1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý cho báo Thể thao và Văn hoá!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi qcaottx, 28/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luchaunhi

    luchaunhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Vote rồi nhe
  2. goaty

    goaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    1. Tớ vốn khoái phần thể thao trong nước, đặc biệt là bóng đá trong nước nhưng phải nói rằng về phần này thì TT&VH ít người quá. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Tất Đạt, Phạm Tấn, Ngọc Hòa mà chưa đọc người ta đã biết nội dung và mục đích. Ví dụ: Tất Đạt thì thể nào cũng oánh Mr. Đèn. Phạm Tấn thì khéo hơn bằng cách phê phán chiến thuật. Ngọc Hòa thì vài tin tức về bóng đá Đà Nẵng. Về mục này TT&VH nên tuyển thêm các nhà báo khác để theo sát các đội bóng để cung cấp các tin bài thời sự nhất, có bản sắc và chính kiến nhất.
    2. Theo tớ thì báo TT&VH nên đặt một "Góc bạn đọc", hay "Góc bóng đá hài hước" để đăng những bài bình luận đầy chất hài, mang tính dân dã một chút như của bác My_My ở trên.
    3. Báo nên tăng số lượng tác giả, để một tác giả viết mãi mfột kiểu thể nào cũng đem đến sự nhàm chán và đôi khi bản thân tác giả đó cũng cạn kiệt ý tưởng. Chẳng hạn như Hà Quang Minh dạo này thấy bắt đầu có dấu hiệu này.
  3. kimnt

    kimnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Phần văn hoá của TTVH bây giờ đúng là yếu quá. Phỏng vấn giả tưởng hình như không phải Lê Thị Liên Hoan nữa nên nhạt. Hồi xưa đọc TTVH thích nhất tản văn thứ sáu của Thảo Hảo. Bây giờ không ai viết được như thế thì phải.
    Tôi hay đọc thư hàng tuần của Trần Thu Trang (http://www.sachcuatrang.com/letters.html). Tôi nghĩ tác giả này ít nhiều kế thừa được phong cách Thảo Hảo. Gần đây bạn ấy có một bài trên Tuổi trẻ về ******** trước hôn nhân cũng gây được dư luận lắm đó. Nếu mời được Trang cộng tác thì mảng văn hoá của TTVH sẽ rất có nhiều cá tính.
  4. joton

    joton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Yeah, Trần Thu Trang viết phỏng vấn giả tưởng cũng hay lắm. Đọc bài Trò chuyện với một con chim về vụ Vàng Anh cười gần chết. Thâm và hóm ngang Lê Thị Liên Hoan/
    http://sachcuatrang.com/weekend10.html
  5. goaty

    goaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đối với một tờ báo thì xác định đối tượng độc giả cho mình là yếu tố tương đối quan trọng. Báo TT&VH lúc trước là loại báo tương đối kén độc giả nhưng lại có một lượng độc giả rất trung thành. Độc giả của TT&VH cũ phần lớn là giới sinh viên, trí thức, v.v. Nói chung là nhóm độc giả có tri thức, không chịu được sự dễ dãi và câu khách rẻ tiền chuyên viết về các vụ án của một số tờ báo được bán rong ở bến tàu, bến xe hàng ngày. Trước đấy báo TT&VH ra hàng tuần nên khối lượng bài viết ít, các bài viết có chất lượng, ý tưởng, bản sắc riêng nên làm vừa lòng một lượng khá lớn độc giả mà cứ đến ngày có báo là phải tìm mua bằng được. Mỗi tờ báo bao giờ cũng được trân trọng, giả sử bất đắc dĩ mà phải đem ra gói xôi thì luôn cảm thấy tiêng tiếc.
    Khi TT&VH chuyển thành báo ngày thì không hiểu là ban biên tập có xác định lại chiến lược và mục tiêu không? Có vẻ như tờ báo này đang muốn phát triển rộng ra thành một tờ báo đại chúng hơn, muốn chiếm lĩnh thị phần của các tờ báo khác như Bóng Đá, An Ninh, Pháp luật v.v. Có vẻ như chính điều này làm cho lượng độc giả trung thành của báo trước kia không thỏa mãn với chất lượng bài viết và dần dần xa rời tờ báo này. Tất nhiên là có mất thì có được, TT&VH sẽ được truyền tay bởi các bác xe ôm, cánh cò mồi, dân chợ trời, v.v. và nhờ đó mà người làm báo TT&VH có thể giàu lên. Mình thấy rằng đây chính là vấn đề mà Ban biên tập và Tòa báo cần xác định: Đi tiếp con đường trước đây hay rẽ sang ngả khác?
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Nói mới giật mình.
    Có một đợt khá dài, tôi tính thời gian trong tuần trôi đi bằng các số báo.
    Thích nhất là đợt có hai số thứ ba thứ sáu.
    Đến đợt ra số thứ bảy là bắt đầu ít mua rồi.
    Giờ thì...
    Trong đầu vẫn nhớ, thứ ba: ăn phở Bát Đàn, Thứ sáu: ăn phở Đê La Thành. Thứ bảy nghỉ ngơi chơi bời, lại đợi thứ ba xem nó BÌNH LUẬN cái bóng đá ra sao.
    Tôi muốn TTVH đi sâu mảng bình luận, còn thông tin bây giờ quá nhiều so với quy định rồi. Nhưng đừng hòng!
    Bình luận khó bỏ mẹ. Còn nhiều cách dễ hơn.
    Giờ đọc báo toàn qua 24h xem clíp. Bình luận thì ra quán bia ngồi tán phét. Chả có cái gì làm bằng giấy trên tay nữa.
  7. qhung78

