1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý cho báo Thể thao và Văn hoá!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi qcaottx, 28/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. qcaottx

    qcaottx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại cậu chưa đọc mấy bài trên kia rồi . Nhà báo LN chẳng bị nhà văn đập cho tơi bời đến "không thể mê nổi" đấy !
    :D có quan điểm thì cứ dũng cảm trình bày, có điều phải viết sâu một chút, khi đó phóng viên cũng chẳng thể bẻ được bạn. Độc giả mới là người đánh giá phóng viên, phóng viên thì phải là người phục vụ độc giả chứ.
    Theo bạn ngoài tin bóng đá tờ TTVH còn có thể phát triển những mảng nào để phục vụ bạn đọc tốt hơn mà lại không mất đi bản sắc riêng của mình?
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    bạn à, báo TTVH chẳng phải đã có bản sắc riêng của mình rồi đấy ? Tôi sẽ không liệt kê ra đây, nhưng có một cái gì đó gợn gợn khi tôi cầm trên tay tờ số ra hàng ngày, có thể là cách trình bày bìa không mang tính đặc trưng, có thể quá nhiều thông tin được đưa ra trang bìa...và tôi quan niệm mỗi ngày nên có một key tittle, cái này báo Bóng đá có vẻ súc tích hơn.
    Có nên chăng đưa hẳn thể thao nội, tất nhiên bóng đá phải là trọng tâm vào trang giữa, nó sẽ mang lại cảm giác thân thuộc như trước ta đọc tờ thứ 3, 6, 7?? và không ôm đồm nhiều tin, một tờ báo hàng ngày có khoảng 10 tin chất lượng, bình luận chuyên sâu, bớt dự đoán và xác định tốt trọng tâm của mình, lâu dài sẽ tạo đuợc thương hiệu mạnh mẽ.
    Cá nhân tôi ngày trước rất thích anh Tất Đạt, ngòi bút như ong chích và thỏa đáng, tiếc là chẳng hiểu dạo này biến đi đâu, có bảo vệ được phong cách của mình hay không. Ngoài ra nên có một phóng sự nào đó, không cần phải là quá giật gân câu khách nhưng đưa ra vấn đề mới mẻ, chủ đề về thể thao hoặc văn hóa đều okie, và sức thu hút cao.
    Nói vậy để thấy chiều dược độc giả quả là khó, phải không bạn?
  3. goaty

    goaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi TTVH ra số hàng ngày, mình không mua đều nữa vì:
    1. Mực rẻ tiền quá, đen hết tay.
    2. Bài viết chất lượng giảm sút nhiều.
    3. Nhà báo Anh Ngọc càng ngày càng xa đà với một lố cảm tính kiểu "hãy im đi Domenec". Câu viết càng ngày càng thiếu trong sáng và xa rời ngữ pháp Việt Nam. Những câu viết của nhà báo này bao giờ cũng dài loằng ngoằng và tối nghĩa với một lố dấu phẩy theo kiểu ngữ pháp nước ngoài. Công thức viết của Anh Ngọc bao giờ cũng là một vài chi tiết về văn hoá Ý mà mình có thể search trên mạng ra một đống cộng với lối nói khoa trương và đại ngôn. Anh Ngọc không nên lạm dụng lối viết trên. Viết một vài bài thì hay, nhưng viết nhiều thì càng lộ ra cái phông văn hoá yếu kém và dẫn đến sự nhàm chán, thậm chí là sự ghét bỏ. Chẳng hạn như mình, từ lâu đã không đọc những bài thư Roma của nhà báo này trừ phi ngồi trong nhà vệ sinh và không có gì để đọc. Đáng tiếc là các nhà báo khác lại đi theo vết xe đổ của nhà báo Anh Ngọc dẫn đến sự nhàm chán về bóng đá Ý.
    4. Báo TTVH có thể thêm một vài bài viết mang tính tranh luận để tạo ra sự hứng thú cho người đọc cùng với khả năng giao lưu giữa bạn đọc và bản báo, giữa bạn đọc với nhau.
    5. Mục Văn Hoá viết không đều tay. Nhiều bài quá yếu. Cần phát huy thêm một số chuyên mục của các columnist có trình độ.
  4. qcaottx

