1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý cho báo Thể thao và Văn hoá!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi qcaottx, 28/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafethuocla

    cafethuocla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    TTVH à,kể từ khi TTVH thay đổi đến giờ mình mua được 2 3 số gì đó
  2. rock_beauty

    rock_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Trước bố mình tuần nào cũng mua báo TT&VH. Hồi ấy tuần ra 1,2 số nhưng mà thông tin chất lượng. Chả bù bây giờ...
  3. toithang1080

    toithang1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Trước đây vài năm, số lượng phát hành của TT&VH thì đến Thanh Niên, Tuổi Trẻ cũng chẳng qua mặt được. Báo Bóng Đá lượng phát hành mới vươn lên mạnh mẽ trong khoảng 4 năm trở lại đây thôi. Đó là sự tăng trưởng tốt nhưng phát triển thì còn phải chờ thời gian đánh giá.
    Tôi nói TT&VH là tờ báo lớn ở chỗ, nó luôn có quan điểm độc lập và khi những sự kiện mà báo đưa lên thì có khả năng gây ảnh hưởng to lớn đến dư luận xã hội. Trong các báo về thể thao cũng như về văn hoá hiện nay, không có nhiều tờ báo có thể làm được điều này.
    +++++++++++++++++++++++++
    Báo TTVH các anh tài thì tài thật, ảnh hưởng thì ảnh hưởng thật, nhưng tài là tài nói xấu, thù vặt, cực đoan, đố kị; còn ảnh hưởng thì ảnh hưởng kiểu ngồi lê đôi mách, điên không ra điên khùng chả ra khùng.
    Mong ước của tôi là CÁC BÁC DẸP TIỆM ĐI.
  4. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Vụ Kaka sang MC chưa đâu vào đâu thế mà mấy hôm nay anh Anh Ngọc đã khóc như cha chết. Giờ anh Kaka không đi nữa, chắc Anh Ngọc mở tiệc mừng!
  5. sheva_kaka

    sheva_kaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lấy cảm hứng từ bài viết trên, tôi viết bài này cho blog của mình. pót sang đây để góp thêm ý kiến:
    Trên diễn đàn Trái tim Việt Nam có một box ăn khách, box Báo chí - Truyền thông. Trong box này có một chủ đề thu hút được sự quan tâm của không ít người, ?oGóp ý cho báo Thể thao & Văn hoá?. Trong chủ đề này có một cây bút được đề cập khá nhiều, BLV Anh Ngọc. Trong bài viết mới nhất mà tôi đọc được người viết nói về ?oVụ Kaka? với tác giả là BLV Anh Ngọc.
    Hôm nay tôi xin mạn phép bàn vài dòng về quan điểm đưa tin của TT-VH.
    Có thể nói báo chí trong vài năm gần đây đã có bước tiến ghê gớm. Tuy nhiên, báo chí Việt Nam nói chung vẫn nhàn nhạt, nặng về đưa tin hơn bình luận sự kiện. Trong số ít các tờ báo bình luận tôi thích TT-VH. Thật ra thì tôi mua TT-VH chỉ để đọc duy nhất Serie A và dĩ nhiên đa số là của AN. Những mục khác của TT-VH tôi đọc cho hết số tiền mình bỏ ra.
    Tuy nhiên, như đã từng đề cập trong một bài viết cách đây khá lâu, từ khi TT-VH chuyển thành nhật báo, tôi không giữ được thói quen cũ của mình.
    Tôi có cảm giác qua năm tháng AN cũng đã thay đổi nhiều, không còn giữ được sự chau chuốt trong từng bài viết như những ?obài luận bài khoá? thuở anh vừa viết cho TT-VH. Những bài viết của anh, đặc biệt về Milan, thừa chính trị mà thiếu hẳn những lập luận giản đơn về bóng đá thuần tuý.
    Ban đầu khi AN viết theo kiểu này, người đọc hết sức thích thú vì anh giúp chúng ta hiểu thêm một khía cạnh có ảnh hưởng khá lớn đến sân cỏ nước Ý, giống hệt những quan điểm về ?ođịa phương?, ?obẳng hữu? trong bóng đá Việt Nam. Nhưng lâu dần, ?omón ăn? tưởng là ?ođặc sản? ấy được dọn ra liên tục và chúng ta thấy đã quá bội thực. Viết về Milan nhất thiết lúc nào cũng phải có ?ogia vị? Berlusconi, thật quá ngán!
    Bất cứ một kết quả nào của Milan cũng gắn với cái tên Berlusconi. Tại sao không đơn giản viết rằng do phong độ của cầu thủ, khả năng tiếp cận trận đấu của Ancelotti? Phải chăng cần giúp người đọc ?onâng quan điểm? bẳng công thức ?oBóng đá + Chính trị = Anh Ngọc?.
    Nước Ý có lắm chuyện để nói, tôi chắc họ cũng ?ocải lương? như chúng ta, thừa uỷ mị và đầy những chuyện nhùng nhằng nhưng chắc chắn đa số các trận đấu ?othật? hơn sân cỏ Việt Nam. Vậy thì hà cớ gì cứ phải gắn những việc đang xảy ra trên sân với những sự kiện bên ngoài sân cỏ.
    Lại bàn về vụ Kaka. Cách nhau hai ngày, hai bài viết, hai quan điểm trái chiều. Ngày thứ Bảy AN gần như trách móc Kaka hết lời và làm cho người đọc có cảm giác Kaka phải là người chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu chuyển đến Man City. Nhưng sang đến ngày thứ Hai đầu tuần, cảm giác được tạo ra là sự thương hại dành cho Kaka khi đồng tiền đã làm Milan mờ mắt. Anh viết bài mà nhận định theo sự biến đổi của cảm xúc, của sự nhiễu loạn thừa mứa thông tin từ La Gazzetta dello Sport, ở đó cũng có những cây bút uỷ mị như anh, viết về Milan với ?otình thương? vô hạn.
    Khi đọc báo miễn phí (online) mà còn ca thán như tôi thì quả là hơi kỳ cục, nhưng thấy tờ báo mình yêu thích càng lúc càng xuống dốc có chút gì đó chạnh lòng. Viết ra cũng là một cách giải toả, mong đến ngày nào đó TT-VH lại trở về một tuần 2 số với những bài viết chất lượng.
    Hihi, những người có khả năng thay đổi nó chắc chẳng đọc được bài này đâu, có gì đâu, bài viết thì dở mà giọng điệu hình như cay nghiệt quá. Chục năm trước mình cũng viết một bức thư cho Hoa Học Trò rồi thì đâu cũng vào đây, vẫn phát triển thành một tờ báo ?odơ dở ương ương?. Hồi ấy chắc lá thư rồi cũng vào sọt rác, giờ có Internet đỡ quá, nếu mình có viết nữa thì lâu lâu có thể giở ra đọc lại. Để sau này có thể nói với con cháu rằng ngày xưa Việt Nam từ có những tờ báo rất hay, hay cho đến trước bài viết này vài năm. :D
    http://kakavn.wordpress.com
  6. mudak

