1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý kiến, ý tưởng xây dựng 7X's-or-Yêu cầu, set title, đề nghị MOD hỗ trợ vấn đề gì thì vào đây.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BachHop, 13/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Lời mở đầu và kết luận của bạn xem ra khá " vân thành" (tôi hiểu là "chân thành"), và có vẻ người lớn. Tôi định không cần phải phân trần cho bạn hiểu về chúng tôi vì tôi nghĩ bạn "không có khả năng nghe thì phải " làm sao mà "Thông được" ? nhưng tôi nói ở đây không chỉ nói cho mỗi mình bạn.....
    Bạn đã hiểu Tính thiện là gì chưa ? Có giới hạn chính thức nào cho việc được gọi là "Thiện" xin bạn chỉ dạy cho ? Còn nếu như những ví dụ bạn nêu trên mới được bạn coi là Thiện thì..... Khơi gợi "Thiện Tâm" của người khác cũng là việc rất Thiện bạn ạ. Với tôi thì khả năng tới đâu làm tới đấy, làm càng nhiều càng tốt, càng nhiều người tham gia việc "Thiện" càng tốt....
    "nếu tôi cũng thường xuyên offline với các bạn thì giờ này tôi cũng đã là Mod rồi" : , câu này bạn không lừa được Baby Virgropok đâu.
    "dẹp cha nó đi thà để online mà còn tình nghĩa vì sự thật không có phô bày như offline" : Đến đây thì tôi hiểu bạn thuộc tuýp người nào. Bạn không đủ phẩm cách để nói chuyện với chúng tôi đâu.
    ....................................
    Lần đầu tiên và cuối cùng xin có vài lời cũng dành cho bạn...
    Trước khi phê phán ai (trách móc), hãy nghĩ lại mình. Thường thì con người ta chỉ chăm chăm nhìn vào "sót" của người khác mà quên nhìn lại mình có bao nhiêu Lỗ Hổng.
    Được vtdnguyen sửa chữa / chuyển vào 07:26 ngày 07/12/2004
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến Xmas rồi, tớ chúc các bạn Mods một mùa Giáng sinh an lành và sẽ có một năm mới tràn đầy hạnh phúc
    Là một thành viên chuyên online của box, lúc nào tớ cũng dõi mắt theo dõi mọi hoạt động của box, dù rằng chưa có dịp gặp mặt mọi người. Là một người cũng làm mod, tớ có thể cảm thông phần nào với các bạn , thật ra đây là một công việc hoàn toàn tự nguyện cùng xây dựng sân chơi cho mọi người thôi, nôm na giống như kiểu làm dâu trăm họ, lúc vừa lòng người này, lúc làm mất lòng người khác, không thể được như tất cả mọi người mong muốn. Sau những sự việc vừa qua, tớ mong các bạn vẫn vững bước để duy trì một sân chơi rất gắn bó và thú vị này
    Riêng về góp ý cá nhân thì tớ hồi đầu cũng có lúc hơi bất ngờ về cách nói của GMT, nhưng tớ cũng tự nhủ là phải chơi lâu mới hiểu được. Tớ mong GMT luôn là mod nhiệt tình năng nổ và cũng coi đây vừa là sân chơi vừa là chỗ để học hỏi lẫn nhau, hoàn thiện mình hơn.
    Sau cơn mưa trời lại sáng, các mod vẫn giữ vững và phát huy hơn nữa các hoạt động của Box nhé, cho tớ ăn ké với Mùa đông ở xứ người chán lém, mỗi ngày vào đây xin chút nắng Sài gòn ấm áp
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến Xmas rồi, tớ chúc các bạn Mods một mùa Giáng sinh an lành và sẽ có một năm mới tràn đầy hạnh phúc
    Là một thành viên chuyên online của box, lúc nào tớ cũng dõi mắt theo dõi mọi hoạt động của box, dù rằng chưa có dịp gặp mặt mọi người. Là một người cũng làm mod, tớ có thể cảm thông phần nào với các bạn , thật ra đây là một công việc hoàn toàn tự nguyện cùng xây dựng sân chơi cho mọi người thôi, nôm na giống như kiểu làm dâu trăm họ, lúc vừa lòng người này, lúc làm mất lòng người khác, không thể được như tất cả mọi người mong muốn. Sau những sự việc vừa qua, tớ mong các bạn vẫn vững bước để duy trì một sân chơi rất gắn bó và thú vị này
    Riêng về góp ý cá nhân thì tớ hồi đầu cũng có lúc hơi bất ngờ về cách nói của GMT, nhưng tớ cũng tự nhủ là phải chơi lâu mới hiểu được. Tớ mong GMT luôn là mod nhiệt tình năng nổ và cũng coi đây vừa là sân chơi vừa là chỗ để học hỏi lẫn nhau, hoàn thiện mình hơn.
