1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý cho báo Thể thao và Văn hoá!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi qcaottx, 28/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongcomat

    khongcomat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ban qtttx hỏi nhiều câu buồn cười thật. Bác làm fát hành thì bác fải nẵm rõ những thông tin đấy hơn ai hết chứ.
    Còn nếu góp ý thì em chỉ góp ý fần nội dung thôi.
    Em thích thể thao nhưng em cũng hay đọc fần văn hóa nhà các bác. Nhưng từ khi ra báo ngày, fần này nhạt quá, ko có các mục cố định thường xuyên như ngày xưa như trang truyền hình, trang vă học, điện ảnh, độc giả chả biết thế nào mà lần. Em có cảm giác văn hóa cứ có tin gì các bác tống lên. Bác gọi bác naò fụ trách fần văn hóa lên đối chất đê.
  2. BongTunDo

    BongTunDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc TTVH khoảng 20 năm rồi. Có bác nào nói trước kia vợ đem TTVH gói xôi mà giân là đúng đấy. Thời sinh viên mấy thằng ở cùng nhau, có hai thăng đều thích TTVH, mình và nó mỗi thằng mua một tờ, đọc xong cất đi, ko thằng nào đọc ké của nhau cả. Hiện nay báo cũ xếp theo từng năm xếp chật một góc nhà, từ những số in hai màu cho đến các số mới. Từ khi TTVH ra hàng ngày, lúc đầu cũng mua đều nhưg dần dần cũng như nhiều bạn khác gần như mình không đọc TTVH nữa. Thỉnh thoảng xem một tờ chẳng thấy ấn tượng gì.
    Tất nhiên mọi thứ đều thay đổi nhưng mình thấy TTVH hiện nay đánh mất bản sắc. Các bác khác đã góp ý nhiều mình chỉ bổ sung thêm một chút nhỏ:
    - Nếu các bạn muốn phổ biến rộng cho mọi đối tượng trong xã hội thì TTVH hàng ngày nên chuyên về thể thao nhiều hơn, nên mời các cây bút có chất lượng, viết sâu sắc, có những phóng sự hay về thể thao. Phần văn hoá cần hay chứ không cần nhiều, cứ như nhồi vào cho đủ bài, đọc nhạt lắm.
    - TTVH cuối tuần cố gắng phát huy tinh thần của TTVH ngày trước, phần văn hoá nên coi trọng, duy trì một số chuyên mục hay, sâu sắc. Mời được các cây bút như Thảo Hảo hay Lê Thị Liên Hoan ngày trước thì tốt. Hình thức cũng nên đẹp một chút, in tốt hơn, mấy số mình mua màu nhoè, hình xấu rất mất cảm tình.
    Hy vọng sẽ lại có cảm giác mong ngóng chờ đến ngày báo ra.
  3. lamtac24

    lamtac24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Từ khi một loạt cây bút cũ chuyên viết về điện ảnh ở tờ khổ cũ ra đi, bây h bài viết chán quá.
    Ví dụ như tờ hôm qua ra có bài bình luận về giải Oscar của Quang Minh rất dở.
    Anh Minh viết về thể thao và âm nhạc thì hay chứ nhẩy sang trái điện ảnh trái tay nên chán chưa từng thấy.
    Mục Điện ảnh của TTVH ra hàng ngày bây h không còn gì đặc sắc nữa
  4. embedder

    embedder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Có phải là Hà Quang Minh không nhỉ?
    Mình thấy anh này viết bài được, bài không. Tuần trước có bài gì kiểu Wenger dạy Walcott.. đọc rất hay.
    Đến cuối tuần này có bài ở ruột giữa, cứ "tuy nhiên" với cả " vả lại"( ở bài: Một tuần quyết định"), đọc mà chẳng hiểu ý tác giả là gì. Bóng đá TBN có bổ sung hay không có bổ sung?
    Mình thấy anh này suy nghĩ đôi khi phức tạp quá!! Nhưng được cái tuần trước có bài khen Michel Platini( thần tượng) nên cũng thấy.. quý quý.
  5. qcaottx

    qcaottx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Phở ăn thỉnh thoảng thì thấy ngon, ăn hàng ngày thì hôm ngon hôm không ngon nhỉ ? :D
  6. qcaottx

    qcaottx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, sức khỏe và hạnh phúc!
  7. mudak

