1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý, rút kinh nghiệm về TPC's Show Dấu Ấn Mùa Hạ

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi Nico78, 23/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IceBoy84031

    IceBoy84031 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ngoài những góp ý sâu sắc của những người đã tham gia và quan tâm tới Show diễn TPC tối 22.05.2004, mình thấy bạn bonghongthuytinh410 có ý kiến cũng rất chính xác. Tất nhiên là lần đầu tiên tổ chức nên các bạn sẽ phải lắng nghe tất cả những quan điểm, những phê bình của những người tham gia góp ý ( mặc dù không phải tất cả những người phê bình đều đúng ). Mặt khác, để tránh đi vào vết xe đổ của Hội diễn HPC gần 2 năm trước, sau show diễn, các bạn cũng nên có hướng nghĩ tích cực trong khi thảo luận. Tránh cãi cọ gây mất đòan kết. Tốt hơn hết là các bạn đang chuẩn bị bước vào đợt thi quan trọng thì hãy tập trung tuyệt đối vào việc học. Mong rằng sau thành công của show diễn, các bạn sẽ đạt thêm được những thành công trong công việc và cuộc sống.
    Best Regards.
  2. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    ( lần post thứ 2...hic ...)
    nói chung là em đã đọc được hết những lời nhận xét và góp ý về chương trình của mọi người.....rất vui vì được mọi người quan tâm ủng hộ ...rất cảm ơn vì những lời góp ý chân thành từ phía mọi người....Đúng, đây là show đầu tiên của TPC nên ko thể tránh khỏi những điều như vậy...Nhưng show cũng đã thành công....1 điều ai cũng nên vui mừng ....và 1 lần nữa xin cảm ơn các bạn , các nhóm nhạc đã diễn hết mình trong buổi diễn....sự thành công của đêm nhạc phần lớn thuộc về các bạn !
    đây là lời nhắn nhủ của riêng em và anh Quân ( mọi người có thể bỏ qua nếu thấy quá dài )
    anh Quân ạh, em biết , anh là 1 người giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực .Dù sao thì về tuổi đời , anh cũng hơn em 2 tuổi, về kinh nghiệm thì xin lỗi...chưa biết ai đã hơn ai đâu !nhưng được cái, anh từng trải hơn, anh lõi đời hơn em ( dù sao anh cũng đã từng làm chủ nhiệm HPRC cơ mà- còn em thì cũng chỉ lên chức PBT Đoàn trường TP <-- 1 danh hiệu quèn mà anh ko cần quan tâm - anh còn là bí thư đương chức cơ mà )
    Nhưng dù sao em cũng xin mạn phép được phân tích đôi ý trong bài viết của anh nhé :
    Trước tiên anh nói '' phải bỏ tiền mua vé .Và điều đó cũng hiển nhiên với lí do "Mày không đóng quỹ ,mày *** có thẻ ban tô chức ,mày phải mua vé " .Mặc dù ,tôi đã chứng kiến những người không tham gia chương trình ,không đóng quỹ ,nhưng vẫn có thẻ của ban tổ chức '' Thử hỏi anh, thứ 1 : việc thành viên ko đóng quỹ nên phải mua vé, có gì là sai trái? muốn tổ chức chương trình...nhiều người ko chỉ phải đóng quỹ mà còn phải đóng góp , ủng hộ thêm biết bao nhiêu thứ ?...còn việc thành viên lâu đời ko đóng quỹ nên phải mua vé cũng ko thể trách bất cứ ai...đơn giản thôi, đấy là quy định chung rồi...ko có trường hợp ngoại lệ..kể cả là anh Hưng, nếu ko đóng quỹ cũng vẫn phải mua vé ....hay anh to hơn cả người lập ra TPC ?
    thứ 2, anh nói có những người ko tham gia chương trình, ko đóng quỹ mà vẫn có thẻ của BTC....người anh muốn nói tới ở đây là ai?..thẻ BTC có 10 thẻ ,có đóng dấu của nhà hát .10 thẻ đó được phân phát cho 10 thành viên nhiệt tình và đóng quỹ đầy đủ, đã tham gia tổ chức chương trình .Đó là ai? đó là IOU, là aodai@ ,là xauxi@ , là baby@ , là NoRelease, là chaukietanh , là fan_mytam , là bonghongthuytinh410.Chắc những người đó thì anh ko thắc mắc là họ đóng quỹ rồi hay chưa chứ...Vả lại thì tiền quỹ đều do aodai thu, ai đóng quỹ, chắc là aodai@ sẽ nắm rõ hơn anh đó !