    Sau cơn mưa trời lại sáng, các mod vẫn giữ vững và phát huy hơn nữa các hoạt động của Box nhé, cho tớ ăn ké với Mùa đông ở xứ người chán lém, mỗi ngày vào đây xin chút nắng Sài gòn ấm áp
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Để TP20 mổ xẻ bài viết này của J chút nhé,hy vọng là chưa đầy tuần đã bị tống cổ vào..sọt rác
    J post bài bên CTXH muh còn bị xử theo luật của MOD nữa muh, mà nè u ý kiến nhiều làm gì thế nhỉ, muốn post bài chứ gì, để đây bày cho cách, chịu khó bỏ thời gian làm wen với MOD, xin cellfone, post bài chứ gì, fone cho MOD, đọc lại nguyên văn, MOD ok chứ gì ~~~> SEND hehe, khỏi rắc rối, vì trong đây rất trật tự và ngăn nắp đừng có tự ý làm lung tung sẽ bị " chiếu cố " đó kà kà, đừng biến mình thành SÂU nhé,bởi vì theo thông tin " online và ofline" bài tuy không vi fạm quy chế chung của TTVN, nhưng nếu vi fạm qu chế riêng của 7x thì cũng bị XÓA... aha
    Hèm,nói thế nào cho êm ái bây giừ nhỉ
    J ạ,chẳng phải em bênh mod,nhưng nc'' có phép nc'',nhà có luật nhà,đôi khi với những kiểu bài mang tính..lưỡng lự giữa sọt rác với vòng nguyệt quế ấy mà,cần phải có sự nhạy cảm và chắc tay của mod khi xử lý.Đã có lúc,em để 1 bài chỉ có 2 chữ ở lại,và cũng đã có lúc em tống cổ 1 topic với những bài viết dài,hoành tráng,choáng ngợp ra đi.Vì sao,vì nội dung của nó hoàn toàn ko phù hợp,hay như trưởng ban phá hoại của TTVN anhdialan@ vẫn nói,nó mang tính...nhạy cảm cục bộ
    Em ra vào bên 7XSG này ko nhiều,nhưng cũng đủ để thấy rằng,mod 7X ko đến nỗi quá khó khăn trong việc kiểm soát bài của thành viên,chẹp,đấy là khi chưa xuất hiện mod mới,còn mod mới thế nào thì chịu,vì đã lâu nhà em chưa lai vãng đến xứ này
    Với những bài viết kiểu như thế này của J,là em,em sẽ để lại.Nói là xỏ xiên thì hơi quá,nó chỉ giống như cái nheo'' nhẹ nhẹ để khẽ khàng nói với ai đó: Bạn có nghiêm khắc quá ko nhỉ?
    Nhưng J ạ,J cũng phải nhớ câu này,bản chất con ng` luôn thích đc khen ngợi
    bỏ chút xí thời gian, đi ofline ở cafe vườn hay còn gọi là TÍ NỊ CỐC- theo cách nói của 7xersss.... kaka.. có thể bạn sẽ thấy khác ngay mà, MOD và các MEMBER thân MOD rất là không có gì để nói với u nè, rất là không cần biết u là ai nè kaka, bạn sẽ luyện được chữ NHẪN, luôn luôn lắng nghe và luôn luôn cố gắng hiểu..... sau đó 1 thời gian...bạn sẽ biết mình ở vị trí nào trong 7x, và lúc đó bạn sẽ biết mình fải làm gì mỗi khi log vào 7x- Chi hội Sài Gòn, về riêng mình J vẫn luôn đắn đo vào mỗi sáng CN, và kq là vẫn chưa biết có nên lên đó lần nữa hay không, ôi sao mình quá nhỏ bé về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đối với 7x .......
