1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý kiến cho mấy bác Kiến

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Fujitsu, 12/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fujitsu

    Fujitsu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Góp ý kiến cho mấy bác Kiến

    Tôi đúng nghĩa là dân thường, không làm về Kiến trúc, nhưng thưở bé có học vẽ vời nhăng nhít, cũng lang thang chỗ này chỗ kia...

    Đầu năm xin có vài lời chúc sức khoẻ, an khang, thịng vượng các anh chị em làm Kiến Trúc. Không có kiến trúc thì làm sao có cái chỗ cho mọi người chui ra chui vào. Công lao và sự đóng góp của các anh các chị, các bác không thể phủ nhận.

    Tuy nhiên, tôi xin phép không nịnh giông dài, mà đi thẳng góp ý thế này:

    Tôi có được tiếp xúc một số bác Kiến, xem vài bản vẽ, đến một số nhà thì thấy tình hình arch design ở Hà nội, đáng báo động. Một số bác chắc chạy sô nhiều hay sao mà vẽ ẩu quá, hoặc có thể do bọn chủ nhà hợm của thích chỉ đạo cái lọ cái chai mà các bác phải uốn nghệ thuật theo những thằng bụng phệ, ít học.

    Cái nhà là để ở trước tiên, sống trong đó dân thường chúng tôi cần sự an toàn, thoải mái, dễ chịu thư giãn. Cao cấp hơn nữa, dân chúng tôi cũng thích một ít nghệ thuật hoa lá bay **** cho mình được cái cảm giác nhà mình có cái gì đó riêng là của mình.

    Tiếc thay, các bác vẽ vời thế nào, mà nặng tính hình thức hù dọa dân đen quá. Ví dụ nhá:

    - Ban công thiết kế lồi ra thụt vào, đường cong uốn lượn rất ghê. Nhưng có chỗ xây bậu cây thì lại không thiết kế đường dẫn nước tưới cây, tệ hơn, đường thoát nước để lòi ra trước mằt tiền, không tính đến chỗ để điều hòa nhiệt độ...

    - Nội thất thì các bác ham hố trần phào rối rắm quá. Lúc mới nhìn thì đẹp, độ vài năm lạc mốt trông quê quê. Đèn mắt trâu cũng cắm lung tung trên trần, chả theo một quy tắc nào cả. Đâu phải sáng lóa là đẹp, phòng nào, công dụng gì cần ánh sáng đấy. Mà rất tệ là các nhà tôi đến, phòng khách sáng choang, nhưng phòng học cho các cháu thiết nhi rất tù mù, hoặc ngược sáng. Hậu quả là dân ta mắt cận cũng kha khá.

    - Toilet các bác cũng chả tính kỹ, ai đời toilet gì mà kín như bưng, lúc nào vào cũng phải bật quạt thông gió không thì ngạt thở. Hệ thống đun nước sưởi bằng ga thì đặt sâu trong phòng bếp ở một chỗ khép nép. Tôi góp ý, thì ông Kiến đấy bảo, phải thiết kế bình đun ga hài hòa tủ bếp vân vân, thử hỏi ngộ mà rò khí ga mà mùa đông nhà đóng cửa thì có phải chết ngạt cả nút không?

    - Hoặc như người ta mong nhất cái tum rộng thoáng để nhà nó sáng sủa khô ráo, thì có bác lại chỉ cho tầng trên cùng hưởng, các tầng dưới kín như bưng.

    - Mặt tiền đang nhẽ làm cái ban công, có vườn hoa nhỏ, để tuổi già, các cụ còn chăm cây, chăm chim, các bác chơi kính hộp với vỏ nhôm hợp kim. trông nó lạnh lùng quá. À mà ban công ở tầng 2, thiết kế thế nao để sau này, mở công ty, cửa hàng dễ gá lặp biển hộp quảng cáo thì tiện biết bao nhiêu.

    - Hoặc ham hố làm cái ao trong nhà, vừa khó duy trì vừa gây ẩm nhà, làm tổ cho rồi muỗi.

    - Tường thì cứ tham làm những cái hộc thụt vào, làm mất cả diện tích căn phòng. Cầu thang thì xoắn ốc chóng cả mặt. Khênh cái tủ, cái piano khó như kéo pháo vào Điện Biên. Cụ nào cao huyết áp mà lên xuông cầu thang kiểu đấy sẽ rất sợ.