    Nếu như anh nói, anh cũng nhiệt tình như ai và anh có thể đóng quỹ sau...Nhưng hãy thử xem cái nhiệt tình của anh 1 chút nhé ....họp 3-4 buổi thì anh đi được 1 buổi .Trong 1 buổi đó thì anh thường xuyên lặp lại câu nói :'' ko tính hết nước gì cả ''...1 người có kinh nghiệm như anh và thực sự nhiệt tình thì tại sao lại ko dùng cái nhiệt tình ấy để góp ý cho mọi người , tại sao ko dùng cái nhiệt tình ấy để chương trình được thành công hơn...phải chăng là do anh chưa nhìn thấy lợi nhuận nên ko muốn tốn công?
    còn nữa , trong suốt thời gian chuẩn bị show, thử hỏi anh online được mấy lần và mỗi lần bao lâu để liên lạc với các thành viên.Trong lúc mọi người rối tung rối mù vì công việc thì anh nói cứ yên tâm về MC...đảm bảo 2 MC chất lượng , mang tính chuyên nghiệp cao...ít người sánh bằng....Nói thẳng ra em chả tin vào mấy cái đó của anh...và hoá ra em lại đúng !...thật đáng tiếc là như vậy...đến phút cuối, tức là chính xác 9 tiếng trước khi chương trình bắt đầu anh online được gần 5 phút với thông báo : MC nữ mà anh hứa ban đầu ( giải nhất học sinh thanh lịch trường ĐHHH ) bận lên HN...quay phim nên ko thể tham gia dẫn chương trình !!!!!!! ...ko dám có ý kiến gì ...
    Nhưng 2h chiều thì sao...đúng là bạn Thảo ( LQĐ) đến rất đúng giờ và hoan nghênh sự nhiệt tình của bạn ( sẵn sàng nhận lời dù chưa biết mình phải làm gì )...chính bạn nói là : các anh ấy xuống trường nói với tớ thì tớ cứ nhận lời thôi !!!....và khi được hỏi , bạn có hay dẫn chương trình ở trường ko thì lại nhận được 1 câu trả lời rất vô tư: tớ chẳng bao giờ dẫn cả ! vậy thì tính chuyên nghiệp ở đâu?
    chuyện về MC đến đấy chưa phải đã hết....Đúng là bạn Thảo đến rất sớm nhưng về cũng rất sớm...ngay sau khi MC nam hát thử ko được ( hình như tên Nam ) thì cả 2 MC cũng bỏ về luôn ko 1 lời từ biệt !cả 2 MC đều về từ sớm như thế thì lấy đâu ra nội dung để giới thiệu , lấy đâu ra list chương trình để mà về viết...chưa chuyên nghiệp mà đã đòi nói '' bo '' sao?đã vậy, buổi tối, lúc sắp đến chương trình lại còn ra trách BTC ko đưa list từ chiều !!?!...chưa duyệt xong thì lấy đâu ra ra list nhỉ...như thế, lỗi thuộc về MC hay BTC....rồi thì giữa chương trình MC bỏ về...anh có nói '' hàng chục tờ list thay đổi như chong chóng ,bao nhiêu lời nói ra nói vào ,xúc phạm .Con người dù sao cũng có tình cảm ,đặc biệt là con gái .Trông cảnh cô ấy rơm rớm nước mắt nói "Anh ơi ,em có phải dẫn chương trình nữa không ?" mà thương quá ,chẳng hiểu cô ấy được gì mà thiệt thòi quá .'' làm gì móc đâu ra hàng chục tờ list hả anh...ngay đến chỗ âm thanh là nơi nhiều list nhất cũng chỉ có đến tờ thứ 2...mà cũng chẳng có gì là thay đổi lớn chỉ có phần đầu là các nhóm đổi thứ tự diễn cho nhau ( đã được sự đồng ý của các nhóm )...rồi thì ai xúc phạm bạn Thảo thế? và tại sao xúc phạm ko nói với bọn em? tất nhiên, trong lúc rối ren như thế, ko thể tránh khỏi những điều bất đồng quan điểm ...có thể là có sự tranh giành thứ tự diễn nhưng ko phải vì thế mà MC có thể bỏ về ko thông qua BTC 1 câu...cũng nói thẳng ra luôn, em nghĩ là MC bỏ về chắc cũng 1 phần là theo ý kiến của anh.Vì chính aodai nói thấy MC còn chờ ý kiến của anh nữa cơ mà....