    J ạ,sự hoà nhập khi bắt đầu bc'' chân vào 1 chốn đông đúc xa lạ nào đó,ko phải là dễ.J nói mod và những ng` thân mod ,có lẽ J nên đổi lại,những ng` đã bằng mọi cách cố gắng làm sống lại 7X sau cả 1 thời gian dài...tăm tối.Đương nhiên những ng` đó sẽ có sự gắn bó với nhau bằng 1 thứ tình cảm mà ko phải những ng` mới đến nào cũng có thể chấp nhận đc.Cái ng` ta gọi là chiến hữu,là cùng hội cùng thuyền ấy J biết 7X HN ko?Em chơi với khá nhiều thành viên trong 7X HN,nhưng khi off cùng 7XHN,hoà nhập vào tập thể ấy,với em thực sự khó khăn.Ko phải vì họ ko nhiệt tình,ko phải vì họ kiêu với thành viên mới,mà vì họ ko_ biết_ làm _ cách _ nào để nói chuyện với em như con bé bạn của em,vì em chưa_ biết _làm _ cách _ nào để nói chuyện với họ,tham gia vào những câu chuyện của họ
    Mỗi ng` cùng điều chỉnh và cố gắng ,việc đến gần nhau sẽ dễ dàng hơn
    Nhân tiện đây em cũng nhắn nhủ đến các mod 7XSG: Em cảm thấy anh chị hơi...lạnh ,về mặt online nhé,off thì ko bít,với bài viết của các thành viên mới.Em nghĩ,mod cũng giống như đầu tàu vậy,để đoàn tàu chạy trơn tru và ko "toa" nào bị văng lại phía sau,mod đôi khi cũng nên..sờ pam...sờ đến bài viết của mem,để mem hiểu rằng ta ko cô đơn nơi chốn này
    Khi thành viên nói rằng,cái hội của chúng ta ko đc thân ái cho lắm,nghĩa là thực sự hội của chúng ta cũng,...có vấn đề gì gì đó,đừng vội quy kết ngay rằng mem đó ko biết hoà nhập,mem đó có tính cách..khác ng`.Tiên trách kỷ,hậu trách nhân kia mà
    Mong 7X SG sẽ liên tục phát triển
    P/S: Hy vọng J đọc bài viết này của em
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Để TP20 mổ xẻ bài viết này của J chút nhé,hy vọng là chưa đầy tuần đã bị tống cổ vào..sọt rác
    J post bài bên CTXH muh còn bị xử theo luật của MOD nữa muh, mà nè u ý kiến nhiều làm gì thế nhỉ, muốn post bài chứ gì, để đây bày cho cách, chịu khó bỏ thời gian làm wen với MOD, xin cellfone, post bài chứ gì, fone cho MOD, đọc lại nguyên văn, MOD ok chứ gì ~~~> SEND hehe, khỏi rắc rối, vì trong đây rất trật tự và ngăn nắp đừng có tự ý làm lung tung sẽ bị " chiếu cố " đó kà kà, đừng biến mình thành SÂU nhé,bởi vì theo thông tin " online và ofline" bài tuy không vi fạm quy chế chung của TTVN, nhưng nếu vi fạm qu chế riêng của 7x thì cũng bị XÓA... aha
    Hèm,nói thế nào cho êm ái bây giừ nhỉ
    J ạ,chẳng phải em bênh mod,nhưng nc'' có phép nc'',nhà có luật nhà,đôi khi với những kiểu bài mang tính..lưỡng lự giữa sọt rác với vòng nguyệt quế ấy mà,cần phải có sự nhạy cảm và chắc tay của mod khi xử lý.Đã có lúc,em để 1 bài chỉ có 2 chữ ở lại,và cũng đã có lúc em tống cổ 1 topic với những bài viết dài,hoành tráng,choáng ngợp ra đi.Vì sao,vì nội dung của nó hoàn toàn ko phù hợp,hay như trưởng ban phá hoại của TTVN anhdialan@ vẫn nói,nó mang tính...nhạy cảm cục bộ
    Em ra vào bên 7XSG này ko nhiều,nhưng cũng đủ để thấy rằng,mod 7X ko đến nỗi quá khó khăn trong việc kiểm soát bài của thành viên,chẹp,đấy là khi chưa xuất hiện mod mới,còn mod mới thế nào thì chịu,vì đã lâu nhà em chưa lai vãng đến xứ này
    Với những bài viết kiểu như thế này của J,là em,em sẽ để lại.Nói là xỏ xiên thì hơi quá,nó chỉ giống như cái nheo'' nhẹ nhẹ để khẽ khàng nói với ai đó: Bạn có nghiêm khắc quá ko nhỉ?
