1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓP Ý cho đợt thẩm định nội dung của Ban Quản Trị

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi bob43, 18/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    bác này có ý đồ phá hoại TTVN phải ko? động đến Admin thì ko có ai chụp mũ bác được đâu nhá. trong khi người ta muốn xây dựng TTVN tốt đẹp hơn thì vẫn còn những người đầu óc phong kiến như bác, gia đình cổ hủ, ông với chả bố. mấy bác Admin với Mod ở đây có ai đã là bố đâu, nói gì là ông.
    túm lại là bác này câu bài hoa hoè màu sắc nhá, đụng đến Mod còn đi bán muối nói gì là Admin. sự thật đấy, ko có chụp mũ ai cả đâu. rút kinh nghiệm nhá. đường lối cương lĩnh này, in ra rồi sắc lên mà uống ngay nhá: TTVN Tiến Lên, Tất cả vì TTVN.
    DuK.
  2. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Yên tâm đê ở TPHC có tất cả 3 Admin khu vực . JIVICI không cần lo lắng quá nhiều về chuyện này . Việc set or lọai Mod sẽ do các Admin khu vực làm việc trực tiếp ( dĩ nhiên là thông qua ) nếu Mod đó vi phạm nhiều lần..Vừa là Admin vừa là Mod thì vẫn có 2 Admin còn lại bàn bạc mà . Có gì khúc mắc với Mod không giải quyết được thì xin mời sang box TPHCM mới mở để kiện . OK ?
    Nó đây rồi http://www.ttvnol.com/forum/f_353 mại dzô ý lộn mời vô xây dựng
    nghị quay lại cho đúng chủ đề nhá.
    Roma@
    Được roma sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 11/11/2002
  3. jivici

    jivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nghe OneO hăm dọa phải uống thang thuốc ... tể đó mà sợ wá, chắc cũng fải làm thế mà thôi!
    Còn giải thích như Roma thì box t/p HCM đó có khác nào... thùng rác của HCMCC, thôi thì đổi thành HCMCC' Recyle Bin cho rùi!
    Kỳ này bị khóa nick là cái chắc! không đúng thì đành đi nhậu ăn mừng vậy!
  4. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    thì chữ Public tiếng Anh cũng có chút hơi hám của thùng rác rồi ý mà. bác này lại câu bài nhá. nghe lời tớ uống thuốc chưa đấy. hôm nay tớ gương mẫu uống 2 lu luôn nhá.
    DuK.
  5. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Vào đây http://www.ttvnol.com/forum/t_128111 xem nhá JIVICI.
    Đề nghị quay lại đúng chủ đề
    Roma@
    Được roma sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 11/11/2002
  6. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thấy thế đấy, đề nghị bác JVC quay lại chủ đề nhé. bác từ nhiên lôi các mod với admin ra để dùng cho mục đích câu bài của bác là thế nào? làm ảnh hưởng ko tốt đến hình tượng của họ trong lòng biết bao người á. người ta cũng là ra ngoài kiếm ăn như tớ với bác thôi, đâu cần tuyệt tình thế hở bác.
    DuK.
  7. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Trước hết xin cảm ơn quí vị trong ban quản trị đã có nhã ý mở chủ đề này, tạo cơ hội cho các thành viên phát biểu ý kiến đóng góp về sự quản lí của TTVN, điều mà từ lâu chúng tôi rất bức xúc. Một số ý kiến tâm huyết mong được quí vị xem xét, xin thành thật cảm ơn.
    Như tôi được biết thì tiêu chí của các vị sáng lập ra mạng TTVN là tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho thanh niên Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Cũng như nhiều bạn bè của tôi, tôi tham gia mạng với một tâm trạng hâm hở và thảo luận sôi nổi một số chủ đề mà chúng tôi cùng quan tâm. Nhưng cứ sau "cái thuở ban đầu ấy" thì chúng tôi lần lượt thấy chản nản và.... bỏ đi. Nhiều anh bạn của tôi than thở về tính nghiêm túc của cộng đồng mạng, và đặc biệt là chế độ kiểm duyệt. Tôi xin được phép kể kinh nghiệm của tôi.
    Đầu tiên tôi tham gia mạng thấy rất ngộp với số lượng diễn đàn phong phú,cách tổ chức khá chuyên nghiệp. Diễn đàn đầu tiên mà tôi vào là học thuật, nơi mà tôi nghĩ có thể gặp gỡ ,học hỏi được nhiều. Nhưng xem một vòng thì tôi thấy nản. Học thuật của TTVN làm tôi thấy ớn lạnh. Tiếp theo là các diễn đàn toán học,vật lí...Trí Tuệ Việt Nam? Hai từ trí tuệ trong vốn từ của tôi thì ra khác xa với mọi người ở đó. Đành chịu. Vậy rồi tôi vào câu lạc bộ tiếng anh Sài Gòn. Gia đình tôi thì dù gì cũng sinh sống ở Sài Gòn,quen bạn bè ở đó chắc là cũng tốt, sẵn rèn cái ngoại ngữ con nhái của tôi.
    Ở đó , tôi may mắn được quen một anh bạn tâm đầu ý hợp, đồng hội đồng thuyền. Chúng tôi biết nhau lần đầu qua bài viết về người việt hải ngoại: những con người tị nạn, những kẻ tha hương cầu thực như chúng tôi hay có những vị tự hào với sự giàu sang của nước ngoài mà quí vị ấy may mắn được ăn theo. Cách nhìn khách quan nhìn thẳng nói thực của anh tạo được sự khâm phục nơi tôi. Rồi ngày qua ngày chúng tôi viết bài trao đổi,cảm thấy rất tâm đắc.
    Anh thể hiện kiến thức uyên bác của mình từ thơ tiếng anh (sonnet,quartain..) đến chuyên dịch thơ. Anh đùa "dịch thơ là diệt thơ",nghe cũng hữu lí. Chúng tôi đồng cảm qua những bài bình,dịch thơ của nhau....Rồi đến các vấn đề xã hội. Mọi chuyện rắc rối có lẽ bắt đầu từ đây. Đầu tiên là chúng tôi bàn về một số tính xấu của người Việt. Theo tôi hiểu thì giáo sư Trần Văn Giàu trong một lần phỏng vấn trên vnexpress đã có ý kiến rằng ông đang viết và mong muốn xuất bản một quyển sách nói về thói hư tật xấu của người Việt. Người Mỹ ,người Nhật cũng đã có những quyển như vậy, đặc biệt ở Đài Loan có ông Bá Dương xuất bản Người Trung Quốc xấu xí đang được phép lưu lành trên cả Trung Hoa đại lục. Ông Nguyễn Hồi Thủ (sinh sống ở Pháp) đã dịch và phổ biến tác phẩm này nhiều năm trước ở hải ngoại và bà Dư Thị Hoàn (hội nhà văn Việt Nam hẳn hoi) cũng đã dịch tác phẩm này (có khác đôi chút với bản của ông Nguyễn)....Với những thông tin như thế thì việc thảo luận một chủ đề như vậy theo chúng tôi là hoàn toàn có thể.
    Sẳn nói đến người trung quốc xấu xí, chúng tôi lại nói lôi sang chuyện Việt Nam với tàu, so sánh một số điểm (theo tôi hiểu thì chúng tôi hoàn toàn không đá động đến vấn đề nhạy cảm mà quí vị trong ban quản trị vẩn cấm đoán). Rồi so sánh Việt với Hàn,Nhật (chuyện la tinh hoá tiếng Việt,văn hoá phuơng Đông)...đề cập đến ngành kĩ thuật cơ diện tử của Nhật Bản với bước phát triển thần kì...
    Rồi một ngày chúng tôi cùng nhau nhận được thông báo của BQT về các bài viết của mình. Chúng tôi hơi bất bình.Khi thảo luận chúng tôi cố gắng xem xét những chủ đề cho phép (theo báo chí hay các tác phẩm lưu hành hợp pháp ở Việt Nam)...Nhưng tiếc là các vị trong BQT đã không đánh giá như vậy. Tôi cảm thấy mất hứng, và trong một ngày tôi tự động xoá tất cả các bài viết của mình. Những bài viết mà tôi đã tốn nhiều thời gian và công sức,mà xoá trong một lần thì thật đáng buồn.