    Tất nhiên, cái em nói ở đây ko phải là chê trách MC...họ có ý giúp mình, ko thể nói thế này thế nọ...nhưng thử hỏi xem , anh đã làm gì được cho show diễn này?
    tiếp nữa, anh tự ý mời khách mà ko thông qua bất cứ 1 ai trong BTC....nếu giả sử lúc anh nói giao vé cho anh để anh dẫn khách vào, chẳng may ko còn cái vé nào thì sao? tự ý mình ko phải là lúc nào cũng đúng...nhất là anh ko thể tự quyết được gì trong show diễn...bất cứ ai muốn làm gì cũng phải được sự đồng ý của mọi người !
    tiếp theo nhé : ''Một cô bé ,tên là Minh Hà ,học 11A12 Thái Phiên đã bật khóc khi bị ức hiếp đằng sau sân khấu bởi các cô người mẫu khác .Ban tổ chức biết điều đó mà cũng chẳng có chút trách nhiệm gì cả ,cho đó là chuyện ngoài lề''
    anh xin nhớ, lúc sự việc diễn ra, anh ko có mặt ở đó...chuyện đó là do hiểu lầm của nhóm người mẫu và em Hà...em Hà do quá hiền nên mới bật khóc.Sau đó BTC biết và đích thân aodai đã ra giải quyết..cuối cùng thì trong buổi tối, em Hà vẫn tham gia tiết mục thời trang cùng nhóm người mẫu....chẳng lẽ như thế nghĩa là BTC đã bỏ qua sao....trách nhiệm còn phải như thế nào nữa? mọi việc giải quyết êm xuôi ngay lúc ấy, anh biết gì mà nhận xét?mà đánh giá?....đánh giá người khác theo ý kiến chủ quan của mình, ko nên tí nào cả
    tiếp tục với phần tiếp :'' Sự thay đổi liên tục của chương trình ,cùng với sự nẹt nộ mọi người của mod Xauxi đã gây ức chế cho những người tham gia chương trình .Không phải là ý kiến của riêng tôi ,nhóm Ánh sao đêm ,The Light cũng rất bực mình ''....sự thay đổi liên tục của chương trình ko phải do lỗi của em hay bất cứ ai..đấy là sự cố ngoài ý muốn ....sự Nẹt nộ của XauXi ...em hỏi anh, em nẹt nộ ai? anh ko thể thích nói gì thì nói...đúng là cũng có đôi lúc em nóng nảy và đã mắng ca sĩ ( cụ thể là em Trà My của DLHH ) vì lí do em đòi hát trước trong khi chương trình đang rối tung, MC bỏ về , em phải đứng ra dẫn chương trình thay ..chuẩn bị quay xổ số đợt 1 để giữ khách tới cuối chương trình ....là anh, liệu anh có giữ được bình tĩnh khi mấy chục con người cứ nhè anh mà nói như chửi vào mặt ko?...đúng là nhóm ASĐ và The Light ko hài lòng lắm về show diễn...Nhưng anh phải biết, em ko nói gì họ....đừng có từ chuyện này anh bắt sang chuyện kia 1 cách '' nghệ thuật '' như thế.Người ta nói : '' muốn nói ngoa làm cha mà nói '' anh ko phải là cha em, với người khác, em ko biết thế nào khi anh nói về họ kiểu như thế , nhưng với em thì đừng hòng....anh đừng tưởng anh thích nói em thế nào em cũng chịu....anh nhầm người rồi....còn nữa,em đã đọc khá kỹ bài của anh....nếu em ko nhầm thì trong bài viết, anh phê phán em hơi nhiều và cũng hơi quá lời....bất cứ chuyện gì anh cũng đổ lỗi cho em....phải chăng vì từ trước đến nay, anh thấy em ko thích dây vào mấy chuyện cãi nhau ...nên anh tưởng anh thích nói gì em cũng được....ừh thì cứ cho là em có nhiều sai sót đi....cứ cho là em ôm đồm nhiều việc đi...từ nội dung chương trình đến khâu bán vé , đến khâu mời FOCI tài trợ....có sao đâu...ít ra thì em ko nói xong rồi để đấy như anh.....
    Anh bảo em: ở đời phải biết mình là ai....thiết nghĩ, câu đấy giành cho anh thì đúng hơn...hãy nghĩ mà coi...anh đã làm được gì ở cái show này ngoài việc kéo bạn vào đánh thành viên ( thành viên lại là 1 trong số những người bạn thân nhất của anh - hay anh là 1 người bạn tốt quá ? )...em chả cần biết , anh tài giỏi ở đâu, anh làm được những gì ở đâu nhưng nói thẳng ra, anh chả là gì ở TPC cả....anh có thể đã từng tổ chức nhiều show rock, anh có thể làm chủ nhiệm HPRC, anh có thể làm bí thư của cái trường anh đang học....anh tài giỏi với ai , em ko biết nhưng với em , anh chả là gì cả....đúng là anh hơn em 2 tuổi , anh từng trải hơn em, anh lõi đời hơn em nhưng xét về kinh nghiệm hoạt động, chưa biết ai đã hơn ai....anh hơn em chỉ ở cái quái đản và tính toán hơn thôi !
