1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý - Than phiền - Kiện cáo... để xây dựng và phát triển box Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi vusonviet, 07/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Box Nga, những ngày yên ả với những chú bé tí hon. Tôi nhận thấy chúng ta không còn những ngày đầu tinh khôi với mỗi con người tư lự nữa. Ngày đầu tiên gặp nhau là một ngày yên lặng nhưng ai cũng thấy ồn ào trong mình, một sự trầm tĩnh rất Nga, và một sự hồ hởi cũng rất Nga. Còn bây giờ, chúng ta giống người Việt Nam hơn bao giờ hết, chúng ta chỉ ồn ào, hỗn loạn. Ý tôi là vừa qua, box mình có một vài cách cư xử với nhau không thú vị lắm. Nhìn vào mà chẳng thấy khác các box khác là bao. Chửi nhau, nhẹ nặng thì cũng là những câu nói không thú vị, vui vẻ hay thật lòng thì qua những dòng chữ trên máy tính, ai hiểu được là đùa hay thật. Rồi có những hoạt động ngầm hại nhau, gây khó chịu cho nhau... Trò chơi trên mạng, có ai làm hại ai được đâu, có ai chiến thắng được ai đâu, chỉ làm cho không khí trở nên tầm thường, nhạt nhẽo với những cách cư xử ầm ĩ như vậy. Tôi biết, bây giờ anh Ludwig không còn hứng thú với box, điều đó có nghĩa là anh ý không hài lòng, tại sao chúng ta muốn làm nhau không hài lòng? nếu người này làm người kia mất lòng tại sao chúng ta không nhắc nhở nhau theo cách bình thường mà lại phải làm mất lòng nhau thêm. Người Việt vẫn thế chăng??? Không ai nhịn được ai thì chúng ta xin lập một box khác, đặt ngay cạnh box Nga cũng được và chúng ta sẽ sang đó để hạ thấp nhau, chê bai nhau. Còn ở đây, hãy để cuộc sống có ý nghĩa đẹp.
  2. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Box Nga, những ngày yên ả với những chú bé tí hon. Tôi nhận thấy chúng ta không còn những ngày đầu tinh khôi với mỗi con người tư lự nữa. Ngày đầu tiên gặp nhau là một ngày yên lặng nhưng ai cũng thấy ồn ào trong mình, một sự trầm tĩnh rất Nga, và một sự hồ hởi cũng rất Nga. Còn bây giờ, chúng ta giống người Việt Nam hơn bao giờ hết, chúng ta chỉ ồn ào, hỗn loạn. Ý tôi là vừa qua, box mình có một vài cách cư xử với nhau không thú vị lắm. Nhìn vào mà chẳng thấy khác các box khác là bao. Chửi nhau, nhẹ nặng thì cũng là những câu nói không thú vị, vui vẻ hay thật lòng thì qua những dòng chữ trên máy tính, ai hiểu được là đùa hay thật. Rồi có những hoạt động ngầm hại nhau, gây khó chịu cho nhau... Trò chơi trên mạng, có ai làm hại ai được đâu, có ai chiến thắng được ai đâu, chỉ làm cho không khí trở nên tầm thường, nhạt nhẽo với những cách cư xử ầm ĩ như vậy. Tôi biết, bây giờ anh Ludwig không còn hứng thú với box, điều đó có nghĩa là anh ý không hài lòng, tại sao chúng ta muốn làm nhau không hài lòng? nếu người này làm người kia mất lòng tại sao chúng ta không nhắc nhở nhau theo cách bình thường mà lại phải làm mất lòng nhau thêm. Người Việt vẫn thế chăng??? Không ai nhịn được ai thì chúng ta xin lập một box khác, đặt ngay cạnh box Nga cũng được và chúng ta sẽ sang đó để hạ thấp nhau, chê bai nhau. Còn ở đây, hãy để cuộc sống có ý nghĩa đẹp.
  3. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Lại buồn rồi, híc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  4. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Lại buồn rồi, híc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  5. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Và chuẩn bị vui rồi
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  6. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Và chuẩn bị vui rồi
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  7. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Các bác chắc là biết nhiều tư liệu và các mẩu chuyện về cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Nga và LX.
    Hì, các bác có thể làm một topic về vấn đề này không ạ.
    Sống là chiến đấu với niềm tin chiến thắng
  8. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Các bác chắc là biết nhiều tư liệu và các mẩu chuyện về cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Nga và LX.
    Hì, các bác có thể làm một topic về vấn đề này không ạ.
    Sống là chiến đấu với niềm tin chiến thắng
  9. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    1/ Em định bày trò tìm hiểu về đất nước và con người Nga qua các câu hỏi kiến thức phổ thông (sẽ được trình bày ở dạng test), không biết ý mọi người thế nào?
    2/ Các bác cho em tí ý kiến nhé.
    3/ À, thực ra không chỉ có các câu hỏi về Nga, mà còn các v/đề khác nữa.
    4/ Nếu các bác ủng hộ thì em sẽ xin mạn phép.
    [begin]
    :: vusonviet :: vietech group ::
    cell phone: 0903219779
    e-mail: hattorix@mail.ru | vietech@japan.com
    ICQ#: 262847701
    [end]
  10. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    1/ Em định bày trò tìm hiểu về đất nước và con người Nga qua các câu hỏi kiến thức phổ thông (sẽ được trình bày ở dạng test), không biết ý mọi người thế nào?
    2/ Các bác cho em tí ý kiến nhé.
    3/ À, thực ra không chỉ có các câu hỏi về Nga, mà còn các v/đề khác nữa.
    4/ Nếu các bác ủng hộ thì em sẽ xin mạn phép.
    [begin]
    :: vusonviet :: vietech group ::
    cell phone: 0903219779
    e-mail: hattorix@mail.ru | vietech@japan.com
    ICQ#: 262847701
    [end]

Chia sẻ trang này