1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

góp ý để xây dựng box

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi NhatQuan, 31/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, tập trung vào một số chủ đề thôi
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
  2. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Bạn yen_hongkong nói hay ghê nhỉ, nếu thế thì trước tiên bạn làm ơn quẳng tất cả những thằng đẹp trai những con xinh gái vô công rồi nghề suốt ngày lang thang studio kiếm ảnh loè thiên hạ dzô recycle bin đê rồi hẵng tham gia vào đây nhé.
    Chưa từng thấy những bài post nào chất lượng lại kém như của yen_hongkong (kể cả những bài câu)

    Never cared for what they do
    Never cared for what they know
    But I know ...
  3. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Vậy là các bạn vẫn chưa đưa ra được những ý kiến đúng đắn rồi ,quả thật tôi thấy những bài post lên hầu như mang tính cưỡng ém thì hơn lèo tèo mỗi người một câu chẳng ăn nhập đâu vào với đâu cả vậy mà là tình hình khả quan ha?chán
  4. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Ê, thế ông đã đọc qua một lượt tất cả các chủ để chưa hả ? Tôi nghĩ ông còn chưa thèm ngó đến những gì chúng tôi viết nữa cơ. Thế ông muốn gì ? Ông muốn tất cả những thành viên của cái Box này đều trở thành những nhà khoa học, những giáo sư tiến sĩ nhà văn nhà thơ mỗi lời nói là một ký lô vàng hở ? Chúng tôi là học sinh, chúng tôi nói chuyện đàm đạo với nhau như những người học sinh. Ông chắc là dân post bài chuyên nghiệp, mỗi bài post là cả một thiên anh hùng ca chói sáng. Xin lỗi ông, tôi chả biết ông vào cái box này từ bao giờ, nghe cái user của ông lạ hoắc, thế mà xía vào nói ra vẻ ta đây . Cóc cần biết ông là cái khỉ gì, là admin admiếc gì. Ông siêu sao ở đâu chúng tôi cũng dek quan tâm. Cho nên ông đừng có mà cứ cái kiểu post bài làm nhụt ý chí anh chị em thế này.

    Never cared for what they do
    Never cared for what they know
    But I know ...
  5. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    ơ hơ,tui chả thấy cái chủ đề máu nào hết..
  6. girl_korea_1986

    girl_korea_1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Cái đó không lặp lại bất cử chủ đề nào ở Bõ này cả. Với lai trong Box Thái Phiên tôi có rất ít chủ đề, chủ yếu là post bài trong chủ đề của người khác. Đó là ý kiến nhận xét của riêng bạn. Nếu như box Thái Phiên ai cũng có ý kiến như bạn hoặc mod đề nghị tôi ko post bài linh tinh ở đây nữa tôi sẽ dừng lại & hứa sễ ko bao giờ post bài làm ảnh hưởng ko đẹp đến box này nữa. Dù sao cũng phải tôn trọng ý kiến của mod & các thành viên ở đây.
    Người đi còn mãi bóng dáng ấy ánh mắt ấy tiếng nói ấy trôi dần xa theo chân mây khắp phương trơi..........