    anh nói em làm mọi việc rối tung ? tại sao anh ko nói chính anh mới là người như vậy, ko đóng quỹ, đòi vé cho mấy ông khách nào đấy rồi thì MC bỏ về...những cái đó, hay là lại là lỗi ở em?..mọi việc đi vào bế tắc cũng lại do em...thật nực cười..anh chưa làm gì mà đánh giá chủ quan quá...tất cả những ý anh nói, cuối cùng cũng chỉ là do em.....đúng là từ trước đến nay, em chỉ quen sai người khác bởi đã từ lâu em quen làm lãnh đạo rồi...nhưng anh thử hỏi tất cả mọi người xem trong cái show này, em đã tự quyết bất cứ 1 cái gì như anh chưa hay đều thông qua ý kiến của tất cả mọi người
    tóm lại thì cả bài viết này cũng chỉ là ý kiến cá nhân của anh thôi anh Quân ạh...anh cũng nêu dẫn chứng hùng hồn lắm nhưng những dẫn chứng của anh ko hề thuyết phục ...anh cũng vẫn cho mình là đúng, làm gì có ai tự nhận mình là sai, nhất là 1 thằng có cái cục sĩ diện to đùng như anh...nhưng anh cũng đừng nghĩ là anh nói gì thì mọi người cũng tin...nói thẳng ra, lời nói của anh, mất trọng lượng từ lâu rồi !
  3. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    tôi công nhận nếu do họ sinh tổ chức thì show có thể coi là thành công ! Nhưng đúng là có nhiều cái để nói lắm
    Thứ nhất là khoản " bắt mắt ": mọi người có thấy là phông của sân khấu quá í ẹ ko ? có mỗi dòng chữ trắng sơ sài trên cái nền xanh , thiếu hấp dẫn ngay từ khoản sân khấu : chỉ cần thêm vài quả bong bay hay 1 số ngôi sao lấp lánh trông nó đã khác rồi!
    thứ 2 : ko chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người rất bất bình về MC : tại sao TPC lại có thể kiếm 1 MC thiếu duyên dáng đến thế : nói năng quá vấp váp ,, giọng nói khó nghe ,cộc lốc! ăn mặc phản cảm: váy đỏ chót hoàn toàn ko hợp với vóc dáng , đi đứng thô thiển ! Chả bao giờ có tiết mục MC đứng lấp ló sau cánh gà để giới thiệu " sau đây là bạn XYZ.." thật đáng thất vọng !
    thứ 3 : trang phục của các ca sĩ nữ quá là nhàm chán " váy ngắn ngắn , chân đi bốt , tóc ép thẳng( may ra 1 em uốn quăn ) bất kể là hát bài gì , hát như thế nào cũng trang phục ấy !
    thứ4 : cả 2 lần diễn thời trang đều tạo ấn tượng ko hay : đã lên sân khấu ko ai chọn những màu sắc lờ nhờ , đậm ko ra đậm , nhạt ko ra nhạt : nhưng sự thật lại thế , nhất là quần áo nam, trông .. ko muốn bàn !các người mẫu thì trình độ nghiệp dư ko dám dòi hỏi nhiều , nhưng chẳng hiểu có những điều tối thiểu cũng ko làm được ?
    còn nhiều vấn đề nữa mà tôi ko muốn kể ra !có lẽ mong các bạc rút được kinh nghiệm để có 1 show sau thành công hơn !
  4. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    to dangphuongthuy: bạn này nếu nói như bạn thì cũng chẳng đúng , ca sĩ họ ăn mặc thế nào là do họ sao lai đổ lỗi cho BTC được
    thứ 2 là : tui thấy màn trình diễn thời trang như thế là rất ổn , toàn những gam màu trông rất mát
    còn MC mặc váy nào mà chắng được ( tôi rất thích màu đỏ) công nhận là MC chưc được chuyên nghiệp lắm nhưng như thế cũng ổn roài
    to anh Quân gì đó : anh có vẻ chỉ trích mod ghê quá hen? Anh thật như đàn bà ấy
  5. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    "Khi bạn muốn thực hiện ,bạn sẽ tìm ra phương tiên .Khi bạn muốn từ chối ,bạn sẽ tìm ra lí do " .Câu này đúng cả anh lẫn em .Em không nhận ra em sai chỗ nào ,cũng tốt .Điều đó tuỳ em .Anh không hề bàn bạc trước khi mời khác .Có đúng thế không ?Khi anh đã thông báo trước mà cũng chẳng ai có ý kiến gì ?Và nếu thực sự em nghĩ rằng em không sai ,anh cũng chẳng nói thêm gì nữa .Nói qua nói lại cũng vẫn thế ,chẳng giải quyết thêm được vấn đề gì .Hãy thử xem ,lần sau tổ chức ,có mấy nhóm nhạc còn dám nhận lời mời của TPC .