    Còn nhiều điều bức xúc muốn nói, nhưng tôi xin đóng góp một số ý kiến xây dựng chân thành thế này:
    - Bây giờ điện vừa thiếu lại đắt, nước cũng hiếm, thành phố ô nhiễm cả không khí lẫn âm thanh. Các bác nên đặt các tiêu chi cải thiện cuộc sống con ngươi lên mấy cái phù điêu trước ban công, hay các hình thù kỳ quái tạo dáng. Nên tận dụng ánh sáng, khí trời càng nhiều càng tốt. Tum làm sao mà hè thì có mái che kéo vào, đông ban trưa, có ánh năng mặt trời soi rọi, tiết kiệm ánh sáng điện được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

    - Cuộc sống bây giờ nhanh và mà cực lắm, chúng tôi chỉ ước gì về đến nhà, có chỗ nghỉ ngơi, yên tĩnh, chứ không phải là nô lệ cho căn nhà hoành tráng của mình, quét bụi góc này, lau dọn chỗ kia. Các bác cứ thiết kế thật đơn giản, lúc hút bụi lau nhà, quét mạng nhện cũng dễ. Cho chúng tôi xin một cái phòng kho để đồ. Phòng khách có thể tận dụng làm gym tập thể dục, chỗ chơi cho trẻ con, chỗ bày biện cây cảnh.... Bỏ cái phào, rồi đèn mắt trâu đi, để trần cao cho nhà nó thoáng. Dùng ít đèn sợi nung mà thay bằng bóng compact hoặc LED.

    - Tầng nóc bây giờ nên là chỗ để tăng gia rau sạch hoặc lắp pin năng lượng mặt trời hay làm sân chơi cho các cháu. Chứ cứ để trình ình một cái thùng Inox Toàn Mỹ mà không tính toán thì phí diện tích quá.

    Nên làm một cái checklist để sau khi thiết kế các bác có thể kiểm tra xem thiết kế của mình có phạm quy hay bất hợp lý chỗ nào không.


    Mà các bác nên chịu khó tắm rửa, chơi thể thao, nghiên cứu rộng ra một chút ví dụ như điện dân dụng, môi trường, ánh sáng, mộc, nề, nước. Sách trên Amazon nhiều quyển về kiến trúc, nội thất rất hay, nên đầu tư mua tìm đọc....

    Chứ cái kiểu căm cúi vẽ vời, hoặc lúc nào cũng kêu lụt mà dành cả tiếng games online rầm rầm, thức khuya, dậy muộn, trà lá lè phè có hại sức khỏe lắm và trí não lắm.

    Đầu xuân xin phép, nói nhăng quậy thế thôi. Mong các bác tham khảo trên tinh thần hợp tác với khách hàng.
  2. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Giá mà có được nhiều " Dân thường " như bác này thì bọn KTS đỡ hèn đở nhục hơn đấy nhỉ !!!
    Nói hay lắm !
  3. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bác nhận xét cũng có cái đúng cũng có cái sai! Nhưng những gì bác nói đúng là cũng dễ bắt gặp rất nhiều trong cuộc sống hiện tại!
    KTS theo truyền ngôn hiện nay thì có lẽ còn thua **** về khoảng chiều khách! ( Một ông thầy trường DHXD bảo thế, và cũng khá đúng). Tôi chỉ đưa ra mấy ý sau theo cá nhân tôi.
    Thứ nhất, mục đích thiết kế nhà là không phải dành cho KTS, mà là dành cho người sử dụng. Và nhiệm vụ của KTS là cố gắng sử dụng "chất xám" của mình để đáp ứng yêu cầu của người sử dụng những cũng đảm bảo được "vẻ đẹp" của công trình! Rất tiếc...
    Thứ hai, Có nhiều trường hợp KTS thiết kế rất ưng ý nhưng đó chỉ là mới trên bản vẽ, từ bản vẽ đến khi hoàn thành công trình lại là một vấn đề và hầu như chẳng mấy khi công trình hoàn thành mà đúng như bản vẽ cả (do nhiều yếu tố như: sai sóc, nhầm lẫn trong thiết kế, không thống nhất đồng bộ giữa kiến trúc, kết cấu điện nước, do quá trình xây dựng, thiếu hụt vốn như dự định, trình độ thợ....và do bản thân người sử dụng). Ví dụ nhỏ: thiết kế nhà dân, đưa giải pháp hợp lý thế rồi, giải thích rõ ràng thế rồi...thằng chủ nhà đếch nghe, cứ theo ý nó.............> kệ xác nó, ngu ráng chịu! Dẫn đến quá trình xây dựng Kts chẳng thèm đến xem nó thế nào, coi như "đứa con hoang"
    Thứ ba Kts cũng là người, cũng phải kiếm sống! mình không làm thằng khác làm!
    Thứ tư, Kts không có nghĩa là giỏi hết toàn bộ lĩnh vực liên quan đến xây dựng. Điện có Kỹ sư Điện, Nước có kỹ sư nước, kết cấu có kỹ sư Kết Cấu.... Đâu phải quản hết điện nước trong building.
    Thứ năm, bác chịu khó kiếm mấy topic trước đây của box mà đọc, hãy hiểu kỹ hơn rồi nói! Lĩnh vực nào mà chẳng có mâu thuẫn.
    Thứ sáu, cũng có một số kts đúng là như vậy!
    .............................
    Ví dụ bác bảo
    - Mặt tiền đáng lẽ làm ban công, nhưn tôi bảo mặt tiền giáp phố, đầy bụi, ồn ào----> không phù hợp làm ban công
    - Nội thất rối rắm, lộn xộn, nhưng tôi bảo do thẳng chủ nhà đếch thuê thiết kế nội thất, hoặc thằng chủ nhà thích phong cách kiểu ấy. Bác chê nội thất nhà ấy lộn xộn, nhưng theo quan điểm thằng chủ nhà thì nó thấy không. Nó ở chứ không phải bác ở.
    - Điện đèn không đặt đúng chổ, ống nước lung tung, tuỳ tiện... Nhưng tôi bảo do chủ nhà không thuê thiết kế điện nước, hoặc có thì thuộc một phần về kỹ sư điện nước.
    ............................
    - Lúc nào cũng kêu lụt, chơi game ầm ầm...... Đó là chuyện của bọn tôi, bác cứ thi vào kiến trúc đi --------> rồi sẽ biết!
    Lĩnh vực nào cũng có mặt phải mặt trái của nó! Người ngoài nhìn vào thấy đơn giản nhưng thực chất không phải vậy!
  4. longbanana

