1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp Ý dùm G dzới !

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi gaunhoibong, 02/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaunhoibong

    gaunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Góp Ý dùm G dzới !

    Hơ ..văn chương của G hơi ẹ , k bít có ai hiểu ý G không hén ?
    Chuyện là thế này : BF G cấm G gặp mẹt 1 người bạn trai trong nhóm . Vì giữa hai người có chuyện mích lòng nhau từ mấy năm trước . BF G ghét anh kia lắm , nhưng mà giữa G and anh kia thì không có ghét nhau ..tụi nì vẫn liên lạc như bạn bè bình thường thôi . Sắp tới 30/4 nì tụi bạn G định tổ chức đi KDL Madagui chơi , nên có rủ tất cả , luôn anh kia nữa , bây giờ BF G nói như dzị G cũng chẳng bít nên làm như thế nào thì có thể vừa lòng cả 2 bên đây ?
    Tính G thì dễ lém , chả có giân hờn dai như đỉa với ai hít , mịt !nhưng BF G thì khác , ai mà him ghét thì ghét suốt đời dzị đó , làm cách nào thuyết phục được him sửa cái tính này đây ?
  2. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Bờ fờ của Gờ ghét anh kia chứ Gờ có ghét anh kia đâu
    ... cUộC đỜi Đó Có BaO lÂu Mà HữNg Hờ ...
  3. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    híc ,sao mình ng.. thế hông bít , nghĩ mãi mới bít "bờ phờ" là quái cái gì.
    Gaunhoibong cứ đi ,thằng bờ phờ có ghét thằng kia mấy thì cũng phải đi thôi,chả cần thuyết phục đâu , trừ khi G không đi. Sửa câu nói của chít một chút : BF của G ghét anh kia chứ đâu có ghét G đâu.
    Cheers
  4. robert_pham

    robert_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    cứng rắn với bf 1 chút.
    Anh ko thích đi thì ở nhà, em đi 1 mình. Có chuyện gì xảy ra, mai mốt anh ráng chịu, em hổng biết đâu àh.
    Mà đã đi thì phải vui vẻ, giờ trò này nọ là sau này đi đâu em cho anh ở nhà.
    Sợ ngay
  5. gaunhoibong

    gaunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hà...hà... G đâu có nói G vì BF ghét ai nên không đi chơi đâu , chỉ là muốn vừa có bạn vừa có BF đi chung vui cả làng , vấn đề là làm sao thuyết phục được BF đi mà không nhăn nhó thui .
  6. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Hì hì nếu là em thì em rủ cả anh í cùng đi, bảo là nếu anh không đi thì khi về em chẳng kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra đâu mà nếu không chịu đi và còn giận thì kệ, đâu lại có người vô lý thế được, rồi cũng sẽ fải theo năn nỉ mình thôi. Yêu thì yêu mình vẫn có quyền làm những gì mình thích chứ ... huống chi chị cũng đâu có ghét cái anh kia đâu nè
    Oops ... no fear die!
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0

    em loạn hết cả đầu lên roài
    cứ bờ fờ gờ
    chẹp chẹp.............

    ...Never Ending Dreams...
  8. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của ai cũng đúng đúng hết trơn á !Chi Gaunhoibong cứ thử lèm seo sao !Nếu thành công thì chị sẽ có được những kỉ niệm tốt đẹp giữa bạn bè và người yêu , ngoài ra cũng có thể chị sẽ phá vỡ được lòng căm thù giữa hai người đó đấy !Còn nếu thất bại thì dùng câu nè an ủi lòng cũng được :"Thất bại là mẹ thành công !"
    <P><P>          </P></P>
    Được hoahong8900 sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 04/04/2004
  9. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng BF này có vẻ chán nhỉ,thù dai thía mà vẫn có ngùi iu trong khi ta đây thì lại ế
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
  10. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    BF cù?a G phức tàp thẮ nhì? ??? Hì? hì?, dù? sao theo anh thì? em cùfng nĂn nòi chuyẶn thf?ng thf́n với anh Ắy cho ròf rà?ng rà?nh màch như vẶy, em muẮn cà? 2 cù?ng 'i chơi với em, hy vòng cò 'ược niĂ?m vui tròn vèn. Nòi nhò? nhè, tì?nh cà?m 1 chùt, chìu khò xìu, hì? hì? hĂng 'ược thì? thĂi, em cứ 'i chơi, anh Ắy sèf khĂng giẶn lĂu 'Ău hì? hì?.

    Nothing's Impossible !!!


    KhĂng tan trong mi?ng, ch? chảy nư>c trĂn tay.....

Chia sẻ trang này