    Anh cũng có nhiều lỗi lầm trong chương trình ,anh không phủ nhận điều đó .Việc phải mua vé ,anh cũng chẳng ức gì .Chỉ có điều ,một thằng tên Nam ,bạn cũ của em .Đeo thẻ ban tổ chức trên người đứng soát vé là sao ?Nó là thành viên TPC à ?Thằng tóc dài tên Pháp ,thằng Quang fập ,nó là thành viên à ?Sao nó được vào cửa miễn phí ,hình như còn có thẻ ban tổ chức .
    Em nói anh dẫn người đánh thành viên của ban tổ chức .Liệu có đúng thế không nhỉ ? Em chứng kiến tận mắt không ?Không phải chuyện không được hát hay ức chế vớ vẩn mà như vậy .Đây là một phần của câu chuyện :
    " thằng băng mặt ấy ,nó cơ cấu đến mức nào mà nó dám chửi mày thế ?"
    "Mày biết nó là ai không ?Nó là bạn thân của tao đấy .Chúng mày về đi "
    "Mày có loại bạn thân hay nhỉ ,nó coi chương trình này hơn hẳn thằng bạn thân của nó .Thế thì đánh chết nó đi ,cần gì phải tình nghĩa như thế ?"
    "Bạn tao chứ phải bạn mày ,liên quan gì đến chúng mày "
    Mày nói thế là không được ,mày bị chửi khác gì bọn bạn bị chửi"
    ...............
    Và những lời nói ra nói vào ,bọn họ quyết định đánh Hội .Tôi can hết lời không được ,đành phải đi theo .Và ,ngay từ khi gặp Hội ,tôi đã nhận được 1 câu nói "Ông được đấy ,dẫn đội đến đánh tôi chứ gì ?"
    Thực sự ,tôi chỉ muốn nói chuyện với nó .Và ,với lí do của bọn bạn côn đồ của tôi :''''''''nhìn đểu " ,họ đã xông vào đánh Hội .4 thằng xông vào ,và có lẽ ,nếu tôi không chắn cho Hội hoàn toàn ,chịu 2 đấm vào mặt ,thì có lẽ Hội cũng đã ở trong bệnh viện rồi .Có lẽ ,Hội chỉ chịu 1 đá vào chỗ dán băng ở tay ,cùng 1 quả đấm bị sượt qua mắt kính khi trúng mặt tôi trước vì tôi đỡ cho Hội .Thật đơn giản và gọn nhẹ .Bao ân tình của 3 thằng bạn suốt 4 năm trời ,trải qua bao lần thăng trầm ,sát cánh cùng nhau .Để cuối cùng nhận ra một điều ,chả có đứa *** nào hiểu mình cả .Hội hãy xem lại mình ,suốt mấy năm cấp 3 ,tao suốt ngày đi đánh nhau vì cái *** gì .Cả thằng Tùng nữa .Mày thích nói gì thì nói .Chỉ có một cảm giác ,đau khi bị bạn thân phản bội .TPC chả là gì cả ,đối với tôi ,bạn bè quan trọng hơn những gì tôi có ,hơn cả bản thân mình .Trong những giờ phút ấy ,tôi biết mình bị phản bội ,vẫn hết mình bảo vệ Hội .Chỉ có điều ,4 năm thân thiết chưa đủ để hiểu nhau thôi .
    Thảo ,anh bầu em là nhất ,anh về nhì là tốt lắm rồi
    Được aodai_xinhxinh sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 24/05/2004
  6. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Tôi là con gái cho nên tôi ko muốn nói đến chuyện của con trai.,nhất là đánh nhau,và hơn nữa là trong trường hợp như thế này,bởi vì tôi hiểu rằng " họ là bạn của nhau " .Cái tình bạn gắn bó bao năm hay cái gì gì đấy tương tự như thế thì khó phá vỡ được .Nhưng anh Tùng nói đúng ,quá đúng ! Tất cả lời nói bào chữa ấy ko có trọng lượng .Đây là việc riêng tư,đáng lí ra anh Quân Nokia nên giải quyết riêng chứ ko phải mang ra diễn đàn để nói.Anh đang mong được sự đồng tình ?Riêng cái việc anh tự kể công " cứu bạn " đã thấy nực cười rồi ! Ai cũng có thể nói được 1 điều " tình bạn là trên hết ".Anh nói lại câu này trong bao nhiêu năm nghe nhàm quá !
    Còn tôi ,tôi hiểu Hội nghĩ gì và tôi mong đừng ai nói đến chuyện này nữa,việc riêng của họ,họ sẽ tự giải quyết
  7. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt cho TPC , tôi xin cám ơn tất cả những lời góp ý chân thành của tất cả các bạn về TPC show lần này. Sở dĩ tôi chưa trả lời ngay được , 1 phần vì chưa lên mạng kịp , 2 nữa là tôi muốn tổng hợp hết những ý kiến mọi người lại để kết lại sau cùng.
