1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý cho báo Thể thao và Văn hoá!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi qcaottx, 28/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cái ông DUKU này viết rất nhạt. Khỉ thật Ban Biên tập TTVH đi đâu hết cả rồi.
  2. mudak

    mudak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    DUKU chính là đạo diễn điện ảnh Nguyễn Quang Dũng (hay còn gọi là Dũng Khùng), con trai của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Thật tình mà nói, Dũng viết văn được, khá thông minh. Tôi từng rất tâm đắc với bài viết của anh về bà mẹ của mình đăng trên TTVH lâu rồi, hồi chưa ra bộ mới. Nhưng gần đây thì anh hơi nhảm, lỗi là tại anh cứ gò mình viết về đề tài Chúng ta giỏi thật nên nhiều khi đâm ra bí, viết linh ta linh tinh. Nên mở rộng đề tài, về điện ảnh nữa chẳng hạn, sẽ hay hơn.
  3. khongcomat

    khongcomat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chí fải, để viết tự nhiên thì có khi hay, còn gò theo chuyên mục nào đó thì đúng là viết quá dở. Số cuối tuần mới nhất hình như thấy chú DUku này bị đá dồi.
    Nói chung báo nào mới thay hình đổi dạng cũng phải mất một thời gian mới đi vào khuôn khổ, nhưng cũng có thể chính bạn đọc cũng phải thay đổi thói quen của mình.
    Cá nhân em thì thấy bài vở vẫn thế, tất nhiên cũng lạt đi chút ít, vì báo ngày ko thể cô đọng bằng báo tuần. Có thể mọi người phản ứng vì khuôn khổ tờ báo thay đổi, mất đi sự thân thuộc. Cái này về lâu về dài chắc độc giả cũng quen.
    E thì có kiến nghị là báo in xấu quá, mực tèm lem ra tay. Một dạo mới ra hình như có dị bản, có hôm mua fải tờ ko có kết quả trận đấu đêm. Đội ngũ bán rong đa phần ko thấy bán, bác mở topic này hình như bên phát hành, thử xem lại cơ cấu phát hành của các bác xem.
    Vài nhời thế thôi ợ.
  4. qcaottx

    qcaottx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
  5. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    TT&VH hay nhất là thời 2 số/tuần . Thời đó , do thông tin chậm hơn các báo khác nên phải bù bằng bình luận . Vì thế , phần bình luận rất tinh tế và sâu sắc . Sau khi ra 3 số/tuần , đã đáp ứng được yêu cầu kịp thời về thông tin , nhưng số thứ 7 thì có vẻ kém hấp dẫn hơn số thứ 3 và thứ 6 . Từ khi báo ra hàng ngày thì chất lượng giảm đi . Tôi chắc là do áp lực thời gian nên các anh chị không có thời gian để chau chuốt cho hay . Theo ý kiến của cá nhân tôi , phần bóng đá nên tăng thêm tính bình luận vì đây vốn là thế mạnh của TT&VH so với nhiều báo khác .
    Nhận xét về các PV của báo , tôi thấy thế này :
    -Phóng viên Anh Ngọc là thương hiệu nổi tiếng của báoTT&VH , nên cố gắng tận dụng để lôi kéo một lượng độc giả trung thành .
    Gần đây , Anh Ngọc bị nhiều người kêu , tôi nghĩ là nên thông cảm với anh ấy vì Anh Ngọc đang bị áp lực thời gian và áp lực làm mới mình . Có điều là anh Anh Ngọc nên nhanh chóng tiếp
    thu góp ý của độc giả để viết bài hay hơn.
    - Phóng viên Hà Quang Minh là người có vốn văn hóa phong phú nhưng kiến thức thể thao hơi yếu . Tôi thấy khi viết bài , Hà Quang Minh thường đem yếu tố văn hóa và cảm xúc cá nhân để cố gắng che chắn cho điểm yếu về chuyên môn của mình. Mong anh Hà Quang Minh nhanh chóng tăng thêm năng lực chuyên môn và bớt truyện ngoài lề đi . Nói về bóng đá thì nên lấy bóng đá làm chủ chứ không nên lấy những thứ khác.
    - Phóng viên Tất Đạt là người sắc sảo và có năng lực chuyên môn tốt , nhưng hình như anh ấy có tư thù với ông Riedle hay sao thế ? Mong anh ấy sẽ khách quan hơn . Sắc sảo và thẳng thắn khác với đanh đá , cay nghiệt .
    -Phần văn hóa : Hoàn toàn thông cảm với BBT vì áp lực thời gian .
    Tôi mê TT&VH tới nay được 10 năm rồi. Tôi rất vui với mỗi bước tiến của báo . Mong báo sẽ luôn tiến lên cả về chất lượng và số phát hành
    Được littlerock sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 21/11/2007
    Được littlerock sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 21/11/2007
  6. qcaottx

