1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý kiến cho mấy bác Kiến

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Fujitsu, 12/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cũng tuỳ ! Một phần ở KTS và một phần do cả ý thức người dân nữa !
    Hôm vừa rồi qua Thái Lan ,Hss phát hiện ra nhiều điều rất lạ ! Hầu như rất nhiều Khách sạn từ 3 sao trở lên người ta xây tầng rất thấp, không cao vống và tiết kiệm diện tích được nhiều.Trong khách sạn không có sẵn kem và bàn chải đánh răng như ở KS mình ( cái này sinh viên KTrúc mình qua đó yên tâm ).Còn nữa, vì phòng trải thảm hết nên hầu như phòng nào cũng không có dép đi trong phòng.Mình vừa đi ra khoảng 5 phút là có người đưa máy hút bụi rà khắp hành lang, kinh ! Nếu là ở VN chẳng khác gì khách đang chuẩn bị về mà chủ nhà lấy chổi ra quét .Kiến trúc không rườm rà, và nếu ngồi trên xe nhìn qua có vẽ không có gì ấn tượng và đặc sắc, nhưng nếu dừng xe lại nhìn kỷ trông rất ấn tượng ,đặc biệt các chi tiết kiến trúc đều cong cong có một cái gì đấy giống kiến trúc Chùa chiền, có lẽ do đa số người dân ở đây theo đạo Phật hơn 95% chăng ?! Chẳng biết nữa.
    Tìm kiếm một khoảng đất để trống dọc đường phố ở Bangkok thật hiếm, vì người ta trồng hoa và cây cảnh hết mất rồi !.Dọc các giải phân cách cứng ở tuyến đường lớn 2 làn xe, người ta đặt rất nhiều chậu hoa nhỏ nhỏ xinh xinh với đủ loại hoa màu sắc sặc sở rất đẹp, mà chậu cũng đẹp, không bị mất trộm !
    Tuy giao thông theo luật của nước Anh là đi bên trái, nhưng để nghe thấy một tiếng còi xe thật khó khăn.Anh nào muốn đi bộ thì cứ việc ung dung đi đường trên không dành cho người đi bộ. Muốn mua sắm gì cho dù có bị đắt cũng cảm thấy vui vẽ , vì người bán hàng thân thiện niềm nở ,chứ ở VN mình thi thoảng có chị chưa kịp trả giá đả lấy giấy ra đốt và huơ huơ phòng lông ,đấy là chưa kể buồn miệng là bảo mình câm nữa, sợ thật, không tin lên mấy hàng bán quần bò ở phố Trần Nhân Tông ( HN ) thử là biết !
    Ở các khu vực công cộng đông người không cần gián cái bảng " đi nhẹ nói khẽ cười duyên " ,nếu là người mù có cảm giác ở đây thật vắng vẽ, thế nhưng đoàn tham quan VN mà xuất hiện là biết liền .Thế nên có KS người ta còn lùa người VN và Trung Quốc vào ở tầng 4 để tiện phát huy cuống họng của mình!Còn phòng ăn tự chọn món thì tách riêng 2 phòng loại phòng ăn Âu lớn hơn phòng ăn Á,và đồ ăn Á cũng ít hơn đồ ăn Âu,cũng đúng .Trần nhà phòng ăn Á ít hệ thống chiếu sáng, trần cao thoáng,hình như phòng này lệch cốt sàn so với phòng ăn Âu hay sao ấy vì trông bên đó có vẽ bí bí , ở đây ghế nhỏ bàn rộng, loại ghế không có chổ để tay,còn bên kia thì ghế bành rộng và to, cở 3 người Hss có thể ngồi trên đó măm măm vô tư :). Trong phòng ăn không treo tranh ảnh nhố nhăng nhiều, thi thoảng ở các góc chết đặt mấy chậu hoa thật ( chứ không phải hoa giả ) trông hay hay .Trong KS và các quán cà phê không có nhiều hệ thống nước chảy róc rách và chim hót líu lo như mình .
    ( Ui da, muộn rồi ,để hôm nào rảnh gõ tiếp,chúc cả nhà chiều thứ 7 vui vẽ nhé !)

