1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý cho báo Thể thao và Văn hoá!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi qcaottx, 28/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embedder

    embedder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có thể vớt vát bằng cách mở một chuyên mục mới: Một thời vang bóng- Ghi lại những ký ức một thời oanh liệt của TTVH, đảm bảo fan lại chạy dài phố Lê Thánh Tông ngay.
  2. my_my

    my_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chất lượng TTVH dạo này như diều đứt dây các bác nói chán rồi. Không còn cây bút nào ra hồn, mang thương hiệu riêng như xưa nữa. Nhặt nhạnh, vớ váo lung tung. Lần trước lật tẩy anh Ngọc Hoà đạo văn của Ama Lâm/Nguyễn Lưu, vừa rồi lại bực mình vì anh này. Tuy nhiên bực cá nhân anh ấy ít mà bực vì cách hành xử của TTVH nhiều hơn.
    Trong bài "Khoảng lặng":
    http://www.thethaovanhoa.vn/144N2009022010571754T13/Goc-nhin-VLeague-Khoang-lang.htm
    anh này tặng cho HAGL một chiến thắng 3-0 trước SG United "HA.GL mới là đội gây ấn tượng nhất trong những ngày hương Xuân chưa hết: thắng Sài Gòn. United 3-0". Tớ thấy PV mà đek biết cả tỷ số cũng bi bô bình loạn mới trích lại câu trên và gửi tin vào mục "Viết ý kiến" để nhắc nhở. TTVH không thèm cảm ơn thì chớ, đính chính cũng không đăng nốt. Chỉ đăng phần góp ý (đã bị biên tập) của tớ và lẳng lặng sửa lại tỷ số thành 3-2 khiến những người vào đọc sau tưởng rằng tớ mới là người nhầm 3-2 thành 3-0. Mấy hôm sau tớ vào đọc lại, bực mình quá lại gửi ý kiến tiếp. Các bạn biên tập TTVH ẩu cũng vừa vừa thôi! Sửa mỗi tỷ số. Trong khi theo tư duy của anh Ngọc Hoà thì thắng 3-0 mới ấn tượng chứ đại gia thắng tân binh hạng nhất 3-2 trên sân nhà thì câu kia trở thành vô lý bỏ bu. Sau khi tớ góp ý như vây, tuy phần góp ý không được đăng nhưng TTVH vẫn đính chính:
    Đính chính: Trong bản gốc, bài viết đã thông tin không chính xác, khi viết trận HA.GL thắng Sài Gòn. United 3-0. Thực tế là trận này HA.GL chỉ thắng 3-2. Thành thực xin cáo lỗi và cảm ơn sự góp ý của các bạn đọc.
    Tấu hài nhất ở chỗ chắc chính TTVH cũng thấy sửa tỷ số thì câu kia trở nên ngớ ngẩn nên cắt luôn cả câu. Rút cuộc là bạn đọc không hiểu đính chính cái gì, ở chỗ nào???
    Chuyện nhỏ nhưng cũng thấy được cung cách làm ăn bây giờ của TTVH. Một Ngọc Hoà trình viết như vậy cũng trở thành cây bút chủ lực thì.... Than ôi thời oanh liệt còn đâu!!!!
  3. hivphoto

    hivphoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Toi nghi bao The thao va Van Hoa nen co them nhieu thong tin ve phim anh de thu hut cac ban tre hon.
  4. mudak

    mudak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Các bạn báo TTVH hôm nay tỏ ra rất tự hào khi cho làm một box nhỏ trên nền t''ram ở trang 2, tự hào là chỉ có báo TTVH gọi đúng tên ngoại binh của Thể Công là Nita, còn các báo khác đều gọi nhầm là...Nista. Trong khi đó cách đây mấy ngày, các bạn còn giật tít trang 3 chữ in đậm:HLV Nguyễn Công Vinh, sai nhè ra tên của HLV này (ai cũng biết ông là Nguyễn Thành Vinh). Đây không phải là lần đầu tiên TTVH gọi bác Vinh sai như thế.
    Đến nội mà còn chưa rành nữa là.....
  5. khongcomat

    khongcomat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ông mudak đúng là Mít đặc. Nguyễn Công Vinh nguyên là cầu thủ Đường sắt, từng có mặt trong thành phần ĐTVN dự SEA Gamé 19, thậm chí đã ghi bàn vào lưới Lào ở giải đó. Nếu em nhớ không nhầm thì tay Vinh này năm trước đó từng là Vua phá lưới giải VĐQG khi chơi cho Công An Hải Phòng. Từ mùa trước, NC Vinh được đôn lên làm HLV HN ACB. Còn ông Nguyễn Thành Vinh từ Nghê An ra thì là HLV HÒa Phát. ông Mít đặc chịu khó cuối tuần bỏ mấy xịch đi ra Hàng Đẫy ủng hộ bóng đá nội để đỡ mít nhé.
  6. hangkhay08

    hangkhay08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Cơ khổ!
    Có mấy tay Vinh cơ mà:
    Nguyễn Văn Vinh tức Vinh Tầu của HA.GL
    Nguyễn Thành Vinh tức Vinh Nghệ HP.HN
    Nguyễn Công Vinh mà anh em nói chính là Vinh đường sắt, khác với Cao Vinh- cũng đường sắt, cậu này là em thứ 3 sau Thế Anh, Cao Cường.
    Lũ nhóc sau này như Lê Công Vinh ai nói làm gì!
  7. caheonhon

    caheonhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hình như đã lâu rồi bác chủ topic không ghé qua đây thì phải. Mình muốn xin bác ấy địa chỉ blog của phóng viên Anh Ngọc. Lên Google tìm mãi không ra.
    Bác chủ topic nếu có đi qua đây thì cho em xin địa chỉ blog của Mr Anh Ngọc nhé. Cảm ơn bác
  8. hoang88

    hoang88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    1
    Em không hiểu bài ngày hôm nay bác A.N giật tít "...2 con chó berger", nhưng trong cả bài thì không hiểu bác ấy định nói đến cái j mà giật tít thế
  9. bodoi9nam

    bodoi9nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    TT&VH hồi này "loãng" quá. Mất màu sắc từng chuyên mục, nói đúng là tả pí lù.
    Cái anh Ngọc Hoà nó viết được đấy chứ, tớ cho là dễ đọc nó hơn là cu cậu Phạm Tấn thích ra vẻ người lớn.
  10. conchaucaccu

    conchaucaccu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    TT&VH trước đây hay bao nhiêu thì giờ kém bấy nhiêu. Thi thoang mua tờ cuối tuần đọc thấy cũng chán quá. Còn tờ báo ngày thì ko bao giờ đọc

Chia sẻ trang này