  7. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    đến bó tay làm gì mà căng thẳng thế?tui muốn nói tốt hơn một chút thôi mà nếu ko thích thì del luôn cái chủ đề này đi thế là xong cò nếu nói là chát nhiều tôi chắc là ko bằng bạn rồi tôi cũng chỉ là một thành viên mới chứ chẳng hơn ai và đương nhiên những bài của tôi ko phải như những thiên hùng ca rồi nếu muốn làm thì làm cho tốt chứ đừng để cái kiểu có tiếng mà ko có miếng
  8. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh đi bác , chuyện đâu còn có đó mà . Em là em đồng ý với những gì bác nói đấy , nhưng lịch sự đi không dân Thái Phiên mình chưa khỏi mang tiếng này đã bị mang tiếng nọ rồi
    ...Try again, never stop believing. Try again don't give up on your love...
  9. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ko thể nói del là del dễ dàng được đâu,mọi người nên bình tĩnh và hãy nghĩ trong đầu 2 chữ "hoà bình " ,dĩ nhiên ai cũng có quyền phê phán người khác,cũng phải có người này người khác với cách viết khác nhau.Suy cho cùng box ta tuy cũng mới có ít chủ đề nhưng số lượng người tham gia đã đông hơn trước và cũng có dần những bài "chất lượng " hơn,các bạn đừng đòi hỏi quá nhiều trong khi khả năng các bạn cũng chỉ có hạn.Bọn tớ cũng đã rất cố gắng đấy chứ,!
    tớ nghĩ cái vấn đề này dẹp đi là được rồi đấy,nghe các bạn chê như thế là mất hết cả hứng rồi,mọi người cứ suốt ngày chỉ biết chê bai và hô cố gắng thật to.Rút cục thì có được cái gì hơn như mọi người mong đợi đâu
    hãy làm những gì mà trong khả năng của bạn ấy,đừng trông chờ vào người khác,Đây là 1 diễn đàn để mọi người trao đổi về mọi thứ,buôn dưa lê về mọi thứ và dĩ nhiên là chẳng ai có lợi ích gì cả.Mọi người sẽ đồng ý hoà bình chứ????
    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a
  10. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Thôi được. Hoà bình à ? Xong ngay. Gởi tới anh chị em box ta lời xin lỗi vì trong lúc nóng giận tôi đã không kiềm chế được để post ra những lời không mấy lịch sự, làm giảm phong cách Thái Phiên.
    Coi như bây giờ bàn luận trong hoà bình nhé ? Thưa bạn NhatQuan thân mến, nhìn avatar bạn dzô ttvnol từ tháng 2 năm 2002 chắc cũng là thuộc bậc gạo cội. Tôi thì mới chỉ vào đây từ tháng 5 năm ngoái, kém bạn 3 tháng --> tôi biết ít hơn bạn 3 tháng, thuộc hạng đàn em. Xong chưa. Tiếp nhé. Cái box TP này, là cái box duy nhất tôi post bài kể từ khi dzô ttvnol, những box khác chỉ để đọc cho sướng đôi con ngươi. Khi tôi mới vào, đó là lúc Mr_Perfect còn làm hội trưởng, và hình như mọi người vừa trải qua một cơn sóng gió (vì lí do nào đấy tôi không được biết) và Mr_Perfect cùng những người trong box khi đó (như quataocuanewton, traitimdanko, phuongthao ... ) đang hết sức nỗ lực để vực box đứng dậy. Tôi rất thích các anh chị ấy không chỉ vì tinh thần của tuổi trẻ mà cả vì cơ cấu hoạt động của 1 nhóm bè bạn chỉ liên lạc với nhau qua mạng lại có thể logic và chặc chẽ đến thế.
    Nhưng từ khi Mr_Perfect đột nhiên rời bỏ box và nhất là sau cái lần Mr_Perfect bị cướp pass, hoạt động của box kém hẳn đi. Mọi chuyện tiếp tục tồi tệ đến mức box gần như chỉ còn thoi thóp dưới sự quản lí của IOU. Tôi đã chính thức nói lời chia tay box vì cảm thấy quá nhàm chán. Tôi nghĩ box sẽ bị del.
    Nhưng sau khi trở lại cách đây chừng 1 tháng, tôi lại thấy box ta tràn trề một nguồn sống mới. Bài post chất lượng hơn, nhiều chủ để hot hơn, nhiều thành viên tích cực hơn. tôi lại cảm thấy mình được sống lại những ngày tháng xưa. Hoà chung trong không khí của mọi người, được tự do nói những điều mình suy nghĩ về mọi lĩnh vực kể cả những lĩnh vực nhậy cảm cỡ "giáo dục Việt Nam" của anna_minhquyen. Tôi thấy mọi người đã thực sự coi như đây là một nơi để nói lên tiếng nói chung của chúng ta.
    Vậy nhé. Nếu bạn là ngưòi đã vào box từ lâu, nắm rõ được tình hình của box, chắc bạn biết nhiều hơn tôi và có lẽ vì một lí do nào đó bạn nhận định có hơi nhầm lẫn về tình trạng của box thì xin bạn thay đổi lại cách nhìn nhận. Còn nếu bạn từ nơi khác tới, thì những gì bạn nói quả thực quá võ đoán, không có tí ti hiện thực gì. Nếu bạn là admin hay TFG gì đó (tôi ko rõ) thì xin bạn hãy đánh giá chính xác những gì chúng tôi đang làm. Chúc bạn vui vẻ. Chúng ta hãy nâng ly chúc mừng cho sự trở lại của Thái Phiên trên ttvnol.
    Còn yen_hongkong: bạn muốn tất cả mọi người phải lập riêng 1 topic đòi bạn phải thay đổi cách post bài hay sao. Tôi nghĩ không cần phải làm to chuyện thế đâu bạn nhỉ. Hỏi Nokia2910, badboy86 hoặc bất cứ ai khác bạn sẽ biết. Có lẽ tôi không cần nói nhiều thêm

    Never cared for what they do
    Never cared for what they know
    But I know ...

Chia sẻ trang này