1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý, rút kinh nghiệm về TPC's Show Dấu Ấn Mùa Hạ

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi Nico78, 23/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Góp ý, rút kinh nghiệm về TPC's Show Dấu Ấn Mùa Hạ

    Không biết phải gọi là gì theo tiếng Việt nhỉ? Hội diễn? Nhạc hội??? Hay là gì? Thôi được, tạm gọi là Nhạc Hội, okie?

    Cảm giác đầu tiên là Shock. Giật mình đánh độp một cái khi nghe Mods TPC kêu gọi ủng hộ. Một chương trình rầm rộ như vậy mà rất im lặng, cảm giác như một trận đánh ngày xưa của Quang Trung - Nguyễn Huệ. Hành quân thần tốc, đánh nhanh thắng nhanh.

    Cảm giác thứ 2 là Vui. Không ngờ các bạn TPC, đều đang đi học mà đã dám, đã làm được được một điều mà ngay cả những người có tuổi, đã có kinh nghiệm sống cũng còn phải suy nghĩ, đắn đo trước khi quyết định. Khâm phục, khâm phục.

    Cảm giác thứ 3, rất tiếc lại là buồn. Các bạn đã quá chủ quan khi nghĩ quá sớm về thành công của Nhạc Hội mà quên đi rằng: Cái gì không được chuẩn bị thật chu đáo, thì sẽ không thể thu được kết quả mĩ mãn. Thành công có thể có, và thực sự là đã có, nhưng hài lòng thì chưa.

    Tạm trích lời một Mods của HPC:
    Trích từ:
    Mấy bạn bên TPC thông báo cập rập quá làm bên mình khó sắp xếp được vì các thành viên bên này đang " văng ra tứ phương " ( đau đầu vì tiền, điên đầu vì tình, đâm đầu vào tường ... ). Mặt khác do vận động hành lang chậm rãi quá nên chỉ biết ngồi chúc các bạn thành công rực rỡ mà lòng đau như cắt - nước mắt đầm đìa.


    Các bạn có điểm xuất phát từ http://ttvnol.com/thaiphien.ttvn Vậy mà trong suốt thời gian chuẩn bị và tiến hành, bóng dáng của Web Site này không tồn tại. Nói cách khác, là có, nhưng không được coi trọng. Giấy mời có cho các trường, nhưng không có cho Ban Quản Trị Mạng. Có thể nhận được sự hỗ trợ từ Quản Trị Mạng mà các bạn lại từ chối. Thậm chí một điều mà ai cũng muốn làm cho tốt khi tiến hành chương trình, đó là Tiếp Thị, các bạn cũng không cân nhắc đến. Tóm lại, về khâu chuẩn bị, các bạn làm hết sức nghiệp dư.

    Về chương trình, thời gian duyệt chương trình và thời gian biểu diễn quá sát nhau, các tiết mục chỉ được duyệt ngay trước khi biểu diễn chỉ vài tiếng, các nhóm không có cơ hội luyện tập thêm sau khi tiết mục được duyệt. Ban Tổ Chức không thể duyệt cho đúng tinh thần duyệt. Các ca sĩ, nhóm nhảy chưa thực sự tập trung khi duyệt. Điển hình như một số bạn khi lên sân khấu còn đứng như trời trồng, có bạn khi được yêu cầu hát trước lại từ chối, đòi hát sau, lại có bạn khi biểu diễn thể hiện một hành động hết sức thiếu văn hoá.
    Đó là khi duyệt, còn khi biểu diễn. Một số tiết mục trục trặc về âm thanh, một số tiết mục thiếu hợp lý khiến người xem chán nản. Ví dụ: Tiết mục thời trang, không cần thiết phải làm 2 lần. Tiết mục thi đấu Hip Hop quá dài, chạy đến 4 lần nhạc mới xong, trong khi các bạn biểu diễn chỉ có từng ấy động tác làm đi làm lại. Lại còn trang phục nữa. Ban Tổ Chức không đề cập đến vấn đề này đúng không? Nhưng khán giả thì có đấy, họ la hét ầm ĩ khi chứng kiến một ca sĩ được biết đến khá nhiều trong giới học sinh, mặc bộ váy quá ngắn khi thể hiện 2 bài khá sôi động. Còn một bạn gái, hát về tình yêu Việt Nam, lại mặc váy áo quá trẻ trung mà không chọn tà áo dài duyên dáng, chưa hết, bạn gái đó còn phun thêm một hình xăm trông khá rõ lên cánh tay trái của mình. Hình tượng về người con gái Việt Nam bị hoen ố một cách trầm trọng nếu như có người ngoài xem chương trình này.