    Trước khi bắt đầu tôi xin gửi lời CÁM ƠN tới tất cả những người bạn , những nhóm nhạc , những ca sĩ... đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều để có đêm diễn thành công như ngày hôm qua.
    Trước hết phải khẳng định show này của TPC đã diễn ra thành công tuy vẫn còn nhiều thiếu sót !
    Ko có 1 show diễn nào ko có những lời ra tiếng vào , có những lời khen , cũng có những lời chê, cho dù show có tốn đến hàng trăm triệu của những công ty hàng đầu chuyên kinh doanh tổ chức biểu diễn chuyên nghiệp. Cái đó ko thể tránh được. Bởi vì ko ai dám khẳng định là có thể tổ chức 1 show diễn đủ để thoả mãn tất cả mọi người. Có thể người này thích nhóm này , người kia ko thích kia. Chắc chắn rồi. Riêng về vấn đề này xin mọi người có 1 cái nhìn thoáng hơn 1 chút cho BTC show lần này ! Hi vọng là như vậy.
    1 show diễn mà TPC ấp ủ từ lâu , 1 show thật hoành tráng đủ làm cho tuyết rơi , động đất..Nhưng tuyết chưa rơi , đất vẫn chưa động ! Ko thể đổ lỗi cho ai.
    Chính thức TPC có ý định tổ chức 1 chương trình ca nhạc cách đây 2 tháng. Nhưng khi bắt tay vào làm thì mới cách đây 1 tháng. Có thể nói 1 tháng là nhiều , nhưng loằng ngoằng mãi đến khi cách show chỉ còn gần 1 tuần mới chính thức in vé và phát hành vé. Lí do ?
    - Thiên ko thời : Tháng 5 này chưa phải thời điểm lí tưởng để có 1 show diễn. Đúng là như vậy. Tháng 5 , giáp với những kì thi lật mặt. TPC show đã vấp phải những khó khăn khi phải đương đầu với 3 show diễn ra trong cùng tháng. Show 2-5 , show 15-5 , show 21-5 ..cũng với nội dung chương trình tương tự.
    - Địa ko lợi : Đành rằng nhà hát tháng 8 là địa điểm tổ chức chương trình ca nhạc chuyên nghiệp , âm thanh chất lượng tốt , nhưng đó là phải dành cho các chương trình ca nhạc chuyên nghiệp chất lượng cao. Sự lựa chọn lần này của TPC là nằm ngoài ý muốn. Lẽ ra với sự giúp đỡ của Đoàn Trường Thái Phiên , TPC đã có thể thuê được vô khối địa điểm với giá rẻ hơn , mà chất lượng cũng ko tồi. Nhưng vừa ko được giúp đỡ , lại còn bị Việt Tiệp giở quẻ, từ chối cho thuê vào phút cuối, Nhà văn hoá Thanh niên thì đang sửa sàn..v.v. Bắt buộc phải tìm gấp. Đến ngày in vé xong còn chưa rõ địa điểm biểu diễn (?)
    - Nhân ko hoà : Về vấn đề nhân sự , có rất nhiều điều đáng nói .
    Trước hết phải nói đến thành phần BTC. Đó là : I.O.U, aodai_xinhxinh, XauXiDangGhet, Metallic_moonlight, NoRelease, Babyunluckykl, chaukietanh. Hãy nhìn thử xem. I.O.U , metallic thì đang ở HN , ko thể có thời gian về HP liên tục được. aodai, xauxi, NoR .. đang lớp 12 , thi cử chổng mông. Chỉ có chaukietanh và baby còn rỗi rãi ..và họ là những người vất vả nhất show lần này. Phải đặc biệt cám ơn babyunluckykl , tuy ko phải học sinh Thái phiên , nhưng đã đóng góp công sức rất nhiều để làm nên thành công show này.
    Phải nói , để có thể tổ chức được show lần này là sự cố gắng rất lớn của BTC. 1 sự cố gắng mà người ngoài ko thể nhận thấy được. Vượt qua bao nhiêu khó khăn , có lúc tưởng chừng như vấp ngã , ko thể vượt qua , có lúc tưởng chừng phải bỏ show, nhưng mọi người vẫn phải nén lòng , động viên nhau vượt qua. Ko ai có thể chỉ trích chúng tôi sau những gì chúng tôi đã làm. Có thể từng cá nhân còn nhiều thiếu sót , rồi sẽ rút kinh nghiệm từng người. Điều đó là ko thể tránh khỏi.
    BTC đã ko có thời gian quây tụ nhau lại thường xuyên để vạch kế hoạch , phân công cụ thể. Đó là điều sai lầm đầu tiên. Mỗi người 1 nơi , họp online thì ko nói được gì nhiều.
