1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý cho em cái mấy anh 7X ơi !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi thanh_ala, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Mới quen nhau được có 3, 4 ngày mà đã nói yêu với chả không rùi. Ai ngố mới tin lời nhóc nói ha ha ha .
    Phải ăn nhiều nữa vào, cho cao lớn vào. Phải trải qua nhiều đau khổ vào, cho chững chạc. Chứ mới sinh năm ấy tháng ấy thì làm sao mà chiều được người hơn tuổi để mà yêu chứ?
    Phải khi em cười, là em đang khóc
    Phải khi em hát, là em đang tuyệt vọng
    Rosebaby ơi...

    American Quyen
  2. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, chú này (), tạm cho gọi bằng chú nhé, sau này sai sửa lại.
    Khiếp không phải vì chú yêu người hơn 3 tuổi, mà khiếp là mới có 3,4 ngày mà đã yêu được rồi. Có chắc không đấy?
    Anh có cảm giác là chú chưa yêu lần nào. sợ rằng cảm giác của chú là cảm giác choáng ngợp ban đầu. Nên nhớ tình yêu không phải chỉ có yêu không thôi đâu, có cả giận hờn, cả đắng cay, cả thử thách vv. Yêu người bằng, kém tuổi đã là khó khăn, yêu người hơn tuổi còn khó khăn hơn gấp bội (đấy là từ kinh nghiệm của bản thân).
    Bây giờ anh cứ giả sử là cô và chú yêu nhau thật lòng đi (con gái hơn chú 3 tuổi, gặp chú có 3,4 ngày mà yêu chú ngay được thì hiếm lắm đó, sợ không có đâu. Nên nhớ con gái trưởng thành hơn con trai về mặt tình cảm nhiều) vậy các vấn đề mà chú phải đương đầu là:
    1. Với bản thân cô ấy, chú phải chứng tỏ là chú yêu cô ấy thật lòng, không lợi dụng, có thế mới có thể lấy được niềm tin ở cô ấy. Thường con gái yêu người kém tuổi luôn sợ anh kia chỉ chơi bời với mình.
    2. Với bạn bè cô ấy, chú nên nhớ, bạn trai và bạn gái cô ấy hơn chú 3 tuổi đấy. Với bạn gái có thể OK, nhưng với bạn trai khi gặp họ và nói chuyện nên chứng tỏ mình không thua kém gì họ về kiến thức về đối nhân xử thế vv. Bản thân chú không nên có cảm giác tự ti, thiếu bản lĩnh, cứ tự nhiên như mọi khi. Có một phần thưởng cho chú là rất nhiều người hơn chú 3 tuổi sẽ gọi chú bằng anh ngọt sớt .
    3. Với bạn bè của chú, sẽ có nhiều người khuyên chú không nên yêu người hơn tuổi vv, rằng chú bị lừa rằng chú ít kinh nghiệm vv, chú phải chuẩn bị tinh thần giáng trả thích đáng nhé
    4. Lại giả sử rằng cô chú yêu nhau thật lòng và có ý định đi tới hôn nhân, khi đó sẽ gặp trở ngại từ gia đình cô ấy và gia đình của chú. Cũng chả biết là trở ngại ở bên nào lớn hơn. Nhưng nếu chú tỏ vẻ là một người chủ gia đình tốt, có khả năng làm chủ gia đình (về mặt kinh tế, vv) thì trở ngại bên ngoại là sẽ OK. Chỉ lo về phía nhà chú thôi. Cố gắng thuyết phục bố mẹ, anh em, đôi khi phải làm găng một chút. Rồi cũng sẽ OK nốt .
    Thế là chú sẽ có một happy ending mà bao người mơ ước rồi . Còn chuyện lệnh pha về tâm sinh lý vv, đừng có lo làm gì, vớ vẩn hết. Chúc chú thành công.
    Anh khuyên chú cố gắng độc lập về mặt Kinh tế (theo nghĩa chú có thể tự nuôi được bản thân và gia đình tương lai), khi đó chú có thể dễ dàng thuyết phục được mọi người và trong trường hợp xấu nhất thì hì hì, cứ tự về ở với nhau thôi, 2,3 năm sau là mọi việc OK ấy mà. Nhưng nếu vậy cũng sẽ đau đầu lắm đấy. Hy vọng là chú không bị như vậy,
    Thân
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    THì là em yêu thôi , yêu đơn phương mà thế mới nói chứ . Còn người ta yêu rồi thì khoe lên đây làm giè nữa .
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Chỉ có điên mới không tin thôi . Thật lòng mà không tin thì giả dối tin chắc .
    Mà em nói nè đủ cao rùi không phải ăn nữa đâu. Sinh năm nào tháng nào không quan trọng cái quan trọng là yêu người ta ra sao ?
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Có lẽ em phải cảm ơn anh Wandering nhiều lắm . Anh rất xứng đáng nhận 2 cái 5* của em .
    về khoản thứ nhất thứ 2 anh chỉ cho em : Có lẽ sẽ không phải bàn cãi gì cả , là do chính em thì có thể quyết định được. Hỏng hay không là do em rùi .
    Có lẽ khó nhất là chuyện sau : Nhưng mà trước mắt đâu đã quan tâm đến làm gì chứ đã biết thành công hay không đâu .
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?

Chia sẻ trang này