    qhung78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Goaty này đích thị là dân Marketing hoặc dân kinh doanh rồi. :D
    Đúng là khi lưạ chọn doanh số phát hành tờ TTVH đang phải đối mặt với sự kém hài lòng của độc giả truyền thống. Việc xác định được độc giả mục tiêu và định vị được tờ báo là một vấn đề cốt lõi. Nhưng nói chung mâu thuẫn này không phải chỉ có tờ báo TTVH mới gặp. Việc tranh cãi về làm phim "thương mại" và phim "nghệ thuật" đã từng xảy ra cũng là mâu thuẫn này. Một tờ báo thì luôn muốn có số lượng độc giả đông đảo để tăng sức mạnh truyền thông. Có điều muốn vậy TTVH sẽ phải có sự điều chỉnh thích hợp!
    :D TTVH vẫn là tờ báo được đấy chứ?? :D
  8. qhung78

    qhung78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chuyện phóng viên của báo TTVH phỏng vấn ở các nước khác nhau thì cũng có lý thôi bạn ạ. Vì TTVH là một tờ báo của TTXVN, mà TTXVN có tận 26 phân xã trên khắp thế giới.Các phóng viên của TTXVN khi có tin bài sẽ chuyển về cho Ban Tin Thế Giới để các báo của cơ quan này khai thác sử dụng. TTX là ngân hàng tin mà.
    :D
  9. 1311176

