1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý kiến, ý tưởng xây dựng 7X's-or-Yêu cầu, set title, đề nghị MOD hỗ trợ vấn đề gì thì vào đây.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BachHop, 13/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonedouble

    nonedouble Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Anh chị em mình "có tuổi" hoặc ít nhiều là những người từng trải cả rồi chắc là sẽ khác với các bé chíp ít vốn sống và ít cọ xát với trường đời nên tui trộm nghĩ một lời nói..gõ ra sẽ luôn tôn trọng mình và người khác. Như vậy mới là hành xử và nói tiếng con người phải không!?
    Tui hơi buồn vì nghe bạn bè giới thiệu 7xSG nên ghé qua thì lại nhằm lúc các bạn đang...tranh luận như vầy.
  2. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi, set dùm em title này nha: "Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về. Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng".
    Em cám ơn ạ.

    Tìm 1 lối về...
  3. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mod set giu`m em tít "Nghe những tàn phai..." ạ
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    To Greenline:
    Thế thì tôi càng cần phải đâm bác , lần này tôi đâm về văn hoá hành xử của bác , trang truớc bác bảo là " Hàng của iem" , thế thì tôi đọc rồi hiểu đó là con đẻ của bác là có sai không nhỉ ? tại sao bác không nói đó là " hàng iem nhặt được ngoài đừơng phố ".
    Tôi tự hỏi hay là bác cố tình quên là từ xưa tới nay tất cả các hình post trong topic này đều do chính tay nguời chụp up lên cho dù là xấu hay đẹp. Điều này tôi nhớ đó chính là quy định từ rất lâu rồi khi [nick] giotmuthu [/nick] mở topic này , bác đâu phải từ một nơi xa lạ vô đây mà không biết .
    Chẳng lẽ bác chỉ thích chọc ngoáy và đánh đố thiên hạ ( Sao bác không cung cấp thông tin đầy đủ về cái ảnh vẽ đó ngay từ đầu ?), rồi khi thấy nguời khác mắc phải cái bẫy mình cố tình giăng ra thì bác rung đùi cuời hả hê rồi ra vẻ giải thích, thanh minh thanh nga với mọi nguời theo kiểu số là , ý em là như vầy nè..... cũng chẳng muộn? Bác có thú vui thích tiêu khiển như thế từ bao lâu rồi vậy bác ?.
    Cách hành xử của bác như vừa rồi tôi nói thẳng là thiếu tôn trọng nguời khác , ít ra là đối với những ai vừa xem và reply bài cái ảnh vẽ bác vừa tóm về từ trên web về và bảo là " Hàng của iem".
    Ngoài ra cuốc một đám ruộng hay lái một cái máy cày tuy là cùng một mục đích nhưng kết quả không ai giống ai đâu bác , cùng mảnh đất cùng loại hạt giống nhưng hai nguời khác nhau gieo trồng chăm sóc thì hiệu quả thu được cũng không giống nhau bao giờ.
    To cả nhà:
    Tính tôi thế nào xưa nay tôi nghĩ chắc các bác cũng hiểu, tuyệt nhiên tôi không muốn gây chia rẽ hay mất đoàn kết gì ở đây, tôi đã suy nghĩ kỹ truớc khi reply bài này cho bác greenline.
    We kill people so that others can live! [nick]] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 23/08/2006
  5. HomeAgain

    HomeAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hạ hỏa, hạ nhiệt đi bác Đ ơi. Dưỡng sức qua Yết Hậu sổ thơ nha bác.
    Bữa giờ thay đổi computer, có mấy tấm ảnh muốn post để tiếp tục học hỏi mà chưa chuyển sang computer mới được, hic hic.
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em sai! Sai ở chỗ em đùa nhưng bác nghĩ là thật! Em nhận lỗi vậy.
    Bác nặng lời rồi. Em chỉ muốn đùa cho vui thôi. Xin lỗi vì đã làm bác giận. Bác nói vậy làm em cũng rất áy náy vì đã phụ lại sự nhiệt tình góp ý của bác.
    Bác ạ, tập thể là các cá nhân hợp lại. Cái mà em thích Sài Gòn, đó là sự giao thoa của các nền văn hóa. Và người SG hiếu khách, vui vẻ, hòa đồng. Cũng như em vẫn tưởng em quen một bác [nick]ducsniper[/nick] hay quậy, ưa giỡn và không chấp nhặt đàn em. Hóa ra em nhầm!
    Xin lỗi bác!
    Gửi các mod: Tranh luận như thế này cũng chẳng hay ho gì, để "sạch" topic thì sáng mai các bác xóa giùm em các bài em đã post. Cám ơn nhiều!
  7. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin từ lá cải xong
    Vì câu nói đùa mà bác Rinnai đã gây nên hậu quả nghiêm trọng, làm chật chội thêm không gian topic này....Vì vậy, Việt nam airline ( Nhầm, 7x sg ) sẽ xem xét kiện bác ra toà và đòi bồi thường thiệt hại.
    Sau 24h nữa những bài viết vi phạm này sẽ được chuyển sang báo lá cải xong.
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ, tập thể là các cá nhân hợp lại. Cái mà em thích Sài Gòn, đó là sự giao thoa của các nền văn hóa. Và người SG hiếu khách, vui vẻ, hòa đồng. Cũng như em vẫn tưởng em quen một bác [nick]ducsniper[/nick] hay quậy, ưa giỡn và không chấp nhặt đàn em. Hóa ra em nhầm!
    Xin lỗi bác!
    ---------------------------------------------------
    Ai đó đã nói " Sorry seems to be the hardest word" .
    Còn tôi lại cho rằng nếu mình thật lòng khi nói " Xin lỗi " thì sẽ không hề nguợng hay bực bội truớc khi nói.
    Nói thật tôi không quan tâm việc bác " tuởng " về tôi như thế nào , nhưng tôi nghĩ việc này xem ra cũng tốt cho bác đấy, coi như có thêm kinh nghiệm trong cuộc sống . Chúc bác bằng an trong lòng.
    We kill people so that others can live!< [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 23/08/2006
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Dạ, cái này em cải chính. Hình đầu tiên @giotmuathu post không phải do @giotmuathu chụp . Mong bác xem lại.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Chẳng lẽ bác chỉ thích chọc ngoáy và đánh đố thiên hạ ( Sao bác không cung cấp thông tin đầy đủ về cái ảnh vẽ đó ngay từ đầu ?), rồi khi thấy nguời khác mắc phải cái bẫy mình cố tình giăng ra thì bác rung đùi cuời hả hê rồi ra vẻ giải thích, thanh minh thanh nga với mọi nguời theo kiểu số là , ý em là như vầy nè..... cũng chẳng muộn? Bác có thú vui thích tiêu khiển như thế từ bao lâu rồi vậy bác ?.
    Cách hành xử của bác như vừa rồi tôi nói thẳng là thiếu tôn trọng nguời khác , ít ra là đối với những ai vừa xem và reply bài cái ảnh vẽ bác vừa tóm về từ trên web về và bảo là " Hàng của iem".
    [/QUOTE]
    Bác nặng lời rồi. Em chỉ muốn đùa cho vui thôi. Xin lỗi vì đã làm bác giận. Bác nói vậy làm em cũng rất áy náy vì đã phụ lại sự nhiệt tình góp ý của bác.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Ngoài ra cuốc một đám ruộng hay lái một cái máy cày tuy là cùng một mục đích nhưng kết quả không ai giống ai đâu bác , cùng mảnh đất cùng loại hạt giống nhưng hai nguời khác nhau gieo trồng chăm sóc thì hiệu quả thu được cũng không giống nhau bao giờ.
    [/QUOTE]
    Hì bác. Ngày xưa lọ mọ máy phim, lại chẳng có scan phim, chụp một tấm đắn đo từng tí mà không biết hiệu quả thế nào. Bây giờ chụp bằng máy số, có liền luôn. Có giống cày bừa bằng tay và bằng máy không bác Còn kết quả gieo trồng thì em nhất trí với bác. Em không có ý định so sánh!
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    To cả nhà:
    Tính tôi thế nào xưa nay tôi nghĩ chắc các bác cũng hiểu, tuyệt nhiên tôi không muốn gây chia rẽ hay mất đoàn kết gì ở đây, tôi đã suy nghĩ kỹ truớc khi reply bài này cho bác greenline.
    [/QUOTE]
    Bác ạ, tập thể là các cá nhân hợp lại. Cái mà em thích Sài Gòn, đó là sự giao thoa của các nền văn hóa. Và người SG hiếu khách, vui vẻ, hòa đồng. Cũng như em vẫn tưởng em quen một bác [nick]ducsniper[/nick] hay quậy, ưa giỡn và không chấp nhặt đàn em. Hóa ra em nhầm!
    Xin lỗi bác!
    Gửi các mod: Tranh luận như thế này cũng chẳng hay ho gì, để "sạch" topic thì sáng mai các bác xóa giùm em các bài em đã post. Cám ơn nhiều!
    [/QUOTE]
    Hờ hờ lâu ngày ko gặp bác vẫn nhí nhảnh như thuở nào nhỉ ? Chính xác hình đầu tiên ko phải em chụp nhưng em nêu tên tác giả rõ ràng chứ ko phải phang nguyên câu hàng của iem như bác. Cần thiết thì xem lại topic đầu cho kỹ rồi hãy đính chính bác nhé .
    Người ta vẫn thường nói: đùa thế nào cho có duyên .

    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 24/08/2006
  10. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Chà !Gây cấn quá .Mọi lần chỉ thấy bác Green đâm người ta thui ,lần nầy thì bác ấy bị đâm lòi ruột rùi .Thui anh em hạ hỏa tý là cả nhà mình vui ngay ấy mà

Chia sẻ trang này