1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý cho báo Thể thao và Văn hoá!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi qcaottx, 28/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

    Mình so cái khả nâng kia bây giò cũng mất rồi, tiếc cho Thái.
  2. my_my

    my_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Lại phải phiền bác chủ thớt rồi! Tiếc quá! Số là hôm qua tớ có đọc bài này của anh Ngọc Hoà:
    Thứ Tư, 12/11/2008, 10:15 (GMT+7)
    Đội tuyển Việt Nam: Đi tìm "song kiếm hợp bích"
    In trang này0bình luận Gửi cho bạn0 lượt xem Đánh giá:0
    (TT&VH) - Bóng đá Việt Nam rất nhiều chân sút lẫy lừng. Thế nhưng ở cấp ĐTQG, tìm được một cặp ?osong kiếm hợp bích? qua các thời kỳ không dễ.
    Dân bóng đá rất nhiều người đến nay vẫn chỉ tôn vinh bộ đôi của Hà Nội: Hùng ?oxồm? (Trần Hùng) - Hiển ?ocoóc? (Từ Như Hiển). Họ có cả trăm cách ghi bàn, đổi chỗ hợp lý và bao giờ cũng nhìn thấy nhau bằng giác quan thứ 6. Đấy là lý do họ xếp trên những Thông - Bưởi (thập kỷ 40), Nghĩa - Đô (thập kỷ 50), Chi - Nhi (thập kỷ 60), lớp sau đó như Đức ''''''''tàu bò'''''''' - Túc ''''''''gù'''''''' (Hải Phòng).
    Thế hệ 7-8 X, khán giả từng kỳ vọng hai cặp: Minh Chiến - Huỳnh Đức và Văn Quyến - Công Vinh. Rốt cuộc, thời gian để hai cựu tiền đạo CA.TPHCM trước đây gắn bó với nhau quá ít. Chấn thương đã cướp đi của Minh Chiến bao mơ ước. Từ đó, bao đời HLV đều tìm người đá cặp với số 10 Huỳnh Đức. Rốt cuộc chỉ là khả dĩ, tìm được sự hài hòa như Minh Chiến là vô vọng.
    Quyến và Vinh là hai ngôi sao lớn, cùng xuất thân từ một lò Sông Lam. Ở bộ đôi này hội tụ hình ảnh của Hiển ?ocoóc? - Hùng ?oxồm?. Một anh lững thững quanh quẩn khu vực cấm địa, nhưng chỉ cần chớp mắt có thể ghi bàn bằng mọi cách với sự khéo léo đến khó tin. Chân sút kia chạy nhiều hơn, tốc độ, khỏe và khi cần là đè người vừa chạy vừa sút với uy lực và độ chính xác cao. Cả hai đều có bản năng ghi bàn.
    http://www.thethaovanhoa.vn/128N2008111209094913T13/Doi-tuyen-Viet-Nam-Di-tim-song-kiem-hop-bich.htm
    Ngạc nhiên vì anh Ngọc Hoà ghép Hùng xồm thành "bộ đôi Hà nội" nên tớ phải nhờ bàn Gúc tra cứu lại cho chắc. Không ngờ phát hiện ra bài này, ra đời cách đây 5,5 năm:
    Thứ ba, 04 Tháng hai 2003, 10:45 GMT+7