    Với tinh thần đóng góp, tôi chân thành mong các bạn trong Ban Tổ Chức cần suy nghĩ một cách nghiêm túc hơn về những vấn đề trên, để nếu có lần sau, hãy làm một cách chuyên nghiệp hơn.

    Chúc mừng thành công của Nhạc Hội
  2. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    hì...fần buồn có vẻ hơi nhiều nhỉ...thêm góp ý là dẫn chương trình chuối quá....hình như chỉ dẫn chương trình lấy lệ thì phải.bên cạnh đó thì fông màn sân khấu lại xấu,rất gây fản cảm.tiết mục thời trang có nhiều bạn wên động tác, đứng lườm nhau rất chuối củ,mà người mẫu nam hơi lùn, nên nhớ Sôi động mùa hè của Ngô Quyền tổ chức đội người mẫu cả nam cả nữ đều rất perfect.Buồn cười nhất là bài Đi về nơi xa, mặc dù các bạn hát hay nhưng mà tự nhiên giật thêm một đoạn We will rock U ( mà các bạn chỉ bít hat đúng câu We will we will rock U ) .Bên cạnh đó các bạn ca sĩ lại còn xưng hô với người xem là " anh ", mặc dù người xem rất nhiều người hơn tuổi các bạn ( vì nếu ko nhầm hầu như các bạn đều học cấp 3 )....
    Phần ăn mặc thì hơi buồn cười, dường như các bạn cho rằng dân hip hop dân sành điệu là phải đeo băng tay nên ai cũng thấy đeo băng tay mặc dù các bạn đang mặc gì trên người đi chăng nữa....
    Nói chung thì đây là một chương trình khá hay nhưng ko pro lắm...hì....
    Nhận xét hơi thẳng thắn mong các bạn bỏ quá cho....
  3. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Hay !
    Rất cám ơn bác Nico78 đã bỏ thời gian vàng bạc quá giang tệ xá TPC để theo dõi và cho ý kiến. Cũng vô cùng cám ơn bác đã kiên trì theo dõi từng bước đi của TPC trong suốt lúc duyệt chương trình tới khi chương trình hoàn tất. Đồng gửi lời cảm ơn tới các bà con xa gần đã ủng hộ TPC mọi mặt : tinh thần , vật chất và những thứ khác.
    Xin phép cho một ít ý kiến chủ quan của tôi về show hôm wa. Hoàn toàn là chủ quan nhá !
    Show nhạc "Dấu ấn mùa hạ" ... Duyệt chương trình
    Mọi việc chính thức bắt đầu khi TPC hoàn tất hợp đồng với nhà hát tháng tám về phương diện đôla. Chiều 22/5, tôi đến nhà hát lúc 3h chiều, mọi người đã tới, chưa đông đủ, nhưng đã bắt tay vào duyệt chương trình, điều hành sân khấu là 2 bé Na và XX cùng rất nhiều chân lăng xăng xung quanh. Hỗ trợ là IOU vì ở xa về nên chỉ đảm nhiệm quản lí chung và bác Nico78 đã đến từ rất sớm để theo dõi (rất cảm ơn bác vì việc này). Ngoài ra còn có 1 số thành viên TPC khác cũng có mặt trong buổi duyệt. Nội dung cụ tỉ của buổi duyệt thì có lẽ chẳng nên dài dòng ra đây, tôi chỉ muốn nói đến
    Buổi duyệt diễn ra không như ý muốn ...
    Do gấp gáp nên nhà hát đã bố trí cho chương trình duyệt 1 buổi vào ngay chiều trước khi diễn. Tất nhiên không 1 ban tổ chức nào khoái duyệt - diễn gấp gáp đến mức như vậy, nhưng là do nhà hát đã có lịch diễn vào 2 buổi chiều hôm trước nên đành ngậm ngùi. Thực ra cũng chính vì lí do thời gian nên ngay cả việc địa điểm cũng phải đến phút chót mới okie được (Vé còn để trống chỗ ghi địa điểm đó !) Có người hỏi tại sao TPC lại gặp khó khăn trong việc chọn thời gian vậy ? Xin thưa luôn
    - Việc marketing vé phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ râu ria ở các trường Trung học, nếu để muộn các trường nghỉ mất thì mần ăn ra làm sao ? trong khi marketing của một show diễn thì lại rất quan trọng, vì nó liên quan trực tiếp tới lợi nhuận của show
    - Tại sao không làm sớm lên ư ? Thành phần chủ chốt của TPC hầu hết đang học lớp 12, bù đầu bù cổ chuyện thi cử.
    Ai mà làm show thì cũng hiểu rằng
    Thế nào là một show thành công ?
    - Show có lợi nhuận, đáng công bỏ ra
    - Show có nhiều khán giả , đáp ứng được nhu cầu về âm nhạc của công chúng
    - Chất lượng show cao
    - Hấp dẫn người xem
    ......<còn gì nữa nào>
    Cứ theo những tiêu chí này , một show pop cỡ như "dấu ấn mùa hạ" do lũ choai choai cỡ như TPC làm thì khó có thể mà thành công được . Vì ắt làm show là ắt có rắc rối, ít nhiều. Đúng, chính vì thế chỉ nên xét xem show này có được những cái gì thôi. Chứ nếu để mà làm được show thành công thì chẹp chẹp. Vì thế nên:
    ---- Bác Nico78 nói là show được chuẩn bị nghiệp dư . Chuẩn xác ! Vì chúng em đều là học sinh, tuy đã có người từng tham gia làm show, nhưng do lí do chủ yếu là về thời gian quá gấp gáp, mọi thứ chồng chất. Bọn em cũng không yêu cầu là mình phải chuyên nghiệp, và mọi thứ chính em cũng đã lường được trước. Tất nhiên lường được và xoay chuyển được là 2 chuyện khác nhau phải không ? Đâm lao thì tất phải theo lao
    ---- Chuyện các nhóm nhạc không nghiêm túc thì cũng dễ hiểu. Chưa có nhóm nào lên hàng chuyên nghiệp, hơn nữa, hầu hết đều là học sinh, nhí nhố đã quen.
    ----- Chuyện ca sĩ ăn mặc thế nào thì đến những nhà tổ chức show quy mô cũng mắc phải. Trong khi cái thể loại nhạc chỉ ăn nhau phần hình thức (ái dà, là tôi nói phần lớn chớ không phải tất cả) thì mát mẻ một chút có sao đâu. Chuyện bác Nico78 nói rằng bên dưới la ó vì một ca sĩ có tiếng mặc váy ngắn thì em xin đoán 80% trong số họ la ó vì phấn khích. Vậy là đáp ứng được nhu cầu của khán giả rồi còn gì.
    ----- Riêng về chuyện mặc đồ hiphop, tôi thấy Vicky_Zhao có hơi khắt khe quá chăng. Vẫn biết hiphop là phải thế này thế nọ, Vicky thì rất rõ điều này, nhưng đây ko phải 1 show hiphop, dân mình cũng càng không phải là dân hiphop chuyên nghiệp (hip hop chó gì mà toàn nghe nhạc sến), thì ăn mặc thế nào trông ổn mắt là được, đâu cần cầu kì quá phải không ?
    Một điều nữa tôi rất muốn nói sau show diễn lần này.