    qcaottx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn những ý kiến tâm huyết của bạn. Chúng tôi đang cố gắng để chất lượng của tờ báo ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của độc giả. Cả về chất lượng nội dung và hình thức.
    Những ý kiến đóng góp của các bạn là sự chỉ dẫn cho những cải tiến của chúng tôi nhằm thực hiện mục tiêu này.
    Một lần nữa cảm ơn bạn!
  7. mudak

    mudak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Phần văn hóa ngày trứoc có em Phạm Thị Thu Thủy khá sắc sảo, viết nhiều bài tổng hợp khá tốt. Tuy nhiên sau vụ đụng độ với ông Cù Huy Hà Vũ trong việc bênh ông chồng Dương Thụ thì em này nhạt dần và bién hẳn. Nghe nói là đã sang bên Truyền hình thông tấn.
    Mục Remote, đã đành là dành để nói về truyền hình. Thế thì nên ký tên bằng Remote đi, như bác Lý Sinh Sự chẳng hạn. Đằng này ký chềnh ềnh tên Trần Thanh Hà bên trên, rồi trong bài cứ "ông chủ nhà tôi" đọc tức anh ách. Đây là một trong những mục nhạt nhất của TTVH cuối tuần, nên bỏ nếu thấy không nuôi nổi.
    Một điểm dễ thấy là TTVH có vẻ đói bài, sử dụng tràn lan các bài viết nhặt từ blog, nào blog của Dũng Khùng, rồi blog 365, rồi một trang gì đó về Thời đại hay cuộc sông số cũng dùng bài blog.
    Trước đây có các chuyên trang Kiến trúc, Mỹ thuật, Âm nhạc...đọc thấy hay. Bây giờ thấy nhạt nhẽo quá, như tuần vừa rồi có Trang Kiến trúc vậy. Chú KTS Hào trẻ tuổi to mồm vào phán ba lăng nhăng về "bệnh dịch" kiến trúc đọc phát oải.
    Nói chung là đang xuống dốc đấy, các đồng chí TTVH ạ.
  8. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tôi có đọc bài của cu Tất Đạt, thấy ném đá Riedl nhiều quá. Tất tần tật, không tha bất kỳ một chi tiết nhỏ nào, dù vớ vẩn như cái khuy, đũng quần. Tôi chợt thấy ớn, rùng rợn nếu tất cả các phóng viên đều viết như vậy. Văn đầy "dây thòng lọng" với"lê ak", Công nhận viết bẩn thật. Nếu là đồng nghiệp của cu này thì phải cảnh giác. Qua văn biết người này không thể có chữ thiện được. Từ đó tôi thấy phần Thể thao thật lá cải.
    Được 200tuoi sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 26/11/2007
  9. girlhanoi07

    girlhanoi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Nếu ai đó hỏi em đâu là tờ báo bẩn nhất Việt Nam, em sẽ nói đó là tờ Thể Thao & Văn hoá. Nhấc tờ báo từ sạp lên, chỉ cần cầm trên tay đọc lướt kết quả các trận đấu ở bìa trước và bìa sau thì đã có ít nhất 08 ngón tay (trừ 2 ngón út) đen sì. Bẩn thật sự. Theo đúng nghĩa đen của từ này.
  10. embedder

    embedder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Việc chia mảng thể thao nghe có vẻ không ổn:
    - Giống như nhiều bạn nhận xét, anh HQM viết câu chữ đôi khi rất dở. Tôi nhớ mãi trận Anh- Israel trên số hàng ngày. Đọc mà chỉ muốn gốp ý ngay với anh.
    - Phần BĐ Pháp có tg Huyền Trang viết nhiều mà mãi không thấy lên, đọc biết ngay là chẳng đam mê, bám sát tình hình Ligue I gì cả. Vòng nào cũng lặp đi, lặp lại mấy vụ chuyển nhượng từ đầu mùa.
    - Mình thấy tg Lý Chánh viết cũng bình thường, hay có ý riêng, và ít đi sâu tìm hiểu. Những bài viết như thế hợp cho tờ truyền hình hơn.
    -------------------------------
    Chỉ mong cho TTVH trưởng thành hơn, chứ hô hào nhân tài tham gia nhiều cũng hơi khó. Không sao!! Như Văn Thắng đấy, trưởng thành nhanh chóng, rất hâm mộ.

Chia sẻ trang này