1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý cho báo Thể thao và Văn hoá!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi qcaottx, 28/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stalig

    stalig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua 1 loạt trích dẫn nói về sự bẩn sạch của bìa 2 tờ bóng đá và TTVH
    Chúng ta thử phân tích bìa của TTVH ra hôm thứ Ba hôm nay nhé. Tớ lấy báo phát hành tại TP HCM nhé.
    Hình chính là Robinho đang chổng mông rất phản cảm. Đã vậy lại không đưa hết được chân cầu thủ vào trong hình. Đó là điều tối kỵ về mặt mỹ thuật. Về chất lượng mực in thì cực kém, ảnh Robinho mờ mờ nhạt nhạt. Liệu đây có phải là do thiết kế bìa của TTVH muốn lột tả hình ảnh mờ nhạt của Madrid không? Chắc là không vì tớ thấy tờ nào của TTVH đều nhàn nhạt cả.
    Tiếp đến là bảng kết quả. Nhưng không hiểu sao báo lại ghi là K T Quà. Cái này thì khác hẳn với các tờ khác nhé.
    Dòng (Trong ngoặc là tỷ số hiệp 1) thì bị nhảy dòng.
    Trang bìa là bộ mặt của tờ báo còn nhợt nhạt và lộn xộn như thế thì nói gì đến chuyện trang trong. Báo BĐ tuy chẳng phải đẹp lắm nhưng mực in rõ nét trang bìa. Tớ vẫn thấy bìa cả hai tờ kém hơn Thể thao ngày nay, có lẽ vì tờ này in màu. Liệu TTVH có nên in màu để thay đổi bộ mặt không?
    Hôm nào rảnh tớ sẽ nhặt sạn, phải nói là nhặt gạch trong bài viết của TTVH nhé?
  2. my_my

    my_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Cái mạch này sống lâu gớm nhỉ. Phiền cao nhân của TTVH giải thích giúp là tại sao báo VN xuất bản ở VN mà phần tin thể thao thế giới lúc nào cũng gấp 3 tin thể thao trong nước. Mà gọi là thể thao cho oai chứ thật ra hết đá bóng và bóng đá lại đến bóng đá và đá bóng. Nói gì thì nói, lên mạng sớt thông tin nước ngoài về xào nấu vẫn dễ hơn ngồi vắt óc rút ruột ra viết về bóng đá Việt nam. Hay đổi quách tên là Dạy nấu ăn đi bác ạ!
  3. mudak

    mudak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác trên đây nói đúng. Đành rằng bóng đá là môn vua, nhưng có nhất thiết phải dành cho bóng đá nhiều đất đai như thế trong số báo hàng ngày.
    Lấy ví dụ là Giải trượt băng nghệ thuật vừa mới diễn ra tại Goteborg (Thụy Điển). Báo TTVH có bao nhiêu tin bài về sự kiện này? Có nhiều thông tin khá hay, có thể lôi cuốn độc giả, ví dụ như tại sao đội tuyển Nga lại có một em quốc tịch Nhật bản, thế nào là động tác nhảy 4 vòng...vân vân và vân vân. Sao không có những bài phổ biến, giải đáp các kiến thức cơ bản nhất về môn này. Và còn nhiều môn khác nữa, như kiếm chém, cử tạ, cờ... và các môn điền kinh nữa nào đâu có thấy? Tờ cuối tuần thì cũng có bài về golf, nhưng như thế vẫn còn là ít các bác ạ. Về khoản này, công nhận tờ Thể thao thành phố mạnh hơn nhiều. Như cờ thì ta nhớ đến các bác Lê Thiên Vị và Từ Hoàng Thái viết bài, về bóng chuyền thì thi thoảng mời chuyên gia hàng đầu Nguyễn Lưu vv...Tức là họ có đủ phóng viên theo dõi,viết bài và đặt bài cho môn thể thao được tòa soạn phân công.
    Chú Anh Ngọc nữa, chú là phóng viên thường trú bên Italia, hay quá. Nhưng sao chú chẳng chịu viết cái gì ngoài SeriaA? Chẳng lẽ thể thao Italia và các giải thể thao quốc tế bên đó chỉ có bóng đá thôi sao? Và nếu nói về bóng đá, các bạn mải chạy theo các giải đang thịnh hành mà bỏ quên mất bóng đá Nga, nền bóng đá đang hồi sinh , tiếp tục truyền thống của bóng đá Xô viết một thời nhiều người VN quan tâm. Giải bóng đá ngoại hạng Nga cũng rất hấp dẫn với Zenit, Spartak, FC Moskva...với các HLV như Advocaat, Oleg Blokhin... cũng đáng để các bạn cho ít dòng, dù là ngắn ngủi chứ? Để xem ngày mai, các bạn có bao nhiêu chữ cho trận đấu Nga-Rumani sẽ diễn ra vào đêm nay theo giờ Moskva?
    Nhiều lúc nghĩ vui, hay là gợi ý cho các bác đổi tên tờ này thành Bóng đá và Thể thao
  4. maturefh

    maturefh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    phải thừa nhận rằng trên này rất nhiều cao nhân... ;)
    thiết nghĩ, sao TTVH không mời một số bạn viết bài cho báo đi nhỉ? chỉ đơn thuần là 1 hoặc 2 bài gì đó, nhưng tôi nghĩ cũng sẽ mang lại 1 làn gió mới cho tờ báo...