  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Bạn ơi, theo như tụi tớ đi balô thì dân dịch vụ du lịch ở Thái khác lắm ạ. Kiến trúc và con người nhìn từ góc độ dân bụi cũng khác lắm ạ.
  3. laohac_badi

    laohac_badi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ơ ! Cái nhà bác fủ này buồn cười nhể... Nói cho bác biết nhé ... hế hế ... em nà em cứ nàm tiền trước đã. Vẽ nhà cũng là một hình thức khác của cái sự gãi ngứa đới bác ạ. Em gãi trúng chỗ ngứa của chủ đầu tư, thế nà xiền sẽ từ từ nhảy vào túi em.
    Em đâu dám bì với các bác trong box lày...hề hề. Bác góp ý kiến ý cò nhầm miẹ nó roài, ẹc ẹc, ... Với nại, bác đừng có mà chê bọn iem nhé, nhà là do chủ đầu tư ý tưởng đấy chứ. Bọn em chỉ nàm mỗi cái việc nà đưa lên máy vi chính, rồi đóng thành quyển, thành hồ sơ cho ló oai thôi. Cùng nắm nà bọn iem chỉ đưa ra một vài cảnh báo, rằng lếu mà ông nàm thế thì sau lày ở mà không hợp ný thì ông ráng mà chịu nhé... Có nần, tý nữa em và chủ đầu tư choảng nhau ... hơ hơ ...
    Với nại, trình độ năn nỷ của bọn iem kém vật, nàm sao mà thuyết phục lổi các bác chủ đầu chư não nàng Đông, Tây, Nam, Bắc, chinh chiến ngang dọc để kiếm xiền. Ai chứ, các bác nắm xiền là rất thích điều khiển người khác ạ. Thậm chí các bác ý còn điều khiển cả pháp nuật nữa ý chứ, cái thân còm cõi như em là cái đếu gì ???
    Và vì vậy, bọn iem chỉ đủ khả năng tồn tại thui bác à. Nghĩ nhiều khi thấy tủi nhục nắm bác ơi! Không hiểu sao, đồng tiền nó lại hay và đẹp đẽ vãi hết cả lúa như thế chứ. Nó chính nà động nực, nà sức mạnh tiềm tàng để biến một thằng cần cù chân chỉ hạt bột dư iem đây, bỗng rưng im bặt, và ko hiểu sao, cứ mỗi nần đưa ra ý kiến ý cò cho những ý tưởng thì em nại phải nhìn trộm thằng chủ đầu tư xem mắt nó có hấp háy liếc liếc không??? Em thề với bác rằng, nó mà có vẻ phật ý là coi như vợ con em chết đói ... Bao nhiêu chữ iem học ở trường tự dưng thấy vô nghĩa vãi lều... thế nà iem chỉ còn cách quay ra trách mấy tay thầy ở trường, chẳng ai dạy cho iem cách moi xiền. Nhục nắm bác àh! Iem nạy bác đấy.
    Nần sau bác thấy con nhà nào dở ẹc thì bác cứ đổ nỗi hết cho iem đi. Em thề nà sẽ nại đổ nỗi cho chủ đầu tư, cho xiền ...
    Em hỏi bác khí không phải, bác học ngành gì ??? bác học xong để nàm gì ??? ko phải là để kiếm xiền nuôi vợ con ??? Không phải để sĩ diện ra oai với thiên hạ cho con vợ bác nó vênh cái mặt nên ??? Vầng, muốn xây dựng TỔ QUỐC trước hết phải xây dựng chính cái gia đình bản thân bác phỏng ???
    Một nần nữa, mong bác nhìn nại cái GDP của VN mình cái. Bọn em biết thừa, bọn em biết hết, bọn em sẽ chết nếu như cứ vênh cái mặt nên, rằng không thèm nàm, rằng d c m cái thằng chủ đầu tư như con củ kẹc. Thậm chí, chủ đầu tư cấp nhà lước, chắc cũng chính nà chủ đầu tư của chính ngôi nhà mà ông ta ở!
    Bác tha nỗi cho em nhé! Em thề nà không phải tại em đâu... Nhục quá!
  4. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku Fu này viết mỗi 1 bài mà bị các chú dập tơi tả thế chạy mất dép còn gì. Chú Fu đâu, quay lại công kích tiếp cho anh
  5. Fujitsu

