1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý cho báo Thể thao và Văn hoá!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi qcaottx, 28/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kongrong

    Kongrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Không biết ai là Vũ Anh phụ trách mục phimchiếu rạp vào thứ 6 hàng tuần nhỉ.
    Tuần vừa rồi có bài viết về Atonement chuối không thể tả. Một điều cấm kỵ khi viết giới thiệu phim là tiết lộ toàn bộ nội dung phim, đặc biệt lại là đoạn kết. Không hiểu khán giả khi đọc bài này xong còn muốn ra rạp xem phim nữa không. Bó tay quá
  2. mudak

    mudak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang có số cuối tuần TTVH (số 9), đọc xong không thể không góp ý. Cái này đã gợn từ lâu, nhưng nay mới nói.
    Đó là khâu lên trang của Ban Thư ký Toàn soạn có vấn đề.
    Như chúng ta đều biết, bài vở của phóng viên là các món ăn, nhưng chính Thư ký Toà soạn mới là người bày món ăn ra cho thực khách, món nào ăn đầu, món nào sau, món nào cuối...
    Chưa nói đến phần Thể Thao, nói phần Văn hoá ở nửa cuối tờ báo dày 64 trang này đã.
    Bắt đầu từ trang 34 là phần Văn hoá, mời chúng ta xơi một bài phỏng vấn 2 trang.
    Và trang 40-41 Trò chuyện cuối tuần, là phỏng vấn 2 trang đạo diễn Ngô Quang Hải.
    Tiếp 2 trang lièn kề 42-43 Giữa đời thường là phỏng vấn em Kiều Thanh xinh đẹp.
    Hai trang ngay sau đó 44-45 Khi người ta trẻ lại chơi luôn một chân dung cây bút Trần Nhã Thuỵ, cũng kèm ảnh to tướng như 4 trang ngay trước đó.
    Tiếp đó hai trang 46-47 lại là ...cuộc phỏng vấn 2 anh em nhà Cohen vừa ắm Giải Oscar.
    Cảm giác của tôi, và chắc chắn là của nhiều bạn nữa, là bị dồn ứ, khó tiêu hoá.
    Vì các món na ná nhau bắt người ta ăn liên tục. Một bát nếp nương, một bát xôi gấc, một bát xôi đỗ xanh, một bát xôi lạc...ăn liền nhau, có ai chịu nổi không?
    Đấy là nói về cái sự tinh tế của anh sắp món ăn, tức là anh Thư ký Toà soạn đấy.
    Đã nhiều số như vậy, liền tù tì 6 hoặc 8 trang phỏng vấn đăng liền kề nhau, với một kiểu phỏng vấn đặt câu hỏi-trả lời, câu hỏi-trả lời thật đơn điệu. Không có một hình thức nào khác.
    Sao mục Tản Văn của các bạn nghèo nàn người viết đến vậy? Quanh đi quẩn lại chỉ có vài người, như LTN chẳng hạn. Chợt nhớ đến mục Hà Nội tạp văn của HNMCN ngày xưa, nhiều cây bút cũ có, mới có tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc. Sao các bạn không đi đặt bài nhỉ?
    Vài lời đầu năm góp ý, mong TTVH vẫn còn có khả năng hay trở lại
  3. qcaottx

    qcaottx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mình đã xem lại số cuối tuần này và đồng ý với bạn. Cơ cấu nội dung của tờ TTVH tuần đang có sự điều chỉnh do ảnh hưởng sức ép về nội dung của tờ TTVH ngày và đang có một số bất cập.
    Mục tiêu của tờ TTVH tuần sẽ kế tục truyền thống của tờ TTVH cũ (1tuần 2 số)
    Cám ơn Mudak nhiều nhiều nhé
    PS: Thư ký toà soạn là nữ bạn ạ
  4. qcaottx

    qcaottx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Híc, không thể không đồng ý với bạn được
  5. ELTIEN

    ELTIEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Kể từ khi TT&VH chuyển thành dạng nhật báo thì tôi mua và đọc rất ít, mặc dù trước đó là tờ báo tôi yêu thích nhất (Là Tờ báo kết hợp hài hòa giữa 2 phần "tất yếu" của cuộc sống!)!
    Những điểm mà tôi đánh giá cao của TT&VH thời còn 2 (hoặc 3) số mỗi tuần:
    - Giấy dùng để in báo dày và trắng hơn sau này thì phải?!
    - Phần Thể thao: Tuy không cập nhật kết quả các trận đấu như các báo Thể thao hàng ngày, nhưng những bài viết và phân tích thường rất hay và sâu sắc (hơn các báo kia)! (Tôi chỉ nói đến phần Thể thao Thế giới thôi, còn thể thao trong nước tôi không để ý lắm!)
    - Phần Văn hóa: Hay! Thông tin phong phú!,...
    - Nụ Cười Bốn Phương: Rất hay! Hay nhất! (Không biết Anh Vũ là người thế nào?)
    Về sau này thấy buồn hẳn...

    Được ELTIEN sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 07/03/2008
  6. ELTIEN

    ELTIEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Xem ra TT&VH đã đi một nước cờ có phần mạo hiểm?!
  7. ELTIEN

    ELTIEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Trang bìa của TT&VH bây giờ giống hệt báo Bóng Đá!! Chán ghê!
  8. qcaottx

    qcaottx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ko đồng ý với bạn lắm!
    Trang bìa 1 và trang 20 khác Bóng Đá nhiều đấy chứ, và hơn nữa trình bày lại sạch sẽ hơn nhiều!
    Tuy nhiên, là nhật báo nên bố cục trình bày cũng có những điểm giống nhau thật.
  9. cuonghufs

    cuonghufs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch và thực hiện kế hoạch ko dễ gì ăn khớp được. Mình tin vào truyền thống và sự điều chỉnh hợp lý của một tờ báo lớn như TTVH. Chúc tờ báo của các bạn ngày càng hoàn thiện hơn.
  10. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác qcaottx về nhắn nhủ với chú Anh Ngọc rằng chú khoe hàng ít thôi, tờ báo của TTXVN chứ có phải blog riêng chú đếch đâu mà số nào cũng thấy cái mẹt của chú (và thỉnh thoảng là con gái chú) chềnh ềnh một đống trên đó thế.
    Một số bạn tớ có blog ?ođược? TTVH đưa lên mà không một lời đề nghị, có người họ rất bầt ngờ. Tất nhiên được lên báo anh nào chả thích, nhưng mà cứ cái kiểu lờ lớ lơ nhau đi như thế (cả về bản quyền lẫn nhuận bút) là éo được rồi. Đề nghị xem lại đê!
    Mà đã đưa lên những blog viết về mảng văn hóa thì sao lại không đưa những blog viết về mảng thể thao nhỉ? Nhiều người thậm chí tớ thấy còn viết hay hơn cả PV thể thao xịn đấy!

Chia sẻ trang này