    1311176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ bảo là từ khi chuyển sang số hàng ngày thì chất lượng giảm hẳn, theo tôi thấy thì không hẳn như thế. Có phải là truớc khi ra thì bài nào cũng hay cũng đúng à? Không phải thế, một số lúc nào cũng chỉ có mấy bài đọc đuợc thôi, bây giờ cũng thế, đừng mong là lúc nào chất lượng cũng đều nhau cả. Tớ thì cũng chỉ đọc những cái tớ thích thôi, không đọc những cái không quan tâm.
    Từ truớc đến giờ những ngày muốn đọc báo mới ngay nhưng ko phải đúng ngày 3,6,7 hay là lúc TTVH chưa ra được thì có khi vẫn phải mua TTHN hay Bóng Đá nhưng từ khi TTVH ra số hàng ngày thì không thèm động đến 2 cái tờ kia nữa. Theo tớ thấy về thể thao thì TTVH vẫn là hàng đầu. Nhưng có mấy điều muốn nói thêm:
    Thể thao trong nuớc dạo này chán hơn hồi truớc, hồi truớc còn có mấy bài hay nhưng bây giờ chủ yếu tớ skip hết, quanh đi quẩn lại vẫn thế ( hay tại thể thao trong nuớc nhà mình vẫn thế? )
    Thể thao nuớc ngoài tớ thấy thế cũng tạm được rồi, viết nhiều như thế nên chất luợng trồi sụt là ko thể tránh khỏi, khen chê cũng là quá bình thuờng. Đến ESPN thì cũng còn bị ghét nhiều hơn là thích nhưng mà đọc thì ai cũng đọc cả. Nhà báo ai cũng có cái chút bias, CĐV cũng thế, còn nhiều hơn ý chứ, thế nên là ko thể làm hài lòng hết đuợc.
    Mà nếu có thêm phần về bóng rổ như FIBA, NBA đuợc thì tốt quá. Tin thì không thiếu, hầu như ngày nào cũng đấu. Fan của bóng rổ ở VN cũng tăng lên khá nhiều, chắc chắn nhiều hơn F1 có khi cả tennis nữa ý chứ Hàng ngày làm 1 cột về NBA sẽ có thêm nhiều độc giả trẻ nữa
    Phần Văn hóa thì cũng tạm chấp nhận được, có điều thiếu vắng Lê Thị Liên Hoan là mất mát rất lớn
    Tờ TTVH cuối tuần thì phải gọi là cực vớ vẩn, đọc đuợc mấy bài của Lý Chánh còn lại thì toàn những bài ngắn ngủn, chẳng đâu vào với đâu cả, cứ kiểu như gãi gãi vào vấn đề rồi té mất ý.
    Túm lại theo tớ thấy là chuyển đổi như thế này là thành công rồi, nhất là về mặt thể thao nhưng muốn giữ độc giả + kéo thêm độc giả thì còn phải cố gắng thêm nhiều lắm. Dân tình bây giờ không phải là chỉ có mấy tờ báo giấy đâu.
    PS: Còn về anh AN, bah, hình như các bác vẫn còn đọc báo cách đây 3,4 năm ý nhỉ, như có bạn nữ nào nói ở trên rồi. AN khoảng 2 năm gần đây rất ít focus về Milan, mà viết khá đều về các đội bóng mạnh khác ở Italy. Mà mỗi lần viết về Milan hay Italy thì chẳng hề thấy cái gọi là thiên vị đâu cả Có cái nào không chê là già, hết thời + chê HLV với Berlusconi mới là lạ đấy Các bác định kiến rồi cứ thế vác ra chửi thì đúng là chịu rồi.
    Còn giọng văn thì đấy là tuỳ nguời thôi, fan của Liga hay Premiership nhiều hơn của Serie A nên nguời không thích cũng nhiều hơn là đúng rồi. Tớ thấy có bài đọc đuợc có bài không nhưng dọcđưọc vẫn nhiều hơn, nhất là cái vụ Thư từ Roma này. CHắc chắn hay hơn các ông ngồi ở nhà rồi dịch đăng bài mà đằng sau chỉ thấy mỗi tên của mình, không thấy nói từ đâu, làm như cả nuớc chỉ có các ông ý biết lên mạng ý. Nhất là báo TT hàng ngày
    Được 1311176 sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 09/11/2007
  10. my_my

    my_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Được bác rón tay làm phúc trả lời thế này, tớ như nở từng khúc ruột. Toàn những vấn đề tớ bức xúc bao nhiêu năm nay! Tuy nhiên tình hình rất chi là tình hình vì tớ hỏi dài mà bác trả lời hơi bị ngắn. Theo bác giải thích thì TTXVN có phân xã ở 26 nước nên ví dụ đồng chí ở Thuỵ sỹ sẽ phỏng vấn ông S. Blatter còn đồng chí ở Mẽo phỏng vấn cu Beckham. Sau đó ngồi nghe lại, gõ thành bài rồi chuyển về cho TTVH in. Không rõ tớ có hiểu đúng ý bác không??? Nếu có điều kiện phỏng vấn trực tiếp như vậy đề nghị TTVH nên có thêm một số câu hỏi mang tính đặc thù Việt nam "Thưa ngài Blatter, liệu ngài có hình dung được ngày nào đó sẽ trở thành HLV trưởng đội tuyển BĐ nữ VN?". "Anh Beckham thân mến, anh đánh giá thế nào về những quả đá phạt của Vũ Phong" vvvv...
    Ngoài ra bạn cũng chưa trả lời tớ về việc các oép sai nước ngoài đạo văn của TTVH. Ý tớ muốn nói đến những bài bình luận bóng đá quốc tế. Bọn nào đạo chắc chắn các anh PV biết rõ hơn tớ nhiều. Theo tớ, dù đã có công ước Bern, hiệp ước Madrid vvv... nhưng TTVH vẫn phải có biện pháp để chủ động bảo vệ quyền lợi cho PV của mình. Phải biết tự cứu mình trước khi trời cứu. Chờ đến khi trời cứu hay chính quyền đoàn thể các cấp can thiệp thì đã ra bã như cháu gì giúp việc cho hàng phở dưới Thanh xuân rồi!

Chia sẻ trang này