    Fujitsu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tôi đây, mấy hôm bận công việc không tiếp chuyện các anh em. Nhưng tôi cũng đọc các bài trả lời của anh em. Thấy thế này, cứ tạm chia anh em Kiến ra 2 loại:
    - Anh em biết lắng nghe
    - Và phần không biết lắng nghe
    Vài bạn văng tục tôi e là không đúng chỗ, nhưng tôi nghĩ nếu là lúc mình nói chuyện nghiêm túc, nhất là có người khác giới góp ý nên lắng nghe. Trăm câu ngô nghê biết đầu lại có một ý hay.
    Vẽ tranh là vẽ trên giấy của mình, vẽ thế nào tuỳ mình. Chứ vẽ nhà là vẽ cho thiên hạ, đất của người ta, tiền người ta trả công cho mình, thiên hạ khoái thì mình có cơ làm ăn, thiên hạ không bằng lòng, thì liệu sau này các bạn có giám giới thiệu khách hàng mới đến tham quan các công trình đó không?
    Một số bạn không lắng nghe, nhưng tôi luôn chú ý lắng nghe các bạn. Tôi sưu tầm từng quyển Nhà Đẹp, tìm trên Internet có site nào hay về kiến trúc, DIY là tìm hiểu. Và nhiều người dân thường cũng vậy. Họ đi nhiều nơi học hỏi, ghi chép cẩn thận,...
    Do vậy có những ông KTS ẩu sợ, hay mất bình tĩnh khi khách hàng am hiểu cũng là hợp lý..
    ----------------------------------------------------------------------
    Nghề Kiến trúc ở VN, nhất là ở Hà nội, có một cái khổ là đất chủ nhà thường không rộng, kề hông là 2 hàng xóm, chủ nhà hiểu mỹ thuật thì không đủ tài chính, mạnh tài chính thì có thể trái tính trái nết hoặc phó mặc toàn bộ cho KTS. nên kiểu gì nhiều KTS hay gắng làm cái mặt tiền hoành tráng hoặc cấu trúc bên trong có cái phải thật đặc sắc. Những sự cố gắng đó đều chả có gì sai cả. Nhưng tôi nghĩ còn có nhiều hướng để thiết kế một ngôi nhà tốt. Ví dụ nhà tận dụng ánh sáng mặt trời thay cho thắp đèn neon suốt cả ngày. Các bạn có thể vào đây chả hạn http://www.lrc.rpi.edu/programs/daylighting/casestudies.asp
    Làm sao nhà khô ráo, thoáng khi trời nồm. Hoặc làm sao để có chỗ để xe máy ngoài sân mà vẫn an toàn. Các bạn vào ngõ Vân Hồ hoặc nhiều nhà mà xem. nhiều gia đình, tối đến phải hì hục dắt xe leo mấy bậc thang để vào vòng khách. Mùi xăng xe thì bốc lên, dầu xe thì nhểu giọt trên sàn đá hoa.
    Sống trong căn nhà thiếu sự tiện nghi đó, những cái trang trí, hình khối kiến trúc chả khác gì trang trí đường riềm hồi tôi học lớp 2. :D
    Tôi thích nói chuyện bàn luận với những KTS thực sự suy nghĩ xâu sắc đến sự tiện lợi, tính bền vững của căn nhà hơn là những ông nổ để doạ khách hàng.
    Theo tôi để đánh giá căn nhà hay, hãy chờ 10 năm sử dụng. Còn KTS hay không chỉ có biết dựng hình khối 3D, rồi render, quẳng vào trong đó vô số những clip art thư viện sẵn trên Internet. Cái đó ở thời Internet này, mặc nhiên là biết. Người KTS hay là ......
    Thôi xin phép ở đây. Chúc anh em đầu năm, có nhiều ý tưởng mới, khách hàng mới.
    Fujitsu,
  6. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng có 1 anh bạn làm nghề dựng film ( người Fap -bố là người việt ) có làm nghề tkế nội thất 1 vài công trình nhưng thực sự rất đẳng cấp , việt nam có 1 lối suy nghĩ học ra là fải làm đúng nghề đc đào tạo là rất sai lầm , vấn đề là ở trình độ tư duy .
    Chúng tôi rất hoan nghênh những người như anh đến với box ktrúc ,chúng tôi sẽ lập 1 mục ý kiến fản hồi của khách hàng đối với kts trong tạp chí - đây là nơi để khách hàng mới có thể tham khảo ý kiến đa chiều
    trân trọng
  7. vnvan59