    BTC là người vạch ra kế hoạch , còn thành viên mới là những người thực hiện , vậy mà BTC lại phải tự thực hiện những công việc dù nhỏ nhặt nhất. Tất cả những điều đó dồn nén , 1 con người dù 5 đầu 6 tay cũng ko thể làm xuể. Những thành viên ở HN thì ko nói làm gì , chỉ động viên về tinh thần và bàn 1 số công việc, ở nhà những thành viên còn lại chạy đôn chạy đáo , công việc thì ngập ngụa , thi cử triền miên. Ko thể làm 1 cách trơn tru, perfect được.
    Mọi người có góp ý về trang phục ăn mặc của ca sĩ. Chúng tôi chỉ là những người mời họ biểu diễn , chúng tôi đâu thể ép buộc họ nên mặc cái gì , ko mặc cái gì ? Nếu họ ăn mặc phản cảm , khán giả sẽ tẩy chay , thực tế cho thấy kể cả Bít ni Sờ pia nổi tiếng như vậy còn bị dèm pha, huống hồ mấy cô ca sĩ nhà ta.
    Còn về phông màn, thời gian gấp rút ko đủ để chuẩn bị cho 1 cái phông ấn tượng hơn. Chỉ có 2 mod XX và aodai + chaukietanh + babyunlucky lo. Đến tối muộn ngày 21 tôi mới về HP được. Phông màn là thuê 1 cửa hàng làm. Chúng tôi ko có thời gian để tự nghĩ , tự thiết kế. Hơi xấu , nhưng ko fải quá xấu.
    1 điều cực kì quan trọng cần nhắc đến ở đây. MC lần này ko phải của BTC mời. Đó là bạn của 1 thành viên ko thuộc BTC (!). Tại sao tôi lại nói như vậy ? Bởi vì thành viên nokia2910 ko tham gia bất cứ 1 hoạt động nào , cho dù nhỏ nhặt nhất. Công việc chỉ là mời mấy security và MC. Cái đó chắc chắn nếu để TPC làm sẽ tốt hơn nhiều. MC bất mãn với BTC ?? Bỏ về giữa chừng. MC nam nói về có việc trong khi phi xuống hàng ghế khán giả nói chuyện (?) MC nữ thì chưa có kinh nghiệm , bị ca sĩ giành cả tờ list tự điền tên mình vào , thành ra loạn cả list chương trình ! BTC ko hề nạt nộ cũng như bắt bẻ MC !
    Thằng Quân mày nói tao bù nhìn ko làm gì , nhưng những gì tao làm mày có mời thêm 10 thằng security , kiếm 50 thằng MC , 100 thằng ca sĩ cũng chưa bằng đâu. Mày tài giỏi ,thế tại sao phải nói lời chia tay HPRC ? có show nào mày tổ chức thành công chưa ?? Hay mày chỉ đổ lỗi cho tất cả mọi thứ ?
    Lại nói tiếp , TPC do ít thành viên , nên bộ phận marketing kém , cũng do chương trình diễn ra chậm do với dự kiến nên nhiều khán giả chưa biết đến. Số lượng vé bán ra cũng chưa nhiều như dự tính ban đầu. Vẫn có hiện tượng phe vé , mà tôi là người phải cay đắng đứng ra đàm phán với bọn phe vé.
    Các ca sĩ , nhóm nhạc lần này dù đã cố gắng tham gia chương trình nhưng cũng chưa có tinh thần chuyên nghiệp. Cho dù biểu diễn free , hay tham gia văn nghệ cho vui , hoặc diễn vì catse thì cũng phải hết mình về nghệ thuật ! Khi duyệt , có người chỉ hát chiếu lệ cho qua. Như vậy thì sao có thể duyệt thành công được ?
    Lúc đầu cũng chỉ có các nhóm nhạc như dự kiến , nhưng đến khi cuối buổi duyệt lại có thêm rất nhiều nhóm mới xin biểu diễn, như vậy chương trình mới bị kéo dài như vậy. BTC ko thể kiểm soát nổi.
    ...
    Thôi muộn rồi phải về thôi . Còn rất nhiều nữa nhưng chưa có thời gian. Hẹn mai post tiếp.



  8. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    àh dạ vâng...tóm lại thì ai thích nói gì thì nói....tốt hơn hết , phận ít tuổi, chả dám nói nhiều.....đúng như anh Tùng nói đấy, ai làm gì thì người khác nhìn vào người ta biết ...người trong cuộc làm sao đủ minh mẫn để đánh giá cho khách quan....ai chả nghĩ mình đúng...Tốt hơn hết là để mọi người đánh giá ..... ko nói nhiều....em bầu anh về nhất, em cũng chẳng nhận về nhì....vì ở đời phải biết mình là ai chứ.....
    còn về bạn bè anh....em ko dám ý kiến vì đó là chuyện của con trai, con gái xen vào..chỉ tổ rắc rối...nhưng em nghĩ...bạn anh - anh Hội và anh Tùng đều là người tốt...bởi nếu họ ko ra gì, thì họ đã ko được nhiều người yêu quý như thế !