    Những con người TPC phi thường ...
    Nếu cám ơn, thì
    - Hai pé XX , Na tuy chưa nhiều kinh nghiệm show siếc nhưng đã cực kỳ cố gắng trong show lần này. XX phải bùng 3 tiết cuối buổi sáng tuy rằng pé đang học lớp 12 , sắp thi đến mông. Bù đầu bù cổ mấy tuần lễ liền vì show, lại còn lo giải quyết cãi cọ lúc duyệt, chửi nhau lúc diễn.
    - Bác Hưng IOU, người hết sức nhiệt tình, luôn động viên đốc thúc đám TPC dưới HP để show có thể diễn ra, nếu không có bác trên đó góp tinh thần chắc show đứt.
    - Bác Dương Chaukietanh , bị làm chân lăng xăng khắp HP can tội mỗi bác tiện xe máy.
    - Bác Hội Metallic tuy sứt đầu mẻ trán tội xoè nhưng cũng không quản đớn đau bám vững trận địa đến phút cuối. Trông bác thê thảm thấy thương nhưng cũng vì có bác nên mấy thằng vớ vẩn ít dám ngo ngoe. (trông như cái xác ướp gớm chết)
    - Không thể quên kể tới pé Khánh Linh babyunluckyly (?). Ai cũng biết đây là nhân sự quan trọng thuộc box Năng Khiếu nhưng "tim gan" vẫn trụ tại TPC, hết mình vì TPC. Khả năng marketing và quan hệ của cô bé cũng đáng đồng xèng bát gạo đó.
    - Một thành viên khác của box năng khiếu là Vân Khanh cũng đã rất nhiệt tình giúp đỡ
    - Các thành viên khác của TPC : meomeohp2003, bonghongthuytinh410, fan_mytam ... cũng đã giúp đỡ rất nhiều
    (Tui kể ra đây chưa chắc đã đủ đâu nghen)
    Được NoRelease sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 23/05/2004
  4. babyunluckykl

    babyunluckykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến góp ý của tất cả mọi người đều rất chân thành. Về phía em , em cũng chẳng biết nói gì hơn nữa. Em chỉ nghĩ rằng tất cả những thành viên của TPC hôm qua rất cố gắng, cố gắng đến tận phút cuối cùng. ( Đấy là trừ một số thành viên đến nửa lại quay ra giở quẻ thì em không nói )
    Chương trình " Dấu ấn mùa hạ" hôm qua, thành công cũng có, mà thất bại cũng có. Nhưng nói chung, đây là công sức của tất cả mọi người, của sis Na, sis XX, của anh Hưng, anh Minh, anh Hội, anh Dương... nên cũng đáng mừng là mọi người đã biết cùng đoàn kết lại mà làm, khẳng định được cái tên TPC trong toàn giới học sinh HP, trong mạng TTVN khu vực HP. Điều này là vui nhất. Cũng coi đây là bước đánh dấu sự bắt đầu của TPC, coi đây là lần thử đầu tiên, cũng là thành công nho nhỏ đầu tiên của TPC. Vì vậy, mọi người hãy cố gắng tiếp tục giữ vững tiến độ này nha. :) Nhất là 2 sis Na Thảo lớp 12 rồi mà vẫn rất active, các sis cố lên nhá. hehe.
    Đối với riêng em, show Dấu ấn mùa hạ đã để lại 1 ấn tượng không tồi. :)) Vui nữa là đằng khác, vì chúng ta cũng đã cố hết sức rồi đúng không
  5. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Na xin lỗi vì chưa dứt khoát trong khâu sắp xếp, :( hix mọi người thông cảm nha ! Dù sao Na cũng cảm ơn tất cả mọi người đã an ủi động viên và cực kì hết lòng cho show diễn vừa rồi !
  6. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có vài lời muốn góp ý với TPC
    Trước tiên ,tôi xin tự giới thiệu ,tôi đã từng là thành viên của TPC .Nhưng bây giờ thì không ,bởi vì đợt vừa rồi chưa đóng quỹ ,phải bỏ tiền mua vé .Và điều đó cũng hiển nhiên với lí do "Mày không đóng quỹ ,mày *** có thẻ ban tô chức ,mày phải mua vé " .Mặc dù ,tôi đã chứng kiến những người không tham gia chương trình ,không đóng quỹ ,nhưng vẫn có thẻ của ban tổ chức .Đó có phải là tình cảm xen vào công việc không ?
    Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ ,cũng không cần bàn nhiều .Tuy nhiên ,khâu tổ chức còn nhiều điều xét đến .
    Thứ nhất ,hợp đồng với rạp hát chưa rõ ràng .Còn quá nhiều lỗ hổng .
    Thứ hai ,khâu tổ chức sắp xếp quá cẩu thả ,rối tung cả lên .List chương trình thay đổi liên tục .
    Thứ 3 ,em Thảo ôm quá nhiều vào người ,để rồi không làm được trọn vẹn ,lại đi cáu bẳn với người khác .
    Thứ 4 ,thái độ của ban tổ chức đối với thành phần biểu diễn quá tệ hại .
    Cô bé dẫn chương trình ,một thân một mình không quen biết ai ,vì giúp đỡ bạn bè mà đến .Trong khi ,cô chuẩn bị từ rất sớm ,đến từ trước 2h trưa để duyệt ,cuối cùng cũng không cần phải duyệt .Khi dẫn ,hàng chục tờ list thay đổi như chong chóng ,bao nhiêu lời nói ra nói vào ,xúc phạm .Con người dù sao cũng có tình cảm ,đặc biệt là con gái .Trông cảnh cô ấy rơm rớm nước mắt nói "Anh ơi ,em có phải dẫn chương trình nữa không ?" mà thương quá ,chẳng hiểu cô ấy được gì mà thiệt thòi quá .
    Rồi sau đó ,đến anh bạn Triệu Hoàng của tôi ,tất bật làm đĩa ,duyệt thử từ rất sớm .Mà phải nói anh hát rất hay ,hay hơn tất cả những ca sĩ nam tham gia chương trình hôm đó .Vậy mà chương trình của anh lần lượt bị đẩy từ thư 5 thành 10 ,11 rồi 19 ,rồi với lí do "Anh chưa đưa đĩa cho người ta " .Trong khi tôi chạy ra thấy cái đĩa xanh lè nằm chình ình trên bàn .Thật là khó hiểu ?
    Không chỉ có thế .Một cô bé ,tên là Minh Hà ,học 11A12 Thái Phiên đã bật khóc khi bị ức hiếp đằng sau sân khấu bởi các cô người mẫu khác .Ban tổ chức biết điều đó mà cũng chẳng có chút trách nhiệm gì cả ,cho đó là chuyện ngoài lề .
