1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý cho báo Thể thao và Văn hoá!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi qcaottx, 28/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ba_gia_di_MIO

    ba_gia_di_MIO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã thấy "tác hại" của việc ra báo daily chưa? Thông tin chưa được kiểm chứng, nhìn nhận vấn đề vội vàng chưa chính xác đã phải tương lên để ngày mai có báo bán -> bài vở nhạt và dễ dính phốt lắm.
  2. Amazonsky

    Amazonsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì khác, cạch Bóng Đá hay mấy tờ thể thao hàng ngày từ dạo có TTVH cả tuần. Ấn tượng của tôi là từ ngày xưa đã có khoảng cách về chất lượng bài vở của mấy tờ này so với TTVH rồi (cả mảng thể thao và văn hóa). Có lẽ là vì tôi không thấy hợp với lối nhận định lãng xẹt, áp đặt của rất nhiều bài trên Bóng Đá, cái kiểu viết như đúng rồi, đọc bài nào cũng giống bài nào, lục lại báo mùa giải trước ra đọc kiểu gì cũng có vài câu/đoạn na ná với mùa giải này.
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Em biết ngay là thể nào cũng có bác đưa cái thư tuần số 83 vừa rồi của em lên topic này mà
    Thật ra từ hồi TTVH ra hằng ngày, em mới đọc đúng 1 số. Không hiểu sao cái khổ báo mới này làm em không muốn xem phần thể thao nữa. Em nhớ cái khổ cũ quá. Phần văn hoá thì em thấy vẫn khá ổn. Số em mua hôm đó có bài về thị trường tranh, không mới nhưng đọc được. Ra hằng ngày thì tất nhiên phải có chuyện nọ bài kia không chính xác nhưng em thấy TTVH phản hồi kịp thời đúng mực, thế là được.
    Còn nói chung, em vẫn không mê nổi bạn Lam Nghi. Bạn ý yêu nghề quá, yêu phát sợ!
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 21/10/2007
  4. qhung78

    qhung78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc bức thư số 83 của Trang và có thể hiểu được comment của bạn "Còn nói chung, em vẫn không mê nổi bạn Lam Nghi. Bạn ý yêu nghề quá, yêu phát sợ!"
  5. qhung78

    qhung78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nghe được ý kiến ủng hộ thấy vui quá. Hì hì, ra báo ngày đúng là về tổ chức chưa được chủ động như trước nên bài vở có phần bị ảnh hưởng, nhưng cũng có nhiều chuyên gia đánh giá là chất lượng bài vở so với các báo thể thao khác ko hề kém hơn như nhiều bạn đánh giá.
    Các bạn cứ tiếp tục cho ý kiến nhé!
  6. tranduclai

    tranduclai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tớ thi? cực ky? ghét cái tay Hoa?ng Nhật. Viết vê? Liga ma? cứ coi Barca la? nhất, đếch biết đến ai. Mọi ngươ?i ai cufng biết Barca chăng la? cái thá gi? so với Real. Trên đấu trươ?ng châu Âu thi? xem Los Che co?n nhiê?u ca?m xúc hơn.
  7. ba_gia_di_MIO

    ba_gia_di_MIO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, bác phát biểu thế thì bác có khác gì tay Hoàng Nhật đâu (@bác)
  8. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Chán đời, trước mong ngóng để đọc TTVH bao nhiêu thì giờ hờ hững bấy nhiêu. Báo giấy tớ chỉ đọc đúng TTVH (ko tính tạp chí) nhưng cũng chỉ cố gắng được 2 tuần mua TTVH hàng ngày, đọc nhạt và chả để lại dư vị gì, nhất là mảng Văn hoá. H thì chỉ còn mua tờ cuối tuần nhưng thật sự là đọc vẫn không thấy thích lắm.
    Được deejayz-x sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 26/10/2007
  9. qcaottx

    qcaottx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Báo Thể Thao Văn Hoá đã mở thêm điểm in tại thành phố Vinh.
    Thông báo đến tất cả các độc giả ở Nghệ An được biết.
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Bây giờ thì chỉ rình đọc TTVH cuối tuần thôi, còn đọc hàng ngày thì chán các loại báo rồi, mặc dù sáng ra chưa có hột chữ nào vào bụng nó nôn nao thật.
    Em đá sang báo bóng đá phát, ghét nhất thằng cha gì tên Sơn, viết cứ như bồi bút không bằng, chỉ nịnh các đại gia và Vê Ép Ép là giỏi, điển hình hay khoe mình ngồi nói chuyện với lãnh đạo đội bóng, tâm sự và coi cầu thủ nào đó như anh em....
    Hôm đọc cái bài về chất lượng B-gribank Cup, nó tuyên bố xanh rờn là không cần phải chuộng Thái vẫn có thể có một giải đấu thành công, đã định nhảy dựng lên nhưng....
    ....mình là độc giả, mồm mép đâu mà cãi lại phóng viên được!!!

Chia sẻ trang này