    Nhưng J ạ,J cũng phải nhớ câu này,bản chất con ng` luôn thích đc khen ngợi
    bỏ chút xí thời gian, đi ofline ở cafe vườn hay còn gọi là TÍ NỊ CỐC- theo cách nói của 7xersss.... kaka.. có thể bạn sẽ thấy khác ngay mà, MOD và các MEMBER thân MOD rất là không có gì để nói với u nè, rất là không cần biết u là ai nè kaka, bạn sẽ luyện được chữ NHẪN, luôn luôn lắng nghe và luôn luôn cố gắng hiểu..... sau đó 1 thời gian...bạn sẽ biết mình ở vị trí nào trong 7x, và lúc đó bạn sẽ biết mình fải làm gì mỗi khi log vào 7x- Chi hội Sài Gòn, về riêng mình J vẫn luôn đắn đo vào mỗi sáng CN, và kq là vẫn chưa biết có nên lên đó lần nữa hay không, ôi sao mình quá nhỏ bé về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đối với 7x .......
    J ạ,sự hoà nhập khi bắt đầu bc'' chân vào 1 chốn đông đúc xa lạ nào đó,ko phải là dễ.J nói mod và những ng` thân mod ,có lẽ J nên đổi lại,những ng` đã bằng mọi cách cố gắng làm sống lại 7X sau cả 1 thời gian dài...tăm tối.Đương nhiên những ng` đó sẽ có sự gắn bó với nhau bằng 1 thứ tình cảm mà ko phải những ng` mới đến nào cũng có thể chấp nhận đc.Cái ng` ta gọi là chiến hữu,là cùng hội cùng thuyền ấy J biết 7X HN ko?Em chơi với khá nhiều thành viên trong 7X HN,nhưng khi off cùng 7XHN,hoà nhập vào tập thể ấy,với em thực sự khó khăn.Ko phải vì họ ko nhiệt tình,ko phải vì họ kiêu với thành viên mới,mà vì họ ko_ biết_ làm _ cách _ nào để nói chuyện với em như con bé bạn của em,vì em chưa_ biết _làm _ cách _ nào để nói chuyện với họ,tham gia vào những câu chuyện của họ
    Mỗi ng` cùng điều chỉnh và cố gắng ,việc đến gần nhau sẽ dễ dàng hơn
    Nhân tiện đây em cũng nhắn nhủ đến các mod 7XSG: Em cảm thấy anh chị hơi...lạnh ,về mặt online nhé,off thì ko bít,với bài viết của các thành viên mới.Em nghĩ,mod cũng giống như đầu tàu vậy,để đoàn tàu chạy trơn tru và ko "toa" nào bị văng lại phía sau,mod đôi khi cũng nên..sờ pam...sờ đến bài viết của mem,để mem hiểu rằng ta ko cô đơn nơi chốn này
    Khi thành viên nói rằng,cái hội của chúng ta ko đc thân ái cho lắm,nghĩa là thực sự hội của chúng ta cũng,...có vấn đề gì gì đó,đừng vội quy kết ngay rằng mem đó ko biết hoà nhập,mem đó có tính cách..khác ng`.Tiên trách kỷ,hậu trách nhân kia mà
    Mong 7X SG sẽ liên tục phát triển
    P/S: Hy vọng J đọc bài viết này của em
  6. snp

    snp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với ý kiến của bác SV-Stars quá!!!