    Sự thay đổi liên tục của chương trình ,cùng với sự nẹt nộ mọi người của mod Xauxi đã gây ức chế cho những người tham gia chương trình .Không phải là ý kiến của riêng tôi ,nhóm Ánh sao đêm ,The Light cũng rất bực mình .
    Lần đầu tiên ,các nhóm nhạc ,ca sĩ riêng đều ủng hộ TPC hết mình .Nhưng nếu cứ thế này ,ai còn dám diễn cho TPC nữa đây ?
    Và một điều nói riêng với Thảo
    Em nhiệt tình và năng động .Em còn trẻ ,em còn nhiều thời gian để học tập ,vui chơi ,tích luỹ kinh nghiệm .Tuy nhiên ,ở đời cần phải biết mình là ai .Người ta nói ,nhiệt tình + ngu dốt = sự phá hoại .Chương trình ra mắt của TPC được sự ủng hộ của rất nhiều cá nhân ,tuy nhiên ,để có một chương trình thứ 2 ,mà vẫn tiếp tục tình trạng thế này thì gần như không tưởng .Em ôm đồm quá nhiều ,em làm mọi việc rối tung ,đi vào bế tắc ,em muốn chứng tỏ quyền lực .Và dĩ nhiên ,cái này thì ai cũng thích rồi .Nhưng cần phải biết giới hạn của nó .
    Và Hưng ,chẳng khác gì bù nhìn ,thực sự thì vai trò của Hưng cũng không giải quyết được nhiều vấn đề quan trọng .Còn để tình cảm cá nhân xen vào quá nhiều ,sẵn sàng đưa thẻ ban tổ chức cho những thằng ất ơ .Điều đó thật đáng khen
    Cuối cùng ,TPC tuy lần đầu tiên tổ chức ,còn nhiều thiếu xót .Nhưng với nhận xét chung của khán giản ,chương trình khá thành công cả về mặt chất lượng lẫn số lượng .Hi vọng sự thay đổi tích cực từ các bạn để có những chương trình hay hơn .
  7. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên , với danh nghĩa là 1 TPC member , tôi rất cám ơn những nhận xét , những quan tâm của mọi người đối với TPC nói chung và Dấu Ấn Mùa Hạ nói riêng .
    Phải công nhận rằng Show Dấu Ấn Mùa Hạ , lần đầu tiên được tổ chức đã không tránh khỏi những sai lầm nhất định . Điều đó thật là dễ hiểu , bởi vì không có gì là tuyệt đối cả . Show DAMH được tổ chức bởi một nhóm học sinh mà đa phần đang học lớp 12 , đang chuẩn bị đối đầu với 2 kì thi đại học , tuổi đời còn quá trẻ , chưa có nhiều kinh nghiệm .
    Các bạn hãy khoan nhìn vào những sai lầm nhỏ nhặt ấy mà hãy nhìn vào những gì họ đã làm được . Một show diễn lớn được ấp ủ từ lâu trong những trái tim tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ . Họ không có gì ngoài lòng nhiệt tình , năng động và họ đã thành công . Điều quan trọng là họ đã dám nghĩ và dám làm mặc dù điều này là quá sức .
    Các bạn hãy trân trọng những cố gắng , lỗ lực tuyệt vời của họ chứ đừng chỉ nhìn vào những cái gì chưa thành công của họ .
    Họ ghi nhận những góp ý của các bạn và sẽ cố gắng hơn nữa để show sau sẽ to hơn , vui hơn tuyệt vời hơn . Hãy tin tưởng và chờ đợi
  8. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Thằng này vào đây lèm bèm cái gì thế ? Về khâu môi vào mặt đi
  9. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    mk , ai cũng có quyền tự do ngôn luận , tao không bấn gì tới mày mà mày lấc cấc với tao , cước chết ******* bây giờ
  10. esmartweb

    esmartweb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    mày chỉ được cái nói vớ vẩn.
    có còn xứng đáng để được vào đây nói để cho ai đọc nữa không ?
    những ca sĩ, MC của mày dẫn đến có đủ đạo đức không khi không được diễn mà đánh cả thành viên trong ban tổ chức...
    không cần phải nói nữa, ai cũng tự hiểu, ai cũng có thể nhận ra được, lời nói nào nghe đúng và những lời nói nào là giả tạo.
    hết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này