    qcaottx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chào Goaty!
    Trước tiên cám ơn bạn đã quan tâm và đóng góp ý kiến cho báo TTVH.
    Theo bạn làm thế nào để có thể tăng khả năng giao lưu giữa bạn đọc với báo và giữa các bạn đọc với nhau? Nên chăng có một chuyên mục "Góc độc giả".
    Các bài viết của báo TTVH đang ngày càng được nâng cao hơn về chất lượng bài vở, chú trọng cập nhật nhiều tin bài hơn về thể thao trong nước. Mong các bạn tiếp tục theo dõi và cho những ý kiến xác đáng hơn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của tờ báo và phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu của bạn đọc yêu báo TTVH.
  5. my_my

    my_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Từ khi ra hàng ngày hình như TTVH thuộc loại quý hiếm, được ghi vào sách đỏ như sao la hay sếu đầu đỏ rồi. Bằng chứng là tớ chẳng có tờ báo mới nào cả, thỉnh thoảng mới đọc ké được một số ra trước đấy cả tuần. Công nhân là với tốc độ phát hành ngang chu kỳ đẻ trứng của gà mái thì thông tin cập nhật kinh thật. Nguyên trang đít toàn tỷ lệ cá độ từ Đông sang Tây, cả Khoai Tây lẫn Khoai Lang. Phần tỷ số không thèm theo lối mòn của BĐ, TTHN, TTVN vvv... chỉ tập trung vào mấy cái giải ai cũng biết như Anh, Ý, TBN, Đức mà cả những giải cũng quý hiếm như bổn báo, ví dụ: giải vô địch Chi lê, hạng nhì Hàn Xẻng. Đề nghị quý báo tiếp tục phát huy, cung câp thêm thông tin về những giải đấu mà người hâm mộ VN không có điều kiện theo dõi như Siêu cup Nepal hoặc Cúp liên đoàn Somali. Ít nhất cũng bảo đảm kín được 16 trang.
    Về phần nội dung, theo tớ TTVH hàng ngày phải được công nhận là Cơ quan ngôn luận của Liên Hiệp Quốc. Tuy phát hành bằng tiếng Việt tại nước Việt nhưng số trang về những chuyện trên giời dưới biển của thể thao thế giới vẫn áp đảo hoàn toàn số trang về thể thao trong nước. Đặc biệt là những bài viết về thể thao/bóng đá quốc tế thường bị/được các trang web nước ngoài xào lại. Bằng chứng là tớ vẫn thấy một số trang web như kicker, soccer có bài viết nội dung y trang TTVH, tất nhiên là bằng ngôn ngữ khác. Cái láo toét của bọn này là dịch lại từ TTVH mà không chịu ghi nguồn hay "sưu tầm". Cứ làm như chúng nó đủ trình bình luận như vậy không bằng. Đề nghị TTVH có biện pháp bảo vệ quyền tác giả kịp thời. Thời đại của công ước Bern, gia nhập Đúp Tồ rồi chứ có phải ăn lông ở lỗ nữa đâu.
    Về đội ngũ phóng viên phải nói cực kỳ năng động, Vừa phỏng vấn ngài S. Blatter ở Thuỵ sỹ đã tót sang Mỹ dự lễ ra mắt CLB mới của D. Beckham. Chỗ nào cũng thấy "ông X, ngài Y đã có cuộc trao đổi với báo chí". Báo chí nào thì không cần nói rõ vì TTVH cũng là báo chí, coi như cũng trao đổi với TTVH. Đúng phong cách hội nhập, toàn cầu hoá. Ấn tượng cá nhân thì Anh Ngọc là ông vua không ngai trong dòng văn sến rồi. Một Chế Linh trong nghề báo. Nói chung là bài của anh này tớ chỉ đọc được tối đa 1/2, không phải vì câu cú lủng củng, dài lê thê như các bạn trên này phê phán. Lý do là dù cố kiềm chế cũng chỉ được nửa bài là oà khóc, nước mắt nưóc mũi tèm lem cả. Không nhìn thấy gì mà đọc tiếp nữa. Thứ nhì là văn-nhạc-sỹ Hà Quang Minh. Cái tài của văn nhạc sỹ này là có thể tiến hành giao phối một tác phẩm âm nhạc kinh điển của thế giới với nội dung bài viết của mình. Cuối cùng là anh Tất Đạt, một người có trí nhớ như Thần Siêu, Thánh Quát và thù dai cỡ Việt Vương Câu Tiễn. Chỉ vì lý do cá nhân mà anh này không bỏ lỡ bất cứ một dịp nào để kê kích ông HLV trưởng ĐTVN. Từ Kỳ án nồi cơm điện cho đến cuộc trao đổi trên VTC tối qua. Nói chung đây là một nhân tài mà TTVH nên bồi dưỡng xây dựng thành cán bộ cốt cán.