    Trước hết, những gì thể hiện trên mạng không thể nói lên tất cả về tính cách, phẩm chất...của một người được. Nó có thể chỉ là những biểu hiện của những cảm xúc nhất thời, hay có thể chỉ là một vệt màu nào đó trong "bức tranh tính cách" của họ mà thôi! Nếu như dễ dàng nhận biết một người đơn giản như vậy thì trên đời này đâu còn ai phải thốt lên những câu đại loại như: "Dò sông dò biển dễ dò. Mấy ai lấy thước mà đo lòng người" hay " sông có khúc, người có lúc"... chứ nhỉ!
    Thứ hai, mình phải vì mọi người trước rồi hãy nghĩ đến việc mọi người vì mình! Khi đến một tập thể mới, một nhóm cộng đồng mới, trừ phi bạn là những nhân vật cấp cao hay siêu sao nổi tiếng thì mới có thể có được phần nào sự hâm mộ của mọi người (bởi cũng có nhiều người hơi bị lãnh cảm với việc hâm mộ các nhân vật nổi tiếng lắm ). Tuy nhiên sự hâm mộ đó chưa hẳn là bạn đã được lòng mọi người đâu nhé! Nếu cảm thấy mình chưa được nổi tiếng thì tốt nhất bạn nên tìm cách để hòa nhập vào tập thể, cộng đồng đó thôi!
    Thứ ba, Thú thật là lần đầu tiên em offline 7X cũng có cảm giác không được thoải mái lắm! Nhưng những lần sau thì tâm trạng khá hơn rồi! Mọi người dần dần cởi mở hơn, thân thiện hơn. Không biết có phải đó là kết quả của lòng kiên nhẫn không bác SV-Stars?
    Cuối cùng, đây chỉ là những ý kiến của một thành viên mới và đang cố gắng hòa nhập vào tập thể 7XSG. Mặc dù gần đây nhiều sự việc không hay xảy ra đã ảnh hưởng không ít đến bộ mặt của 7X SG, nhưng em tin rằng với sự chân thành, nhiệt tình, hiểu biết, xây dựng và tôn trọng của từng thành viên (thành viên mới, cũ, kể cả những thành viên chưa hay sắp có ý định gia nhập vào 7XSG) thì sẽ không khó khăn gì trong việc củng cố và phát triển một sân chơi lành mạnh cho mọi người được.
  7. snp

    snp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với ý kiến của bác SV-Stars quá!!!
    Trước hết, những gì thể hiện trên mạng không thể nói lên tất cả về tính cách, phẩm chất...của một người được. Nó có thể chỉ là những biểu hiện của những cảm xúc nhất thời, hay có thể chỉ là một vệt màu nào đó trong "bức tranh tính cách" của họ mà thôi! Nếu như dễ dàng nhận biết một người đơn giản như vậy thì trên đời này đâu còn ai phải thốt lên những câu đại loại như: "Dò sông dò biển dễ dò. Mấy ai lấy thước mà đo lòng người" hay " sông có khúc, người có lúc"... chứ nhỉ!
    Thứ hai, mình phải vì mọi người trước rồi hãy nghĩ đến việc mọi người vì mình! Khi đến một tập thể mới, một nhóm cộng đồng mới, trừ phi bạn là những nhân vật cấp cao hay siêu sao nổi tiếng thì mới có thể có được phần nào sự hâm mộ của mọi người (bởi cũng có nhiều người hơi bị lãnh cảm với việc hâm mộ các nhân vật nổi tiếng lắm ). Tuy nhiên sự hâm mộ đó chưa hẳn là bạn đã được lòng mọi người đâu nhé! Nếu cảm thấy mình chưa được nổi tiếng thì tốt nhất bạn nên tìm cách để hòa nhập vào tập thể, cộng đồng đó thôi!