    longbanana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bài bác Fujitsu là 1 trong những bài hay nhất 4rum này. Nói hay lắm, đúng bệnh lắm
  5. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Chú dạo này ăn nói ghê quá. Lớn rồi, xem lại hộ anh cái
  6. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    dân việt nam giỏi nhỉ ?
    nhân dân *** cần học kiến trúc mà nổ còn hơn kts nữa
    hê hê - dân mình ai cũng vầy thì anh em kts chết đói hết hoặc đi làm thuê cho mấy thằng tây mà sống.
  7. solitary

    solitary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần vào đây là thấy cứ như vào tathy ấy nhờ. Chẳng lẽ cứ phải bỗ bã thế này mới ra chất nghệ hả các bác?
    Em xin có mấy nhời với bác Fujitsu thế này, các trường hợp bác đưa ra là hòan tòan đúng, nhưng không phải là điển hình. Bác cứ khái quát lại thành "chúng tôi" và "các bác" tất yếu làm nhiều anh em chạnh lòng.
    Các lỗi bác nêu ra 1 số do kts non tay nghề, 1 số do cẩu thả, 1 số khác đơn giản là kts và chủ nhà ngồi lại 1 chốc la giải quyết được vấn đề.
    Tìm kts tận tâm với nghề là khó nhưng không phải không tìm được. Bác cứ liên hệ với các công ty / kts mà tên cứ choang choang trên Nhà đẹp hay ở trang nội thất của các báo í. Chất lượng dịch vụ hơn 20% thì tổn thất của bác phải cộng thêm ít nhất 50% nữa.
    Đọc bài của bác thì em đóan bác thuộc dạng kỹ tính, lại thích kiểu DIY nên có khi bác tự tìm hiểu qua sách báo, tham khảo nhà người khác đã xây rồi và tự làm lấy. Kỹ thuật thì bác nhờ 1 cậu sv mới ra trường nào đấy là được.
    Còn nếu vẫn thấy khó quá thì bác liên hệ em, số 090 0000 có. Hehe đầu năm cả nhà vui vẻ lên tí đi.
  8. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào bài viết của bác Fujitsu và tìm ra những điểm đúng để tự sửa mình cũng tốt đấy chứ, còn cái nào bác ý sai thì cười trừ thôi. Dù sao cũng biết đc suy nghĩ thực của mọi người khi nhìn vào công việc mà các KTS đang làm.
  9. having_bath

    having_bath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cụ Na ngày xưa là Hoàng đế nước Pháp có câu nói nổi tiếng "Nhân dân nào thì chính phủ ấy" càng ngẫm càng thấy đúng!
    thưa anh Fu nhân dịp đầu năm tôi cũng muốn anh soi lại cái thân thể anh xem anh có xứng đáng được hưởng những điều trên không.
    tôi tin là chừng nào ra đường anh không khạc nhổ bừa bãi,anh biết tìm thùng rác để gạt tàn thuốc hay nhổ cái kẹo cao su nhai rở thì kiến trúc nước nhà chắc chắn sẽ có tương lai.
    having_bath
  10. vnvan59

    vnvan59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Anh đồng ý với chú Kỳ cọ, nhưng anh bổ xung tí, có lẽ chú Phu-dít-xu phải xem lại xem chú quen thằng KTS nào, trình độ chú ra sao để trước thì chỉ quen thằng chủ nhà có cái nhà như chú tả, sau lại quen cái thằng KTS như chú nói.

Chia sẻ trang này