    vnvan59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chia khách hàng ra làm hai loại:
    1. Loại biết nghe.
    2. Loại không biết nghe.
    Tất nhiên là cũng có hai cách ứng xử khác nhau với hai loại này.
    1.Với loại biết nghe, tôi nói những điều tôi nghĩ, thuyết phục họ, hợp tác với họ để có được sản phẩm tốt - tôi có thiết kế phí. Sau đó họ và tôi cùng thấy hài lòng sẽ giới thiệu tôi với bạn họ có nhu cầu xây nhà.
    2.Với loại không biết nghe, tôi nói những điều mà họ nghĩ, tự thuyết phục tôi phải làm theo cách họ nghĩ, bắt tôi phải hợp tác với họ - tôi có thiết kế phí. Sau đó họ thấy cái nhà đúng như họ nghĩ và họ giới thiệu tôi với bạn họ có nhu cầu xây nhà.
    Tóm lại cách nào thì KTS cũng có tk phí vì KTS là anh đi làm thuê. Còn mỗi cách sẽ cho ra sản phẩm khác nhau.
    Kiến trúc có một nửa là nghệ thuật, một nửa là kỹ thuật. Kỹ thuật thì dễ nói với nhau đúng sai, còn nghệ thuật thì mỗi người một gu, tuỳ trình độ, mà dân trí ta thế nào thì các anh biết rồi đấy, còn nếu chê chủ đầu tư thì nhịn làm.
    Ở VN, mọi người khi nói đến KIẾN TRÚC là nói đến nhà dân (ví dụ:Nghề Kiến trúc ở VN, nhất là ở Hà nội, có một cái khổ là đất chủ nhà thường không rộng, kề hông là 2 hàng xóm...). Các anh có thể thấy trong diễn đàn này toàn chuyện nhà dân, chương trình Sắc mầu không gian của VTV3 cũng là nhà dân, tạp chí Nhà đẹp cũng để cho dân đọc... Thế rồi sai lầm tiếp, nếu những cái nhà dân trước mặt anh là dở hơi thì anh nhanh chóng kết luận là KT Việt nam là "có vấn đề", các KTS Việt Nam "có vấn đề".
    Bàn luận đến câu chuyện KT mất thời gian lắm và cũng phụ thuộc vào trình độ người nghe nữa. Những việc kỹ thuật như thông gió, nắng, trang trí, bếp, vệ sinh... chỉ là một phần "sờ nắn" được của KIẾN TRÚC. Còn cái phần không "sờ nắn" được thì đòi hỏi phải có một trình độ cảm nhận cao hơn để "cảm", cái cảm này không chỉ cần ở chủ đầu tư mà ngay KTS cũng cần phải có.
    Giá trị của KTS trong công trình KT ở VN luôn bị đánh giá một cách sai lầm do cách hiểu sai: Kiến trúc là gì. Việc đó ngay cả nhiều KTS cũng còn nhầm.
    Xin hết.
  8. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    ku Fu này - kiếm nhiều tiền vào thuê thằng kts về im lặng xem nó làm mà suy nghĩ. thế nhá
    Còn nghiên cứu "Nhà đẹp" thì thưa pác là cái văn hoá phẩm ấy chỉ dành cho nhân dân đọc thôi . Chứ pác đem món đó ra rồi bảo đấy là kiến trúc thì em pó tay với pác. 100% kts đều như thế. Tất nhiên trừ mấy thằng dek cần suy nghĩ mua quyển ấy về chép lại mà làm nhà rân.
    Nếu thích kiểu dó em giới thiệu bác bộ nhà ở dân dụng của tàu khựa có 65nghìn / quyển in cực đẹp --> xem xong mê ngay.
    Pác chửi anh em kts chạy sô vẽ ẩu. thế pác kiếm thằng khách hàng nào trả thiết kế phí 250ngàn/m2 nhà phố xem chúng tôi vẽ có thua gì mấy thằng tây hay mấy thằng lai tây mà pác quen ko?
    Tùy từng trường hợp cụ thể mà bàn - chứ bác cứ tương vào đây nào là phải thế này - phải thế kia nghe thối quá.
    Thiên hạ có tiền có đất thuê mình thì mình phải tư vấn chứ . Nói như pác thì anh em chúng tôi chĩ là thợ vẽ theo ý chủ nhà à ?? thuê tư vấn mà không nghe nó thì thôi nói ý cho thằng nông dân nào đấy nó đục luôn cho đỡ tốn tiền pác nhá .
    Ví dụ về sự lắng nghe của kts đây:
    năm 2003 tôi nhận cải tạo 1 khách sạn tư nhân (dạng nhà phố) tôi đã phải thuê phòng ở gần đó để nghiên cứu cách thức kinh doanh khách sạn tư nhân thế nào??
    Hỏi nhân viên vệ sinh xem chúng nó cần gì đề làm việc nhanh gọn.
    Hỏi bọn lễ tân xem khách vào thì việc đầu tiên là gì ?? ( chúng nó đi toalet pác ạ - vì khách tour đổ xuống mà) mật độ khách một đợt là bao nhiêu người??
    Hỏi chủ đầu tư về vấn đề vốn - tôi đã tư vấn thêm tầng trệt hầm cho thuê mở galery 2000usd/tháng để chủ đầu tư trả tiền lãi suất vay ngân hàng.
    Thế thôi , phần còn lại tôi đề nghị chủ đầu tư không can thiệp gì vào bản vẽ của tôi nữa.
    Cho đến hiện tại khách hàng này trở thành khách hàng thân thiết của tôi - và do công việc kinh doanh hiệu quả nên đã đầu tư thêm ba công trình nữa vào năm 2004 và tất cả đều do tôi thực hiện ( tư vấn thiết kế và thi công ) theo cách làm trên - không can thiệp bản vẽ.!!
    Thiết nghĩ sự lắng nghe của chúng tôi phải đặt đúng chỗ anh FU à.
    VUI TÍ
    Tổng hợp ý kiến của pác thì căn nhà phố 1 mặt tiền nó thế này:
    Mặt tiền phẳng lỳ - ban công băng ngang hết mặt tiền. (chonó đơn giản)
    Toalét mang thẳng ra mặt tiền cho nó thoáng mát sẵn tiện ị ra cho các cụ bón cây xanh luôn - làm thêm sân banh cho con nít nó chơi trên bancông.
    làm thêm hai cái móc đễ sẵn để hôm nào hứng làm công ty thì treo biển lên.
    mặt tiền đừng có làm cửa để lấy nắng cho nó sáng ( làm kính thì pác dek chịu) tiện thễ cho thằng hàng xóm nó nhòm vợ chồng pác nằm tắm nắng với nhau.
    Nền nhà bằng đường đễ dễ đi xe vào cất. tốt nhất là bỏ luôn tầng trệt để xe cho nó sạch sẽ pác ạ