    Họ là đại biểu của bóng đá Việt Nam thế hệ trước, ở thời bao cấp hẳn hoi, vậy mà tài nghệ cá nhân và khả năng xuyên phá mọi hàng thủ thì quả là vô song. Trong số những cặp tiền đạo ""vang danh một thuở"" của bóng đá Việt Nam thì Hùng ""xồm"" (tức Trần Hùng) và Hiển ""coóc"" (Từ Như Hiển) được coi là bộ đôi hay nhất.
    Lần giở những trang sử của bóng đá Việt Nam, người ta có thể kể ra nhiều cái tên như đôi cựu trào Thông - Bưởi (thập kỷ 40), Nghĩa - Đô (thập kỷ 50), Chi - Nhi (thập kỷ 60) đến lớp sau đó như Đức ""tàu bò"" - Túc ""gù"" (Hải Phòng) hay thế hệ gần đây là Lê Huỳnh Đức - Trần Minh Chiến...
    ....Trên hàng công của đội tuyển nọ, người ta có một tiền đạo hay quanh quẩn khu vực cấm địa, lâu lâu mới nhận bóng và chỉ cần một tích tắc, anh ta có thể ghi bàn bằng cả 2 chân với sự khéo léo đến khó tin. Tiền đạo còn lại thì chạy nhiều hơn, khỏe và khi cần là đè người ""đi"" vào khung thành rồi vừa chạy vừa nã đạn tung lưới đối phương...và đó chính là hình ảnh của Hùng ""xồm"" và Hiển ""coóc"" ngày nào. Chưa hết, họ biết đổi chỗ hợp lý và bao giờ cũng nhìn thấy nhau bằng giác quan thứ 6....
    http://vietbao.vn/The-thao/Hung-xom-Hien-cooc-cap-tien-dao-hay-nhat-cua-bong-da-Viet-Nam/20002961/134/
    Không biết như thế đã gọi là đạo văn được chưa??? Sau đấy tớ có đóng góp ý kiến cho TTVH như sau:
    Tặng bạn phóng viên Ngọc Hoà đoạn này. Cái gì biết thì hãy nói bạn nhé. Xào lại cũng phải cẩn thận, bạn thêm mắm muối hơi quá tay rồi. Ông Hùng xồm thành danh ở Xi măng HP chứ cái gì mà ?obộ đôi của HN?. Bạn nên tập trung vào bóng đá Miền Trung đi. Đừng bao la nữa!!!!
    Giờ này vẫn chưa thấy ý kiến của tớ xuất hiện. Buồn quá bạn ạ!!!!
    Được my_my sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 13/11/2008
  3. cacuong08

    cacuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Trước đây, mục "Vang bóng một thời" của TTVN (từ 1996 thì phải) ông Ama Lâm đã viết rất kỹ về Hùng "xồm" vì họ là bạn của nhau, nhất là đã mô tả trận đá 5-0 với Công nhân Thượng Hải ở sân Học viện TDTT Thg Hải, trong đó Hùng "xồm" đá cùng Hiển "cooc" và ghi cả 5 bàn, sau đó quay ra hô to gọi Lưu (bóng rổ) đang xem ở ngoài sân...
    Bạn My-my phát hiện trúng phóc!
  4. hangkhay08

    hangkhay08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Có cuốn đó đây, xin nhắc lại vài nét chính thôi.
    Trần Hùng dân Hải Phòng gốc, con trai cụ Trần Chi biệt danh Chi "móm" từng nổi danh ở đội "Voi vàng đất Cảng", đá tiền vệ và rất thân với hậu vệ Kính "trâu" là cha của Việt "hói" đá Cảng HP chứ không cùng Xi măng HP như Hùng "xồm".
    Tuy nhiên, cậu bé kia có thể nhầm chút ít, vì Trần Hùng lên Hà Nội đá cho Trường TDTT Quần Ngựa (chỗ bây giờ), cùng với vài "hảo hớn" như Học "bẩn", Điệp "lùn"...và từ đó mới có biệt danh Hùng "xồm". Mùa 66-67 Hùng lên tuyển, đội hình ngày ấy đá theo sơ đồ 4-2-4 có 4 tiền đạo và ĐTVN lần lượt từ phải sang trái có 5 vị sau đây Phùng Mạnh Ngọc (số 7), Từ Như Hiển (8), Trần Hùng (10) và Lê Đình Chính (12). Hai tiền vệ là Lê Thế Thọ (6) và Trần Duy Long (9).
    Ở Thượng Hải đoàn TTVN chuẩn bị đi Ganefo 2 có ngót 200 người. Trận 5-0 đúng như Ama Lâm mô tả. Tuy nhiên, sau khi về nước ít lâu, ở Quần Ngựa Hùng "xồm" mắc lỗi (tội nghiệp: đi chơi phố về thấy xe đạp ai bỏ quên bên cửa trường lấy cất luôn, có ai ngờ bị bắt nhốt!). Sau mới biết xe đó là của tay vợt T. Nga. ái nữ Bí thư thành uỷ Nguyễn Văn Trân là mạnh thường quân of thể thao HN, nên cụ Trân mới xin tha cho nhưng từ đó T.Hùng lại về Hải Phòng, trở lại XMHP trong khi em trai Trần Vỹ ở CAHP và mấy bạn như Việt, Kiểm, Sự...cứ ở Cảng HP. XMHP có HLV Tô Đình Phàn rất hóm, yêu Hùng "xốm" lắm. Sau Hùng "xồm" là thủ quân XMHP, lập nhiều chiến công hiển hách mặc dù đầu gối đã hỏng luôn phải đeo bịt gối 2 bên. XMHP có những chiến hữu chơi hay và máu, như Công "khoèo", Đạo, Phu và nhất là 2 đệ tử của Hùng "xồm" là tiền vệ Ngọc Hùng (6) và hậu vệ biên Đạt Hùng (4), họ chơi rất hay và trung thành với anh Hùng lắm. Sau này, Đạt Hùng (mênh danh Hùng "dẻo") chính là HLV đội CATP.HCM đó.
    Cách đây gần 10 năm, ngành TDTT đất Cảng tổ chức bình bầu cầu thủ hay nhất mọi thời thì Hùng "xồm" là nhân vật được bình. Cụ Huy Khôi, tức Khôi "kinh công" khi còn sống cũng chỉ nêu 2 tiền đạo theo cụ là VIP, gồm "Cooc" và "Xồm". Thế thôi...
  5. hangkhay08