  9. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Việc có người khác ko phải thành viên TPC đeo thẻ ban tổ chức thì tôi đính chính lại như sau !
    Rạp hát yêu cầu những người đeo thẻ BTC khi đi ra khỏi cửa phải nộp thẻ ,và khi đi vào sẽ xin lại cái thẻ ấy để vào . Những người mà Nokia nêu như Pháp tóc dài hay Nam ấy ....thì họ đã có vé vào cửa rồi,chỉ có khi họ ra ngoài do ai nhờ việc gì thì họ mượn thẻ BTC thôi,bởi vì người soát vé đâu có biết ai là thành viên BTC thật đâu,nếu muốn vào lại rạp thì họ vẫn phải nộp lại thẻ BTC cơ mà . Hơn nữa tuy họ ko là thành viên của TPC nhưng họ có đứng ở cửa giúp soát vé và hướng dẫn xé cuống quay sổ xố thì phải cám ơn họ chứ ! Những người bảo vệ mà Nokia mang đến đâu có làm được việc đấy.Lúc kêu người đi photo tờ list,các "bố " bảo vệ còn kêu 1 câu rất to " mày sai thằng nào đi đi,tao ko đi " và ko ngần ngại chỉ tay 5 ngón vào chaukietanh --đã chạy như ngựa từ sáng để lo ---.Miến bình luận về các "bố" bảo vệ nhé
    Thứ 2 nữa là aodai cũng muốn nói đến ca sĩ Minh Hoàng đột ngột bỏ về mà kêu là họ cắt chương trình ko cho anh ấy diễn.Khi diễn thử,đúng là Minh Hoàng có lên duyệt đầu tiên nhưng ko có nghĩa là tiết mục ấy sẽ diễn chính đầu tiên,cái này aodai đã nói rồi,và khi anh Nokia yêu cầu hát thứ 5 thì aodai đang xếp chương trình phần về sau nên đồng ý cho diễn tiết mục thứ 14.Chương trình có trục trặc về khâu sắp xếp thứ tự bài hát gây 1 số bất đồng của các ca sĩ thì aodai xin chịu trách nhiệm bởi aodai được phân công nhiệm vụ này,nhưng nếu nói là BTC ko cho diễn thì đúng là quá đáng quá.
    Mà chuyện ca sĩ bỏ về ko diễn nữa do trục trặc này thì cũng chẳng có liên quan gì đến MC cả.Tại sao MC lại đùng đùng bỏ về ? Khi aodai hỏi" Thế bây giờ MC đòi bỏ về phải ko?" thì MC quay ra chỗ anh Nokia ( ko hiểu để làm gì ???) và quay vào " Ừ " rất nhẹ nhàng
    Nếu nói rằng MC nữ bị 2 bạn nữ nào khác xâu vào tấn công thì BTC ko biết .Ngay đến BTC là aodai và xauxi đây còn bị tấn công bởi 2 bạn nữ lạ mặt nữa đây,ai biết ,ai chứng kiến ? Khi chương trình sát đến giờ lắm rồi thì 2 bạn nào đó hùng hổ tiến đến và trách aodai rằng : làm ăn cái kiểu gì mà ko thấy tờ list chương trình cộng giới thiệu đâu cả ??? Đây là do lỗi của MC khi chạy chương trình đã ko chịu ở lại để nắm tình hình cụ thể.BTC đã họp nhau lại để viết tờ giời thiệu rất đầy đủ nội dung để đưa cho MC thế mà cón trách là viết ko hiểu mới chẳng ko cụ thể ? Còn kêu ra ngoài sân khấu nhiều e sẽ nhàm ,"bọn anh chỉ ở trong cánh gà giới thiệu thôi,thỉnh thoảng mới ra ngoài " Ô thế MC chỉ có việc đọc thôi àh? Ko viết lời giới thiệu mà còn đổ lỗi cho BTC là sao????
    aodai vẫn nhận những sai sót về âm thanh ,nhưng thực sự là như thế chứ ko phải nói cái kiểu :bằng mặt mà ko bằng lòng như nokia " anh bầu em nhất,anh về nhì ".Cái gì sai thì phải nhận
  10. babyunluckykl

    babyunluckykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Hix. mất công post 1 bài dài ơi là dài. Đến lúc " trả lời thì đứt. Quá thể? Hẹn mai post tiếp.
    To nokia2910 : Những gì ông anh nói. toàn là Ngụy biện
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này