1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

góp ý giúp mình với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sketch_totoro, 01/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sketch_totoro

    sketch_totoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    góp ý giúp mình với

    em mới vào , muốn nhờ mọi người giúp em góp ý cách giải quyết vấn đề này . Em có bạn trai đă được 2 năm , dạo gần đây bạn gái cũ của anh ấy bắt đầu liên lạc thường xuyên với anh ấy . Em và anh ấy đều đang đi học xa nhà . Em là con gái , em ko phải thánh mà bàng quang được , anh ấy công khai cho em biết anh ấy vẫn hẹn chat thường xuyên và gọi đt buôn với cô ấy . Thậm chí có lần anh ấy cùng em ra hàng net mà chỉ chăm chăm vào nói chuyện vui vẻ với bạn gái cũ , để mặc em ngồi ko bên cạnh , em ko cáu thì em la thiên thần rồi . Hôm nay anh ấy nhờ em check yahoo giúp thì thấy tin nhắn , rất dài em nhớ ko rõ hết , rằng chiều nay nó ( cho em gọi thế cho gọn , vừa ngắn vừa hợp tâm trạng ) lên mạng nhưng ko thấy anh , nó gọi DT ko dược nên nhắn bạn anh kêu anh lên . Cũng ko được , nên nó đành viết vài dòng . Nó bảo rằng rất nhớ anh , rằng sao anh đi lâu thế ko về thường xuyên , ko có anh ở bên cạnh nó chẳng biết làm sao , rồi nó nhắc nhở anh đừng quên bữa ăn , hại sức khoẻ , còn hỏi anh với con bồ nhí ( là em đấy ) còn gây với nhau ko , còn dặn dò là đừng gây nữa vì nó chỉ mong muốn anh được sống vui vẻ thôi .
    Em cứ coi như la ko đọc thấy gì cả , nhưng em đang điên hết cả tiết lên . Làm như thế nào cho đúng đây . Em ko muốn gây , như thế chẳng khác gì bảo em yếu thế hơn . Anh nào con trai cho em hỏi , bạn trai em như thế là thế nào , em cũng ko biết còn nên tin anh ko . Còn thi2 , em ghét phải 1 mình chịu đựng như thế này , uất lắm
  2. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hiiii mình đã thấy được cái ỉch kỉ của con gái , nhưng bạn nên nhớ rằng giử người ở lại chứ chẳng giử kẻ ra đi nhé . Chúc vui vẻ
  3. rosso47

    rosso47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh em ơi
    Từ điển Việt Nam có từ bàng quan theo anh hợp với văn cảnh em đang nói hơn là...
  4. gatihon

    gatihon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    mình đồng tình với sự tức tối của em, tại vì mình đã từng trải qua nó. Người yêu cũ dt cho bồ mình nhờ vả, ban đầu mình cũng OK, nhưng nếu tiếp tục gọi thì mình sẽ không chấp nhận. Và dĩ nhiên cãi vã là thường xuyên. Nếu ảnh nói,sợ người ta buồn,shock,thì mình hỏi lại ảnh, vậy anh không sợ em buồn hay sao...Thì để coi anh ấy trả lời như thế nào, nếu ảnh không sợ em buồn mà sợ người ta buồn thì phải say good bye...tuỳ theo cách giải quyết của anh,khi mà anh hiểu rõ ý bạn muốn gì mà anh vẫn tiếp tục...
    Còn nhắc đến "nó" , thì cô gái kia thích lam người thứ 3 quan tâm,lo lắng...nhiều đứa con gái làm chuyện đó lắm...có thể cô ta chia tay,mà con luyến tiếc, nên muốn quay lại,chuyện cũng bình thường,quan trọng ban trai của em tỏ thái độ như thế nào....
    Chị luôn luôn câu niệm: cho dù người ta viết 10 cái mail cho người yêu mình, cũng không thành vấn đề, chứ người yêu mình mà viết 1 cái,thì lúc đó em mới ngán...
    Quan trọng nhất là cách xử sự của người yêu em, sau khi hiểu em muốn nói gì...
    đúng là tình yêu,mỗi người có mỗi cái khổ...
  5. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đấy lại là chuyện quá khứ của em rồi pác ơi. Lúc đầu chỉ là những việc lặt vặt, gọi điện cho nhóc của em nhờ vả. Em tin tưởng quá rồi tới mức mất cả người iu cho cô bồ cũ. Đau khổ mãi giờ nghĩ lại thấy cũng là duyên phận.Em là mối tình đầu của hắn, 2 đứa chia tay 4 năm và hắn gặp cô đó, yêu. Sau đó thì bọn em quay lại yêu nhau 1 năm và giờ chẳng đứa nào còn nhìn thấy mặt nhau.
    Pác ơi , pác phải chú ý đấy. Nghe các cụ nói chưa" tình cũ kô rủ cũng đến" . Cái chính là ở ảnh.
    Chúc HP.
  6. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chời, có thể là bạn hơi nóng nảy chăng? cái chính là cậu kia có tình ý gì với bồ cũ k đã, còn không thì kệ chứ lị, ai mà cấm được chị kia nhớ người yêu cũ.. ke ke.. chỉ có cái khoản dẫn bạn ra hàng net rồi cho bạn ngồi chầu rìa thì tớ thấy không hấp dẫn lắm, lúc đó sao không rủ cậu ta đi đâu đó, ví dụ như cậu ý khoái uống bia, và thế là bạn rủ cậu ý đi uống bia, ai mà lại từ chối bia cơ chứ, hí hí? Đùa đấy, bạn đừng lo gì cả, cái chính là ở cậu người yêu của bạn ý, cậu ý không có gì thì đừng viêc gì phải tức cho thêm bực mình, còn chuyện nhớ nhung gì đó thì là chuyện của chị kia, em có muốn cũng không can thiệp được đâu, em không cấm chị ý nhớ người yêu em được..
    tranh thủ trích dẫn thêm chút thông tin:
    anh là anh khoái bia đấy, nên em nào sau này có làm người yêu của anh thì nhớ dùng bia dụ anh nhé.. ke ke
  7. doanbienthuy

    doanbienthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    tình xưa nghĩa cũ à
    có gì đâu ..ĐÃ DÙNG NGƯỜI THÌ KO NÊN NGHI NGỜ MÀ ĐÃ NGHI NGỜ THÌ KO NÊN DÙNG NGƯỜI
    hãy cứ yêu cứ tin và cứ sống
    bận làm gì những lỗ hổng nhỏ nhoi
    cứ nhịp nhàng mà sống bạn ơi
    nhưng chớ có đánh rơi vào lỗ hổng
  8. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Gì chứ nếu là tớ, riêng chuyện gọi tớ là "con bồ nhí" là tớ không để yên! Bạn như thế vẫn còn là quá bình tĩnh! Bạn không nên chịu đựng như thế, phải tỏ rõ thái độ cho anh ta biết, không thì chia tay còn hơn là để người ta hạ thấp mình như vậy.
  9. sketch_totoro

    sketch_totoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã cho lời khuyên , đúng là em có chút lo lắng , cả tức tối nữa ; đề phòng trước vẫn hơn là để đến lúc mất rồi mới tiếc . Làm sao em biết trước được điều gì sẽ xảy ra , như no_feeling83 đã nói , tình cũ ko rủ cũng tới , dù gì thì đó cũng từng là người yêu trước của anh ấy , vốn đã từng yêu nhau và bây giờ vẫn còn nhiều tình cảm với nhau ( nhà nó ở gần nhà anh ấy ở HN , còn em lại ở miền Nam , tết với hè anh đều về nhà ) . Về phần anh ấy thì vẫn quý nó lắm ( còn có cảm giác có lỗi vì đã chủ động chia tay với nó ) , em đương nhiên cảm thấy rất bất an . Chị guardianangel.tnt nói đúng đấy , riêng việc dám gọi em là con bồ nhí đã thiếu tôn trọng nhau lắm rồi . NhiNhanhLaEm nói cũng đúng , em ko thích chia sẻ tình yêu của em với ai cả , riêng trong tình yêu em nghĩ mình có quyền được ích kỉ trong 1 giới hạn nhất định .
    Vì thế , hôm nay em đề nghị thẳng với anh ấy rằng mong anh ấy hãy bớt thân mật với cô ấy nếu tôn trọng em . Anh ấy đồng ý ( mặc dù tối nay anh vẫn chat với nó vì đã hẹn trước , em để anh ấy đi )
    Ko biết em có vội vàng quá khi nói thẳng với anh ấy như thế , nhưng cứ thế này mãi em cảm thấy ko ổn . Cám ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ
  10. sketch_totoro

    sketch_totoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hi , ko phải em muốn spam bài , em chỉ muốn nói thêm với nguyenphiha .
    1, em ko thích uống bia , nhưng uống rượu rất tốt ( ko phải vì đú đởn đâu , vì bố em rất thích rủ em uống , rất hãnh diện vì em uống khá , biết dừng và chưa bao giờ để say xỉn ) . Bạn trai em sẽ chẳng phải lúng túng nếu dắt em vào hàng thịt chó .
    2 , bạn trai em rất thích chơi điện tử , dạo gần đây la VLTK . Nếu ai có chơi thì nick em đây : sketch ngũ độc 7x sv Long Giang , tự chơi ko nhờ ai cày
    3 , bạn trai em chơi bi a rất khá , và mặc dù mới chơi 2 năm gần đây nhưng em đành cũng có thể gọi là khá tốt .
    Vậy anh thấy em đã đủ tiêu chuẩn để vừa là người yêu , vừa có thể là người bạn của anh ấy ko . Nói những điều này em ko có ý khoe khoang , em cũng ko phải học đòi cốt để vừa lòng anh ấy , may mắn vì toàn bộ dều là sở thích của em , càng tốt hơn nữa khi có cùng sở thích với anh ấy

Chia sẻ trang này