    hangkhay08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Quên mất, 2 tiền vệ là Thọ - Long.
    Giọng văn trích trong đoạn ấy chính thị là khẩu khí của Ama Lâm rồi đấy. Bản in gốc còn trong tay tôi đây...
  6. hangkhay08

    hangkhay08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Đang vào chớn, kể tiếp cho vui nhé.
    Khi đã về lại HP đá XMHP, Hùng "xồm" dù yếu đi nhưng chơi vẫn hay lắm. Đá đâu cũng bị kèm và nhiều khi có vụ việc buồn do sự quan tâm đó gây ra. Đó là vòng 1 giải hạng A năm 76 thì phải, sân HP, XMHP gặp Thể Công, Công "khoèo" tức khí (anh chuyền quả cực kỳ cho đàn anh Hùng "xồm", 3 bóng áo đỏ lao vào rầm một tiếng, Hùng "xồm" ngã vậy mà còi bóng lên?!) cho nên khi tan trận 2 đội đang ra sân, nhân đi qua chỗ TT anh tiến đến sút luôn một phát vào đít TT Đắc Mùi, vậy là Công "khoèo" bị treo giò 6 tháng! Hoạ vô đơn chí, vòng 2 (lượt về) trên sân Hà Nội, cả đội XMHP nghỉ ở KS Đồng Lợi (đường Nam Bộ) thế nào trưa hôm ấy Hùng "xồm" tán chuyện vui với Ama Lâm đếm thăm nên buổi chiều lúc đội được hưởng quả phạt đền 11m, lẽ ra cứ như mọi khi thì còn ai ngoài Hùng "xồm" đá, vậy mà anh lại bảo đệ tử Ngọc Hùng đá, thế nào Hùng ta nom thấy Trần Văn Khánh đảo người nên đá ra ngoài, XMHP thua 1-2, khi hết trận, cả đội đi xuống phòng chờ ở gầm khán đài B sân, đã thất Hùng "dẻo" lăn lộn dưới đất, mình trần trùng trục và khóc lóc "mọi người hãy đánh chửi em đi..." rất tội. Hùng "xồm" nói " Thôi cả đội có ai nói gì mày đâu mà khóc thế.."
    10 năm sau đó, vào Lâm Đồng làm cầu thủ rồi HLV và khi kể lại chuyện cũ cho những đàn em như Đoàn Phùng, Văn Thành, Nghĩa...tiền vệ nổi tiếng Công "khoèo" vẫn không sao quên câu chuyện bức xúc này.
  7. cacuong08

    cacuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Ký ức tuyệt vời thật. TT Mùi này hay bắt cảm tính lắm, chỉ ít lâu sau cũng do bức xúc với ông mà Đỗ Cẩu (cha Đỗ Khải bây giờ) của Công nghiệp thực phẩm đã lao vào đấm đá túi bụi khiến TT Mùi bị đau và phải nằm viện. Đỗ Cẩu mất nghiệp luôn!
    Hùng "xồm" vì sao dắt bóng cừ thế? Có chuyện thế này, sau khi ở Trường Quần Ngựa về HP, cả một mùa do không đá chân giày nhưng yêu bóng đá quá nên ngày ngày cứ ra sân đá "bóng quần"-đó là từ chỉ việc đá bóng gôn tôm bằng trái bóng tenis, hồi đó hay dùng, thế nào đá bóng nhỏ xíu mà còn chuẩn thì đá bóng lớn càng chuẩn. Ngay khi già (Trần Hùng sinh 1940) ông ra sân chơi lão tướng có cả cầu thủ trẻ mà có thể cầm bóng rồi dông khắp sân không ai lấy được, y như Giovani mới đây vờn U22 Việt Nam vậy! Ấy là mình chỉ kể những chi tiết mà ông Lưu chưa đề cập trong mấy bài về Hùng "xồm" thôi, kể cả việc đến năm ''05, Hùng "xồm" và vợ lên Hà Nội làm ăn, thế nào ông mua ngay ngôi nhà 86 Hàng Bạc, sát vách nhà của nhạc sỹ Nguyễn Cường, cũng là bạn của Ama Lâm. Thế là ông Nguyễn Lưu lại phải đứng ra làm kẻ nối cho 2 người nổi tiếng kia trở nên hàng xóm với nhau sau một chầu booc-đô, có ảnh đăng báo...Nghe nói Tết này Hùng "xồm" ra Hà Nội sẽ nộp bạn ông tấm ảnh người cha là Chi "móm" hồi đá giải ở Tuaran (Đà Nẵng) trước CMT8, để viết lại trang kỷ niệm chàng trai đất Cảng...
  8. cacuong08

    cacuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Có chút đính chính: 96 Hàng Bạc chứ không phải 86 như viết nhầm. Thứ hai, đá "bóng quần" ăn sữa đậu nành, hồi ấy là thế!
    Cú phạt đền đá hỏng hôm ấy là Ngọc Hùng, mình nhớ lại rồi.
  9. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

    Bố Hùng "xồm" i-em lạ gì. Soi kỹ lắm rồi, oách nhất hội.
    Là chân sút hàng đầu ở thập kỷ 60-70 TK 20. Kỳ tài sút phạt và ghi những bàn thắng đặc biệt nhất và hiếm người làm được, cụ này đá vào lưới Cu Ba, Nga Xô viết, Bát Nhất (TQ) và nhiều đội khách quốc tế. Lười chạy lắm. Ông này được nhiều cô gái yêu mến trong đó có bà Tính người Hà Nội là phu nhân bây giờ. Ở tờ báo ngày nào viết về Hùng "xồm" có đoạn thế này:..Trời mưa, sân trơn, phút 28, trung phong Trần Hùng lừa bóng qua hàng hậu vệ TC, trong đó có Nguyễn Trọng Giáp, sau đó lừa qua thủ môn Trần Văn Khánh rồi dùng lòng bàn chân phải đặt bóng vào góc trái khung thành đối phương.
    Đó là lời văn của cây bút Trinh Mi nổi tiếng từ ngày xưa. Cụ ấy đã mất từ thế kỷ trước rồi. Còn nữa, báo Nhân dân từng đăng 1 ảnh Hùng "xồm" và chạy một hàng chữ: trung phong xuất sắc có dáng chạy gù gù là Trần Hùng, người thợ tiện là thủ quân của XMHP đang nghĩ gì? vân vân. Khiếp đấy!
  10. laubaba

    laubaba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Ở CAHN, Hiền "cooc" đeo áo số 10.
    Ở THL, Tô Đình Phàn áo số 10.
    Ở Thể Công, Nguyễn Bính (bố HV Quốc Trung) áo số 10.
    Và mấy vị nữa, song khi lên tuyển, chỉ Hùng "xồm" có áo số 10 và chừng đó đủ thấy giá trị của Hùng "xồm".

Chia sẻ trang này