    Thôi mỏi tay quá rồi, đi ăn trưa đã. Bye bye bà con!
  6. cst

    cst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cái ông nguời Bỉ này đúng là khắc tinh của các loại P(tinh)V.
  7. daiducthichducthien

    daiducthichducthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vậy, từ khi báo TT&VH ra hàng ngày thì gần như bỏ hẳn vì các lý do:
    1. Có chú sến Anh Ngọc, mặc dù là fan của AC nhưng tớ không thể chấp nhận được các câu cú lủng củng, sáo rỗng, chẳng có nghĩa gì cả...Ngoài ra chú rất hay tự khoe cái kiến thức về tiếng Ý của mình bằng cách thỉnh thoảng đệm một vài câu tiếng Ý vào, nhiều từ tớ chẳng hiểu đó có nghĩa là gì????
    2. Có chú Phạm Tấn thù dai như đỉa, chú quá định kiến với Mr. Rất Đần đến mức lú lẫn, tìm mọi cách để triệt hạ đối thủ khi có cơ hội.
    3.Và có em Lam Nghi(Huyền), từ sau ngày em này viết về vụ Vàng Anh tớ bỏ hẳn báo này luôn. Có lẽ em đó khi viết bài đó không biết là em đã sai lầm như thế nào đâu. Chính em và tờ báo TT&VH ngu ngốc(cộng thêm VTV3) đã tạo nên một trào lưu mới tại Việt Nam là người người xem ***, nhà nhà xem *** một cách công khai. Có lẽ nếu em đó không giật tít một cách câu khách, rẻ tiền và không đưa lên báo giấy (giấy trắng mực đen mà-làm sao xoá được, báo điện tử xoá rất nhanh) thì rất rất nhiều nơi vùng sâu, vùng xa không hề biết đến chuyện đó. Nếu em biết cộng đồng mạng ở Việt Nam không nhiều và nếu chỉ cộng đồng mạng biết đến VA như vụ Yến Vi thì đỡ biết bao nhiêu....
    Đúng dịp em Lam Nghi nổ phát súng kết liễu VA trên báo giấy là dịp tớ đi công tác ở các vùng sâu xa các tỉnh phía Bắc và thấy hậu quả khủng khiếp của sự kiện này. Đâu đâu người ta cũng bàn tán về việc này và thông tin lan rộng nhanh một cách đáng ngạc nhiên mặc dù hầu hết các vùng này đều không có Internet cũng như chưa hề được xem mấy phút của clip đó...
    Đó là nhưng lý do tớ bỏ tờ TT&VH
  8. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chả bít từ khi ra hàng ngày thì doanh số báo TTVH thế nào chứ toàn thấy người bỏ k mua chứ chả thấy ai bắt đầu mua khi báo ra hàng ngày nhở Em thì cũng theo số đông thôi ngày trước đọc thường xuyên duy nhất 1 tờ báo viết là TTVH thì bây giờ coi như k còn báo viết luôn thảm hết biết
  9. DASAEV

    DASAEV Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    3
    Lại một lão nào của diendanvanhoathethao.net. Tuyệt đại đa số các báo tăng số đều giảm chất lượng. Chán
  10. Bui_quy

    Bui_quy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Trước nay vẫn thích phần văn hoá hơn là phần thể thao. Nhưng bây giờ đúng là thiếu columnist quá nên không có bài nào có chính kiến được trình bày sắc xảo chút toàn tin bài vớ vẩn search một lúc là có.

Chia sẻ trang này