    mudak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Anh em ta chê nhiều quá, khiến cho bác chủ thớt chạy đâu mất tiêu.
    Nhưng muốn tiến bộ, thì phải nghe góp ý thẳng. Tôi đoán dường như các bạn bên TTVH cũng biết được những mặt yếu kém của mình, nhưng chưa thể khắc phục được. Có lẽ, nguyên nhân là yếu tố con người.
    Thật tiếc cho một tờ báo, cho một thương hiệu!
  7. embedder

    embedder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Bác quangcao đâu rồi, vào đây em xem cái mặt nào/ Em đã bảo là Văn Thắng nghỉ rồi, bác lại khoắng lên. Sao tờ cuối tuần gì mà Trung Sơn và Anh Ngọc căng tay ra nhiều thế. Mà anh Trung Sơn béo sang Hong Kong mải mê đánh bạc quá, vác luôn một bài đánh bạc vào trang thể thao, liệu coi được không?!!
  8. mudak

    mudak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồ rằng đa số người đọc giờ đã quên mất TTVH rồi.
    Đi qua mấy sạp quen, hỏi thì bảo bán chậm lắm.
    Bạn chủ thớt chắc cũng chỉ là một nhân viên trăn trở với báo nhà thôi, nên vào đây lập topic, thăm dò ý kiến, nghe ngóng...để về thông báo lại cho đồng nghiệp nhằm cải tiến tốt hơn. Ta cũng nên thông cảm với đồng chí ấy, một mình cũng chả làm gì được.
    Tờ cuối tuần giờ đúng là một thảm họa, vừa đắt vừa chán. Hai tuần rồi chót dại mua sau một thời gian dài "tẩy chay", thấy cũng không thể tiêu hóa nổi.
    Xin chia sẻ với nỗi lòng chủ thớt. Bác ấy bỗng dưng lại trở thành "phòng trút giận" của anh em.
  9. BongTunDo

    BongTunDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước vừa gọi đồng nát vào bán bộ sưu tập TTVH và tin nhanh TTVH các kỳ World Cup, Euro, đặc san TTVH. Được 300k.
    Nhìn những tờ báo yêu quí một thời cho lên bàn cân mà buồn, có những tờ từ năm 89, giấy đen, 8 trang, những tờ báo mua bằng những đồng tiền nhịn ăn sáng, những đồng tiền lương có được sau tháng đầu tiên đi làm.
    Bán đi vì nhà chật quá, không còn chỗ để, bán vì thỉnh thoảng lôi ra đọc lại càng thấy ít cảm tình với TTVH hàng ngày.
    Đã kiên nhẫn chờ đợi nhưng quả thật có những cái đã mất đi không thể lấy lại được.
  10. hangkhay08

    hangkhay08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Các bạn nói đúng quá, thật tiếc cho 1 thương hiệu.
    những cây bút cừ từng tung tẩy trên TT&VH nay đã mất cả, còn đâu mấy chuyên mục ưa thích và khá ngộ nghĩnh như trước đây!

Chia sẻ trang này