    P.s: tôi vừa đọc qua 1 tờ TTVH theo link của bác chủ topic đưa lên. và giật mình vì chất lượng phần VH yếu quá.
    thứ nhất là số lượng kém hơn hẳn phần thể thao
    thứ nhì là khối lượng các bài dịch quá lớn.
    thứ ba là các phần phỏng vấn ngắn và nhàn nhạt như mấy món ăn thiếu muối ấy. Kiểu như có phỏng vấn, có bài để lấp đầy chỗ trống giống như ăn cho đầy bụng/qua bữa.
    nếu cần lấp đầy thì trên thế giới/việt nam thiếu gì các vì sao sáng, những ngôi sao mới nổi, những album, những bộ phim mới để mà cover?
    văn hoá ơi là văn hoá... buồn ơi là sầu!
    Được maturefh sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 27/03/2008
  5. lamtac24

    lamtac24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy mảng văn hoá hiện được dịch nhiều quá, nhất là dạo này chuyên tin về bầu cử tại Mỹ. Cũng có bài đọc rất sướng, nhưng ngày nào cũng có đâm ra cảm thấy mệt mỏi.
    Hồi trước mảng văn hoá cuối tuần (thứ 6) toàn bài tự viết giới thiệu về nhạc, sách, phim... rất tốt, nhiều thông tin, nhưng h mất tiêu đâu hết rồi. Nên khôi phục lại cái đó.
  6. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    TT&VH có loạt bài về các hoạ sĩ biếm khá hay, tiếc là mình không theo dõi được hết nên không biết đã có bài nào viết về hoạ sĩ Nguyễn Nghiêm chưa? Nếu có rồi xin bác nào cho biết đăng ở số mấy để tớ tìm đọc. Cám ơn!
  7. qhung78

    qhung78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ tìm và báo lại cho bạn. Đầu tháng 4 này TTVH sẽ trao giải cho cuộc thi Biếm hoạ báo chí tại 45 Tràng Tiền, Hà Nội. Chi tiết mời các bạn đón xem!
  8. mudak

    mudak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bài về họa sĩ Nguyễn Nghiêm đã đăng trên TTVH số Chủ nhật cách đây khaỏng trên dưới 2 tháng. Bài của Lý Trực Dũng, kể về những thăng trầm của cây bút có chữ ký N2 đặc biệt này.
  9. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Không biết ngoài HN thế nào, chứ trong SG thì Bóng đá cũng có ba bảy loại, vì tờ này in ở mấy nhà in lận, ví dụ như in ở nhà in Itaxa, Quân đội 2, Sitex (?). Nếu chỉ so sánh 2 tờ TT&VH và Bóng đá cùng in ở Itaxa thì phải công nhận rằng tờ TT&VH nhìn sạch hơn hẳn, vì chơi theo công nghệ mới, tức công nghệ CTP, còn tờ Bóng đá thì không hiểu sao vẫn in bằng công nghệ cũ là CTF nên rất lem nhem và bẩn bẩn, không được sắc nét cho lắm. Còn nếu so sánh tờ TT&VH với mấy tờ bóng đá in ở Quân đội 2 và Sitex thì cũng rứa cả, vì 2 nhà in này cũng chơi theo công nghệ mới từ lâu rồi!
  10. hanoimate

    hanoimate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em không phải là người của TTVH, nói rõ vậy cho khách quan. Chân thành thì em thấy TTVH là một tờ khá tên tuổi ở VN. Em cũng đọc tờ này khá lâu và thấy nhiều chỗ được, nhiều chỗ dở.
    Gần đây em có túc tắc viết một vài đoạn ngắn gửi đến tờ TTVH cuối tuần. Nhưng cộng tác được dăm bài, em thấy mình đã cạn ý tưởng mới. Thấy cũng phải thông cảm cho các bác làm đấy. Quanh năm chạy đuổi với bài vở cho kịp giờ xuất bản, cho đủ trang thì chất lwợng có lúc đi xuống là đúng rồi.

Chia sẻ trang này