    mudak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tờ TTVH số cuối tuần TÂN NIÊN chả đọc được bài nào ra hồn. Chán quá! Nhớ các số báo cũ ngày xưa biết bao.
    Trong số này, có bài viết về Thanh Lam với danh xưng "Người đàn bà hát", nghe thật chối. Nên nhớ, danh xưng này xuất phát từ tên bộ phim ca nhạc cùng tên do Alla Pugacheva thủ diễn vào cuối thập kỷ 70. Sau đó, danh xưng này đã gắn với ca sĩ Lê Dung-một người đàn bà tài năng và truân chuyên, mệnh yểu. Xét về tài năng và tầm ảnh hưởng, Lê Dung (người đã tốt nghiệp Nhạc viện Tchaikovski giữa thập niên 80) xứng đáng với danh xưng này hơn nhiều, nếu như muốn có sự so sánh khiên cưỡng nào đó.
    Nhắc đến Thanh Lam, nhiều người nay chỉ biết tắt tivi khi thấy cô. Hay ho gì cái giọng rên ư ử, kéo dài một cách vô lối khi hết câu của bất kỳ bài nào, dù nhạc Trịnh hay "Bác Hồ, một tình yêu bao la".
    Còn Pugacheva bên Nga vẫn đang lừng lẫy, dù đã sắp vào tuổi 60. Bà vẫn nhận được sự hâm mộ nồng nhiệt của khán giả đủ lứa tuổi. Tết qua, với bài hát "Ty tam, a ia tam"-bà đã chứng tỏ rằng tài năng có khả năng vượt qua tuổi tác, để luôn cháy sáng cùng thời gian.
    Hãy thận trọng khi đặt tít bài, vì đó thể hiện "phông" văn hoá của người viết!
  8. qcaottx

    qcaottx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    mudak có thể cho mình địa chỉ email bằng cách mail vào địa chỉ qhung78@gmail.com chứ? Rất cám ơn mudak đã có những góp ý rất sắc sảo về phần văn hoá. Rất mong có thể nhận được sự cộng tác của bạn nhiều hơn nữa trong tương lai.
  9. maturefh

    maturefh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ở đây mọi người góp ý chó TTVH rất chân thành. toàn là những fan ruột của báo mà...
    Muốn báo tiến bộ hơn, tôi thấy nhất thiết báo phải tìm lại những cây bút giỏi, có cá tính riêng chứ không thể đều đều theo trào lưu được. Tuy nhiên, "cá tính" quá như anh Anh Ngọc thì đúng là ... chả biết nói sao. Trước đây có Lê Thị Liên Hoan, giọng chua ngoa và đanh đá, đọc rất sướng...
    Tôi thấy cần phải thêm các phóng sự về đời sống. Không nhất thiết phải là các phóng sự mang tính giật gân. Báo nên tập trung vào những mảng mà do cuộc sống xô bồ, những nét đẹp/nét độc đáo đó đang dần dần mất đi... Tôi còn nhớ mãi cái phóng sự về "Người trèo sấu cuối cùng của đất Hà Thành!"... đọc mà ấn tượng mãi.
    Tôi thấy các phần phỏng vấn của báo đang mất dần đi tính độc đáo của mình. Làm phỏng vấn không khó nhưng làm một cuộc phỏng vấn hay lại là một chuyện khác. Cái chính là làm sao nghĩ ra nhiều câu hỏi "lạ", lấy được thông tin của người phỏng vấn... thay vì những thông tin "tuy mới nhưng báo nào cũng cover"... Baos nên khó tính hơn trong việc duyệt bài.
    Tôi nhớ hồi xưa viết bài cho báo, khoảng trên 1.200 từ cho một trang, kèm theo 1-2 cái ảnh bé tí tẹo. Bây giờ thì lay-out khác quá... chắc chỉ còn 1000 từ/trang. ảnh to đùng... nhìn thấy chả khác gì mấy cái báo ... khác...
    Trước đây, nhuận bút của báo không nhiều. Nhưng người viết bài cho báo rất là tâm huyết. Bây giờ ra số hàng ngày, không biết nhuận bút có tăng lên không mà sao các cây bút của báo đều ra đi hết vậy?
    Nhưng nhìn đi thì cũng phải nhìn lại. Tôi đọc các báo khác như Tuổi trẻ và Thanh Niên, chất lượng của 2 báo đấy cũng có phần xuống rồi... mà cũng có thể là tôi không đọc báo theo cái kiểu trước đây nữa. CUộc sống mà...
    Trước đây chú Thái làm phần Văn hoá hay lắm. Bây giờ lên chức TBT nên chắc phải lo nhiều thứ mất rồi...
    dù sao thì cũng chúc báo tìm được con đường đi của mình...
  10. embedder

    embedder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Hay la quay lại làm quả chuyên đề TTVH nhỉ?
    Giai đoạn 2000-2005 làm nhiều chuyên đề hay: Đi sâu về một nền bóng đá, một câu lạc bộ, một giải đấu.
    Còn TTVH cuối tuần, nói là góp các bài đặc sắc, nhưng so với báo thường chưa chắc đã nổi bật hơn. Chắc các bác phải tĩnh tâm nhiều hơn mới có bài hay được.
    Chuyên đề TTVH mình vẫn giữ đủ cả, từ số nào đó năm 89, ảnh bìa Franz Beckenbauer với bài viết giới thiệu về cuốn sách: Bạn của tôi, đối thủ của tôi.

Chia sẻ trang này