    Thứ ba, Thú thật là lần đầu tiên em offline 7X cũng có cảm giác không được thoải mái lắm! Nhưng những lần sau thì tâm trạng khá hơn rồi! Mọi người dần dần cởi mở hơn, thân thiện hơn. Không biết có phải đó là kết quả của lòng kiên nhẫn không bác SV-Stars?
    Cuối cùng, đây chỉ là những ý kiến của một thành viên mới và đang cố gắng hòa nhập vào tập thể 7XSG. Mặc dù gần đây nhiều sự việc không hay xảy ra đã ảnh hưởng không ít đến bộ mặt của 7X SG, nhưng em tin rằng với sự chân thành, nhiệt tình, hiểu biết, xây dựng và tôn trọng của từng thành viên (thành viên mới, cũ, kể cả những thành viên chưa hay sắp có ý định gia nhập vào 7XSG) thì sẽ không khó khăn gì trong việc củng cố và phát triển một sân chơi lành mạnh cho mọi người được.
  8. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    ĐƠN XIN RÚT MOD​
    Thân gởi đến BQT 7XSG và tất cả các thành viên 7XSG.
    Thật tình tôi không muốn tạo xì căng đan cho gia đình 7X mà thời gian qua gặp quá nhiều sóng gió, nhưng đây là một quyết định của riêng cá nhân tôi, mong là được chấp thuận.
    Trong thời gian qua, tôi rất vui khi nhận lấy trọng trách làm Mod mới cho 7XSG cùng với anh Condor. Tuy đúng vào giai đoạn có chút sóng gió, nhưng thật tình đó là một vinh dự to lớn mà thế hệ 8X như tôi được giao cho. Tuy nhiên, cũng trong thời gian qua, cá nhân tôi có những khó khăn riêng, nếu như tôi cứ giữ trọng trách này thêm nữa, chắc hẳn tôi sẽ không làm tròn nhiệm vụ. Tôi định là sẽ dài dòng hơn về lý do rút mod của mình, nhưng có lẽ nên ngắn gọn thế này. Tôi vẫn là một thành viên của 7XSG và sẽ vẫn tham gia những hoạt động online lẫn offline của 7X nếu như điều kiên cho phép. Tôi xin rút mod chỉ vì những lý do cá nhân ở ngoài cuộc sống, không có liên quan đến TTVN. Vì thế, xin các bô lão và gia đình 7XSG đáp ứng yêu cầu của tôi.
    Chân thành cảm ơn.
  9. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    ĐƠN XIN RÚT MOD​
    Thân gởi đến BQT 7XSG và tất cả các thành viên 7XSG.
    Thật tình tôi không muốn tạo xì căng đan cho gia đình 7X mà thời gian qua gặp quá nhiều sóng gió, nhưng đây là một quyết định của riêng cá nhân tôi, mong là được chấp thuận.
    Trong thời gian qua, tôi rất vui khi nhận lấy trọng trách làm Mod mới cho 7XSG cùng với anh Condor. Tuy đúng vào giai đoạn có chút sóng gió, nhưng thật tình đó là một vinh dự to lớn mà thế hệ 8X như tôi được giao cho. Tuy nhiên, cũng trong thời gian qua, cá nhân tôi có những khó khăn riêng, nếu như tôi cứ giữ trọng trách này thêm nữa, chắc hẳn tôi sẽ không làm tròn nhiệm vụ. Tôi định là sẽ dài dòng hơn về lý do rút mod của mình, nhưng có lẽ nên ngắn gọn thế này. Tôi vẫn là một thành viên của 7XSG và sẽ vẫn tham gia những hoạt động online lẫn offline của 7X nếu như điều kiên cho phép. Tôi xin rút mod chỉ vì những lý do cá nhân ở ngoài cuộc sống, không có liên quan đến TTVN. Vì thế, xin các bô lão và gia đình 7XSG đáp ứng yêu cầu của tôi.
    Chân thành cảm ơn.
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Theo đề nghị có phần thống thiết của Mùa Lá Vàng, tớ xin có vài lời:
    1. Tớ tôn trọng quyền cá nhân của MLV
    2.Các bác khác cho ý kiến nhé, không nên im lặng như thế các bác ạ , im lặng là thiếu tôn trọng MLV đấy.

Chia sẻ trang này