  9. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0

    Mình thấy pác Fujitsu nói cũng có fần nào đúng đấy chứ mà sao thấy mọi người fản đối kịch liệt vậy nhỉ! Dĩ nhiên cũng fải công nhận pác chê hơi wá đà vì pác ko là KTS nên ko thể hiểu đc cái nghề này nó ra làm sao. Nhưng mấy ông anh cũng nên nói năng lịch sự chút ko mang tiếng cái ngành KTS và cũng fải mừng khi có những người cho ý kiến hay vậy đó để mà tiếp thu đc thì tiếp thu, còn ko thì thôi để đấy!
    Mà pác Fujitsu à! cái ngành này đi làm thiết kế chán lắm, ý tưởng của mình hoàn hảo đến đâu nhưng làm zì đc xây theo ý mình toàn bộ chứ,... ghét nhất cái khoản đi làm là fải fụ thuộc vào túi xiền của họ, bởi vậy pác xem cái nước VN này làm zì có công trình nào hoành tráng đẹp đẽ, nổi tiếng đc đâu ngoài những zì gọi là di tích cổ như cái tháp rùa ấy đấy! Dùng công nghệ hiện đại thì lại bảo lãng fí tiền của vô tích sự vì nước mình còn nghèo , vậy làm sao mà có đc công trình nào gọi là hoàn hảo đc hả pác! Nên pác fải thông cảm cho những kts vẽ thuê này thôi pác ạ!
  10. baihoangtan

    baihoangtan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ôh!! thằng này nói lạ. Tôi nói cho mà biết nha. nhịn nhau nhiều rồi đấy!
    Mấy tuổi rồi!! Về cái toilet tôi thấy ông nói còn đúng. Nhưng về công năng nhỡ nhà ống thì làm sao. chẳng lẽ mở cửa.. còn lại sai bét nhoe.
    Đếch có cái loại kiến trúc sư phẩy nào như ông cả..
    Hỏi ông là chủ tịch tỉnh đi. thì ông có làm một lô một lốc những nhà na ná. hay là kiến trúc "nhể"..
    Các bác thông cảm..vài lời mạn phép..
    Âu cũng là cái sự đời....

Chia sẻ trang này