    Nhưng xin nói thêm là chủ đề đó gần như chỉ có hai chúng tôi thảo luận, mạch câu chuyện cũng chẳng phải là ngắn, cũng chẳng có nhiều người đọc (người ta vẫn hay ngại các bài dài,viết bằng thứ tiếng anh củ chuối). Có tin như vậy làm chúng tôi bất ngờ, pha lẫn nghi ngờ. Quí vị kiểm duyệt có thật lòng đã xem xét cẩn thận hay chưa? (tôi vẫn ấm ức là mình viết những thông tin hợp pháp từ những tác phẩm hợp pháp,nhà xuất bản hợp pháp của Việt Nam) mà đùng một cái bị kết tội là phá hoại...Hay những thông tin mà quí vị ấy viết là thông tin mật mà do hủ lậu chúng tôi không biết? Đành.
    Sau đó thì mạng có sự cố,chúng tôi mất liên lạc đến hôm nay. Có lẽ khó hi vọng gì gặp lại anh bạn tri kỉ của tôi nữa. Sau đó thì tôi nản chẳng muốn viết lách gì nữa,chỉ tham gia nói chuyện tầm phào hay đọc báo thấy bài nào hay thì gửi lên bạn bè cùng đọc.
    Sau này cũng gặp một số anh bạn,có anh là đồng hương cũng gặp tình trạng giống như tôi. Tham gia hăm hở rồi bỏ đi lặng lẽ. Những anh lớn tuổi,có học thức đa số đều bỏ đi cả (anh bạn tôi nói thế)...Muốn thảo luận một chủ đề nghiêm túc thật khó,hầu như không có một diễn đàn riêng như vậy. Những bài nghiêm túc thì hầu như chẳng có người đọc (dài,chẳng hiểu,không hứng thú?)....Đôi khi bị những bài trả lời chẳng ra mắm ra muối gì cả. Gặp một bài lãng người ta thấy mất hứng,gặp một người lãng bỏ luôn một chủ đề, gặp nhiều người lãng bỏ luôn một box,gặp toàn người lãng ở lại mạng làm chi?
    Anh đồng hương tôi có lần bị một cô cậu nào đó giảng cho nghe một từ tiếng anh. Kể cũng vui. Theo tôi biết thì anh ta học cao học về ngôn ngữ ở bên tây, đi dạy ở đại học cũng gần chục năm. Bây giờ được sinh viên giảng về một từ tiếng anh thì mới thực là chuyện thú vị.
    Mà lâu rồi thì tôi cũng không gặp anh. Các anh đã bỏ đi hết. Còn tôi thì vẫn cứ lang thang,xạo chỗ này một tiếng,chọc chỗ khác một câu. Dù gì thì cũng là dân tha hương cầu thực,ở không cũng chẳng có chuyện gì làm thôi đành "nhàn cư vi bất thiện " vậy.
    Nhưng tôi vẫn ước có một diện đàn nghiêm túc, và may mắn biết đâu tôi gặp lại những người tri kỉ của tôi.


    Moonlight+Blue-Solitary Mountain

Chia sẻ trang này