
    Chẳng hiểu bộ máy công quyền kêu gọi kiểu gì, làm việc như thế nào. Nhưng để một cán bộ tham ô đến vài chục tỷ như thế mới vỡ lở ... là rất ... vô lý. Trên dưới hắn bao nhiêu bậc? Người bên trên chắc có hàng trăm tỷ đấy nhỉ...?
    ...thôi chết, lại dại mồm rồi!
    Dân mình "hiền" thật!
    Nước bốn ngàn năm vẫn còn ... bé.
    Dân tám mươi triệu ....

  10. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Phải nói dân mình "hiền" thật!
    Nhớ những lần thi công các Quốc Lộ: 05,10,18,06,02 và bây giờ là QL 32. Đã thi công nâng cấp cải tạo thì phải làm gọn, xong đoạn này mới chuyển sang đoạn khác. Đằng này bươi ra toàn tuyến, nắng thì bụi, mưa thì bẩn. Nhục nhất là khi rải đến cái lớp bây, hay sâpbấy gì gì đó... Cha mẹ ơi! Người đi qua trong khi thi công thì địa ngục. Đó là do phân lô thầu chỉ định thầu, mỗi anh một đoạn không đủ năng lực cũng được làm.
    Người dân không có ý kiến gì.
    Và bây giờ đến cái ông Bùi Tiến Dũng. hàng chục tỷ đồng mang đi đánh bạc... Ngày đội làm đường làm qua gần nhà, mình sang chỗ họ chơi và được biết: toàn bộ lái máy 04 tháng rồi không có lương, có người vợ làm ruộng, không có tiền đóng học phí cho con.
    Đành rằng là tham ô, nhưng nó phải vừa vừa thôi chứ.
    Chẳng hiểu bộ máy công quyền kêu gọi kiểu gì, làm việc như thế nào. Nhưng để một cán bộ tham ô đến vài chục tỷ như thế mới vỡ lở ... là rất ... vô lý. Trên dưới hắn bao nhiêu bậc? Người bên trên chắc có hàng trăm tỷ đấy nhỉ...?
    ...thôi chết, lại dại mồm rồi!

    Dân mình "hiền" thật!
    Nước bốn ngàn năm vẫn còn ... bé.
    Dân tám mươi triệu ....

Chia sẻ trang này